1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Chúc các chị em nhà mình hạnh phúc viên mãn với sự lựa chọn của mình...HAPPY NEW YEAR 2017 ^_^
    meomit2012Tuyetphuong822004 thích bài này.
  2. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Xin chào cả nhà Ấn,

    Mình đã tàu ngầm, theo dõi các câu chuyện vui buồn của các chị em từ hơn một năm nay. Hôm qua, vừa mới đăng ký và xin được chia sẻ. Mình cũng là một người có duyên nợ với Ấn Độ, nhưng kết quả là trái đắng. Mình muốn nhờ các chị em giúp mình xoa dịu nỗi đau, cũng như ngăn mình làm những điều sai trái vào lúc này.
    Câu chuyện của mình cũng không đến nỗi dài lê thê, nhưng thật sự là một vết thương lớn trong cuộc đời mình, vì mình đã rất yêu người con trai Ấn đó. Mình quen anh trên một trang dating cũng nổi tiếng, ban đầu anh "say Hi" với mình trước, mình ấn tượng bởi anh từng sống ở Việt Nam nên đã chúc mừng năm mới mình bằng tiếng Anh trộn lẫn tiếng Việt. Mình trả lời lại và bắt đầu liên hệ, chat chit qua lại qua skype. Sau đó mình và anh gặp nhau trên đất Thái (bọn mình đều đang làm việc ở Thái). Sau hai lần gặp nhau thì trao đổi số điện thoại, và liên lạc với nhau thường xuyên.
    Mình từng hỏi anh có quen bạn gái là người Việt đúng không ( anh đã sống ở Việt Nam 2 năm)? Anh trả lời đã từng có, nhưng đã chia tay vì khoảng cách không gian. Mình cũng từng nói lại với anh rằng: "Nếu là tình yêu thật sự, khoảng cách không phải là vấn đề"
    Sau đó bọn mình hẹn hò, trong một mối quan hệ không tên, cho đến một lần bọn mình gặp nhau sau khi anh đi công tác về, anh nấu ăn, ăn tối và cùng trò chuyện, sau đó mình muốn trở về như những lần trước nhưng anh giữ lại với lý do đã trễ. Bọn mình ngủ cùng giường nên chuyện anh đòi have *** là chuyện không có gì ngạc nhiên, chỉ là mình vẫn ôm anh nhưng từ chối vì lý do mình vẫn còn virgin nên chưa sẵn sàng khi anh nói anh không thể commitment. Mình có hỏi tại sao, anh trả lời do tính chất công việc phải di chuyển nhiều, và hiện tại anh chỉ muốn kiếm tiền, nên chưa muốn ràng buộc. Anh vẫn ôm mình ngủ và đòi hỏi nhiều lần nhưng mình vẫn nhẹ nhàng từ chối. Sau đó anh không gặp lại mình nữa, lý do là mình đã coi thường và xúc phạm anh ( do buổi sáng hôm sau, trong lúc tức giận, mình có nhắn tin báo với anh rằng vì anh mà mình không thể đi gặp khách hàng được). Sau đó là một chuỗi những ngày anh đối xử với mình lạnh lùng, tỏ ra nếu mình muốn gặp thì anh đến, không phải do anh đề xuất như ban đầu. Mình đã rất đau khổ và tìm cách quên nhưng không được, có những khoảng thời gian 2-3 tháng không liên lạc, sau đó anh lại ghé qua profile của mình trên trang mạng dating làm mình không dứt được hy vọng. Lúc trước khi còn hẹn hò qua lại, anh vẫn nói khi nào mình buồn, không có chuyện gì làm thì dạy anh tiếng Việt. Khi mình hỏi anh muốn settle down ở Việt Nam thì anh lại trả lời không phải. Câu chuyện của mình cứ xoay quanh những cuộc trao đổi như vậy cho đến ngày mình phát hiện ra tất cả những gì anh nói đều là dối trá. Đỉnh điểm là khi bọn mình trò chuyện lại với nhau vào đầu tháng 12, anh bảo cuối tháng anh sẽ nghỉ phép đi Nepal 20 ngày. Anh nói nếu mình muốn có thể đi cùng anh. Trong khoảng thời gian quen biết, mình có nhiều linh cảm và cũng biết anh dối gạt mình nhiều việc nhưng mình quá yêu nên cứ nghỉ, những câu chuyện dối lừa kia cũng không có gì đáng kể. Cho tới hôm nay, mình vào facebook của một người bạn của anh thì nhìn thấy hình cưới của anh ở Ấn và ở Việt Nam. Anh đã cưới cô gái mà anh từng bảo đã chia tay, đã kết hôn vào ngày anh bảo mình sẽ đi du lịch đến Nepal. Mình đau đớn lật lại từng trang quá khứ, hóa ra tất cả đều là lừa dối.
    Mình đau, hận, cảm giác như muốn phá hủy tất cả. Nỗi ám ảnh của mình bây giờ là tấm ảnh anh cười rất hạnh phúc bên cô gái Việt Nam mà anh từng nói đã chia tay và chỉ là bạn.
    Mình biết mình sai rồi khi yêu mù quáng, mình cũng thừa thông mình và cảm nhận được mối quan hệ giữa anh và vợ mới cưới chưa bao giờ kết thúc, nhưng mình vẫn cứ hy vọng, mình đã bỏ qua tất cả các cơ hội rất lớn để thăng tiến sự nghiệp trong một năm qua để được ở gần anh, vậy mà giờ đây trong mình chỉ còn lại nỗi đau và sự oán hận.
    Mình phải làm sao để vượt qua những ngày như thế này, mình cảm giác đã đánh mất tất cả, sự đánh đổi này không đáng giá một xu.
    Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe câu chuyện của mình. Mình muốn kể ra để các chị em xem thêm một bài học kinh nghiệm.
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Cảm giác bị người mình đặt hết niềm tin lừa gạt rất đau đớn nhưng chúng ta ko thể cứ mãi chìm đắm trong nỗi đau đó mãi bạn ơi. Hãy bỏ lại và tập trung tận hưởng cuộc sống của mình bạn nhé. Hạnh phúc sẽ đến với bạn khi bạn biết yêu bản thân mình, mình thấy bạn may mắn hơn là cô vợ của anh ta đó bạn. Mình ko nghĩ cô ấy sẽ hạnh phúc khi có thằng chồng trăng hoa như vậy, bạn đừng nhìn vào hình cưới của họ mà nghĩ cuộc sống của họ hạnh phúc, chỉ có trong chăn mới biết chăn có rận. Cố lên bạn!
    meomit2012, JustgivemeareasonBenatite thích bài này.
  4. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Cảm ơn bạn Tuyetphuong822004 rất nhiều. Vì mới tiếp nhận sự thật, nên mình quá uất hận và đau đớn. Cô dâu mới cũng là một cô gái Việt bằng tuổi mình ở Quảng Ngãi, họ nhận được bao nhiêu lời chúc mừng, anh ấy là một hình ảnh đẹp trong mắt bà con bạn bè họ nhà gái. Mặc dù với mình anh ta không một lời hứa hẹn nhưng sao chỉ toàn là lừa dối và bịa đặt
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chào bạn @Justgivemeareason. Trước hết, mình rất thấu hiểu cảm giác của bạn khi bản thân mình cũng từng rơi vào trường hợp tương tự (nhưng ở một mức độ nhẹ hơn) cách đây khá lâu. Câu chuyện của bạn có thể nói, là một câu chuyện khá điển hình của nhà Ấn, bạn không phải là trường hợp đầu tiên và mình chắc chắn cũng không phải là trường hợp cuối cùng.

