1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay buồn quá, tối nào cũng chạy sang chỗ ổng, 2 người cùng đi bộ lang thang nói chuyện vớ vẫn... Thấy mình khùng quá, cứ tìm kiếm cái gì đó của hắn của mình ( bây giờ không phải của mình nữa) qua ổng... Chắc tại thấy Trang chủ động nhiều quá, ổng cũn ghơi sơ sợ, nên hôm nay Trang tha cho ổng, không tìm ổng nữa. Hôm qua còn đi với ổng và một người bạn của ổng, người này là người Bangalor...
    Sao lòng cứ thấy nặng nề quá... Chỉ hy vọng vào thời gian..
    Hương kể chuyện gì đi Hương...
  2. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0

    Đọc lại chuyện Cô dâu bé nhỏ của Hương, đến đoạn anh chàng ý đi xem mắt cô gái mà mẹ anh chọn cho anh, mình lại bật khóc, cứ nghĩ đến cảnh hắn của mình cũng đã như vậy khi đi xem mắt cô gái kia...... Buồn quá!!!
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hic, căn phòng của mình trở thành ảm đảm, tâm trạng của mình đã vậy, hôm nay con nhỏ cùng phòng tư nhiên cũng khóc, chẳng dám hỏi sợ nó giống mình, càng hỏi lại càng khóc to hơn, và đau hơn...
    Trời Hàng Châu hôm nay vẫn mưa ngâu, dai dẳng từ tối kia đến giờ ... Buồn thật...
    Lật lại những trang trước, nhìn những tấm hình các cô gái Ấn mà mình thấy trong lòng nhói lên niềm ghen tức, có lẽ vợ của hắn cũng sẽ đẹp như vậy...
    Có cách nào để giết thời gian không nhỉ? Chẳng có tâm trí để làm gì cả.....Chỉ mong thời gian qua mau để chóng quên đi và về lại thế căn bằng...
    Sao lòng nặng nề thế...
  4. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Híc, có phải tại mình mà mọi người buồn lây không nhỉ, thấy Hương mà chẳng thấy Hương viết gì? Mà hình như Lancome và mọi người kia cũng không muốn vào nữa... Nếu vậy thật thì Trang xin lỗi mọi người nhé, huhu!!!
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 21:29 ngày 03/10/2005
  5. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Ôi Trang ơi, sao lại buồn thế. kể cho Hương nghe về người bạn mới của Trang đi, hai người có sống gần chỗ nhau không vậy?
    Trang mà có bạn ở đấy, tâm sự được thì tốt Trang ạ. Đừng buồn vài hôm sẽ đỡ đi dần thôi. Thế bạn chung phòng Trang là người nước nào nhỉ? Đừng buồn Trang nhé có gì thì nói cả ra đây nhé, mọi người ai cũng yêu quý Trang, muốn chia sẻ với Trang.
  6. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    ơ Trang ở đấy à, sao không thấy có tên hairbraid ở trên thanh thành viên nhỉ>????
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Trang ơi, còn ở đó không vậy, trả lời hương nào.
    Chắc mọi người bận nên không vào, thỉnh thoảng vẫn vậy mà.
    À hôm nay Hương bắt chước vẽ mấy cái mehndi lên tay, hay Trang cũng vẽ đi, cũng thích thích. Nhưng mà Hương không đủ trình độ vẽ đẹp như người ta vẽ được, nhìn chẳng giống gì cả. chủ yếu vì hương tập vẽ bằng bút bi thôi, mà bút bi ngòi to quá, khó vẽ các chi tiết nhỏ lắm.
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    híc đâu mất rồi?
    Có 40 người đang xem chủ đề bọn mình đó. Nhớ hôm nọ kỉ lục hơn cả trăm người, nhưng sao không ai thèm viết bài nhỉ.
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thôi nói chút chuyện cho mọi người cùng vui vậy...
