1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arab_secret

    arab_secret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    ôi tớ thấy chúng ta đang đi dần vào ngõ cụt rồi bà con ạ. Bây giò không phải là lúc ai cũng kể chuyện buồn để cùng nhau nản lòng mà phải kể toàn chuyện vui để mình còn cổ vũ nhau nũa chứ, phải không?
    @ Lancome: đừng worry nhiều như thế, tớ nghĩ là TY của ấy còn trẻ con nên nó thế đấy ( như tớ ngày xưa cũng có thằng bạn trẻ con kiểu ấy , nói chuyện nhắng nhít lắm , nhưng rồi đột nhiên nó thành ng lớn lúc nào không hay đấy) biết là Lancome sẽ nói là bít đến khi nào thì nó lớn nhưng mà nếu hai ng thực sự yêu nhau nh thế thì tớ nghĩ là bạn nên chờ đọi thêm một thời hian nữa, biết đâu cu cậu có kế hoạch rồi mà chưa dám nói đấy thôi
    @HB : cố lên bạn a. con trai có mười thằng như một , luôn đặt gd mình lên trên hết. Lúc đầu nghe thì thấy akay thật nhưng nghĩ lại coi , bản thân mình cũng thế thôi, mình cũng coi gd mình là trên hết mà. Vậy thì hẫy thông cảm và cùng nhau tìm ra hướng giải quyết chứ. Cố lên nha, đừng ai như tớ nha
  2. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hic hic tớ xin lỗi nhé, lẽ ra không nên kêu la như hôm qua, almf mọi ngưởi hoảng và nản lòng... Thực sự hôm qua tớ như bị điên vậy.
    Kể chuyện đáng yêu nhé: Mẹ của TY tớ tối nay sẽ lên chat với tớ, trước khi tớ về VN. Bangladesh nghỉ ngày thứ sáu thay vì thứ bảy chủ nhật, mà ngày chủ nhật tới tớ bay rồi. Chính mẹ TY đề nghị TY tớ đưa đi chat với tớ lần cuối trước khi tớ về VN đấy. Cảm động quá...
    Tớ rời Sydney vào ngày 31/7. Đúng ngày này năm ngoái tớ rời Dhaka về lại Sydney. Sân bay Zia nhỏ nhỏ cũ cũ như Nội Bài năm nào, bọn tớ chia tay chẳng ôm hôn gì, cứ thế đứng nhìn nhau rồi say good bye. Cũng không khóc, dù rằng rồi đây chẳng biết khi nào mới được nhìn nhau nữa.
    Tớ bay một mình, ở lại Thái một đêm. Khách sạn ở Bangkok, một mình một phòng 2 giường chẳng biết lăn sang bên nào cho đỡ chống chếnh. Buổi tối xuống ăn, restaurant rộng thênh thang và lung linh như cung điện. Tớ mặc sharee màu xanh thẫm, chấm bạc lấp lánh, mọi thứ đều đẹp rực rỡ nhưng tớ ăn một mình.
  3. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    arab_secret ơi, kể tiếp chuyện cho tớ nghe với, nhưng đừng kể đoạn cuối được không? Hồi đó chắc bạn cũng đấu tranh nội tâm kinh khủng lắm?
    HB ơi, "đừng nghe tôi nói lời tăm tối", là một lời hát của Trịnh Công Sơn. Nhiều khi tớ như vậy đấy, nhưng HB đừng lấy thế làm buồn nhiều nhé. Không là tớ ân hận lắm đấy...
    Lan à, cảm ơn Lan nhiều nhé. Tớ nhiều khi cảm thấy tuyệt vọng với cái chat chit này, nó là phương tiện giao tiếp duy nhất của bọn tớ, nhưng chẳng thể nào bày tỏ hết. Tớ bị cái tính khi giận quá là lặng luôn, không nói được gì nữa. Nhiều khi chỉ ước hắn ở đây, nhìn thấy cái mặt mình nhăn như giẻ rách, hắn sẽ hiểu ngay mà chẳng cần giải thích nhiều. Nhưng mọi chuyện không như thế. Càng nói chuyện tớ càng thấy rằng cần phải "learn about each other" nhiều hơn nữa... Nhưng học từ xa kiểu này oải ghê gớm.
