1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn nào

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi viethuong279, 26/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hi Chacko,
    smart name! Nice to have you here.
    Chào cả nhà. Trời lạnh quá, vào đây à ơi với mọi người tí. Chúc các bạn đang bị cúm sẽ chóng khoẻ nhé, tớ cũng đang cúm đây. Chưa phải avian flu nhưng cũng sợ phết.
  2. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Híc, đọc bài của Ngó ngó, thương quá, mà sao cái caste củ chuối ấy lại có cửa tồn tại đến tận bây giờ nhỉ.
    Lancome đã thấy xuất hiện Lâu quá đi vắng, đừng làm mọi người quên luôn mặt Lancome nha! Nhớ vào thường xuyên hơn nha!
    Lancome ơi ấy có gì mới không? Có thường vào đây đọc bài của mọi người không?
  3. chacko

    chacko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    lancome_aus,
    Thanks. Um... i am happy you like me name.
    What do you do in Australia? Study?
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    lâu rồi mới thấy cảnh Lancome và Viethuong trên mạng cùng một lúc... thương ấy nhiều nhiều... có gì mới kể cả nhà nghe với nào
  5. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    VH à, lancome về đến VN hay bị phân tán tư tưởng lắm, lúc nào cũng bị occupied, nhiều khi thấy oải ghê gớm. Vì thế nên chẳng có nhiều lúc để vào đây cúc cu.
    Chuyện của mình vẫn chẳng có gì mới cả. Nhiều khi thấy chàng buồn vì mình không sms, email, cũng thương ghê gớm... Nhiều khi mình cũng nhớ lắm, nhưng chẳng thể nói được thành lời.
    Chacko, I am glad that you enjoy the forum. I used to be in Australia, stydied Bachelor of Economics, graduated now, working in Vietnam.
    When I was a child, we lived near India Embassy in Hanoi, I used to play around there, sometimes talked to an Indian gentleman in Vietnamese language, was fun. The first image of India to me was actually a picture of 2 Indian kids, 1 white 1 brown, with curly hair and angelique wide opened eyes. Marvellous image.
  6. chacko

    chacko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Haha....
    I will have a lot of friends if i ever come to Vietnam
  7. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Now that''s fun. Hey Chacko, have u got any plan to come here? Dare?
  8. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
          Sure chacko. U already got so many Vietnamese friends here didnt u?[​IMG]
    Lancome ơi, tội chàng quá, sao đến nông nỗi cả Lancome và TY đều lo và buồn quá vậy?[​IMG]
    Chacko u raise some topic related to ur country. Any. We want to join.[​IMG]
    For example. food. You can see many indian dishes pictures around in this topic. All look so...[​IMG] just seeing but want to eat.... delicious. All members here tried indian food except for me.
    Đấy nhắc mới nhớ, bao giờ mới được thử món Ấn đây?
     
     
     
     
  9. chacko

    chacko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    I will definitely come to vietnam one day I hope we will all party togther
    Have you all heard of Taj Mahal?
  10. lancome_aus

    lancome_aus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    hehhe... food is always good ay... Anway it''s a bit unfair to TALK about FOOD. FOOD is to be TASTED, not to be TALKED about, right? Yum yum...
    Chàng của tớ hả, thực ra là có quá ít thời gian để chia sẻ với nhau, nhất là lúc này khi tớ đang có nhiều thay đổi về môi trường và hoàn cảnh. Ấy tưởng tượng được chứ, VH? Nhiều khi thấy hắn mong chờ tin nhắn của tớ, rồi khi nhận được thì mừng rỡ như trẻ con, thương lắm, và thấy áy náy quá. Trong giờ làm tớ ít nhắn tin được lắm, mà nếu có thể, thì cũng không cảm thấy đủ riêng tư để nói được cái gì cho ra hồn.
    Mẹ tớ thì suốt ngày nói chuyện đứa này đứa khác người yêu nó ra sao. Rồi xem TV thì cứ nói đạo Hồi thế này thế nọ. Nhiều khi buồn chẳng biết nói với ai. Ngay cả đứa bạn thân của tớ, lúc này cũng chẳng thể chia sẻ được nữa rồi.
    Ahh thôi không kêu ca nữa. Tớ sẽ phải vững vàng lên thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này