1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng bạn NN nhé! Bạn tham gia vào thì nha tụi tớ càng vui hơn!
    VH ơi, tên bạn tớ nói ở GHyderabad không bị ảnh hưởi
    g gì nhiếu cả Hương ạ! Thế Hương đã liê lạc được với bạn Hương chứ vậy? Mình cũng có một đứa bạn ở Mumbai, mấy bữa chẳng thể liê lạc được, hôm nay tên đó cũng đã liên lạc với mình rồi. Nên Hương đừng lo, chắc bạn Hương không sao đâu.
    Mấy bữa nay hú hồn. Mình để lò mất đuôi cáo. Hôm kia, nghe mình cứ nhắc Ấn Độ nhiều quá thế là mẹ hỏi để ý anh Ấn Độ nào hay sao mà lúc nào cũng Ấn Độ thế. Tớ phải nói lãng snag chuyện khác. vây mà tối đó nhỏ bạn thân sang nhà ngủ ( nhỏ này biết chuyện của tớ) , trứơc mặt mẹ tớ mà nó lại chọc mình nói với mẹ mình là " Cô mua cho nó phim Ấn Độ coi đó" . híc , thế là lộ tẩy. Chẳng biết mẹ nghỉ gì, mẹ chỉ nói" Ừ thì cứ yêu đi cho dời tươi sáng!" ... Xong mẹ lại chêm một câu là Đạo Hồi khắc khe lắm đấy... Mình lại phải gân cổ lên bào chữa là đạo Hồi cũng tùy người, mà ở Ấn Độ đa số là đạo Ấn Độ giáo cơ. Chán thế, sao nhiều người cứ áp dặt những ấn tượng xấu vào dân Nam Á thế nhỉ. Buồn ghê!
    À, mà tên bạn mình bây giờ muốn tìm việc mới. hắn cũng có ý snag Việt Nam làm, và nhờ mình tìm hiểu thông tin giùm. Mọi người hay kể là ở cho làm có bạn Ấn Độ ấy, là họ làm trong lĩnh vực gì vậy? Có phải là IT không? Họ tìm được việc ở Việt Nam là do chương trình liên kết, hay là tự tìm vậy? Có thể hỏi giúp mình một ít kinh nghiệm được không ?
    Thế là đến tháng 8 rồi đấy, Thế là sắp phải quay lại Trung Quốc, thấy buồn quá, chẳng muốn đi nữa.
  2. levantam20_11

    levantam20_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Trong công ty mình thì làm về cơ khí chính xác nên boss chỉnhận trong ngành này,hình như qua Ấn tuyển dụng,tuyển vô cũng làm giám đốc không thôi,mới hồisáng vô làm lại nghe Boss cho một anh nữa về nước vì ca đêm hôm trước ngủ gục thật tội nghiệp
    Được LevanTam20_11 sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 06/08/2005
  3. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hairbraid nhá ấy friendly quá.Tớ vẫn từng ngày đọc bài tâm sự của các ấy Xúc động quá hu hu.
    A` mà tớ chả biết làm cách nào để có cái avatar như của các ấy nhỉ.Chỉ cho tớ với nào.Gửi tới các ấy nghìn nụ kisses nhá!
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trang ơi. thôi thế là xong. thằng bạn của tớ chắc nó không thích chơi với tớ nữa rồi.
    Đã hơn 3 tuần rồi Trang ạ.
    Tớ gửi nó một cái ecard từ 4 tháng trước đây nhưng đặt chế độ gửi vào ngày 7-8. Hôm qua mở hộp mail ra thấy "your card has been viewed". Vào ngày 8-8. Mới gửi đã đọc liền, chứng tỏ nó lên mạng vẫn thường xuyên.
    Vậy mà không liên lạc với tớ.
    Tớ rất buồn. Nhưng thôi. Không đáng. Cũng không ép. Chỉ buồn tớ nghĩ tốt về nó quá.
    Thôi kệ. Dẹp đi. Tớ không quan tâm. Tớ vẫn yêu quý đất Ấn như thường. Một thằng không làm ảnh hưởng cả dân tộc.
  5. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thấy vietthuong online tớ nhảy vào buôn tí nhi.
