1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chán quá,post đi post lại mấy tấm hình mà đều không lên được... Mọi người thông cảm nha!!!
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trang ơi, Đã xuất hiện rồi đó à.
    Tớ vừa mới đi học về , quên chìa khóa phòng thế là nhảy sang phòng con bé bạn mượn net luôn. Mọi người có khỏe không.
    Hương với cả bạn Hương vừa mới huề nhau hôm qua (sau 1 tháng không đứa nào thèm bảo đứa nào một câu). Nhưng Hương chẳng thấy vui vẻ gì mấy... Đầu tiên hắn ta gửi Hương 2 cái mail, bảo đọc xong đi muốn nói gì thì nói. mail có đoạn là (híc xấu hổ quá) "if you feel our friendship is not strong enough and we can let misunderstanding come in our lives, if you can not believe me then you should not make friend with me it is better for us"... (là sao vậy? có dấu hiệu gì hắn ta chán tớ rồi không???) sau đó hắn hỏi Hương "now tell, what do u like?"... tớ không hiểu nổi nữa... cuộc chat chit hôm qua làm tớ thất vọng quá, hắn nói chuyện với một giọng gia trưởng kinh khủng, làm như "bố người ta" ấy trong khi hồi đó mới cách đây 4 5 tháng ,1 vâng 2 dạ... bây giờ thì...you have to do this...you have to do that... i know this, i know that. thời gian sắp tới mà cũng thế này, tớ...
    Trang à Hương tưởng Hương với hắn bạn Hương...đi đứt rồi, thế mà cuối cùng cũng đang giải quyết được dần... Vậy thì hắn của Trang không phải lo, đâu phải lúc nào cũng "mặn nồng" như thưở ban đầu ....nhưng nếu thiếu nhau thì có chuyện ngay ấy mà.
    Tâm sự tí, Mong là nhà mình sẽ càng ngày càng bớt neo ngưòi. Sợ quá.
  3. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    À quên Trang nhớ post lại mấy cái hình nhé, thèm quá!!!
  4. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    A lô, HB về, tớ cũng về theo đây. Xin lỗi cả nhà đợt vừa rồi tớ mất tăm. Thỉnh thoảng tớ có chạy vào, thấy VH và SS gọi mãi, thương lắm mà chẳng làm sao kiếm được một lúc rảnh rỗi và một-mình để có thể viết cho các bạn.
    SS chuẩn bị đi đâu nữa thế? VH với anh bạn sao rồi? HB vừa rồi làm sao mất tích thế? Marmetalstone sang đó thấy ổn không? Dần dần rồi quen thôi, SV Việt Nam ở đó cũng không ít, tìm được bạn bè rồi sẽ thấy cuộc sống ở đó enjoyable hơn đấy.
    Chúc cả nhà vui nhé, tớ sẽ tranh thủ chạy ra chạy vào với cả nhà. À có tin vui là tớ đã đi làm rồi đấy, ngay ở trong khu Metropole, gần quán Ấn độ đối diện Cung Thiếu Nhi lắm đấy. Ai ở HN hôm nào off eff đi.
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà bà con hum nay lại tập hợp về đây đông đủ nhỉ . Trang thì đã quay lại TQ rùi. VH đã bắt đầu semester mới chưa dzậy? Chúc mừng lancome đã đi làm rùi nhé. Khu metropole là xịn lắm đây Chúc mừng nhé
    Tình hình của Trang với đồng chí bạn thế nào rùi? tình hình của lancome thì ra sao? Còn VH thì vui vẻ mà huề với hắn đi thôi. Theo như thư của hắn mà VH trích dẫn ra thì SS thấy 2 bạn nên bắt tay làm hoà đi thôi, đừng có mà giận dỗi nhau nữa.
    SS sự nghiệp học hành còn lắm gian nan nên vẫn thỉnh thoảng vẫn phải đi trong vài năm nữa
    À hôm qua SS đã vào thử cái quán Indian ở Lý Thái Tổ rùi đấy. Quán này rẻ hơn quán Indian lần trước mà SS vào. Ăn cũng được lắm. Quán này ở trung tâm nên cũng đông người Ấn (và Bangladesh???) ăn lắm. Mỗi tội không hiểu sao SS ăn xong lại bị ra WC Đứa bạn đi cùng thì lại khoẻ re chẳng bị làm sao cả. Lần này SS không chụp ảnh món ăn để gửi cho mọi người xem vì hồi tháng 8 đi chơi bị ăn cắp mất cái digital camera và hộ chiếu . May mà ĐSQ VN ở đó thương tình cấp ngay cho cái giấy thông hành mà về chứ không biết phải lưu lạc ở đó trong bao lâu.
