1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn NN đã chia sẽ tâm sự với mình nhé. Lâu quá bạn không vào nhà chơi đấy, bạn dạo này sao rồi.
    Hội NN và anh chàng cua NN đã chơi với nhau được mấy năm rồi cơ đấy. Mình thì mới có nữa năm thôi mà đã bắt đầu chán nhau, buồn không... Chắc mấy bữa nữa là broken thôi.... Nhưng thôi, cũng không sao, tớ cũng quen rồi. Dẫu sao cả 2 cũng biết trước kết quả sẽ như vậy mà. NN 2 năm nữa với đi India à. THế thì chắc tớ không đợi được, lúc đó chắc mình đang túi bụi vì công việc. Nhưng ai biết được, đúng không? Không biết chừng có một lúc nào đó cả nhà mình rủ nhau đi chơi một chuyến, hihi!
    Dạo này không thấy Lancome nhỉ? Chắc là bận rộn lắm đây. Thấy nhớ nhớ mấy câu chuyện nhẹ nhàng của Lancome rồi đấy...
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Có một bạn đấy bạn ạ, bạn marsmetalstone í. Nhưng hình như bạn đó không học ngành của bạn. Mà bạn học ngành ngôn ngữ là học tiếng hay học về gì hả bạn ? B5n đang sống ở thành phố nào ở Ấn vậy ?
    Thân mến!
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thực đơn
    Món xốt cải xanh và hành chua
    Món hành chua
    Bánh mì Ấn
    [​IMG]
    Cơm chiên
    Món càri gà và món xào
    Gà nướng
    CHÚC MỌI NGƯỜI NGON MIỆNG NHÉ
    được lilysblue sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 13/06/2007
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là sản phẩm của Trang...
  5. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Mấy sản phẩm của Trang đẹp quá ta. Trang khéo tay thật đấy
  6. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau thật rồi, buồn quá!!! Giá như có một bờ vai nào đó cho mình dựa vào khóc thì tốt biết mấy...
  7. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Vừa vào thấy truyện của viethuong là vội down ngay, hihi. Bên này mình đang cần truyện tiếng việt để đọc, nhớ quá. Còn về món ăn thì mình có cảm nghĩ thế này, có thể mình chưa được thưởng thức tất cả các món nhưng mình thấy món ấn cũng bình thường, nếu gọi là đi nhà hàng mà có những món như vậy thì cũng chỉ là bình thường nếu ở vn, ví dụ cơm rang, gà nướng, bánh mì roti ( cái này ăn chán), hành muối , thịt dê... Có một vài loại bánh ăn cũng được như là pan cake, hay là loại bánh như là bánh rán của minh. Mình ở đây cũng vào trung tâm Kolkata và ăn thử tại mấy nhà hàng rồi, có vài món mình gọi ra là chén liền , vì nó giống vn quá hihi vd súp tôm hoặc súp rau, gà nướng. Còn ở nhà thì có bà chị đầu bếp nấu cho ăn, chị tội bà ấy không biết nhiều tiếng anh, mình thì lại không muốn nấu nướng và không biết nấu nhiều. Mình đã thử nấu nhưng không tìm thấy lọ nào là lọ mì chính cả, không biết bên này có mì chính kô. Kô biết Trang hay bạn nào biết tiếng ấn chỉ cho mình tên của mấy món như là gà nướng, cơm chiên mà Trang post ảnh , để mình còn bảo chị đầu bếp nấu cho.
    Mình ở khu này vắng vẻ , chẳng có người việt, nên Trung thu mặc dù trăng to nhưng cũng như ngày thường. Được cái ở đây trong lành, yên tĩnh, và chi phí sinh hoạt rẻ.
    Chúc các bạn một tuần vui vẻ.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ặ mỏĂng trặỏằng chỏưp cheng... 'Ănh mĂy dài loỏng ngoỏng xong rỏằ"i mỏƠt chỏằâ.
    Trang ặĂi lỏĂi có chuyỏằ?n gơ à... Tỏằ> câng thỏ 'Ây, mỏằ?t mỏằi lỏm. KhĂc cĂi là bÂy giỏằ tỏằ> nỏÊn rỏằ"i, chỏằ? muỏằ'n nói thỏng là chỏƠm dỏằât cho xong chuyỏằ?n. Đỏằông buỏằ"n Trang nhâ tỏằô tỏằô rỏằ"i sỏẵ giỏÊi quyỏt 'ặỏằÊc mà.
    Metalstone vỏưy là 'ặỏằÊc thặỏằYng thỏằâc cĂc 'ỏãc sỏÊn ỏƠn rỏằ"i. ặ mà chỏc nhà hàng không 'ỏt lỏm hay sao vỏưy. Thỏằi tiỏt bên 'ỏƠy bÂy giỏằ chỏc mĂt rỏằ"i phỏÊi không... BỏĂn có 'i chặĂi 'Âu nhỏằ> tặỏằng thuỏưt lỏĂi cho chỏằ nghe có kăm cỏÊ minh hoỏĂ hơnh ỏÊnh nỏằa nhâ. Sỏp có deewali bên 'ỏƠy thơ phỏÊi, chỏc vui lỏm nhỏằ?.
