1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn "bán súp cho quỷ" (tớ cứ dịch soul=súp nhé ) đã tham gia vào topic của chúng tớ . Bạn đã và đang du học ở Ấn Độ rùi thì chắc là có nhiều thông tin lắm. Bạn nhớ thường xuyên ghé vào đây buôn dưa cho topic thêm đông vui nhé. Mời bạn vài ly gọi là để chúc mừng
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hi! Chào mừng bạn mới nha! images/Smileys/o.gif"> Lại " người ơi người ở đừng về" một lần nữa nhé !!! Thế bạn lúc trước học ở Ấn Độ à? Sướng thế! kể cho tụi mình nghe một chút về cuộc sống bên đó nhé ! mà bạn học ở TP nào vậy? Phải New Delhi không?
    Nhân tiện bạn nói về Kerala, mình lên mạng tìm một số hình, cũng nhân tiện pót lên mọi người cùng xem nhé( cho vui cửa vui nhà đấy mà)! Mình có cảm tưởng như giống rừng dừa ở bãi biển Sa Hùynh Việt nam vậychỉ có không có bãi muối thôi, nhìn đẹp thế... Nhìn một chút đã thấy máu du lịch của mình lại nỗi lên rồi...
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 09:26 ngày 13/06/2007
  3. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    HÌ , tớ ở Bangalore . Chưa được lên Delhi , nhưng ngẫm lại cũng không đâu bằng B''lore đâu . Ở chỗ tớ mát mẻ lắm , là thủ phủ bang Karnataka , mà cũng gần Tamil Nadu . Từ chỗ tớ đi thì có Goa , rồi Pune cũng chỉ hơn 1 ngày tàu . Đi chennai , Koltaka nữa . Thời tiết dễ chịu , các bạn có thấy ở đâu hoa anh đào nở hơn 1 tháng chưa thèm tàn chưa .
    Cuộc sống thì có thể vì tớ dễ thích nghi , nên thấy ở đâu cũng vậy . Tháng 7 8 đổ ra là trời lạnh lạnh rồi ,còn tháng 4 đến tháng 6 thì trời hơi nóng một chút thôi . Mùa hè ở đây hoa phượng nở đỏ rực , mà cây nào cũng toàn hoa là hoa , chẳng có tí lá nào , bọn tớ hay đùa là hoa mọc theo kiểu không còn cơ hội để mọc nữa nên ra hết mình ý .
    Hì , chả biết các bạn muốn nghe chuyện gì , tớ lại không biết kể . Nên các bạn cứ yêu cầu nha . Tớ là người mới , cũng chẳng biết các bạn đang buôn chuyện gì , nên cũng ngại .
    Chúc các bạn vui vẻ , mời mỗi người 1 ly nè
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thế bạn học bên đó bao nhiêu lâu vậy? Ở đó có nhiều người nước ngoài không? Nhất là có nhiều người châu Á mà da vàng như tụi mình không? Tớ ở bên Trung Quốc, dẫu sao cũng có thể như con tắc kè ẩn mình trong đám đông ấy mà không bị ai nhận ra là foreigner. Nên không biết cảm giác ở giữa một thành phố mà mình lại khác người ta về màu da. Lúc bạn ở bên đó có bị nhiều người dòm dòm không? ( Mình không có ý nói họ dòm có ác ý, nhưng thường thì con người hay co tật tò mò). À , chắc bạn giao tiếp với mọi người ở đó bằng tiếng Anh nhỉ? Tiếng Anh Ấn Độ có dễ nghe không vậy? Mình chỉ mới thực tập trong điện thoai thui, phải 2 tháng trời mới nâng trình độ nghe của mình lên 50% , đây là chỉ mới nói những câu hỏi thăm thông thường thôi đó...À mà bạn có chụp hình bê đó không? nếu rảnh thì post lên nhé, tụi tớ thích lắm
    À, còn một câu àm bây giờ mình đang rất quan tâm, hihi. Bạn có người quen nào ở Hyderabad không? ( Chắc là không , nhưng cứ hỏi hú họa, may ra mình gặp may) Mình dự tính sang đó chơi, nhưng thứ nhất muốn tiết kiệm tiền, muốn tìm cho trọ rẻ thì lại sợ không an toàn, mà tìm chỗ đàng hòang thì lại sợ viêm màng túi, với lại ở nhà trọ mà tòan người India không mình cũng cảm thấy sợ sợ. nên muốn tìm người Việt ở đó ở nhờ, hợac nếu không tiện nhờ bạn đó hỏi giùm cho nào trọ mà rẻ một chút....
