1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hương ơi, có phải hôm qua sinh nhat Hương không? Hôm nay vào ngồi đọc lại bài chợt thấy nick của Hương, không biết mình đoán có đúng không. Nếu phải thì chúc mừng sinh nhật Hương nhé!!! Để Trang hát một bài tặng Hương

    Có nghe thấy Trang hát bài HAPPY BIRTHDAY không? Giọng ca vàng triển vọng năm 3000 đấy nhá...
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trang cũng không biết mấy món Trang đã được thưởng thức trên có phải là đặc sản không, nhưng ít nhất là đặc sản ở Việt Nam đấy, vì ở Việt Nam ít ai nấu cay vậy đâu.... Nghĩ lại thấy bữa đó bụng mình cũng tốt, suýt nữa gặp Tào Tháo đấy. Nhưng ăn cũng hay lắm. Nghe bạn malonstone ( lại quên tên bạn rùi, sorry nhé) kể chuyện bên đó nghe hấp dẫn quá, có lẽ nếu mình qua đó chắc cái thẻ 1G của mình đầy ấp toàn hình quá... Nhất là nói đến lễ hội .... Lần sau bạn nhớ chụp hình nhé, Trang và mọi người thích xem lắm. Trang thì lâu lâu mới có được một ít hình có liên quan đến Ấn Độ chứ không được như bạn , được tiếp xúc trực tiếp. Chịu khó tí, khi nào về Trang đãi món Ấn, hihi, chỉ sợ lúc đó bạn ngán món Ấn đến tận cổ rồi....Giống 1 người bạn Nhật của mình, bạn đó nói là : " Sau 2 tháng mình ở Ấn, cứ mỗi lần nghe thấy mùi cari là muốn ói, ngay cả đồ ăn vặt của họ cũng toàn là mùi cari..." Híc, bao giờ mình mới có cơ hội...
    Bạn có hỏi là ở đây có ai đã từng đi Ấn đúng không? Có đấy, hình như Summersnow thì phải
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Một chuyện nữa muốn kể cho mọi người nghe. Cách đây 3 hôm, Trang đang đi trên xe buyt thì thấy một anh chàng Ấn Độ, mình cứ nhìn nhìn hắn, hắn thấy mình nhìn hắn cũng nhìn lại. Sau một hồi mới đánh bạo hỏi hắn có phải người Ấn Độ không? Híc hắn chẳng những trả lời phải và lại còn là người Hyderabad nữa chứ, vừa nghe xong tớ reo cả lên, mấy người trên xe buyt nhìn tớ như sinh vật lạ... Tớ có hỏi hắn nấu có thời gian rảnh thì dạy tớ tiếng Hindi, hắn đồng ý rồi.
    Còn chuyện tớ với hắn của tớ thì buồn vô tận, 1 tuần rồi đấy, chắc chớp mắt sẽ là 1 tháng và sẽ là không còn gì nữa cả. Mấy bữa nay buồn lắm ... Tháng này không biết là tháng gì mà tớ cứ thấy mình xui xẻo làm sao ấy, mất xe, bị chủ nhà lừa tiền, lại còn cãi nhau với hắn...
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tất cả đã kết thúc, mình có phải là đứa ngốc ngếch không nhỉ?...
  5. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy đâu Trang à. Cố lên Trang nhé, trong cái rủi sẽ có cái may đấy.
    Cố lên
    Trang là người bạn rất đáng yêu mà Lan được biết.
    SN Hương mà Lan ko biết, xin lỗi VH . hic. Chúc Hương thêm tuổi , thêm người thương nhé.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trang ơi, Trang cứ buồn hoài là không được đâu. Trang cứ không nghĩ đến hắn nữa, thế nào cũng có bất ngờ cho xem... Hắn chẳng nhớ quá mà liên lạc tới tấp ấy chứ.
    Cám ơn các bạn nhớ sinh nhật tớ. ơ mà sao mọi người biết sinh nhật tớ hay quá vậy? Trang ơi, chuyện của Trang gặp anh chàng Ấn Độ trên xe buýt nghe thú vị quá nhỉ. Là tớ chắc tớ cũng rất thích bắt chuyện đấy, nhưng phải tội tớ nhát lắm, chắc chẳng làm được như Trang đâu. Chắc hai người đã hỏi địa chỉ nhau rồi phải không?
    Bạn metalstone nhớ chụp ảnh post lên cho mọi người cùng xem với nào. Đúng thật người Ấn nhảy rất giỏi hát rất hay (tớ có cảm tưởng thế). Hôm nào có lễ cho sv nước ngoài nhìn các bạn Ấn và Bangladesh nhảy thì mê luôn. tiết tấu rất nhanh, sôi động nhưng không kém phần khéo léo và dẻo như bún nữa chứ.
    Mà bây giờ tớ bị nghiện nhạc hindi mất rồi. Tớ cứ bật nhạc hindi nhèo nhẽo suốt ngày, chị chung phòng thì lại khó tính, cứ bảo chị nhức đầu lắm em tắt giùm chị đi, mặc dù tớ đã bật tai phone rồi đấy. hu hu. giá mình ở chung phòng với một trong mấy bạn ở đây nhỉ. chắc ăn món ấn nghe nhạc ấn suốt ngày mất thôi hehe.