    VH ơi ời... về nhà rồi thì lên đây tào lao tiếp nào. Nhớ quá...
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Lancome đã đỡ buồn chưa? Nghe chuyện Lancome thấy mẹ TY và cả TY Lancome dễ thương là... Nhưng mỗi người đều có mặt mạnh mặt yếu, nhất là con trai 10 tên thì có đến 8 tên có bệnh vô tâm... Chuyện của tớ cũng thế đấy, nhiều khi thấy chán chán là, nhưng nể tình tên đó dễ dễ thương thương, nên ráng cố gắng. Lancome cũng ráng nhé! Trang thấy trong tình yêu cần có sự thẳng thắn, nếu Lancome cảm thấy hắn làm gì cho Lancome giận hay buồn thì nên tìm cách cho dù là gián tiếp hay là trực tiếp để nói cho hắn biết là tại sao mình giận và buồn, tạo điều kiện cho hắn hiểu Lancome hơn. Chứ để chuyện nhỏ thành chuyện to thì hơi mệt đấy. Trang cũng rất đồng cảm với Lancome rằng chat chít chẳng thể nói hết được những gì mình đang nghĩ, nhưng hoàn cảnh mà, ai lại muốn chuyện này... Phía sau khó khăn là hạnh phúc! Những điều này thật ra là những điều Trang hay tự nhủ với mình đấy. Chúng mình cùng cố gằng nhé!!!
    Mấy ngày nay nhiều khi khao káht được gặp hắn...
    Nói chuyện với mẹ TY xong nhớ vào bật mí một ít cho nhà nghe nhé... Chuyện Lancome kể lúc nào cũng thấy dễ thương hết...
    À lúc nãy lên thấy có đến 49 người đọc đấy, nhiều khi chỉ muốn pót một ít gì đó hay hay, cho các guest thích một chút, mà để giảm bớt không khí buồn rầu ảm đảm của nhà mấy hôm nay, nhưng nhà tớ vẫn chưa có mạng ADSL , chậm chậm là...
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 21:56 ngày 29/07/2005
  5. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì post một tin về du lịch vậy. TƯơng lai du lịch song phương Việt Ấn sẽ dễ dàng hơn rồi, nhưng vé máy bay vẫn cao quá.
    ấn Độ thấy Việt Nam là thị trường du lịch mới mẻ

    Vài năm trở lại đây, ngành du lịch ấn Độ có những bước phát triển đột phá, thu hút rất nhiều sự quan tâm của du khách quốc tế. Quốc gia này đang là một trong những thị trường tiềm năng mà du lịch Việt Nam hướng tới.
    Đa số các công ty du lịch ấn Độ đều cho rằng, Việt Nam là một thị trường du lịch mới mẻ, hấp dẫn với hơn một tỷ dân ấn Độ, trong đó có tới hàng trăm nghìn người, có thói quen đi du lịch thường xuyên đến khắp nơi trên thế giới. Ngược lại, ấn Độ đất nước của sự khởi nguồn Phật giáo cũng sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách Việt Nam, đất nước có hơn 60% dân số theo đạo phật và có khuynh hướng Phật giáo.
    Với lượng du khách không ngừng tăng sau những dư chấn của sóng thần ấn Độ Dương, ấn Độ dự tính thu hút năm triệu du khách trong năm 2005. Riêng số lượng du khách đến từ khu vực châu á - Thái Bình Dương, so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 18%.
    Trung tâm Dự báo Kinh tế Oxford thuộc Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới (WTTC), cũng nhận định khả quan. Tương lai 10 năm tới, ngành du lịch ấn Độ sẽ đạt tốc độ tăng trưởng trung bình 9%, cao gấp đôi so với mức trung bình chung thế giới. Tổng doanh thu hàng năm của nước này sẽ vào khoảng 90 tỉ USD (mức hiện tại là 39 tỉ USD), đồng thời thu hút hơn 3 triệu lao động.
