1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Người dự đoán cái chết của mình
    [​IMG]

    Tranh thần khỉ Hanuman.
    Dân làng Sabra (bang Madhya Pradesh, Ấn Độ) nói rằng những lời dự đoán của Punjilal thường chính xác, còn gia đình ông hy vọng lần này vị thầy bói nổi tiếng sẽ đoán sai.
    Pujilal, 75 tuổi, tuyên bố ông sẽ chết trong khoảng 15h đến 17h hôm qua.
    Các nhà báo, bác sĩ, kênh truyền hình cùng hàng nghìn những người dân địa phương đã chờ đợi bên ngoài ngôi đền mà ông ngồi bên trong để chờ chết. Người ta đổ tới đây bằng đủ thứ phương tiện ôtô, xe máy, thậm chí xe bò chỉ để có dịp ngó vị thầy bói. Nhưng may sao lời dự đoán đã không trở thành hiện thực.
    Punjilal đã ngừng nói chuyện với mọi người khoảng 1 tuần nay. Suốt hôm qua ông ngồi trong ngôi đền thờ thần khỉ Hanuman, đọc những đoạn kinh. Punjilal từng thông báo với dân làng và những người thân khoảng 1 tháng trước đây rằng ông sẽ qua đời ngày 20/10 vì tử vi của ông nói như vậy.
    Cha của ông, cũng là một thầy bói, từng qua đời trong hoàn cảnh tương tự. Punjilal nổi tiếng về những lời dự đoán của mình, nhất là chuyện nơi nào nên đào giếng để đảm bảo được nhiều nước và chất lượng nước tốt.
    KB Rawat, một nhân viên ngân hàng ở Betul (cách Sabra chừng 15 km), đã dựng lều gần nhà của Punjilal mấy ngày qua, cho biết: ?oNhững lời dự đoán mà Punjilal đưa ra đa phần đều chính xác. Tôi tin ông ấy. Hãy chờ xem giờ đây điều gì sẽ xảy ra?. Một số người còn tranh thủ bán cả đồ chơi, mứt và sách kinh tại đây.
    Một giáo sĩ địa phương mang cho Punjilal hoa quả và bánh kẹo - đồ cúng trước đó đã được dâng cho thần và nói rằng lộc của thần sẽ cứu cho ông khỏi chết. Lời dự đoán của ông này hoá ra lại đúng hơn Punjilal, vì giờ tử đã qua mà vị thầy bói vẫn sống khoẻ mạnh.
    Dù sao thì bản thân Punjilal trước đó cũng nói rằng có 25% khả năng là ông sẽ không chết. Vị thầy bói có 4 con gái và một con trai. Ông đang giúp cháu nội theo nghề của mình.
    Con trai của ông, Anirudh, rất vui vì cha mình vẫn còn ở cõi trần: ?oÔng nội tôi, Kishanlal, cũng từng nói trước về cái chết của mình và qua đời vào đúng giờ mà ông đã đoán vào năm 1975. Vì vậy chúng tôi đều lo lắng. Ông tôi đã truyền lại toàn bộ nghệ thuật bói toán cho cha tôi?.
    Hai bác sĩ địa phương liên tục kiểm tra và vui mừng thông báo rằng các cơ quan nội tạng của Punjilal vẫn hoạt động bình thường và mạch đập ổn.
    Giờ đây, ông tuyên bố mình sẽ sống đến năm 90 tuổi. Sau lần thoát hiểm, Punjilal được đưa tới đền Balajipuram, cách làng ông chừng 23 km để cầu nguyện. 
    M.C. (theo BBC)
  2. ngongoz

