1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Khỉ thật, tải thế nào mà 3 hình vào một dòng, xin lỗi cả nhà.
    Vài tấm hình về Ấn độ, đất nước có nhiều đạo giáo. Khi nào có dịp đi tiếp mình sẽ post tiếp.
  2. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    @marsmetalstone: Ảnh của bạn rất đẹp nhưng mỗi tội 3 hình dính vào nhau nên khó xem quá. Bạn có thể sửa lại bằng cách click vào mục e*** bài viết của bạn. Tớ đoán là đường link khi bạn upload các ảnh nó dính vào nhau trên cùng một dòng. Nếu mà như vậy thì bạn chỉ việc enter cho các đường link xuống nằm ở các dòng khác nhau. Hy vọng là 3 ảnh của bạn nó không dính vào nhau nữa để bọn tớ còn được thưởng thức cảnh đẹp ở Ấn trọn vẹn À mà từ khi bạn sang Ấn học thì thấy cuộc sống ở đấy thế nào? Đã quen với cuộc sống mới ở đó chưa?
    @ others: Mọi người đi đâu hết rùi?????? Dạo này ở đây vắng vẻ quá VH không có net ở nhà hay là đang đi đâu mà chỉ dùng cafe internet thôi thế? Trang cũng đi đâu mất tiêu rùi? lancome từ khi về VN cũng mất tiêu luôn. Lan thì đã và Nam tìm việc chưa vậy?
  3. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Muộn mất rồi, chỉ được chỉnh sau 48h.
    Mình sang đây được gần 3 tuần rồi, nói chung mọi việc cũng dần ổn định. Chỗ mình ở cũng tốt , nhưng mình thấy dân ấn đông quá, nên đường phố bẩn thỉu, xe cộ thì kinh khủng. Chỗ nào cũng thấy người. Và Calcutta là thành phố cổ nên cũng nhiều nhà cũ. Nhưng được cái mọi thứ bên này cũng không đắt lắm và mọi người thì thân thiện. Mình cũng biết có nhiều địa điểm du lịch hấp dẫn nhưng rất xa, chắc phải một thời gian nữa mới có thể đi được. Tiếng Anh bên này nói rất khó nghe, và cũng ko phải ai cung nói được tiếng anh. Nhóm các bạn ở VN hết rồi à, có ai ở đây kô ?
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ hầu hết đều ở VN, không ở Ấn đâu. Có bạn gì đấy đang học ở Bangalore thôi nhưng bạn ấy chẳng mấy khi vào đây. Thế bạn ở ký túc xá hay thuê nhà bên ngoài? Điều kiện học tập và sinh hoạt tốt chứ? Đã quen với món ăn Ấn chưa hay là thấy món ăn Ấn thật kinh khủng? tớ có người bạn VN không ăn được món ăn Ấn nên mỗi lần tớ kể cho bạn đấy nghe về món ăn Ấn thì bạn đấy đều hét lên kinh hãi
    Dân Ấn thì đông rùi, hơn một tỷ cơ mà. Phần lớn dân Ấn là nghèo nên chắc thành phố cũng có nhiều khu ổ chuột? Giao thông ở Ấn thì kinh khủng rùi. Mấy đứa bạn Ấn của tớ cũng phải kêu ca với tớ rằng giao thông ở Ấn chẳng có luật lệ gì hết. Mạnh ai nấy đi, chẳng ai tuân theo luật giao thông bao giờ. Và thành phố thì ô nhiễm khói bụi. Mọi người xả rác bừa bãi đúng không? Một lần tớ chứng kiến anh bạn của tớ thản nhiên vứt một đống giấy rác to đùng trước khu nhà tập thể. Tớ trợn mắt lên ngạc nhiên thì bạn đấy bảo không vứt ở đấy thì vứt ở đâu? Làm gì có thùng rác công cộng mà vứt
    Chúc marsmetalstone nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống ở Ấn nhé. Và học tốt nữa hik hik. Có chuyện gì hay về cuộc sống ở Ấn hoặc là đi đâu chơi thì nhớ kể chuyện cho bọn tớ nhé.