    Mình không biết bạn bao nhiêu tuổi, đã yêu nhiều hay chưa, nhưng rõ ràng trong chuyện này bạn rất thiếu kinh nghiệm, thiếu cảnh giác và thiếu cả sự sáng suốt cần có khi mới bắt đầu "cuộc chơi". Anh chàng này rõ ràng là chỉ muốn "fun", không hề muốn một sự ràng buộc lâu dài với bạn, và anh ta đã nói rất rõ theo như lời bạn kể. Nếu có trách, thì trước hết trách chị em chúng ta nghe lời đường mật, để tình cảm chi phối lý trí, dẫn đến kết quả là chúng ta bị tổn thương chứ không phải là ai hết. Lẽ ra, bạn nên chấm dứt ngay từ những phút ban đầu khi phát hiện anh ta chỉ xem bạn là một niềm vui bên lề mà thôi. Trong thời gian quen nhau, có bao giờ anh ta nhắc đến tương lai với bạn không? Có giới thiệu bạn với bạn bè, đồng nghiệp không? Mình nghĩ là không! Phụ nữ mình khi yêu thường hay nhắm mắt nhắm mũi như vậy, nhân danh tình yêu, vì yêu nên tin nên không về có sự kiểm tra chéo. Mình học được một điều rất hay, trust but verify. Mình chắc chắn rằng ngay từ lúc bắt đầu bạn đã có sự linh tính về tính trung thực của anh chàng, nhưng thay vì bình tĩnh xem xét mọi vấn đề, bạn đã quá yếu đuối để tình cảm che mờ trực giác của bản thân.

