1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hai,
    tức quá đi mất , tớ vào mấy lần mà không đc...Tớ có ý kiến là sao trang ttvnol.com khó vào quá ,hic..
    tất nhiên là không thể để mục này của hội mình chết yểu đc. Tớ xem nào , ý kiến về mấy món ăn của Ấn cũng đc đấy chứ. Ở Hà nội cũng có mấy quán ăn của Ấn , nhưng tớ chưa được thử lần nào., ko biết nó ra sao nữa. Cậu có dịp nào măm thức ăn của ấn chưa? Thấy bảo khó ăn lắm, tớ có tập nấu mấy món xem nào (tất nhiên là luc rỗi hi`).Đợi lúc nào cậu về tớ đãi nhỉ
    Dạo này tớ đang ôn thi nữa nên vào cũng ít , thông cảm nhé..Mấy hôm nữa nghỉ hè rồi, thích quá.. Tớ sẽ đi chơi biển đấy, Hương có dự định đi đâu chưa?
  2. mama007

    mama007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mấy bro cho mình hỏi tí, tiếng Ấn Độ nói I Love You như thế nào vậy ? Viết dạng giống như shurya, phi melange.... Cám ơn mấy bro nhiều
  3. mama007

    mama007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mấy bro cho mình hỏi tí, tiếng Ấn Độ nói I Love You như thế nào vậy ? Viết dạng giống như shurya, phi melange.... Cám ơn mấy bro nhiều
  4. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Món Ấn chắc cũng y chang như món Bangladesh thôi . Thức ăn để chung một đĩa rồi trộn cơm tùm lum với các món khác. Hầu hết các món ăn với cơm đều nấu nhừ thành dạng sền sệt như súp ấy. Sau đó các đồng chí Ấn lấy tay mà trộn mấy món sền sệt ấy với cơm và ăn bốc. Lần đầu tiên mà nhìn thấy món Ấn với lại nhìn các đồng chí Ấn ăn bốc thì chắc là mất hết cả cảm tình hi hi Hồi đầu SS không quen ăn bốc nên dùng thìa trộn cơm và ăn bằng thìa. Về sau thì chỉ dùng thìa múc thức ăn rồi cũng lấy tay trộn cơm và ăn bốc . Ăn mãi cũng thấy ngon Tuy nhiên, SS vẫn không thể nào lấy tay bốc mấy món sền sệt ấy như các đồng chí Ấn được.
    Món Ấn cho nhiều loại gia vị cay và nồng nên nếu ăn lần đầu không quen thì khá khó ăn. Nhưng vì ''tình yêu vĩ đại'' với Ấn Độ nên lần đầu tiên đi ăn ở quán Ấn ở Hà Nội SS cũng cố gắng ăn hết suất của mình. Bạn SS (người Việt) thì chỉ cố gắng ăn hết được cái đùi ga . Sau đó thì bạn SS ca cẩm về mấy món Ấn đến cả tháng trời. Lần thứ 2 SS lại ngon ngọt dụ dỗ người bạn đó đi ăn ở một quán chay Ấn mới mở ở Hà Nội. Sau lần này thì người bạn của SS thề cạch món Ấn đến già Nhưng mà SS thì vẫn chén ngon lành. Đến khi đi Ấn Độ về thì SS lại đâm ra nghiện món Ấn mới chết chứ. SS cũng có một số người bạn khác cũng đã từng thử qua món Ấn một vài lần thì hầu hết đều nói là không thể ăn được vì cay quá. Nếu VH và Lan muốn ăn được món Ấn thì phải tập ăn cay dần đi là vừa. Mỗi bữa ăn cố gắng ăn được một quả ớt tiêu của Việt Nam (loại ớt bé bé mà rất cay ấy) đi nhé
    À mà VH và Lan đã thi xong chưa thế? hai bạn làm bài tốt chứ? (hy vọng thế ) Thi nhanh lên nhé để còn vào đây buôn bán chứ không topic của chúng ta vắng vẻ quá
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Món Ấn chắc cũng y chang như món Bangladesh thôi . Thức ăn để chung một đĩa rồi trộn cơm tùm lum với các món khác. Hầu hết các món ăn với cơm đều nấu nhừ thành dạng sền sệt như súp ấy. Sau đó các đồng chí Ấn lấy tay mà trộn mấy món sền sệt ấy với cơm và ăn bốc. Lần đầu tiên mà nhìn thấy món Ấn với lại nhìn các đồng chí Ấn ăn bốc thì chắc là mất hết cả cảm tình hi hi Hồi đầu SS không quen ăn bốc nên dùng thìa trộn cơm và ăn bằng thìa. Về sau thì chỉ dùng thìa múc thức ăn rồi cũng lấy tay trộn cơm và ăn bốc . Ăn mãi cũng thấy ngon Tuy nhiên, SS vẫn không thể nào lấy tay bốc mấy món sền sệt ấy như các đồng chí Ấn được.