    Anh chàng đó à, híc chắc phải kêu là thằng em đúng hơn, nhỏ hơn Trang 1 tuổi , tính khí cũng như con nít nốt , mặt dù đã đi làm. Tên này nói chuyện cứ to oang oang như sợ không ai nghe thấy , ma 2 nói nhiều như sợ ai cướp mất lời của hắn. Hôm trước đi disco bar với hắn ( cái hôm biết tin buồn ấy) , lần đầu tiên hắn vào quán bar của TQ, và lần đầu tiên hắn nhìn thấy điệu nhảy của các cô gái TQ, mắt cứ tròn xoe . nhìn như thể cái đống đang uốn éo kia là sinh vật lạ... Híc, mà sao tớ lại cứ chê hắn thê nhỉ. Được cái mấy ngày tớ buồn , gọi hắn lúc nào hắn cũng sẳn sàng tiếp đón, cũng nhiệt tình. Nhà hắn cách nhà tớ khoảng 45 phút xe buýt, không hiểu làm sao mà từ khi gặp hắn tớ đã xui còn xui hơn, toàn những chuyện xui lặt vặt... Còn hắn thì có vẻ may mắn hơn. Khi đi trên đường với Trang , hắn toàn gặp phải người Ấn. Gặp được đồng hương , hắn mừng lắm , đến bắt tay nói chuyện tíu tít, xin số điện thoại tùm lum... Chỉ có một điều , mỗi lần có đồng hương hắn ở kế bên hắn, Trang coi như hoàn toàn biến mất, chẳng thèm để ý gì cả, thậm chí cũng chẳng thèm giới thiệu Trang cho mấy người bạn Ấn ấy.... Nhưng Trang cũng thông cảm, chắc tại hắn ở đây cô đơn quá, làm việc ở đây đã nửa năm rồi, mấy người bạn ấn của hắn đều đã có gia đình nên ko thường xuyên liên lạc vớ hắn, được ông bạn thân nhất thì lại ở xa( khoang 1 h đồng hồ xe buýt) nên ngại đi sang thăm thường xuyên, đã vậy hắn không biết tiếng Hoa nên ít đi ra ngoài và khó kết bạn, tội nghiệp... Hôm trước gặp nói chuyện với ông bạn của hắn, cả 2 đều khẳng địng rằng còn trai Ấn khi đã lập gia đình thì rất ít đi chơi với bạn bè, Đa phần thời gian của họ là dành cho công việc và gia đình , híc , nghĩ đến đây lại thấy buồn, chắc tên kia của mình mai mốt chắc chẳng còn thời gian gì cho mình nữa. . Trang nói Trang có y định sang Ấn du lịch hoặc tìm một khóa học ngắn hạn , 2 người đó nhiệt tình nói lắm, cứ hỏi đi hỏi lại là có lý do gì đặc biệt không mà sao thích Ấn Độ thế, mình phải nói tránh ra là vì văn hóa quá khác biệt nên tạo cho Trang cảm giác tò mò va hứng khởi...
    Gởi đây, có gì mai mốt kể tiếp vậy, để không Hươn gko thấy Trang tra lời lại out mất...
    Được hairbraid sửa chữa / chuyển vào 22:23 ngày 03/10/2005
  10. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện vẽ Henhna ( híc lâu quá không đọc, quên mất làm sao viết) , lúc về Việt Nam , Trang khoe đủ thứ về Ấn Độ cho nhỏ bạn nghe, trong đó có cái vụ này nữa, nói chuyện rất hào hứng , khen quá trới trước mặt nhỏ bạn. Nhỏ đó sau khi bị Trang giới thiệu sản phẩm một hồi cũng rất xiêu lòng. Thế là kêu Trang vẽ thử lên tay thằng nhóc cháu nó ( thằng nhóc mới 4 tuổi). Rất tự tin vì trước đó đã vẽ lên tay mình 1 lần rồi thấy cũng không đến nỗi, thế là bắt trước Lancome, lấy cay bút chì son đỏ cặm cụi vẽ lên tay thắng bé, vẽ xong , híc , nhỏ bạn lịch sự cười cười, đưa cho bạn trai nó, tên này cũng cười cười nhưng lại cònh nhăn nhăn, có thằng nhóc là nạn nhân chính là thật thà nhất, nó kêu lên:"Xấu ỉn à!" . Híc , tan nát cõi lòng. Từ đó đến giờ vẫn chưa lấy lại tự tin để tập lại... Bây giờ lại càng không dám đụng đến , sợ lại nhớ. Ngày đám cưới hắn , chắn chú rễ cô dâu sẽ đều vẽ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này