    Sau nhiều chuyện, mình nhận ra một điều, trực giác của phụ nữ rất nhạy bén và khá chính xác. nên thay vì làm ngơ, chúng ta hãy lắng nghe nó thật kỹ. Mình nghĩ bạn nên mừng thay vì đau khổ, vì bạn không phải là người phụ nữ sống cạnh một tên giả dối, đểu cáng, sở khanh hai mặt kia. Bạn nên ăn mừng thật lớn vì đã kịp nhận ra bộ mặt thật của anh ta trước khi quá muộn. Thử tưởng tượng xem, nếu bạn là người vợ ngày đêm ôm ấp người chồng giả dối như vậy, liệu bạn có thấy hạnh phúc? Mình dám chắc rằng, bạn không phải là người duy nhất trong "bộ sưu tập" người tình của anh chàng này.

    Mình hiểu bạn đang rất uất hận và muốn đạp đổ tất cả, nhưng hãy bình tâm lại một chút. Nếu bạn có thể tâm sự với tụi mình sớm hơn, thì biết đâu nỗi đau này sẽ vơi đi chút ít. Qua chuyện của bạn, mong các bạn gái khi yêu chú ý hai điều:

    1. Khi có sự giằng xé giữa lý trí và con tim, hãy làm theo lý trí. Nếu bạn chọn lựa con tim, cảm xúc nhất thời sẽ được thoả mãn, nhưng khi cơn "nghiện" qua đi, bạn sẽ ân hận vì những gì đã làm. Lý trí có thể khiến bạn đau đớn rất nhiều vào thời điểm đó, nhưng bạn sẽ không (hoặc hầu như không) có cảm giác ân hận về sau.

    2. Love him but love yourself more! Một người phụ nữ chỉ có được hạnh phúc bền vững khi cô ấy có được sự tự tin. Mà cái tự tin này đến từ công việc, từ việc vun đắp đời sống nội tâm của bạn, bằng cách chăm chút cho bản thân mình chứ không phải đến từ việc "từ bỏ", "hy sinh"... để rồi nhận ra "em tưởng cái giếng sâu".

    Như bạn nói, bạn vừa mới tiếp nhận sự thật nên bạn vẫn chưa tiêu hoá được nó, nhưng thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Bạn hãy cố gắng suy nghĩ một cách tích cực rằng, bạn là người may mắn trong chuyện này. Lỡ may bạn cưới anh ta, có con rồi phát hiện chồng mình hiện nguyên hình là một tên trăng hoa lừa lọc thì bi kịch sẽ còn như thế nào? Và mình tin là, cơ hội việc làm sẽ không chỉ đến một lần. Nó chắc chắn sẽ gõ cửa lần thứ 2, nên bạn hãy chuẩn bị cho ngày đó nhé.

    Mong bạn sớm tìm được sự bình an trong tâm hồn.
  6. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Chào chị @copconmisa, em sinh năm 84, em đã đọc rất nhiều bài viết của chị, nhưng vì quá mù quáng và hy vọng viễn vông nên em lâm vào tình trạng như ngày hôm nay. Em cảm ơn những lời khuyên chân tình và sâu sắc của chị. Em đã hai màu tóc, nhưng chuyện tình yêu còn rất thiếu kinh nghiệm. Cho đến giờ em chỉ mới yêu hai lần, mối tình đầu thời sinh viên vô cùng trong sáng và non dại, sau khi tan vỡ em đã khiến em không thiết tha gì với tình yêu đúng 10 năm. Khi gặp anh người Ấn này, không biết vì lý do gì khiến tim em một lần nữa muốn yêu thương và được yêu thương. Có lẽ do sống một mình, xa quê hương, lại gặp người hiểu văn hóa Việt, rồi lại còn ân cần chăm sóc chu đáu. Em vẫn biết đó là một play boy nhưng vẫn tự lừa mình là anh ấy thật lòng với em và anh ấy từng sống ở Việt Nam nên sẽ không đối xử tệ với một người Việt là em. Em, chàng trai Ấn, cô vợ Việt Nam kia cùng tuổi, và em biết về sự tồn tại của cô gái đó ngay từ những ngày đầu tiên. Em chia sẻ với nhà mình bài học của bản thân cũng như muốn nhờ các chị, em nhà mình ngăn em lại, nhiều lúc em muốn gửi tất cả các hình ảnh, câu chuyện và bản chất con người ấy cho cô gái kia. Nhưng mà để làm gì thì hiện giờ em cũng không biết nữa? Để trả thù, hay vì cô gái kia? Em biết mình sai nên đang tự đấu tranh để buông bỏ. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng em.
    P/S: em xin lỗi chị @Tuyetphuong822004 , vì cách xưng hô ban đầu. Mong mọi người thông cảm vì em rất lâu không sử dụng nhiều tiếng Việt, và cũng khá không bình thường trong giai đoạn này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nếu nói về tuổi tác, thì em kém chị @Justgivemeareason đó, em sinh năm 86. :)

