1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Chời ơi... Tớ hay kể chuyện lảm nhảm thôi mà, HB mắc công ghen tị làm gì. Đấy là còn nhiều vụ cãi nhau, nhiều chuyện chẳng hay ho gì mà tớ giấu không kể thôi...
    AS à, tớ cũng là con một, sắp phải về đối mặt với thầy bu rồi đây. Lo lắm... Tất nhiên thầy bu tớ chẳng vui vẻ gì đâu. Giờ tớ phải nghe lời summer_snow khuyên, lấy tinh thần mà thuyết phục các cụ một cách khôn ngoan, may ra...
    Chờ nghe chuyện của HB đấy...
    Nhắn VH: lên thị xã rồi đấy hử? Thế bao giờ thì được "về dưới xuôi"? Không có VH vào hình như không khí trong nhà kém sôi động hẳn đi.
    Mấy hôm nay tớ mệt quá. Vẫn còn nhiều chuyện phải làm, mà nó liên quan đến nguời khác nữa, thành ra tớ cứ cảm thấy áp lực, chỉ ước gì được ra đảo hoang như Robinson hồi trước.
    TY tớ hôm nay khoe là được điểm "the best out of 112 students", tớ cũng vui vui. TY tớ thuộc loại thông minh khá kỳ lạ, có nhiều cái léng phéng tưởng như hắn chẳng để ý bao giờ, thế mà nói trúng phóc. Tuy nhiên có nhiều cái ngố không chịu nổi, mà mỗi lần tớ phát hiện ra cái sự ngố ấy, là một lần cãi nhau to. Hôm nay vui vui là thế thôi, chứ tớ cũng biết quãng đường còn dài lắm. Tớ chỉ mong fate stops turning its back on him. Too many challenges but there''s no reward so far. He deserves a much better life.
    Thôi tớ đi ngủ cái đã, hơn 2h sáng rồi...
    Được lancome_aus sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 24/07/2005
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lancome chờ nghe chuyện gì của tớ cơ...
    Mấy bữa nay tớ lại gặp lại vấn đề hôm trước ấy, buồn quá đi mất. Cũng ráng mà lấy tin thần lắm, nhưng sao thấy tương lai mịt mù quá... Tụi mình chắc chỉ còn thời gian 1 tháng , tớ chỉ muốn khóc khi nghĩ đến chuyện này, chẳng biết làm sao tìm ra lối ra đây... Mình kỳ này là từ chết đến bị thương thôi....Chỉ muốn trở lại thời gian mới bắt đầu biết hắn để có thể stop mọi chuyện ngay từ lúc đó
    Lancome cho xin ít chuyện dễ thương để Trang lấy một ít tin thần chiến đấu nhé... Mà Lancome ơi, bạn đã đi được một đoạn đường rât dài và đầy thử thách, đừng bỏ cuộc Lancome nhé. Chuyện của Lancome mà không thành thì chắc mình sẽ buồn lắm. Chuyện của Lancome là niềm an ủi và động lực của mình đấy. Tụi mình cùng chiến đấu và phấn đấu nhé....Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp nếu tụi mình biết cố gắng đúng không? ( Câu này là vừa khích lệ Lancome mà khích lệ luôn cả mình nữa đấy)
    Lancome ơi, cố lên!!! Hairbraid ơi, cố lên!!!
  3. arab_secret

    arab_secret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà, here am back. Tớ thì chỉ kể thôi nhé, các ấy không dc theo bước chân của tớ đâu , vì buồn lắm. Tớ quen ng ấy cũng rất tình cờ và ở VN thôi chứ không phải là ra nc ngoài. Ng đó sang đây làm việc. Ngay lần đầu tiên, tớ đã bị ấn tượng bởi phong cách , cách nói năng và cả vẻ đẹp trai manly của ng đó rồi, nhất là đôi mắt phương đông huyền bí đó( ui ui tớ ước gì mắt mình dc đẹp như thế_ con gái mà lại đi nghen tỵ với con trai đó_ thế có đau khổ không cơ chứ). Rồi bọn tớ cung khá thân nhau. Ng ấy rất helpfull không nh chỉ với tớ mà còn với rất nh ng khác nữa. Tớ rất nể phục khi nghe ng ấy nói rằng trong đạo Hồi tất cả đều là anh, chị em và họ cũng giúp đỡ nhau như anh chị em vậy( tớ dc chứng kiến tận mắt chứ không thì không tin đâu).