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    metalstone đã qua ấn rồi, có gì vui kể cho mọi người cùng nghe nhé.
    SS đã từ VN qua bên kia chưa vậy? Không biết tình hình thế nào mà lancome im hơi lặng tiếng quá. cả trang nữa nhỉ. Buồn buồn là.
    Thôi để hâm nóng tình hình mỗi ngày tớ post một bài thơ của Tagore vậy. Mong lancome hay Trang hay Lan có ghé qua thì cũng ghi vài dòng ủng hộ.
    ...
    ...
    Đôi ta ở bên nhau
    Khi Mùa xuân gõ cửa
    -Hãy để cho tôi vào
    Xuân mang cho lứa đôi
    Tiếng thầm của niềm vui
    Tiếng nhẹ nhàng rung khẽ
    Của mầm non mới hé.
    Ta đang mãi trầm tư
    Em bên xe quay sợi
    Mùa xuân dần đi xa
    Và đột nhiên biến vội
    Cùng với những đoá hồng
    Nở muộn trên cành hoa.
    Hỡi em yêu, bây giờ
    Em không còn đây nữa
    Mùa xuân lại gõ cửa:
    _hãy để cho tôi vào!
    Xuân chỉ còn mang đến
    Tiếng lá khô xào xạc
    Tiếng gù vọng chim câu
    Ta ngồi bên cửa sổ
    Và một bóng mơ hồ
    Ngồi bên ta lặng lẽ
    Buồn xe những mộng mơ...
    Và Mùa xuân không còn
    Những nỗi đau thầm nữa
    Để mang đến cho ta,
    Mùa xuân mà muôn nhà
    Đón tưng bừng vào cửa...
  6. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được đi Local Train, mới biết được cá mòi trong hộp còn sướng hơn đứng trên cái tầu đó. Không thể tưởng tượng nổi, mình bị ép thiếu chút nữa là con ngươi lòi ra khỏi mắt. Kinh khủng quá, lần sau đi bus.
    Mình hiện giờ đang ở Guest House của truờng, điều kiện khá tốt, xung quanh cũng thoáng và trong lành. Chỉ tội buồn quá, tầm 8h tối là hết vẹo, ngồi trong phòng mà nghe nhạc , đọc sách thôi. Hôm nay mình có chút việc nên phải vào trung tâm, lúc đi thì đi bằng bus kô có chuyện gì, lúc về thì bằng tầu như các bạn biết đấy. Hôm nay mới thấy người Ấn cũng như việt cả thôi, gặp người nước ngoài là chém, thằng bạn iran của mình cãi nhau mãi với cái thằng sửa máy tính vì nó chỉ mở ra rồi lắp lại mà nó chém 2000 R, bằng cái xe đạp địa hình. Có thêm kinh nghiệm , làm gì cũng phải hỏi giá trước.

    [​IMG]
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Vậy là metal stone không ở trong trung tâm à? Như vậy có lẽ đỡ ồn ào nhỉ vì mình cũng không tưởng tượng được không khí của một thành phố ấn ra sao? có hyên náo hơn hà nội hay tp.HCM nhiều lắm không?
    Bạn to khỏe thế mà còn bị ép lòi con mắt... híc. lại nhớ hôm tớ đi metro ở đây, người tớ đã bé tí, đi vào lúc tan tầm của họ, đông ơi là đông họ cứ đẩy một phát là tớ không muốn xuống bến đấy cũng phải xuống luôn Cứ tưởng bạn to khỏe thế nó híc bạn, bạn cũng phải huých lại chứ
    Không biết tranh metalstone post là bảo tàng gì vậy? quen quá hình như trên chương trình thế giới đó đây ở VN tớ đã nhìn thấy cái tranh này rồi. Tranh ảnh của các bạn post trên đây tớ đều lưu vào máy cả, khi xem lại thích lắm. metalstone giải thích thêm về cái tranh đó cho bọn tớ nghe nhé.