    Bên cạnh điểm ưu thế nổi trội là các trung tâm Phật giáo luôn thu hút nhiều nhất khách du lịch, đặc biệt là du khách Singapore, Thái Lan, Nhật Bản và Hàn Quốc, rất nhiều vùng khác ở ấn Độ cũng biết cách tạo hấp dẫn khác cho du khách. Có thể kể đến vùng Kashmir, Himachal, và Kerala, những nơi này đã tận dụng được ưu thế thiên nhiên đem đến cho du khách những chuyến du ngoạn kỳ thú ở những khu nghỉ mát có suối nước khoáng.
    ấn Độ được xếp vào hàng những quốc gia hàng đầu trong tổ chức du lịch hội thảo (MICE). Số lượng khách hội nghị đến thành phố Mumbai trong 18 tháng qua tăng 30%. Trên tạp chí Lonely Planet, ấn Độ cũng được bình chọn là một trong năm điểm đến được ưa chuộng nhất năm nay.
    Tổng cục Du lịch Việt Nam sắp tới sẽ tiến hành triển lãm "Những ngày Việt Nam tại New Delhi" nhằm giới thiệu với các công ty du lịch và báo chí ấn Độ về Việt Nam như một điểm du lịch hấp dẫn hiện còn chưa được khám phá đối với phần lớn người dân ấn Độ.
    Đến thăm ấn Độ là đến thăm một trong những nền văn hóa cổ xưa, phong phú và nhiều màu sắc nhất thế giới. Xung quanh thủ đô New Delhi, và các thành phố khác trong lãnh thổ là hàng loạt những cảnh quan lịch sử mang đậm sắc màu tôn giáo của đất nước. Có thể kể đến thánh địa mặt trời Konarak, nhà thờ Goa, "thành phố chiến thắng" Fatehpur Sikri, v.v... ấn Độ có đến 441 điện thờ nổi tiếng như Corbett, Rajaji và Dudhwa (Uttar Pradesh), Kanha, Pench (Madhya Pradesh) và Sasan Gir (Gujarat), v.v...
    ấn Độ còn là đất nước của những khu rừng rậm với 80 vườn quốc gia, có những nơi được xếp vào hàng Di sản Văn hoá Thế giới như Vườn quốc gia Kaziranga, Keoladeo, v.v... Những đỉnh núi cao nhất thế giới trên đất ấn tạo nên một bức tường trải dài 2.500 km dọc theo biên giới Đông Bắc. Khu vực vùng Sikkim, Himachal Pradesh và Leh rất thích hợp với các hình thức du lịch trekking, du lịch mạo hiểm.


    .NetNam - Lê Vân


  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hi hi tớ đây có người nói nhớ tớ. cảm động quá
    Trời ơi mẹ TY Lancome sao mà bác ấy dễ thương thế. Lancome nhớ kể mọi người nghe tí tí tình hình sao nhé. Mà lần trước sau vụ Lancome với TY đi công viên rồi sao nữa vậy? hình như Lancome vẫn để ngỏ. "hồi sau xem tiếp". phải không vậy. hay tớ đọc sót bài?
    Còn Hairbraid đã có kế hoạch gì cụ thể chưa. sao vẫn không thấy nhắc để mọi người chụm vào bàn với chứ.
    Mà đọc bài của Lancome. năm trước vẫn còn nhớ cách mặc saree mà năm nay đã quên rồi. đáng trách
    Giờ tớ cứ phải lọ mọ ra ngoài internet cafe mới ghét chứ. cái bọn nga ngố sao mà tiền net đắt thế...
    Giờ tớ với thằng bạn tớ...chán chán thế nào ấy. cảm tưởng nó chẳng thích gặp tớ nữa. thỉnh thoảng nó lại có cơn thế. chắc bao giờ nó hứng lên nó mới nhớ ra tớ là con nào, híc. thôi kệ. nó có công việc của nó cũng chẳng trách được. nó có phải người "iu" gì của mình đâu mà cứ cố níu với kéo.
    nhưng mà nghĩ vừa buồn, vừa bực hết cả mình.