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 18:47 ngày 03/08/2005
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    càng ngày càng có nhiều bạn mới vui quá.
    Hairbraid ơi sao lại hỏi "I hate you" bằng tiếng hindi, kì vậy. lại trục trặc gì hả? Hai người có vẻ chiến tranh hằng ngày quá nhỉ không sao. sau cơn mưa trời lại sáng. bây giờ thì đã dự định mọi việc đến đâu rồi, kể ra cho mọi người cùng chia sẻ nhé.
    Các ấy ơi tớ lo quá, thằng bạn tớ đi tàu từ Rajasthan lên Hyderabad, từ chủ nhật trước nữa. Hắn bảo đến hyderabad sẽ gửi offline mess. cho tớ. giờ vẫn chưa thấy gì. Tàu nó qua Mumbai. nghe nói mấy hôm nay Mumbai lụt, tớ..híc híc. không biết làm sao bây giờ nữa. gọi điện, thì khóa máy tắt máy gì đó. hu hu. sao giờ? Lo quá không biết làm sao.
    sellsoul không biết kể gì, vậy tớ gợi ý, ấy kể một vài kỉ niệm lần đầu tiên bước chân đến xứ người đi nhé. Không biết là bỡ ngỡ lạ lẫm, hay đến lần đầu đã thấy gắn bó với mảnh đất India?[:)
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Tàu đó đi qua Mumbai thì chắc phải tạm hõan hoặc quay trở lại thôi , chứ Trang đọc báo thấy tình hình ở đó nghiêm trọng lắm đấy. Nhưng Hương đừng lo, có lẽ là do trận lũ mà internet cũng bị ảnh hưởng đấy. Hôm xảy ra chuyện đó, mạng của tên bạn tớ cũng không vào được, tớ cứ nghĩ là hắn bị gì không đi làm, sau mấy ngày hắn mới viết thư nói là do lũ nên không lên mạng đươc. Mà hắn ở Hyderabad chứ không phải ở Mumbay mà cũng bị ảnh hưởng đấy. Hương đừng lo lắng nhiều, ráng đợi mấy ngày nữa xem sao? hay Hương cho Trang số điện thoại của hắn Trang nhờ tên bạn tớ gọi giùm cho.
    Ừ, Hương nói đúng đấy, tụi tớ cãi nhau hàng ngày, mà đa số là do tớ gây chuyện trước , hihi. Vì tên đó nhiều khi cũng vô tâm kinh khủng. Nhiều khi thấy chuyện cũng nhỏ, nhưng rút kinh nghiệm của Hương , chuyện gì cũng xử lý ngay, để hắn rút kinh nghiệm, tích tiểu thành đại thì nguy. dẫu sao thì ai biết " I hate u" theo tiếng hindi là gì thì chỉ tớ nhé, có khi sau này cần đến.... Cho hắn biết tớ giận xịt khói đến nỗi xổ luôn đến tiếng Hindi luôn
    Kế họach của tớ à? Thì vẫn vậy thôi. Dự tính là đấu tháng 12 sang, bây giờ cũng đang tiết kiệm. Ngại nhất là khỏan tìm chỗ ở. Tìm khách sạn mà người nước ngòai hay ở thì chắc là đắt, khách sạn chỉ tòan người Ấn thì sợ họ dòm mình như sinh vật lạ, mà ở nhà hắn thì lại càng không được. Chắc là sẽ nhờ hắn tìm giùm, nhưng nếu tìm được người Việt ở đó thì quá tốt... Tớ cũng tính hết rồi, nếu vui vẻ thì sẽ ở Hyderabad luôn đến ngày về China, nhưng nếu buồn ( chắc tớ sẽ tạo ra trận lụt thứ gần bằng trận lụt ở Mumbai nu trường hợp này xảy ra) thì tớ tìm chỗ nào gần gần Hyderabad đi du lịch một mình... Nhiều khi chỉ muốn tìm một nơi không ai biết cả 2 đứa để đi.
    À mà lúc đấu cũng nghe mọi người rủ rê bao giờ đi sang đó chơi đấy? Nhưng chắc không trùng thời gian đâu hen... Nếu nhà mình cùng đi một lúc chắc là vui lắm lắm...
    lancome uiiii! Đâu rùi? Mọi việc vẫn bình thường chứ ?
