1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    he he, lần đầu tiên trong cuộc đời tớ được cười một trận đã thế .--> chưa diễn tả hết cảm xúc đâu. Hương khá chú ý đến mấy chú người Bang đấy nhỉ .Đặc biệt là cái khoản mấy chú ấy ..híc híc ha ha....
    Đợi mấy buổi nữa rỗi tớ viết thêm nhé.
    Tạm biệt mọi người một chút
  2. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thôi thi xong rồi là tốt rồi. Nghĩ nhiều làm gì cho chóng già nhỉ
    Hầu hết dân Ấn hay ăn chay thôi. Toàn cơm với rau củ quả mà chú nào cũng béo tròn lăn lông lốc gấp mấy lần người Việt ăn cơm với thịt ấy chứ
    He he he mà VH hay chú ý tới mấy chàng Bangladesh thế nhỉ Để ý đến cả việc họ đi toilet thế nào Chắc là dân Bangladesh giống dân Ấn đi toilet không dùng giấy Ở Ấn hầu hết đi toilet đều dùng nước. Nếu ra chợ bình thường mà hỏi mua giấy toilet thì khéo người ta trợn mắt lên nhìn mình như người từ hành tinh khác đến ấy chứ
    Hôm nay lên cơ quan dùng Internet tốc độ cao nên tranh thủ post mấy cái ảnh chụp món ăn (chay) SS ăn ở 2 gia đình Ấn trong dịp lễ Diwali để 2 bạn xem nhưng đừng hỏi SS tên món ăn là gì nhé vì SS quên mất rồi
    Còn về KARTA với KARTE thì SS không rõ lắm vì bạn SS dạy SS dùng KARTA cả cho câu khẳng định lẫn câu phủ định. Để SS hỏi lại bạn SS vậy
  3. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Thôi thi xong rồi là tốt rồi. Nghĩ nhiều làm gì cho chóng già nhỉ
    Hầu hết dân Ấn hay ăn chay thôi. Toàn cơm với rau củ quả mà chú nào cũng béo tròn lăn lông lốc gấp mấy lần người Việt ăn cơm với thịt ấy chứ
    He he he mà VH hay chú ý tới mấy chàng Bangladesh thế nhỉ Để ý đến cả việc họ đi toilet thế nào Chắc là dân Bangladesh giống dân Ấn đi toilet không dùng giấy Ở Ấn hầu hết đi toilet đều dùng nước. Nếu ra chợ bình thường mà hỏi mua giấy toilet thì khéo người ta trợn mắt lên nhìn mình như người từ hành tinh khác đến ấy chứ
    Hôm nay lên cơ quan dùng Internet tốc độ cao nên tranh thủ post mấy cái ảnh chụp món ăn (chay) SS ăn ở 2 gia đình Ấn trong dịp lễ Diwali để 2 bạn xem nhưng đừng hỏi SS tên món ăn là gì nhé vì SS quên mất rồi
    Còn về KARTA với KARTE thì SS không rõ lắm vì bạn SS dạy SS dùng KARTA cả cho câu khẳng định lẫn câu phủ định. Để SS hỏi lại bạn SS vậy
  4. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    SS ơi , tớ thấy mấy cái món đấy nhìn thế nào ý, híc ...có vẻ khó ăn lắm nhỉ??
    Ma` cũng hơi ít thì phải, tớ măm chỗ đấy 5 phút là nhẵm rồi. Nhưng lễ hội Diwali là một lễ hội thú vị và đặc trưng ấn độ. Món ăn Ấn có vẻ khó ăn lắm. À mà tớ hỏi tẹo : có phải hội ấn ăn thịt gà đều bỏ chân và đầu gà đi , đúng ko? Kiểu này tớ sang bên đó kinh doanh chân gà nướng thì phát đạt quá he he..
  5. ttclan123

    ttclan123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    SS ơi , tớ thấy mấy cái món đấy nhìn thế nào ý, híc ...có vẻ khó ăn lắm nhỉ??
    Ma` cũng hơi ít thì phải, tớ măm chỗ đấy 5 phút là nhẵm rồi. Nhưng lễ hội Diwali là một lễ hội thú vị và đặc trưng ấn độ. Món ăn Ấn có vẻ khó ăn lắm. À mà tớ hỏi tẹo : có phải hội ấn ăn thịt gà đều bỏ chân và đầu gà đi , đúng ko? Kiểu này tớ sang bên đó kinh doanh chân gà nướng thì phát đạt quá he he..