    Món Ấn cho nhiều loại gia vị cay và nồng nên nếu ăn lần đầu không quen thì khá khó ăn. Nhưng vì ''tình yêu vĩ đại'' với Ấn Độ nên lần đầu tiên đi ăn ở quán Ấn ở Hà Nội SS cũng cố gắng ăn hết suất của mình. Bạn SS (người Việt) thì chỉ cố gắng ăn hết được cái đùi ga . Sau đó thì bạn SS ca cẩm về mấy món Ấn đến cả tháng trời. Lần thứ 2 SS lại ngon ngọt dụ dỗ người bạn đó đi ăn ở một quán chay Ấn mới mở ở Hà Nội. Sau lần này thì người bạn của SS thề cạch món Ấn đến già Nhưng mà SS thì vẫn chén ngon lành. Đến khi đi Ấn Độ về thì SS lại đâm ra nghiện món Ấn mới chết chứ. SS cũng có một số người bạn khác cũng đã từng thử qua món Ấn một vài lần thì hầu hết đều nói là không thể ăn được vì cay quá. Nếu VH và Lan muốn ăn được món Ấn thì phải tập ăn cay dần đi là vừa. Mỗi bữa ăn cố gắng ăn được một quả ớt tiêu của Việt Nam (loại ớt bé bé mà rất cay ấy) đi nhé
    À mà VH và Lan đã thi xong chưa thế? hai bạn làm bài tốt chứ? (hy vọng thế ) Thi nhanh lên nhé để còn vào đây buôn bán chứ không topic của chúng ta vắng vẻ quá
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với bạn 2 vấn đề nho nhỏ (nhưng to như con thỏ ):
    - Biểu tượng của bọn mình đều là chổng xuống nên phải gọi là sis chứ không phải bro
    - Ở Ấn Độ không có cái gọi là ''tiếng Ấn'' vì ở Ấn Độ có rất nhiều bang và mỗi bang có thể có ngôn ngữ chính thức riêng của bang mình. Tuy nhiên, ở Ấn Độ tiếng Hindi được nhiều người nói nhất (không tính đến tiếng Anh) và là ngôn ngữ chính thức của quốc gia (national language).
    ''Mở bài'' hơi dài nhỉ Trong tiếng Hindi, khi người con trai nói với người con gái "I love you" thì nói là "main tumse pyar karta hoon". Còn nếu là người con gái nói với người con trai thì nói là "main tumse pyar karti hoon". Chắc phải nhờ đến bạn Lan cho mọi người biết nói "I love u" trong tiếng Malayalam thì như thế nào nhỉ
  7. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đính chính với bạn 2 vấn đề nho nhỏ (nhưng to như con thỏ ):
    - Biểu tượng của bọn mình đều là chổng xuống nên phải gọi là sis chứ không phải bro
    - Ở Ấn Độ không có cái gọi là ''tiếng Ấn'' vì ở Ấn Độ có rất nhiều bang và mỗi bang có thể có ngôn ngữ chính thức riêng của bang mình. Tuy nhiên, ở Ấn Độ tiếng Hindi được nhiều người nói nhất (không tính đến tiếng Anh) và là ngôn ngữ chính thức của quốc gia (national language).