    Không biết metalstone đã kết bạn với nhiều người Ấn chưa? À, mà hai vợ chồng người ấn bạn của tớ, tớ đã cho họ địa chỉ email của metalstone không biết hai bên đã liên lạc gì chưa..
    tớ post tiếp bài thơ của R.Thakur nhé
    Tôi không thiết tình yêu vô hạn độ mà chỉ thiết tình yêu như rượu mạnh sục sôi, trong chốc lát làm nổ tung chai và chảy phí ra ngoài.
    Đem cho tôi tình yêu trong mát như mưa thấm đồng khô khát và tuôn đầy những vại đất thô sơ.
    Đem cho tôi tình yêu thấm tận đáy lòng và lan ra như nhựa chảy ngầm qua cành cây cuộc sống, làm nở hoa kết quả.
    Đem cho tôi tình yêu tràn ngập thanh bình để giữ lòng yên lặng.

  8. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    SS vẫn đang ở VN thôi. vài tháng nữa mới qua bên kia VH đã vào năm học mới chưa vậy? Có bận không?
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    I COME BACKKKK !!!!!!!!!
    Hi, mọi người! Nhớ mọi người quá đi mất! Mọi người thế nào rồi có khoẻ không vậy? Trang thì cứ quay cuồng với công việc, à mà cũng không hẳn là công việc, mà là những chuyện bất thường. Mỗi sáng thức dậy, lúc nào cũng nghĩ rằng hôm nay mình sẽ rãnh suốt ngày,chẳng có chuyện gì làm hết. Nhưng chưa hưởng thụ hết cảm giác nhàn nhã đó thi sau đó khoảng nữa tiếng thì đã có chuyện cho mình bận túi bụi cả ngày,mà toàn là chuyện đột xuất thôi đấy.Cứ nghĩ là sau khi sang TQ sẽ rãnh mấy ngày,vậy mà khi bước chân vào phòng là nghĩ khac ngay,cả phòng toàn mùi mốc meo( 2 tháng không đụng đến nò,vả lại nó lai ở tầng hầm nên ẩm ướt ...) Cả cái máy vi tính cũng rủ nhau kiếm chuyện cho Trang làm, nó vì bị ẩm quá nên bị hư nốt. Chán gì đâu!!!
    Than thở một chút nhé! Mọi người nghe có chán không vậy? Có ai có tin gì mới không??? Hương đã huề với tên đó chưa vậy? Trang thì cũng chán lắm. Mọi chuyện cứ càng ngày càng nhạt đi, chẳng biết nên làm gì cho tốt nữa...
    Mấy tấm hình của bạn gì hay đấy nhỉ,bạn chụp ở thành phố nào vậy? Lần sau bạn nhé chú thích chút chút cho tụi mình biết thêm nhé. Mấy tấm hình của bạn khởi động lại căn nhà nhỏ của tụi mình rồi đấy.Thank nhé !
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Món đồ chua gồm hành củ, carốt, ớt thái chỉ. Hơi chua và rất cay
    [​IMG]
    Món gà nướng ướp cari
    [​IMG]
    Món cari và món đồ xào: mùi cari rất nồng và đặc biệt rất rất rất cay.Trang là trùm ăn cay rồi mà còn cảm giác nóng bừng hết mặt khi ăn xong
    [​IMG]
    Cơm chiên, rất khô... Chiên với dậu Hà Lan và có bột cari trong đó
    [​IMG]
    Bánh mì Ấn Độ: làm theo kieu hình tròn lớn rồi cắt ra từng miếng hình tam giác như hình. Cảm giác như bánh nướng lên nên giòn, trên mặt bánh có rắc chút tỏi.
    [​IMG]
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 14/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này