    Thương ơi tớ nói thật ấy đừng buồn.Bọn Ấn nó tốt thì tốt thật đấy nhưng nhiều lúc không biết đâu mà lần đâu.Tớ chat với bọn nó nhiều rồi nên tớ biết.Hình như với ai bon nó cung nói kiểu u r the best ý.Đôi khi mình cũng phải tỉnh táo để biết đâu là thậtCó thể đó là điều đã trở thành một đức tính đặc trưng của họ rồi.
    Tớ với một anh Ấn quen nhau đã 3 năm có lẻ rồi.Tình cảm có vẻ thắm thiết lắm.Chính cái điều đã nói ở trên làm tớ mới có thể giữ mối quan hệ với hắn lâu thế vì bọn tớ cãi nhau suốt.Suốt cả 3 năm.Bây giờ vẫn đang chiến tranh lạnh.Gần 2 tháng rồi đấy.Cũng kiểu như Thuong thôi.Có lẽ đôi khi do đấy đủ quá một cái gì đó người ta thường có cảm giác nhàm chán.Cho dù đó là tình ban hay tình yêu hay bất cứ thứ tình nào khác.Tớ cứ để như thế.Rồi sẽ đến lúc người ta sẽ phải nhớ rằng mình đã từng có một mối quan hệ tốt đẹp một điều gì quen thuộc mà lâu nay đã để cho sự nhàm chán lãng quên.Thế nhé Thương.Ấy cười lên cái cho tớ xem nào.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ngongoz (tớ viết tên ấy đúng không nhỉ), muốn upload avatar thì vào "trang cá nhân" rồi "sửa thông tin cá nhân" ấy.
    Tớ đang buồn quá híc. Đang moi mấy bài hindi post từ trang hai mấy ba mấy ra nghe lại. Nẫu hết cả ruột.
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hu hu. cảm ơn Ngọc động viên tớ. Tớ kết bạn với bạn tớ cũng gần 3 năm. Vui có buồn có nhưng không bao giờ quá mức tình bạn.
    Nhưng thật sự lần này tớ không hiểu. Mọi sự quá rõ ràng làm tớ "sốc" nặng
    Không có "bạn" nào lại như vậy cả... mà sao người ta có thể thay đổi nhanh chóng đến thế.
    Mà Ngọc với cả hắn làm sao mà chiến tranh lạnh lâu thế?
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hắn của Hairbraid có ý định làm việc ở VN à? Hay quá. Ngành IT thì chắc cơ hội không phải là ít nên đừng lo nhiều sinh bệnh Cậu của tớ là giám đốc một công ty IT ngoài Hà nội. Không biết có giúp được gì cho hairbraid không.
    Mấy hôm nay thấy nhà cửa có vẻ neo người nhỉ, Lancome vẫn chưa thấy lên không biết mất tích ở đâu rồi...Cả SS nữa chứ.
  9. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Thương ơi ảnh của tớ to quá nên không tải được.Làm thế nào cho đúng kích cỡ nhỉ hu hu
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay bận quá, nên không lên mạng thường xuyên, không ngờ Hương lại có chuyện buồn vậy. . Chắc là Hương đang shock lắm. Mà sao tên đó lại thay đổi nhanh thế nhỉ, nghe chuyện Hương kể về hắn từ trứơc đến giờ thấy dễ thương lắm mà. Hay là hắn giận vì chuyện Hương chiến tranh lạnh với hắn nhỉ. hay hắn cũng như những tên con trai khác, khi thích thì ngọt ngào tâm lý hết chỗ nói, nhưng một khi đã chán thì quay mặt 180 độ?( vụ này mình gặp nhiều rồi nên cũng tự nhủ với mình, cho dù yêu cấp mấy cũng không thể tin tưởng tên nào cả) . Nhưng nhiều khi chuyện cũng không đến nỗi xấu vậy, hay là có chuyện gì hiểu lầm thì sao? Trang thấy Hương cứ viết một lá thư hỏi rõ ràng xem sao? Biết được sự thật cho dù có phủ phàng cấp mấy nhưng ít nhất mình cũng biết là mình có đáng hay không đáng để buồn vì chuyện này. Hương ơi, đừng suy nghĩ nhiều Hương nhé!
    Mọi việc rồi sẽ tốt đẹp trở lại, Hương ạ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này