    ''Mở bài'' hơi dài nhỉ Trong tiếng Hindi, khi người con trai nói với người con gái "I love you" thì nói là "main tumse pyar karta hoon". Còn nếu là người con gái nói với người con trai thì nói là "main tumse pyar karti hoon". Chắc phải nhờ đến bạn Lan cho mọi người biết nói "I love u" trong tiếng Malayalam thì như thế nào nhỉ
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm nay hương không vào net được, hết tiền! hehe.
    Mà VH thi xong rồi. kết quả thảm thê ko chịu được. nhưng thây kệ, chuyện gì qua rồi cho qua, nghĩ nhiều buồn nhiều chết sớm, phí!
    À nghe SS nói về mấy món ấn độ nghe hay quá nhỉ, mà tớ thấy cái bọn bangladesh nó ăn suốt, vẫn chưa thấy món nào của bọn nó sệt sệt nhỉ. Mà VH thấy bọn nó tòan ăn cơm trộn rau/đỗ/ngô... sao sống được không biết.
    VH cũng muốn ăn thử món ấn độ cho biết, nhưng chưa có dịp, sau này về Hà nội bảo Lan trổ tài nấu nướng nhé.
    À quên kể nữa. Mấy ông bangladesh, không biết đi toilet kiểi gì ấy, mỗi lần vào toilet là ông nào ông nấy cầm một chai La vie hay Aquafina to tướng. hehe.
    Khó hiểu.
    Hỏi tí tí: I LOVE YOu đó mà
    con trai nói với con gái là Main tumse pyar karta hoon
    Hương thấy hình như "karta" dùng cho giống đực nhưng chỉ trong câu nghi vấn thôi. còn trong câu khẳng định phải chuyển "karta" thành "karte" chứ nhỉ : Main tumse pyar karte hoon
    Karti thì dùng cho giống cái (cả nghi vấn cả khẳng định).
    Hương nhớ thế, chẳng biết đúng ko?
    Mà Lan thi lâu thế nhỉ.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Mấy hôm nay hương không vào net được, hết tiền! hehe.
    Mà VH thi xong rồi. kết quả thảm thê ko chịu được. nhưng thây kệ, chuyện gì qua rồi cho qua, nghĩ nhiều buồn nhiều chết sớm, phí!
    À nghe SS nói về mấy món ấn độ nghe hay quá nhỉ, mà tớ thấy cái bọn bangladesh nó ăn suốt, vẫn chưa thấy món nào của bọn nó sệt sệt nhỉ. Mà VH thấy bọn nó tòan ăn cơm trộn rau/đỗ/ngô... sao sống được không biết.
    VH cũng muốn ăn thử món ấn độ cho biết, nhưng chưa có dịp, sau này về Hà nội bảo Lan trổ tài nấu nướng nhé.
    À quên kể nữa. Mấy ông bangladesh, không biết đi toilet kiểi gì ấy, mỗi lần vào toilet là ông nào ông nấy cầm một chai La vie hay Aquafina to tướng. hehe.
    Khó hiểu.
    Hỏi tí tí: I LOVE YOu đó mà
    con trai nói với con gái là Main tumse pyar karta hoon
    Hương thấy hình như "karta" dùng cho giống đực nhưng chỉ trong câu nghi vấn thôi. còn trong câu khẳng định phải chuyển "karta" thành "karte" chứ nhỉ : Main tumse pyar karte hoon
    Karti thì dùng cho giống cái (cả nghi vấn cả khẳng định).
    Hương nhớ thế, chẳng biết đúng ko?
    Mà Lan thi lâu thế nhỉ.
  10. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    he he, lần đầu tiên trong cuộc đời tớ được cười một trận đã thế .--> chưa diễn tả hết cảm xúc đâu. Hương khá chú ý đến mấy chú người Bang đấy nhỉ .Đặc biệt là cái khoản mấy chú ấy ..híc híc ha ha....
    Đợi mấy buổi nữa rỗi tớ viết thêm nhé.
    Tạm biệt mọi người một chút
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này