    Mọi người nhớ chăm chỉ vào đây cho đông vui nhé
    Được summer_snow sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 14/09/2005
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chán thế, viết một lá thư dài tâm sự, vậy mà bị đứng máy... Chắc máy của Trang vẫn trục trặc bộ phận nào đó....
    Cảm động quá, vậy là cả nhà đoàn tụ rồi đấy nhỉ, vui ơi là vui... Một lần nữa chào mọi người nhé... Rất vui được nghe những tin vui của mọi người, hihi!
    Trang thì vẫn vậy, dạo này đang lo làm ăn. Hơi hơi giống con buôn một chút. Trang đang làm mấy đôi bông tai rồi gởi về Việt Nam bán, hi vọng là kiếm được đủ số tiền ăn ở cho chuyến du lịch Ấn trong dự định của Trang. Giá như chị em ở gần nhỉ, sẽ làm cho mỗi người một đôi làm kỷ niệm. Còn làm luôn cho mỗii anh em một đôi để tặng bạn gái, hihi...!
    Tên kia của Trang thì chán lắm rồi. Trang con cảm thấy chán. Nhiều khi chẳng muốn lân mạng nữa, vì dẫu sao lên cũng chẳng có chuyện gì để nói cả. Hắn bây giờ thậm chí lên mạng cũng không thèm kêu Trang như lúc trước. Nói chuyện thì được mấy câu thì hết chuyện nói. Nhiều khi Trang gợi chuyện này chuyện kia để nói thì hắn cứ ok, với oh thôi, nên chán chẳng buồn nói nữa. Thậm chí lá thư Trang viết cho hắn cách đây 10 ngày rồi mà nếu hôm qua Trang k nói ra thì chắc hắn cũng không biết có lá thư ấy tồn tại tên đời. Buồn buồn làm sao ấy. Mà cảm thấy mình bất lực nữa. Không biết nên làm gì để cải thiện tình hình...Từ trước đến giờ toàn đi vào vết xe này, cứ một thời gian là làm cho các bạn trai chán. Chắc mình là người vô vị thật...
    Nhưng thôi dẹp chuyện đó sang một bên. Phải chúc mừng cả nhà mình đoàn tụ trước đã chứ nhỉ
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    THể theo yêu cầu của Hương Trang thử post 1 lần nữa nhé. Để không để mọi người chỉ xem mấy lời chú thích chay mà chẳng thấy hình đâu, chắc là ấm ức lắm. Trang lại thành tội nhân thiên cổ,hihi!
    Hình được chụp ở quán Alibaba ở góc Hai Bà Trưng TPHCM. Quán không lớn nhưng ấm cúng. Đặc biệt ông chủ quán nhìn hiền lành và nhiệt tình, dễ thương lắm. Họ treo bảng là bán món ăn Nam Ấn chính gốc. Cảm giác của Trang là hơi khô và cay, nhưng mùi cari nồng nồng cũa rất đặc biệt. May là bữa đó Trang không bị Tào Tháo đến thăm. Thật ra ổng cũng đến gõ của rồi, nhưng không thấy động tĩnh gì nên bỏ về, hihi!
    Được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 13/06/2007
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
      GỏằYi 'ỏn lỏĐn mỏƠy chỏằƠc rỏằ"i mà sao chỏng post 'ặỏằÊc, sao thỏ nhỏằ????????[​IMG]
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 10:43 ngày 15/09/2005
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Đông vui quá, chúc mừng Lancome nhé. Metropolis có phải cái tập đoàn của Đức không vậy tớ nghe cứ quen quen.
    Hairbraid ơi đừng buồn, hay là hai bạn thử không gặp nhau một thời gian xem như thế nào? Gặp nhau nhiều cũng dễ nhàm chán nhất là không được nhìn nhau tận mặt nữa. Không gặp một thời gian, hắn nhớ quá lại gọi Trang lên mạng ngay thôi mà
    Tối hôm qua vẫn chẳng thấy gì vậy mà bây giờ mới 7 giờ sáng chỗ tớ đã thấy mọi người tụ tập đông đủ. Lâu ngày chưa thấy metalstone không biết tình hình bạn ấy ra sao rồi...
    Còn cả Lan nữa, chắc cũng có lên mạng mà lười khhông viết đây
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thấy bài này ngồ ngộ nên post lên cho mọi người cùng xem. Chuyện này không biết có xảy ra ở Việt Nam ko nhỉ???
    Thứ tư, 14/9/2005, 17:03 GMT+7

