1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng đấy. Bạn này tinh ra phết. Các anh Ấn độ, ai mà quan tâm đến hình thức, thì chuyện dùng nước hoa là bình thường như... người ta đánh răng vậy.
    Nhớ hồi đầu tớ mới quen TY tớ, tới nhà rủ hắn đi chơi, thấy hắn cầm chai nước hoa phun vèo vèo như người ta phun thuốc diệt muỗi, choáng cực. Ngày đó tớ còn ngây thơ chả biết dùng nước hoa bao giờ mà, thấy anh ku này đỏm quá.
    Sau mới biết đó là thói quen của họ, còn được giải thích, là việc giữ cho thân thể thơm tho sạch sẽ là một trong những nguyên tắc quan trọng. Tuy nhiên không ít người kêu ca là Indians smell... yuck. Tớ nghĩ cũng tuỳ người. Ai ko có thói quen chăm sóc thân thể thì kiểu gì chả... hôi. Nhất là những ai ăn nhiều hành và gia vị. Hừm....
    Nói nước hoa cũng không hẳn, mà chỉ là deodorant hoặc cologne thôi. Phun tứ tung vung mẹt chứ ra đường cũng bay đi nhiều. Ấn độ có bán những loại nước hoa truyền thống, mà họ đựng trong lọ lớn, ai mua đến đâu thì chiết ra từng lọ nhỏ. Nhưng tớ ko thấy TY tớ dùng cái đấy bao giờ, chỉ thấy phun vèo vèo.
    Sau này tớ cũng tiết chế TY không cho xịt nước hoa vô tội vạ nữa. Ngày đó ngại nhất là đi chơi dung dăng dung dẻ với TY về cứ thấy mùi hương lẩn quất quanh mình, lại ngủ chung phòng với con bạn, mình cứ tự hỏi ko biết nó có ngửi thấy mùi không. Ngượng nhắm cơ.
    Giờ đôi khi cũng ngẩn ngơ ngồi nhớ cái mùi nước hoa ấy... Tớ mới mua tặng hắn 1 chai Miracle for Men, tớ dùng Miracle for Lady, cho nó đúng kiểu. Mà tớ táy máy, bóc toẹt chai của hắn ra, phun thử phát lên người mình. Thế là cả chiều cứ ngẩn ngơ. Hic.
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được nghe Lancome thỏ thẻ chuyện TY Lancome ấy, nghe dễ thương gì đâu.
    Vụ nước hoa í chắc tớ phải tra xét hắn của mình. Nếu có chắc phải làm cuộc cách mạng, nặng thì bắt bỏ ngay, nhẹ thì bắt dùng mùi dìu dịu. Vì mình không dùng mỹ phẫm và nước hoa thường xuyên nên rất kỵ mùi nước hoa "nồng nàn" í. Nhiều khi nghe mùi xong là thấy choáng hết mặt mày. Ở China ít gặp người Ấn nên không biết, chứ thấy mấy người da đen dùng nước hoa không thể chịu nỗi. Nhiều khi mấy người Việt Nam hay nói giỡn với nhau là tại da họ đen, nên ít tắm, xịt nước hoa để át mùi đi...
    Trả lời câu hỏi của Lancome nhé, Trang đến Hà Nội vào ngày 11, đi thăm nhà bên ngoại ở Hải Phòng 3 ngày rồi lên tàu vào Nam, sáng ngày 15 đ1ến Sài Gòn thì tối ngày 15 lên tàu đi du lịch với mẹ, sáng nay mới về đến nhà đó. Thấy bận bịu không? Toàn là bận chơi không à?
    Mà lancome thì sao rồi? Đã giải quyết xong hết chuệyn chưa? Lancome ơi, câu hỏi này ngoài lề một chút nha. hôm trước nghe Lancome nói bí quyết túi trà gì đó, chỉ cho Trang một tí được không? Vì Trang hay bị mất ngủ, nên mắt thâm quầng à....
    Anyway, chào mừng bạn Tâm tham gia nha! Trang bây giời hơi bận nên không tiếp chuyện nhiều với bạn được , hẹn qua hè nhé. Chỉ mong bạn đến và ở luôn tham gia với tụi mình, đừng đi như mấy bạn kia nha. Để mình hát một câu tặng bạn nhé: " Người ơi người ở đừng về.....''
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mấy bữa nay trên đường phố Việt Nam, lâu lâu Trang lại phát hiện mấy anh chàng Ấn Độ đấy, không biết lúc trước có không hay là bây giờ mình mới để ý thấy. Hôm trướng nghe mấy bạn nói công ty mấy bạn có anh Ấn Đột như thế này anh Ấn Độ như thế kia, làm Trang lại thên nhiều hy vọng. Hôm đó nói chuyện với hắn, cũng dụ dỗ vài lời, kêu hắn thay vì tìm việc ở Thái lan thi thử tìm việc ở Việt Nam thử xem, hihi! Không hy vọng nhiều nhưng ai biết được , đúng không?
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 21/07/2005
  4. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Cúc cu... bắt được HB trong này rồi. Hehe....
