1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mình nói theo ý cá nhân mình thôi nha,nếu mình là bạn thì mình sẽ không đồng ý theo mục 1,vì thấy rắc rối và phiền phức quá
    Được levantam20_11 sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 26/07/2005
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mình và nhiều người ngoài cuộc khác chắc sẽ dễ dàng chọn lựa hơn người trong cuộc, và chắc đa số đều như bạn LVT không thể chấp nhận phương án 1. Ai chịu nỗi cảnh chồng chung??? Nhưng mình biết người trong cuộc thì khó lắm, phải lý tính lắm mới thể chọn lựa con đường đúng cho mình. Mình cũng trong trường hợp đó nên cũng hiểu.
  3. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của bạn AS thấy buồn quá. Quả thực nếu là tớ thì tớ cũng chẳng biết fải làm thế nào, đi cũng ko được mà ở cũng ko xong. Người ta bảo fải đi theo tiếng gọi của trái tim (hic), nếu đi theo thì cả cái đại gia đình của anh chàng kia làm sao mà gánh nổi đây. Còn fải chịu cảnh 1 chồng 2 vợ thì never . Nên theo tớ AS chọn thế cũng khá hợp lý.
    Tớ đang tính chuyện vào SG làm, mẹ tớ bảo xa quá, chắc mẹ tớ ko cho tớ đi .Nên nếu AS chấp nhận theo anh chàng kia thì chắc chắn bố mẹ bạn ko đồng ý rồi. À tiện, bạn nào trong SG cho tớ hỏi với : Tớ học Ngân hàng, vào trong SG có dễ xin việc ko? Nếu có việc rồi thì tớ dễ xin mẹ tớ hơn .
    Lancome và hairbraid cố gắng lên nhé , bao giờ có tin gì vui thì báo cho tụi này với. Còn VH và SS dạo này vẫn tốt chứ. Tớ hư quá ,chẳng chịu chăm chỉ post bài gì cả.
  4. arab_secret

    arab_secret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    định lên nhưng buồn wá nên out thôi. hẹn gặp lại sau nhé
  5. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, chắc là tụi mình làm AS nhớ chuyện buồn nên bạn í không muốn nói gì nữa... Đừng giận tụi mình nhé bạn, tội nghiệp lắm mừ... Mình cũng biết việc chọn lựa này rất rất khó, và cả hai đường đều có nỗi buồn của nó. Mình cũng đang trong tình trạng đó, mình biết !!! Đứng ở vị trí ở ngòai cuộc chắc mình sẽ khuyên bạn "gì thì gì , nên bảo vệ mình trước tiên", nhưng là người trong cuộc thì tình yêu và lý trí đánh nhau dữ lắm, đúng không bạn? ( Trong mình bây giờ cả hai đang đánh nhau lộn tùng phèo, bất phân thắng bại...) Cố lên bạn nhé!!!
    Gởi Lan: ở TPHCM ngành Ngân Hàng cũng khá dễ xin việc.Nhưng.... vấn đề ở chỗ có quen biết gì không??? Bạn cũng biết Việt Nam chỗ nào cũng vậy,mà nhất là ngân hàng nhà nước thì chuyện này càng phổ biến. Hơn nữa TPHCM lại là nơi cạnh tranh việc làm khá gay gắt, rất nhiều người từ nhiều tỉnh thành khác đổ về đây để xin việc. Nhưng cũng không chắc 100%. Mình cũng có một số bạn tự xin việc được cho mình, nhưng thường là bạn phải thật xuất sắc. Mà bạn có người nhà nào trong này không? Nếu có thì sẽ dễ dàng hơn cho bạn trong thời gian đầu. Chúc bạn may mắn!!!
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    chào mọi người nhé. giờ có thêm bạn AS nhỉ. nghe chuyện bạn buồn quá. không biết bây giờ bạn có còn "kết" hắn nhiều không? thôi cái này thành số thật... biết sao. Lancome may mắn, TY của Lancome theo đạo hồi, nhưng Bangladesh là một nước thoáng lắm đó phải không, thoáng hơn một số nước arab nhiều. Vậy cũng là cái may đấy.
    Hôm tớ đọc tiểu thuyết. không nhớ tên gì nữa, kể về đời sống của một vương triều arab...eo ôi sao mà hà khắc, khó khăn. nhưng xa hoa kinh khủng. đời sống của người phụ nữ trong xã hội ấy thật khủng khiếp. chắc cuốn tiểu thuyết nhiều hư cấu, nhưng cũng không phải tác giả cái gì cũng đặt điều. híc.