    Cả SS và Lan nữa , khỏe không?
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    À mà tớ đang xem một bộ phim dài tập của Ấn Độ chí6u trên đài của Thái Lan, phim về chuyệnt hần thọai của Ấn Độ ( theo đạo Hindu đấy) . Phim bị ***g chết bằng tiếng Thái, nên nghe chịu chết, hổng hiểu một xí nào cả. mà nó có bằng tiếng Hindi thì mình cũng đầu hàng vô điều kiện. Tốt nhất là tiếng anh nhỉ, ít nhất cũng hiểu được chữ I và You , nhân tiện có cơ hội luyên nghe India- English luôn...
  8. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hai, Hairbraid định sang Ấn chơi à, thích ghê nhỉ. Tớ cũng muốn sang nhưng mà money hơi nghèo nên kế hoạch của tớ vẫn đang ở dạng tiềm năng--> chán thế ko biết.
    Đợt vừa rồi thấy lũ lụt thiên tai ở Ấn nhiều quá. Hầu như năm nào Ấn độ cũng fải chịu nhiều thiên tai có hậu quả nặng nề như vậy..uhm. À mà hairbraid đi nhớ chụp nhiều ảnh về nhé . Như SS , đi rồi mà chẳng chịu post ảnh lên cho anh em xem gì cả.
    Lancome kể chuyện về mẹ của TY thú vị nhỉ, đâu fải bà mẹ nào cũng như thế , sướng thật đấy.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    cám ơn Hairbraid. không biết bạn của hairbraid bị mất liên lạc mấy ngày vậy. Có thể như Hairbraid nói thật, vì lũ mà không liên lạc được. Tớ cũng nghĩ đến khả năng nhờ gọi điện rồi, nhưng nghĩ có khi nó trách mình cho người lạ biết số điện thoại nhà nó. nên thôi tớ cứ chờ vậy. cản ơn Hairbraid nhé.
    Hairbraid chắc ngày nào cũng bàn tính kế hoạch với hắn nhỉ Từ đây đến tháng 12 còn dài. còn nhiều chuyện để lo nhưng không phải không có thời gian. Tớ thấy cái vụ ở nhà trọ thì ghê ghê (phức tạp lắm, ai biết được), mà ở khách sạn thì chắc kham không nổi. Có người VN quen thì tốt nhất. nhưng theo tớ biết hình như bây giờ ko có người Vn nào học tại Hyderabad cả chỉ có mấy ông sứ quán thôi hi hi. Hay là Hairbraid hỏi hắn xem có cô bạn nào không, ở với cô bạn ấy cũng tốt chứ sao. Chỉ sợ hairbraid ngại, chứ tớ chắc nếu có cô bạn nào của hắn thì cô ấy sẽ không phiền đâu.
    À hairbraid thử hỏi hắn hộ tớ xem, ở Hyderabad có bị nước ngập hay ảnh hưởng gì từ trận lũ vừa qua không nhé.
    Hôm qua tớ buồn quá, cứ nước mắt ngắn nước mắt dài ở cafe internet...chẳng biết hắn có làm sao không. nhưng bây giờ nghe hairbraid nói thì thấy đỡ đỡ rồi. nhưng vẫn cứ lo lo là.
    Không biết lancome bao giờ mới lên thì kể chuyện tiếp cho mọi người nghe nhé.
    À tớ không biết câu I hate you. Tớ chỉ biết câu I dont like you thôi.
    Nhưng không biết có đúng ngữ pháp không. Đại loại là Maine tumse pasand nahi hoon.
    Có sai một tí thì hắn cũng hiểu í mà hi hi. Chắc cái vụ Hindi phải hỏi bạn sellsoul, học ở India hình như các thầy cô khuyến khích học thên tiếng Hindi phải không nhỉ.
  10. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người.
    Hôm nay tớ mới mò đến đây thấy chủ đề này hay quá nhưng đọc mãi mà chưa hết vì dài quá hic hic.Chắc là mọi người nói chuyện lâu rùi.Chán thế mình không được tham gia từ đầu .
    Tớ cũng co'' nhiều indian friends lắm à nhưng toàn trên net thôi.Bọn nó nhiều đứa chuối lắm nhưng được cái thật thà dễ mến.Tớ chẳng biết iu india từ bao giờ nữa.He he.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này