    Lancome về. không biết mọi người có đàn đúm xúm xít offline óf liếc gì không vậy? có gì kể cho tớ nghe với nhé.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    à quên. nhìn kĩ thấy topic bọn mình đã "lê", "lết" lên đến gần 50 trang. số lượng member thì hơi... bất ổn định nhưng ngày càng tăng (mặc dù không nhanh và...không đều) thôi thế cũng chứng tỏ có nhiều người quan tâm nhỉ.
    Ủa mà bạn Levantam đâu mất. có ai biết Levantam với twister đâu không. híc mỗi lần một người đi mà đi luôn là buồn muốn chết à.
    Tớ có mua mấy cái khăn, định tặng mẹ và chị của thằng bạn tớ. Nhưng không biết có kì không là một. không biết gửi sang mọi người có dùng được không là hai (ở VN hay dùng nhỉ nhưng không biết India thì sao,??? thấy mặc saree suốt ngày rồi lại choàng khăn tùm lum nữa mẹ và chị hắn lại bảo con này đầu óc bị ì tâm lý thì chết). Khăn tam giác bằng nhung đen có thêu chút hoa văn ở góc ấy mà. đẹp phết nhưng tớ cứ đắn đo. mọi người cho tớ ý kiến với.
  8. arab_secret

    arab_secret Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    hi. cả nhà dạo này cũng thấy vui vẻ hơn rồi nhỉ? thôi mọi ng cố gắng lên nhé. chuc cho mọi việc suôn sẻ nha
    Lancome ơi chuyện của Á không hấp dẫn bằng chuyện của Lancome đâu, nhưng đỡ hơn mọi ng là mình vẫn dc gặp ng ấy , dù không nh. Thi thoảng buồn thì vẫn nhắn tin hay nghe giọng nói của ng ấy dc. Hiện tại ng ấy đang về quê có việc, cũng thấy buồn nhưng 3 tháng nữa là bọn mình lại gặp nhau.Tuy vẫn giữ khoảng cách như chưa có gì xảy ra , nhưng dù sao dc nhìn thấy nhau, nghe giọng của nhau là vui rồi đúng không?
    Mình còn nhớ lần đầu tiên ng ấy về nhà mình, ng ấy rất chăm học tiếng Việt nhưng nói ko dc tốt, hôm đó không hiểu là ko biết hay cố ý mà ng ấy dám chào mẹ mình là " chào mẹ". Làm mình cứng cả lưỡi, không biết phải nói gì cả. May mà tiếng Việt của ng ấy không tốt lắm nên mình cũng không rõ là mẹ mình có nghe dc hay không nữa????? Sợ thật đấy. Nhưng ng ấy rất chiếm dc cảm tình của bố mẹ tớ , cả hai cụ đều quý lắm( ấy là chưa biết nh điều kiện kia đấy hehhe) Thi thoảng cũng hỏi thăm xem " nó dạo này thế nào? sắp cưới vợ chưa?" vì tớ cũng hay đưa bạn tớ về nhà mà( tuyệt chiêu " tung hoả mù đấy_ ko biết có bị lật mặt không nữa)
    thôi tớ out đây vì ở đây toàn dùng internet cafe thôi, không muốn bị mọi ng nhìn xem mình đánh cái gì mà.
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mọi người ơi, câu " i hate you" tiếng Hindi nói làm sao vậy. Tớ tức tên kia quá đi mất...Chỉ múôn bỏ quách chuyện này cho xong ...
  10. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Thích quá , cuối cùng cũng gặp các bạn ở đây , topic từ tháng 6 đến giờ mà chả biết gì cả .
    Thú thật là tớ ở bên đấy 2 năm mà chưa có được cái nhìn như các bạn , công nhận là phục thật đấy .
    Hè rồi thằng bạn tớ rủ đi Kerala chơi , nó bảo ở đấy phong cảnh đẹp lắm , hihi , nhưng mà bận nên lại về VN không đi được .
    Thôi khuya rồi nói mấy câu đã ,rồi tham gia với các bạn sau .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này