    Đi chơi đã quá. HB còn được vi vu đến bao giờ nữa thế? Tớ thì đêm Chủ nhật tuần sau là ở nhà (Hà Nội) rồi. Không biết có gặp được HB không? SS nữa. Hihi mình offline hoành tráng cho Hương thèm đi.
    Cái vụ trà túi lọc ấy, là sáng ra HB nhúng 1 túi trà vào nước sôi nhé, một chút rồi lấy ra, thả túi trà đó vào ngăn đá, hoặc ướp với vài viên đá cho mát, sau đó chườm vào mắt. Mát mát dễ chịu lắm, mà mắt sưng sẽ giảm đi trông thấy. Mắt thâm thì ko rõ, nhưng cứ thử đi, mất gì của bọ.
  5. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Lại tóm được Hương nữa rồi.... Anh tài đã lục tục kéo nhau về... họp chợ. Hương đang ở đâu thế? Chỗ thực tập hay đã về nhà rồi?
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ơ hay. đợi tớ vào mọi người rủ nhau đi hết nhỉ?
    hu hu.
    thế ra mọi người vẫn họp chợ thường xuyên. chào mừng bạn levantam đến với hội buôn dưa chúng tớ nhé. bạn này chắc hồi xưa học trường nào tên Lê Văn Tám quá nhỉ. không biết twister đi đâu rồi. Không biết có quay lại không, cho nhà nó vui chứ.
    Nói chuyện nước hoa. tớ thì chẳng biết gì về nước hoa hết. hôm nọ tớ đợi thang máy. có 2 anh chàng bangladesh chui ra. híc. mùi nước hoa nồng nặc luôn, cái thang máy thì diện tích chưa đầy 1m vuông. con bạn tớ nó cứ than vãn mãi.
    Tớ cứ tưởng hai cu cậu bắt chước tây, xịt nước hoa cho nó lịch sự. nghe mọi người nói mới biết đấy là truyền thống của họ đấy chứ
    Nghe lancome nói xịt nước hoa như thuốc muỗi, buồn cười quá. tưởng tượng hắn của lancome đang xịt xịt. ơ sao tớ cứ hay tưởng tượng linh tinh rồi cười linh tinh thế nhẩy. Lần trước nghe lancome kể cái em bé ở nhà TY lancome, em bé hay xấu hổ đó. Lancome giả vờ quay đi là hắn ta lại tiến gần đó. haha. tớ cứ tưởng tượng ra là tớ cười phát sặc.
    Thôi tớ dừng đây, lần sau phét tiếp. Tớ chuyển lên thị xã rồi, net rẻ hơn một tẹo.
    Chào cả nhà chúc cả nhà vui vẻ nhé.
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơiiiiiiiiiiii!
    Mọi người sao rồi,vẫn khoẻ chứ? Có gì mới không?
    Hôm nay sao buồn thế không biết!!!!
    Có ai có gì mới về Ấn Độ không???
  8. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    HB ơi, có chuyện gì mà buồn thế? Công việc không thuận lợi hay có vấn đề gì với bạn Ấn thế? Tâm sự với chị em ở đây cho nhẹ lòng đi nào
  9. arab_secret

    arab_secret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    thấy cả nhà rôm rả quá mà hôm nay mới biết đấy, mất cả buổi chiều để đọc topic này, rất hay ho cơ í, nhất là bài của lancome hỉ? bùn cười chít đi dc. tớ cũng thichs india lắm nhưng cái số phận của tớ nó không an bài như thế, chán chít, tớ có khá nh ban ấn độ nhưng ấn tượng nhất là một chàng sau khi nói "iu"tớ thì "săn" tớ trên mạng ác chiến wá làm con bé sợ hết hồn hết dám lên mạng nữa mà từ đó đến giờ nếu dùng YM thì toàn phải invisible thôi, nhục không tưởng dc. Nhưng mà chàng đó quả là nice hết cỡ, cách thể hiện cũng rất nhiệt tình và cool nữa, nhưng toàn hỏi mình về chuyên tình cảm của mình này, rồi tính cả chuyện tương lai nữa, trong khi mình chưa xá định gì cả nên con bé " lặn" mất hút luôn. Nhưng sự đời mà, tránh vỏ dưa thì gặp phải vỏ dừa, chán thật. Sau này mình "fall" in love with an arab man. he''s so cool. nhưng mà rồi cũng chẳng đi đến đâu cả, không phải vì cái tư tưởng 4 wivies đâu mà là nhà mình không cho phép. mình cũng không thể cãi lời bố mẹ dc vì mình là con một, đọc đến đây chác mọi ng chán lắm hả? thôi see ya later
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ôi vui quá, lại một bạn tham gia nhỉ, lại hát tặng bạn một bài " Người ơi người ở đừng về nhé..."
    Cũng như bạn , đội khi mình cảm thấy ganh tị với Lancome lắm lắm, hihi! Biết sao được mỗi người mỗi số mà. CHuyện của bạn cũng buồn thế nhỉ. Mình chắc sau này cũng theo dấu xe của bạn thôi, híc híc, thấy buồn thế...!Kể chút về anh bạn Arap của bạn cho mọi người nghe một tí được không, hihi! Cùng chia sẻ nhé...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này