    ngongoz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    he he Trang gọi tớ là Ngó Ngó nghe ngộ ghê.Thôi thế là từ nay mình lại có một cái nick name mới rồiCảm ơn Trang nhá
    Ê không biết là tớ đọc thế nào mà tưởng là cái nick cua anh chackho ở bên yahoo.Tớ liền nhắn cho một lũ tin nhắn chẳng thấy anh ý nhắn lạiTớ nghĩ chắc tớ nhầm rồi.Thôi đã trót tinh tướng hứa với bà con tớ sang đại box kĩ thuật quân sự nước ngoài mời tạm anh ý vậy:D he he
  3. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay ghé sang box ky thuật vũ khí nước ngoài thấy Ngó Ngó đang ngó ngó trong đấy, chẳng biết Ngó Ngó đã ngỏ lời mời với anh í chưa, hồi hộp quá...
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Còn nữa, anh Chacko nhờ tớ quảng cáo BLOG của website anh í lập ra:
    http://frontierindia.com/ext/blogs
    Mọi người tham gia ủng hộ anh í nha. Trang web này của anh í đấy. Mọi người dụ dỗ thêm bạn bè của mình tham gia cái blog luôn nhé (chắc là càng nhiều người tham gia nó càng advertise on goggle nhiều hơn hay sao ấy). Blog is like an online diary of yours. Its free for all. (câu này là câu anh ấy "gà" cho tớ để tớ dụ dỗ các ấy hi hi)
    Tớ cũng ghi linh tinh vào trong đó cho vui rồi (nhưng ăn nói hơi bị thô bỉ láo toét tí). mọi người không cần register phiền phức vẫn viết được, muốn viết gì thì viết.
    Thế nhé.
    P.S : nhớ dụ dỗ bạn bè của các ấy nữa nhé.
  5. chacko

    chacko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    ngongoz,,
    Here I am. I am bad at poetry though
  6. chacko

    chacko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Xin Chao,
    I am here. I hope we will post in english here
  7. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    CHACKO?
    Welcome to our warm house Chacko.
    We love you a lot.
    give you some roses
  8. hairbraid

    hairbraid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Muốn ủng hộ anh í lắm nhưng không hiểu sao ở đây không mở được trang web í . Nhưng cũng tranh thủ rủ rê thằng bạn Ấn Độ của mình rùi. Chẳng biết hắn có thời gian để vào không. Hôm nay Trang cũng khoe với hắn về vụ có anh chàng Ấn Độ lọ dọ vào forum của Việt Nam cho hắn, gởi luôn cả box bên í cho hắn xem , hắn thích lắm , cứ hỏi Trang là anh Ấn ấy làm nghề gì và hỏi thêm thông tin về anh ấy ( mà Trang thì không quen biết gì anh í nên không nói được gì). Hỏi ra mới biết tên này lúc trước mơ ước làm lính phi công, nhưng bị thi rớt... Sao Hương bảo anh ấy không được hoan ngenh á? trang thấy bên đó vote cho anh í quá trời mà... Hihi, luôn tiện cũng đã thấy lời mời của Ngó Ngó, đang hồi hộp không biết anh í có sang không?
    A, tin mới đây. Cái ông bạn Ấn đáng ghét mà Trang kể í, thứ 7 này về Ấn. Trang có nhờ ổng mua giùm bindi và henna. Ổng đã nhận lời rồi. Trang cũng có hỏi về saree, ổng cũng có nói giá cả. Mới đầu cũng tính nhờ ổng mua giùm, nhưng nghĩ laithị thôi , để sau này nếu có cơ hội sang đấy thì mình tự mua, chứ quần áo đưa mấy ông mua mình lại không vừa ý nữa. Híc híc, hồi hộp quá... Mà chẳng hiểu sao lại thấy nhớ nhớ tên bạn mình, chẳng biết có nên gởi gì cho hắn không...
    Thứ 7 này ở nhà hàng Ấn Độ mà hôm trước Trang nói với mọi người mở buffer. Thằng bạn kia rủ Trang đi. Cũng muốn đi lắm nhưng thấy ngại ngại sao í. Vì Trang chẳng quen ai nhiều. Mà đến đó dân Ấn với nhau chắc họ sẽ xì xà xì xồ liên tục. Lúc đó mình chẳng biết làm sao. Nên đang đấu tranh tư tưởng , không biết có nên đi không??? Nói đến lại chẹp chẹp, thèm món masala.
  9. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Yes,
    We will use english for sure. we are like a family here ok?
    Chacko is oldest. then. you will be oldest brother.
  10. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Masala? chẹp chẹp, tớ chưa ăn lần nào vẫn cứ thèm, tớ vốn thích ăn uống. Tớ mà là hairbraid, thì cứ nhất quyết phải đi, đến đấy xì xà xì xồ toếng ấn có khi mình lại học được cũng nên. mà ngại gì thằng nào, đi đi, tớ ủng hộ.
    Ngongo đã thành công rồi. Vote đi thôi. THơm ấy một cái.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này