    ''''Cưới tạm'''' kiểu Ấn

    Cô dâu và chú rể trong một đám cưới của người Ấn Độ.
    Một nữ sinh viên Ấn Độ quyết định sẽ cưới tạm anh trai của người yêu để có thể cùng chung sống dưới một mái nhà với chàng cho đến khi chàng đủ tuổi thành hôn.
    Mặc cho cha mẹ phản đối, Sneha Patel, 19 tuổi, sinh sống tại bang Gujarat miền nam Ấn Độ quyết cưới cho được người yêu Yash Kishan Parmar, cũng 19 tuổi.
    Tuy nhiên, luật pháp Ấn Độ chỉ cho phép thiếu nữ 18 tuổi và nam giới 23 tuổi thành hôn. Trong khi đó, sống chung chạ không kết hôn chưa phổ biến ở đất nước còn nặng về truyền thống này.
    Patel và Parmar từng bỏ trốn nhiều lần nhưng họ không muốn trốn chạy mãi nữa. Patel đề nghị đến khi Parmar 21 tuổi, cô sẽ cưới anh trai của anh người yêu. Hai năm sau đó, cô sẽ ly dị chồng và cưới Parmar. Rất "may mắn" cho đôi tình nhân là anh trai của Parmar đồng ý ký vào hợp đồng hôn nhân này. Anh nói sẽ trả tự do cho Patel hai năm sau và đối xử với cô giống như một người anh chồng với em dâu.
    (Theo Reuters, Indian Express)

    Thứ bảy, 26/3/2005, 09:40 GMT+7

    Hẹn hò ''mì ăn liền'' lan đến Ấn Độ

    Gặp người trong mộng tiềm năng tại dịch vụ hẹn hò tốc độ.
    Giàu có, trẻ trung nhưng thiếu thời gian, nhiều thanh niên của thành phố Bombay đang tìm con đường ngắn hơn để kiếm người hẹn hò hay thậm chí là bạn đời một cách chóng vánh.
    Các nhà tổ chức "hẹn hò tốc độ" mang đến cho những trai anh hùng một danh sách dài các gái thuyền quyên, và ngược lại. Họ gặp mặt nhau trong giây lát - thường là 3 phút - để rồi sau đó chọn ra những đối tác tiềm năng. Nếu phải lòng một ai đó, ông bà mối mang tên Bombayspeedd8.com sẽ giúp họ thu xếp một cuộc hẹn hò.
    Mặc dù dịch vụ đã nở rộ ở phương tây, đây là lần đầu tiên nó xuất hiện ở một đất nước tương đối bảo thủ như Ấn Độ. Trong một buổi ra mắt kiểu này ở Bombay hồi đầu tuần, 40 nam thanh nữ tú tụ họp cùng nhau tại một bar ngoài trời bên bờ biển Arập, trong tiếng sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ. Khung cảnh quá hợp cho những câu chuyện lãng mạn nảy nở.
    Một thiếu nữ tên là Neerja cho biết cô đến đây không mang theo hy vọng gì, thế mà đã chấm được tới mấy chàng. "Tôi chọn mấy người cơ, nhưng phải thừa nhận là không nhớ được tên của họ. Tôi sẽ gặp lại họ chứ?".
    Còn với Amit Soni, làm việc ở London, đây là lần đầu tiên tham gia hẹn hò tốc độ ở Ấn Độ. "Ở London, bạn khó mà gặp được các cô gái Ấn trong những sự kiện kiểu như thế này". Soni rất phấn khích vì đã gặp được tới 10 đối tượng tiềm năng và quả quyết sẽ đưa từng cô đi chơi.
    Tuy nhiên, để để được cuộc tụ họp này cũng không dễ dàng gì với một số người. Dheeraj đã phải nói dối bố mẹ.
    Các nhà tổ chức chọn Bombay là nơi thử nghiệm dịch vụ đầu tiên ở Ấn Độ bởi thành phố này được coi là tự do và cởi mở nhất. Họ đã nhận được rất nhiều yêu cầu được tham gia, danh sách chờ vẫn còn dài sau hai đêm ra mắt.
    Asian Speed D8, hãng tổ chức hẹn hò, có ý định mở rộng hoạt động sang Bangalore và Delhi, và trong tương lai sang cả Pakistan nữa

    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 16/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này