    Nhắc mới nhớ, chuyện tớ với "thằng cha" kia, híc mệt quá, tớ chẳng biết đường nào mà lần nữa. Hôm rạng sáng sinh nhật tớ có nghĩa là khoảng quá 12 giờ đêm một chút (nghe giống chuyện hình sự quá nhỉ), hắn gửi tớ tin nhắn liên miên. sau khi gửi tin nhắn xong hắn bắt đầu bỏ bom điện thoại. đến 15, 16 lần, mà tớ ngủ say quá, không biết, chị cùng phòng phải đánh thức tớ dậy, tớ mới đọc tin nhắn và thấy mấy cuộc gọi nhỡ liền. Một hồi lại thấy tin nhắn của hắn, trách sao không nhấc điện thoại, xong rồi hẹn chiều hôm í nhớ lên mạng chat chit.
    Buồn cười, lúc người ta ngày nào cũng viết mail, thì không thèm viết lại. Lúc người ta rồi, lúc đấy đang tự nhiên lại hiện ra như ma í. Tớ là tớ thấy con trai khó hiểu lắm. Chuyện tình cảm theo cảm hứng thì phải... Nhưng hôm đấy chat chit xong thấy mọi việc lại ổn thỏa như chưa từng giận nhau vậy. Vừa vui vừa lo. Chẳng biết sau này sao đây. Tính nhau mà còn chẳng hiểu hết thì...
    Thôi tớ đang dùng mạng của trường, chúc mọi người vui nhất là Trang không được buồn nhiều, ảnh hưởng chuyện khác. Thời gian sẽ giải quyết hộ Trang mà. Tớ nói thẳng, thử im lặng xem nào, nếu hắn thực sự quý mến Trang thì hắn sẽ rối rít lên cho mà xem. Bằng không, thì thôi đi, hắn không phải là người đáng cho Trang quan tâm vậy đâu.
    Đấy là hương nói thế thôi, Trang đừng giận đừng buồn. Tớ biết Trang và hắn sẽ bình thường trở lại một ngày nào đó, nhé.
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Tớ đang cần tài liệu về Ngài Huyền Trang và tác phẩm Đại Đường Tây vực ký....
    Nếu có luôn tác phẩm ấy thì tốt quá....
    có gì pm cho tớ nhé....
    Cảm ơn
    honghoavi
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    chắc bạn phải hỏi bên box trung quốc quá.
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trang không dám nói chuyện này ra, sợ rằng mình lại khóc một lần nữa, nhưng rồi vẫn muốn nói, để lại khóc như đứa trẻ.
    Không cần phải thử nữa Hương ạ,bố mẹ hắn đã tìm cho hắn 1 người rồi và họ sẽ đính hôn vào tháng 11 này...Tất cả đã chấm dứt, vẫn biết kết quả như vậy rồi mà sao khi đó nhận nó mình lại thấy đau và thất vọn g đến thế.... Biết là không đáng nhưng sao lòng cứ quặng vào... Mấy ngày nay tớ đang làm những điều ngu xuẫn , để quên đi hay để bù đắp, hay để trả thù... Chẳng hiểu nỗi chính mình nữa...
    Mình cứ nghĩ rằng chỉ cần có niềm tin và cố gắng, thì ko có gì là khó cả. nhưng cuộc sống vẫn là cuộc sống, theo những niềm vui là những nỗi buồn.
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 29/09/2005
  10. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mỗi lần chấm dứt chuyện tình cảm với một ai đó thì mình luôn cảm thấy đau đớn. Nhưng thời gian sẽ giúp mình quên đi nỗi buồn đó. SS cũng không biết nói gì nhiều để làm cho Trang vui. SS vốn không giỏi an ủi mà. Nhưng SS có thể hiểu được tâm trạng của Trang vì SS cũng đã trải qua những cảm xúc tương tự như vậy. Ngày xưa SS cũng thường tin rằng nếu mình cố gắng hết sức thì chuyện gì mình muốn rồi mình cũng sẽ làm được.... Nhưng thực ra ở đời có những điều không phụ thuộc vào mình. Mình có cố gắng đến mấy cũng không làm gì được. Vì vậy mình phải chấp nhận sự thật thôi mặc dù đấy là bitter truth...
    Phải nói thật rằng là ngay từ đầu khi đọc chuyện của Trang thì SS đã hiểu là chuyện của Trang sẽ khó có thể có kết thúc tốt đẹp được. Nhưng SS đã không dám nói gì vì sợ Trang buồn... SS có một vài người bạn Ấn rất thân và tất cả họ đều không lấy được người mà họ yêu. Cuối cùng họ đều chấp nhận cô dâu mà cha mẹ arrange cho họ.
    Nếu như Trang đã biết trước được ngày này rồi cũng sẽ đến, mong Trang hãy cố gắng vượt qua chuyện này. Đừng làm gì dại dột và cũng đừng có ý nghĩ trả thù.... Không đáng mà.... Cũng đừng hận người ta... Không có ai có lỗi ở đây cả... Chỉ có hoàn cảnh là không ủng hộ con người ta mà thôi. Nếu muốn khóc, Trang hãy ra chỗ nào để khóc cho thoả đi. Sau đó có thể Trang sẽ tĩnh tâm hơn đấy. Đừng kìm nén làm gì nhé. Và đừng làm gì dại dột.
    Mong rằng Trang sẽ có đủ sức mạnh để vượt qua chuyện này. Đừng làm gì dại dột nhé. Hãy mạnh mẽ lên nào.
    Tặng Trang nè
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này