1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thôi Trang ạ, không nhắc không nhớ lại chuyện buồn nữa. Nhưng tớ thấy cũng lạ chắc hắn giấu Trang hay sao mà tháng 11 này hắn đính hôn bây giờ Trang mới biết?
    Nhưng nhất định Trang phải vào đây thường xuyên như mọi khi đấy nhé. Thế Trang đã gặp lại ông thầy dạy tiếng hindi chưa? Học được buổi nào chưa vậy? có gì kể mọi người nghe với Trang nhé.
    Tớ sáng nay kiểm tra toán mà lại dậy trễ híc bây giờ phải lóc cóc đi kiểm tra lại. sáng nay dậy mắt sưng vù lên nhìn như em Tàu ngố ấy, trông đến tội...

    Trên bãi bờ những thế giới vô biên
    Con trẻ họp. Trời xanh yên đứng chỗ.
    Bên đàn trẻ, sóng liên hồi rầm vỗ,
    Trên bãi bờ những thế giới vô biên
    Con trẻ họp đàn, hò reo nhảy múa...
    Trẻ con nghịch vỏ sò, làm nhà bằng cát,
    Kết thuyền chơi với lá vàng héo nhạt,
    Và cười vui thả thuyền xuống bể sâu.
    trẻ nô đùa bờ bãi với năm châu...
    Trẻ không biết bơi, không hề quăng lưới.
    Kẻ câu ngọc trai tha hồ lặn lội,
    Bọn con buôn hối hả giăng buồm;
    Đàn trẻ lại đùa, góp nhặt sỏi con,
    rồi tung khắp. Trẻ không tìm vàng ngọc,
    Trẻ không biết quăng lưới, mò trai dưới nước,
    Ngọn triều lên với một tiếng cười reo
    Ánh nhạt mờ trên bãi mỉm cười theo
    Và lũ sóng mang đầy mình chết chóc
    Hát cho đàn trẻ nghe mờ điệu nhạc
    Như mẹ ru con, với trẻ sóng đùa reo
    Và ánh mờ trên bãi mỉm cười theo.
    Trên bãi bờ những thế giới vô biên
    Con trẻ họp đàn. Giông tố chạy cuồng điên
    Trên trời thẳm không đường. Tàu chìm sâu đáy bể.
    Thần chết rình. Vẫn nô đùa con trẻ
    Trên bãi bờ những thế giới vô biên
    Họp đại hội những đàn đông con trẻ.

    Tagore
    Bão táp vẫn không làm mất sự hồn nhiên. Đừng buồn nhiều Trang nhé.
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Chẳng dám hận gì người ta đau Summersnow ạ, chuyện này ngay từ lúc đầu mình đa biết kết quả mà vẫn lao vào, dám làm thì dám chịu thôi. Chỉ thấy lòng buồn quá, như bị bỏ rơi và thất bại! Tìm một cái gì đó để bù lắp và giết thời gian...
    Nhưng Trang sẽ cố vào nhà thường xuyên....
    Cảm ơn mọi người nhé !!!
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 21:00 ngày 30/09/2005
  3. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu Trang à, Trang nghĩ vậy là đã tốt hơn rồi.Mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua thôi. Tớ thấy con trai thường vì gia đình nhiều lắm, nhất là con trai Ấn .

    Bạn mars-stone (tự nhiên quên mất tên) ơi, bạn kể tiếp cho hội tớ nghe về cuộc sống bên đó nhé.Các món ăn của bạn ra sao rồi?
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ngó thấy có bạn bahbahiya, nghe có vẻ ấn quá, bạn tham gia với chúng tớ cho vui đi. Bạn nhé. tặng bạn mấy bông hoa nè, đừng đi nhé.
    Trang ơi đã hết buồn chưa. Đừng buồn nhiều bọn tớ buồn theo đấy. Vui lên nhé. Kể cho tớ nghe chuyện học tiếng hindi nào.
  5. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc, Trang vẫn chưa có hứng thú để học, mà tên kia chắc cũng bận nên bữa đó gật đầu theo phép lịch sự thôi...
    Tối nay trời Hàng Châu mưa , ch83ng biết làm sao cho qua buổi tối này...
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    biết làm sao cho Trang vui bây giờ. Hương tệ khoản này lắm. Kể chuyện cho Trang nghe vậy, mấy hôm nay Hương đang tập mandoline đó. Cũng hay lắm. Hay Trang cũng tập chung với hương cho vui?
  7. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sợ hàng xóm sẽ điếc tai mất thôi .
    Hương mới bắt đầu hay đã tập lâu rồi?
    à mà chuyện tên bạn Hương sao rồi, mấy bưa nay hắn có liên lạc không?
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    hương thấy mấy đứa con nít tập hay quá, nên hương cũng tập hì hì.
    Điếc tai vài bữa là đánh được ngay.
    Bạn hương lại biến đâu mất tiêu rồi, kệ, quen rồi, vẫn thế từ trước đến giờ mà.
    Còn trang có liên lạc với ông hindi chưa?
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Ông Hindi nào cơ Hương?
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ý hương là ông thầy hindi ấy mà, gọi tắt cho tiện.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này