    Mà HB ơi HB đã có kế hoạch vé vủng gì đi hyderabad chưa vậy? à hôm nọ tớ đọc báo thấy hãng Malaysia airlines có đợt giảm giá vé, khứ hồi từ TP HCM và Hà nội (quá cảnh Kuala Lumpur) đến Hyderabad, bangalore, kolkata, chennai, mashtraha (or something similar quên rồi), Delhi và Dhaka nữa, giá từ 690$ đến 720$ thôi.
    Tớ bây giờ về nhà rồi nhưng mà net bị hỏng. chẳng lên thường xuyên được nữa. mấy hôm trước tớ có lên mạng, nhưng TTVNOL bị sao ấy, post mãi không được cái bài nên thôi tớ cáu, thoát luôn.
    Tớ đi thực tập cứ như đi picnic ấy hi hi. Chắc năm sau mới đến lúc khổ. HÔm nọ tớ gặp thằng bạn trên mạng, định làm mình làm mẩy nhưng không hiểu sao sau khi nghe nó nói mấy câu (chỉ kể chuyện về bạn bè và mẹ nó thôi) mà tớ hết dỗi luôn. nhưng giờ hắn lại đi đâu mất tăm bực mình quá.
    Thôi mọi người nói tiếp nhé. bây giờ tớ gần hư (giống bạn nào đó rồi, hi hi, bạn Lan đừng giật mình)
  7. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nóng hổi. Tớ đang... cãi nhau.
    Tớ thấy vô vọng quá, TY của tớ dường như không có một chiến lược gì cho tương lai cả. Chỉ hy vọng, hy vọng, chỉ làm được vài điều nhỏ nhặt, vui với mấy điểm số cao cao đèm đẹp ở lớp, mà không biết ngoài cái đó ra, còn cần những gì để có thể đi những bước tiếp theo.
    Tớ buồn quá. Sốt ruột vô cùng, mà sao TY của tớ, ngoài những lời nói an ủi hứa hẹn chung chung ra, không hề bày tỏ được một kế hoạch cụ thể nào? Mọi chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Tớ có thể chờ được, nhưng phải có hy vọng, có tiến triển, thì mới có thể có cớ để mà chờ đợi chứ?
    Tớ bảo hắn về đi. Về đi. Tớ lúc này đang cần nhất 1 chỗ dựa, một cảm giác an toàn, nhưng khi quay nhìn hắn chỉ thấy một màu ảm đạm. Chẳng thể trông chờ.
    Đời khốn quá.
  8. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Một vòng luẩn quẩn cãi nhau vô cùng ngu xuẩn. Ước gì chết đi.
    Tôi điên mất rồi.
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ôi Lancome ơi! Sao thế? Không biết sao nghe Lancome nói mấy câu ấy mà trong lòng lại thấy đau đau. CẢm giác như chính chuyện của mình vậy. TY của Lancome nói gì mà làm cho Lancome buồn đến mức này??? Mình cảm giác như giờ đây Lancome rất rất buồn
    Bạn làm mình nhớ cuộc đối thoại giữa hắn và mình hôm trước. Mình nói rằng mình chỉ muốn bỏ hết tất cả để chiến đấu vì tình yêu, chỉ mong hắn nói một câu gì đó rằng sẽ chung vai sát cánh cùng mình để được đến với nhau. Nhưng hắn nói rằng :just want to b with u and same side I don''t want my parents to get hurt. Mình biết rằng hắn chọn vậy là đúng nhưng sao cũng thấy thất vọng là....
    Lancome ơi, bình tâm lại nhé!!!
  10. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Lan thấy chuyện tình yêu phức tạp lắm. Lancome đừng quá thất vọng hay buồn nữa, chắc hẳn TY của lancome chưa thực sự hiểu là lancome mong muốn và cần những gì. Hắn là người thông minh , dần dần TY của bạn sẽ hiểu thôi, đừng quá lo lắng.
    A`, cảm ơn hairbraid, tớ cũng ko fải là người xuất sắc cho lắm nhưng cũng cố thử xem.
    Bạn India của VH còn fải bế cháu nữa ko? Mà VH cũng chăm đọc tiểu thuyết nhỉ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này