    Lancome công viỏằ?c ra sao, có thặỏằng xuyên liên lỏĂc vỏằ>i anh ư không vỏưy.
    Thôi chào mỏằi ngặỏằi nhâ. Khiỏp cĂi nhà càng ngày càng neo.
  9. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Măm măm, ực ực.... mấy món ăn mà Trang post lên , Lan nhìn thèm quá đi mất. Lan chưa có dịp nào ăn món Ấn cả. Ở Hà nội cũng có mấy quán nhưng chẳng biết rủ ai, chán thật đấy. Trang à , Trang vui lên nhé, tớ thấy cứ mỗi lần Trang buồn thì Hương cũng buồn, khiến cả room cũng buồn theo đấy.
    Hương và mọi người dạo này vẫn khoẻ chứ. Tớ xem mấy ảnh bạn marsmetalstone post lên, đẹp thất đấy, bạn ở bên đấy thì nhớ kiếm thông tin cho hội tớ nhé, có nhiều ảnh càng tốt. Năm nay kỉ niệm 5000 năm văn hoá Ấn Độ, ở nơi marsmetalstone ở có tổ chức gì hoành tráng ko?
  10. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Nếu Trang bảo mình đã được thưởng thức các đặc sản ấn rồi thì mình thấy đất mình mới tuyệt vời làm sao, rừng vàng biển bạc, đặc sản khắp nơi, tha hồ mà chén mà phá. Đặc sản theo mình nghĩ nó phải là cái gì ngon và thỉnh thoảng mới được thưởng thức như kiểu thịt rắn, thịt ba ba hoặc đồ hải sản... ( kể nhiều đâm thèm). Bên này thiếu thịt trầm trọng, suốt ngày hết gà lại cá, chẳng có thay đổi mấy, thịt bò thì cấm rồi, thịt lợn cũng chẳng có. Mấy nhà hàng mình đến giá cả cũng như hà nội, giá gần giống thực đơn bạn HB post, được cái là họ làm không thanh cảnh như việt nam, một đĩa cơm rang thì bằng cái chậu (chậu nhỏ ;-) đĩa gà nướng thì nửa con gà nhỏ chứ không chặt. Cũng chỉ vào khoảng 40 nghìn một đĩa khi ăn ở quán tốt, có điều hoà, trang trí đẹp. Thời tiết bên này vẫn nóng, buổi tối và sáng sớm thì mát. Thế ở đây có bạn nào đã sang ấn độ rồi ? Mình trí nhớ hơi kém, đọc bài các bạn mà cứ loạn cả lên chẳng nhớ bạn nào đã từng sang Ấn. Chỗ mình ở nó cũng vắng vẻ không sầm uất lắm. Nhưng đợt tới họ cũng tổ chức lễ hội gọi là puja ( phiên âm kiểu mít đặc). Nghe nói hoành tráng lắm, trường học thì được nghỉ một tháng ( oẹ chăng biết phải làm gì vào lúc đấy), còn công sở thì mình kô biết. Họ sẽ dựng rạp nhảy múa, có kiểu múa tập thể mỗi người cầm 2 cái gậy ngắn gõ vào nhau. Đợt vừa rồi thì cũng có lễ hội kỷ niệm một trong những vị god ra đời, vị này là nữ đứng cạnh con voi. ( Mình nghe nói là có rất nhiều vị god và nếu kỷ niệm ngày ra đời và ngày mất thì chắc chẳng phải đi làm, cả năm là lễ hội). Mấy ngày lễ hội đó cũng nhộn nhịp, nhà nhà trang trí bật nhạc ỏm tỏi, người người nhảy múa. Ở chợ thì người ta bán tượng vị thần đó, tượng làm bằng đất trộn, khi mình nhìn họ làm thì thấy bình thường, nhưng khi người ta trang trí vào thì đẹp lắm, công nhận thợ thủ công ấn rất khéo tay, họ làm tượng rất đẹp, mềm mại, có phong thái, sau đó họ sơn ve các màu lên, rồi họ mặc áo lụa cho tượng...( quên chụp ảnh rồi ). Và người ấn có truyền thống ca hát và nhảy múa nên thậm chí là sinh viên trong trường mình cũng có người múa rất dẻo và đẹp.
    Mình cũng chẳng đi được nhiều nơi, vì hạn chế ngôn ngữ, giao thông thì kinh khủng, thời tiết nóng bức nên mình hơi ngại đi xa. Hi vọng sẽ có dịp đi nhưng nơi đẹp để về kể lại cho các bạn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này