    Tình yêu và chọn lựa người yêu, đối với em mà nói, là một bữa tiệc buffet. Mình phải ăn nhiều món, mỗi món một ít thì mới biết được món nào mình thích nhất. Có nhiều món nhìn ngon nhưng đến khi nếm mới biết không hợp khẩu vị của mình. Có món nhìn đơn giản nhưng ăn vào lại rất thấm. Có món mới ăn thì không sao, nhưng để lâu 1 chút thì bụng lại âm ỉ. Vậy nên, em khuyến khích các bạn gái giao tiếp nhiều, quan hệ rộng để làm giàu thêm vốn sống cho mình, giúp mình đưa ra những sự lựa chọn chính xác. Đương nhiên, mình không khuyến khích các bạn yêu bừa và buông thả, nhưng có lẽ chúng ta cần phải cởi bỏ những ràng buộc về mặt "phẩm hạnh" theo quan điểm của người Việt để cho mình có thêm nhiều tự do trong việc lưa chọn người yêu và bạn đời. Và đương nhiên, sự lựa chọn này cũng không phải do bạn giao du nhiều mà có, mà nó cần phải được bồi đắp từ đời sống nội tại của chúng ta, đọc nhiều chiêm nghiệm nhiều, nghe nhiều, quan sát nhiều, rồi hãy bắt tay hành động.

    Quay trở lại trường hợp của chị, em nghĩ cũng do một phần là chị hơi thiếu kinh nghiệm tình trường nên khi gặp anh chàng này ở xứ người thì đã dễ dàng đổ gục. Những suy nghĩ của chị rằng mặc dù anh ấy là play boy nhưng vì yêu mình nên sẽ thay đổi, cho em được nói thẳng có phần hơi "ấu trĩ". Chúng ta là ai mà có thể tự tin thay đổi một người? Có bột mới gột nên hồ. Có 3 điều ở người đàn ông mà em thấy không thay đổi được: trăng hoa, cờ bạc, và thói vũ phu. Gặp 1 trong 3, 36 chước, chuồn là trên hết.

    Còn chuyện chị muốn gởi hình ảnh, câu chuyện và bản chất con người ấy cho cô gái kia, em thật sự không biết có nên hay không? Nàng @Tuyetphuong822004 và chị @naresh27naresh ơi, hai người là những người đã lập gia đình, nếu người bạn đời của mình là một người lừa dối, trăng hoa, hai người sẽ chọn cách sống suốt đời trong sự lừa dối ngọt ngào hay là muốn biết được sự thật đắng cay?

    Chị hãy bình tâm lại một chút, thật ra hình ảnh bằng chứng còn đó, chị muốn gởi lúc nào không được, thà chậm một chút còn hơn là làm điều này để rồi bản thân ân hận vì hành động hôm nay. Nhưng em cũng muốn chị suy nghĩ và tự hỏi lòng mình, chị làm điều này vì cái gì? Nếu vì trả thù thì chị sẽ còn đau đớn như thế nào nếu cô gái kia nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua cho chồng, như cách mà rất nhiều phụ nữ VN thường làm? Chị hãy suy nghĩ thật kỹ nha.
    Justgivemeareason thích bài này.
  8. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Xin chào @copconmisa, cảm ơn bạn rất nhiều. Mình cũng đồng ý với quan điểm của bạn, chỉ có tội hơi yếu đuối trong tình cảm một tí. Mình cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều sau khi chia sẻ ở đây cùng mọi người. Mình đã đóng cửa phòng để khóc nức nở trong một ngày, và sáng nay, mình lại bắt đầu một cuộc sống mới.
    Mình chỉ có ý nghĩ xấu trong đầu trong một giây phút nào đó thoáng qua, thật sự khi mình nhìn thấy đó là một hôn lễ nghiêm túc khi tổ chức ở cả hai đất nước, mình không muốn là tác nhân làm ảnh hưởng đến mối nhân duyên đó. Hoàng tử vẫn là hoàng tử của nhiều người, chỉ là người xấu đối với một số ít cũng như cô Tấm là cô gái nhân từ với tất cả mọi người chỉ ra tay làm mắm dì ghẻ và giết chết Cám mà thôi. Hihi
    meomit2012copconmisa thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nếu là em, em sẽ chọn cách biết được sự thật, dù sự thật đó có cay đắng và tàn nhẫn ra sao chứ còn hơn sống kiểu bưng bít như vậy. Vì có ai dám chắc rằng, anh chàng ta sẽ không mèo mỡ rất nhiều lần nữa trong đời sống hôn nhân? Hoàng tử chỉ là "lớp áo" mà cô gái kia không biết, vô tình khoác lên cho anh ta, hay nói nôm na trong trường hợp này là "y phục" không xứng với kỳ đức. Đối với những tên sở khanh, đểu giả, em sẽ chọn cách làm tới, làm cho triệt để, để anh ta biết rằng con gái VN không phải là thứ đồ chơi, thích thì táy máy, hết hứng thú thì đá. Một kẻ như vậy làm sao có thể làm chồng làm cha? Làm sao sau này dạy con cái? Gỉả sử hồi đó, nếu chị đồng ý ngủ với anh ta thì có phải bây giờ cảm giác uất ức và tủi hận của chị sẽ còn lên cao tới mức nào, dù đối với em, cái chuyện đó chẳng nói lên được điều gì về phẩm giá của chúng ta cả.