  6. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    He he mấy cái món đó khó ăn lắm. Trong ít thế thôi chứ 15 phút nhắm mắt vào cũng chưa ăn hết được đâu vì khó ăn Mấy cái món ở hình phía trên là món đặc biệt thường chỉ nấu vào dịp lễ hội thôi (chắc kiểu như món ăn ngày Tết âm lịch của mình ấy). Bạn SS cũng đoán trước được là mấy món đấy khó ăn đối với người lần đầu ăn nên còn nói nhỏ với SS là nếu không ăn được thì bỏ đi không phải cố. Nhưng vì hôm đó SS là khách quý ở đấy nên đành nhắm mắt nhắm mũi cố gắng ăn cho hết và cười thật tươi khen ngon À giải thích thêm SS được coi là khách quý là vì hôm đấy ở nhà bạn của SS có làm lễ cầu gì gì đó (một năm hoặc thậm chí có khi vài năm mới làm lễ đó một lần) và mời cả thầy cúng đến. Theo như lời thầy cúng thì khi làm lễ đó mà có khách đến thì người khách đó là do God phái đến Hôm đó nhờ có SS mà thầy cúng cúng bái và kể chuyện về God và Goddess rất hăng. Nhưng ngặt nỗi thầy cúng kể bằng tiếng Hindi nên SS chẳng hiểu mô tê răng rứa gì cả. Thỉnh thoảng bạn SS mới dịch cho SS vài đoạn
    À còn cái chuyện chân với đầu gà thì SS không rõ lắm. Để SS hỏi lại xem sao. Họ mà vứt chân gà đi thì chúng ta sang đấy xin rồi mở quán chân gà nướng. Khéo chúng ta lại phất to ấy chứ
  7. summer_snow

    summer_snow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    He he mấy cái món đó khó ăn lắm. Trong ít thế thôi chứ 15 phút nhắm mắt vào cũng chưa ăn hết được đâu vì khó ăn Mấy cái món ở hình phía trên là món đặc biệt thường chỉ nấu vào dịp lễ hội thôi (chắc kiểu như món ăn ngày Tết âm lịch của mình ấy). Bạn SS cũng đoán trước được là mấy món đấy khó ăn đối với người lần đầu ăn nên còn nói nhỏ với SS là nếu không ăn được thì bỏ đi không phải cố. Nhưng vì hôm đó SS là khách quý ở đấy nên đành nhắm mắt nhắm mũi cố gắng ăn cho hết và cười thật tươi khen ngon À giải thích thêm SS được coi là khách quý là vì hôm đấy ở nhà bạn của SS có làm lễ cầu gì gì đó (một năm hoặc thậm chí có khi vài năm mới làm lễ đó một lần) và mời cả thầy cúng đến. Theo như lời thầy cúng thì khi làm lễ đó mà có khách đến thì người khách đó là do God phái đến Hôm đó nhờ có SS mà thầy cúng cúng bái và kể chuyện về God và Goddess rất hăng. Nhưng ngặt nỗi thầy cúng kể bằng tiếng Hindi nên SS chẳng hiểu mô tê răng rứa gì cả. Thỉnh thoảng bạn SS mới dịch cho SS vài đoạn
    À còn cái chuyện chân với đầu gà thì SS không rõ lắm. Để SS hỏi lại xem sao. Họ mà vứt chân gà đi thì chúng ta sang đấy xin rồi mở quán chân gà nướng. Khéo chúng ta lại phất to ấy chứ
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào mọi người.
    Mình là một ma mới,mới cả với đề tài này và cũng mới với website này nữa.
    Thú thật là mình cũng đang fall in love with a Indian guy. Chính vì vậy mà mình muốn tìm hiểu về đất nước va văn hoá của nơi hắn ở để có thể hiểu hơn về hắn. Đọc những bài viết của các bạn mình thấy dường như cac bạn rất am hiểu về Ấn Độ.Các bạn cho mình tham gia voi nhé! , một chút quà ra mắt!!!
  9. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào mọi người.
    Mình là một ma mới,mới cả với đề tài này và cũng mới với website này nữa.
    Thú thật là mình cũng đang fall in love with a Indian guy. Chính vì vậy mà mình muốn tìm hiểu về đất nước va văn hoá của nơi hắn ở để có thể hiểu hơn về hắn. Đọc những bài viết của các bạn mình thấy dường như cac bạn rất am hiểu về Ấn Độ.Các bạn cho mình tham gia voi nhé! , một chút quà ra mắt!!!
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Hà hà bây giờ có thêm một đồng chí nữa vào topic của mình. THằng bạn India của tớ mà biết có một cái topic vô cùng rôm rả về đất nước yêu wí của hắn thì hắn khoái phải biết hà hà.
    Này Hương thấy mấy món đó nhìn hấp dẫn đấy chứ! Nói thật lòng đấy, Hương thích món nào có màu vàng vàng đỏ đỏ lắm.
    Hà hà tớ đây không phải chú ý đến mấy ông Bangladesh gì đâu, nhưng các ông tướng cứ cầm chai Aquafina đi trước mặt mình vào toilet thì làm quái thế nào mà không tò mò cho được hà hà.
    Ừ đấy, mà các đồng chí ấy ăn ít hơn mình, mà sao nhìn các đ/c to vật vã thế nhỉ. Hồi ấy còn có một thằng India hỏi Hương, sao con trai Việt Nam nhìn giống "maltrik" (thằng bé) thế.
    HÍc, ai mà biết.
    Mà bạn hairbraid hà hà chết nhá định làm dâu Ấn Độ hử? Thế tiến triển đến đâu rồi?
    Bọn này bày cho mà may saree hà hà. (nói chứ Hương không biết gì đâu. Hỏi SS và Lan thì chắc rõ hơn. (SS í, tình củn đến nỗi chạy cả qua India thì thôi chứ hử)
    À mà bạn của SS chắc phải thân với SS lắm nhỉ. Cho tớ hỏi nhỏ chút (cái này hơi bất lịch sự tí, nhưng tò mò thì hỏi, SS thấy kì thì thôi không trả lời). SS có hay nói chuyện/tâm sự với bạn í không? Ý là có thân đến mức chuyện gì cũng có nhau ko í mà?
    Tớ với thằng bạn India, khoe tí: chuyện gì cũng nói nhau nghe, for example, chuyện hồi bé hai đứa thế nào cũng biết, gia đình họ hàng hang hốc tên họ làm sao cũng biết, điểm học của nhau thì càng biết,... ờ gì nữa, đang tự nhiên không nghĩ ra để khoe. Mà hắn ta có thằng cháu (mới 5 tuổi thôi), thằng cu nhìn giống cậu nó thế không biết, nhìn yêu ơi là yêu Nhưng mà hai cậu cháu suốt ngày vặc nhau
    Nói chung thằng bé India bạn tớ tốt, good friend!
    Thế Lan với cả SS với cả hairbraid kể tớ nghe tí tí về bạn bè Indian của các ấy đi nhé.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này