    Chuyện của bọn tớ , cả hai ng đều không dám nói vì có quá nh cách biệt, nhưng cả 2 đứa cứ hút lấy nhau và đều cảm nhận rất rõ nh gì không thể nói thành lời. đó là khoảng thời gian rất hạnh phúc của mình ( mặc dù cũng phải nói rằng lắm lúc phat điên lên dc khi thấy ng ấy cứ quan tâm đến hết ng này đến ng khác trong khi không hề nhận ra rằng bản thân mình rất hấp dẫn ng khac và là mục tiêu của rất nh ng khác mới chán chứ)
    Muốn kể tiếp quá nhưng phải đi rồi và còn còn cả muốn biết xem mọi ng có tò mò về chuyện của mình ko đã_ nhưng chắc là không hấp dẫn dc bằng Lancome rồi hihi)bye
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ấy chà ấy chà, AS kể tiếp chuyện đi thôi. SS đang giương hết cả 2 tai với lại mở to hai mắt để nghe và đọc chuyện của AS đây này. Có gì AS phải kể ra hết đi chứ để mọi người ở đây còn học tập và rút kinh nghiệm chứ. Nào thì mời AS một ly để có khí thế kể tiếp chuyện nhé. này để tặng câu chuyện lãng mạn mà AS sắp sửa chia sẻ với mọi người
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    HB có chuyện gì thế? Có phải là gia đình anh ấy của HB đã tìm được vợ cho anh ấy rồi phải không????? Có chuyện gì thì HB phải tâm sự tỉ mỉ cho mọi người cùng biết thì mọi người mới nghĩ cách khuyên bảo cách làm tốt nhất cho HB được chứ. Dù chuyện gì xảy ra đi nữa thì HB hãy can đảm lên nào. Có mọi người ở đây đều ủng hộ cho HB cơ mà. Dũng cảm lên nhé và hãy cố gắng tin tưởng rằng những điều tốt đẹp rồi sẽ đến . Nhưng phải nói ra vấn đề thì mới biết hướng giải quyết chứ
    CỐ GẮNG LÊN NÀO HB!!!!
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện bạn AS hấp dẫn quá, tiếp đi bạn ơi......! Mình tin rằng ở đây ai cũng muốn nghe chuyện bạn hết á, tụi mình cùng chia sẽ mà...
    SS ơi, chuyện tớ thì vẫn là vấn đề ấy thôi, nhiều khi chỉ muốn sang đó ngay, sợ sau này khi hắn đã có người rồi, mình sang thì thành ra vô duyên... Mà mình cũng không muốn đứng giữa làm hắn còn khó xử hơn. Đầu óc bây giờ cứ như đang đánh lộn với nhau, một bên là từ bỏ chuyện này, mấy bữa nay cũng cố gắng hết sức tìm nhiều chuyện để làm để tránh không gặp hắn nhiều, nhiều khi buồn nhớ đến não ruột... Một bên là dũng cảm đứng lên giành lấy hạnh phúc cho mình, tình yêu thì có gì sai đâu , đúng không? Nhưng sao nhiều cản trở và khó khăn quá, thấy chắc là 90% là thất bại.... Cả ngày mình cứ thay đổi soành soạch, có lúc thì hướng về phía từ bỏ, có lúc thì chuyển sang suy nghĩ " chiến đấu ".... Những lúc như thế này cứ lôi ông trời ra để trách, để nhờ vả, nghĩ lại thấy tội ổng quá....Dẫu sao cũng rất rất rất cảm ơn SS khích lệ nhé.....Thanks a lot!