    Nói thì nói vậy, nhưng em không phải là người trong cuộc, chỉ là nêu lên quan điểm của mình trước một sự việc chướng tai gai mắt mà thôi. Mối nhân duyên đó không được xây dựng dựa trên sự tôn trọng và thành thật nên đối với em, nó chẳng khác gì xây nhà trên nền đất lún, không sớm thì muộn cũng sẽ có vấn đề mà thôi. Chị đừng đắm chìm nhiều trong những suy nghĩ tiêu cực, phải lập đàn tạ ơn trời đất vì mình không lấy phải nó, nếu không, có mà khóc hận cả đời. Chị cũng đừng có suy nghĩ rằng mình đã quá lứa lỡ thì nên phải nhanh chóng tìm ai đó. Một bé trong nhà đã từng nói với em câu này rất thấm, lấy chồng chỉ sợ nhầm, không sợ già. Em quan niệm, thà không có chồng còn hơn lấy phải một thẳng chồng tồi. Phụ nữ tuổi 30 phải là phụ nữ quyến rũ nhất chị nhá, vừa tự tin vì kinh tế ổn định, kiến văn rộng rãi, vừa s.e.x.y và duyên dáng vì biết mình muốn gì, không phải chơi trò cút bắt đuổi tìm như các nàng trẻ tuổi mộng mơ ;) Tuổi như chị em mình, trai phải theo hàng hàng lớp lớp, đuổi cũng không đi. :D
    --- Gộp bài viết: 04/01/2017, Bài cũ từ: 04/01/2017 ---
    Đây đúng là một tên đểu giả đến đốn mạt. Nghĩa là anh ta đám cưới nhưng vẫn muốn cho chị theo, nghĩa là anh ta chẳng hề có ý định dừng chuyện trăng hoa này lại mặc dù đã đồng ý làm chồng một ai đó. Em nghĩ, giờ mà chị giả vờ như không biết anh ta đã lập gia đình, vẫn nhắn tin trò chuyện như bình thường thì anh ta sẵn sàng phản bội vợ mình để đến bên chị không chừng ấy chứ ;) Trai này là quen mùi mèo mỡ rồi.
    JustgivemeareasonBenatite thích bài này.
  10. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Mình có cùng suy nghĩ như @copconmisa, dòng máu Việt Nam trong người mình có lúc sôi lên khi mình nghĩ đến việc anh ta xem những cô gái Việt như những quân cờ, muốn lùi muốn tiến theo ý của chính anh ta. Cứ nghĩ đến việc một kẻ đại lừa dối như anh ta làm việc và tiến thân trên đất nước mình và sống trong sự yêu thương và ngưỡng mộ của những người Việt mình là lòng mình lại canh cánh.
    Mình đã vô cùng cảm tạ Phật Trời đã chỉ đường cho mình đúng lúc. Năm này, mục tiêu của mình sẽ là công việc, du lịch và học thêm một ngoại ngữ mới, yêu thương bản thân mình hơn. Còn chuyện trai thì "đợi duyên" vậy, mình tin vào số phận, nên cảm giác rằng mình sinh ra là để một mình.

Chia sẻ trang này