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 25/07/2005
  7. arab_secret

    arab_secret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ai chà,hoá ra là chuyện của mình cũng hấp dẫn mọi ng cơ à? ng ấy của tớ rất cao, cao khoảng 1m8 cơ cao hơn tớ rất nhiều và còn cả sporty nữa.Ng ấy rất thích thể thao, và chơi khá nh môn thể thao( thía mới nói là rất hấp dẫn ng khác) . Rất vui tính, cái cách nói chuyện của ng ấy làm cho ng nghe rất hứng thú vì không biết cái gì sẽ tiếp theo, nói chung là hay ho lắm cơ( ko phải tớ khen ng ấy của tớ đâu_ mà là ý kiến chung của mọi ng đấy)
    nhưng cũng có nh chuyện buồn lắm, ví dụ như bọn tớ chẳng dám nói với ai về chuyện của bọn tớ cả. Mẹ tớ cũng lờ mờ đoán ra nhưng tớ cứ gạt đi nên cũng không hỏi. Bọn tớ chẳng ai nói gì vói ai ấy kéo dài đến gần 2 năm, lắm lúc nhớ quá thì tự vẽ ra một lí do nào đó để nhìn thấy mặt nhau một cái , cười một cái , hỏi " how are you" một cái thôi. Cũng đôi khi buôn tin nhắn nhưng toàn những chuyện chẳng đâu vào đâu nhưng vẫn thấy ấm áp lắm. Thi thoảng lắm thì cùng nhau đi lang thang ngoài đường( mỗi đứa đi một xe) . kể cũng buồn cười,
    Thôi off đây , muộn quá rồi, về đi ăn đây, see ya
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, thế là bạn AS lại giống Lancome, kể chuyện nhiều tập rùi... Nhưng không sao, nghe hấp dẫn lắm, tiếp nhé!!! Sau đó rồi sao nữa vậy AS? Anh ấy ở Việt Nam đến 2 năm lận à, hay thế! Anh ấy có nhận xét gì về Việt Nam không? Có ăn được món Việt Nam không??? Mình đang dụ dỗ tên bạn mình sang Việt Nam làm việc, nhưng cũng hơi sợ tên đó không ăn được món Việt Nam
    Chuyện của mình cũng giống bạn đấy, cả 2 đứa chẳng dám nói với người nhà hay bạn bè về mối quan hệ này. Mỗi lần hắn muốn xem webcam của mình đều phải lực lúc không có người hoặc tìm máy ở chỗ khuất , không ai nhìn thấy màn hình... Có lần, mình kể cho một nhỏ bạn người Thái của mình( vì chẳng thể kể được cho ai ở Việt Nam về chuyện này, câu đầu tiên nhỏ bạn mình nói là " Mày khùng hả? Phải bỏ ngay chuyện này đi..." Nhiều khi có cảm giác như mình đang làm chuyện gì tội lỗi vậy. THú thật chuyện này mình chỉ thể vào đây trút bầu tâm sự thôi. May là mọi người ở đây đều hiểu và khích lệ mình nhiều lắm
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    À mà chủ nhà Việt Hương đâu rùi nhỉ??? Không biết thực tập có thuận lợi không? Chắc bây giờ cũng biết thực tập cũng khổ lắm đúng không? Vậy đã tha cho người ta chưa vậy?
    Còn Lan nữa chứ? Nghỉ hè ở quê chắc là vui lắm đúng không? Có ai đó mở một chủ đề mới để mọi người mở mang kiến thức không nhỉ? Trang cũng muốn tìm thêm thông tin lắm, nhưng ở đây mạng chậm quá, nên tìm gì cũng sốt hết cả ruột. mà mấy bữa nay có vấn đề với hắn, nên cũng chẳng thể khai thác gì hơn...
  10. arab_secret

    arab_secret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hi cả nhà_ sao độ này trang này vắng vẻ thế nhỉ?uh, chuyện của bọn tơ thì lắm chuyện buồn hơn niềm vui, nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là nh kỷ niện rất đáng nhớ.Ng ấy của tớ ở đây không những chỉ có 2 năm mà là đếnbây giờ vẫn ở đây. Thi thoảng thì ng ấy về nhà vì có công chuyện làm ăn không thể để cho các em dc thôi. Ng ấy rất thích vn nhưng ko ăn dc món vn vì ng vn toàn chủ yếu là ăn thịt lợn nhưng ng ấy theo đạo_ ko ăn dc thịt lợn. Nhưng rất thích ở vn_ thích ở thôi _ chứ không ở lại dc vì ng ấy là con cả trong nhà, ko thể đi xa dc. Lúc bọn tớ bắt đầu thân nhau cũng chia xẻ điều này và ng ấy cũng rất thành thật nói với tớ để tớ tự lựa chọn
    1. là nếu bọn tớ có ý định lâu dài, và ng ấy ở lại vn thì ng ấy sẽ PHẢI có 2 vợ.( một là tớ, hai là một ng ở nhà để còn có ng chăm lo cho đại gd ở bên ấy)
    2. ko có cách nào khác cả nếu tớ không chấp nhận
    vì ng ấy biết là tớ không muốn rời vn và gd chỉ có mình tớ nên tớ lại càng không thể bỏ đi dc, mà hoàn cảnh và tập tục ở nhà ng ấy là phải có con dâu trưởng trong nhà để cham lo cho gd. Tớ biết phải làm sao đây? tớ đã buồn và khác rất nh, tớ có thể bỏ qua lời mọi ng dè bỉu về chuyện yêu và cưới một ng theo đạo hồi, nhưng tớ không chịu dc cảm giác phải chia sẻ chồng mình với một ai đó. Vẫn biết là các ông chồng cũng chẳng chung thuỷ gì với mình đâu nhưng thà khuất mắt trông coi còn hơn là biết rõ là........ và tớ đã lựa chọn. Liệu tớ có ngu ngốc không nhỉ? theo ý của mọi ng thì thế nào là đúng thế nào là sai? nếu là các bạn, liệu các bạn có làm như tớ không?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này