1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jinying1403

    jinying1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Mạnh mẽ lên chị,
    Mạnh mẽ lên chị,,bận rộn với công việc, dành thời gian chăm sóc bản thân, tụ tập bạn bè,....rồi sẽ quên hết à chị
    Justgivemeareason thích bài này.
  2. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Hi cả nhà,

    Hôm nay chàng hoàng tử của mọi người nhưng là đại lừa bịp với mình vừa liên lạc lại với mình. Bây giờ, hắn ta chọn nói điện thoại và ít nhắn tin hơn (có lẽ vì không muốn để lại chứng cứ), hẹn mình ngày mai hangout. Và còn thản nhiên thông báo với mình sẽ du lịch đến Đà Nẵng vào dịp tết. Mình hỏi chuyến du lịch Nepal vừa rồi thế nào? Hắn thao thao bất tuyệt nào là fantastic, nào là cold như thế nào. Cả nhà ơi, mình muốn hắn cút khỏi VN, mình muốn chơi cùng hắn trò chơi này.
    Meomeo1032 thích bài này.
  3. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    Chị! Mạnh mẽ lên! Đừng để bị lừa bịp lần nữa chị nha
  4. Justgivemeareason

    Justgivemeareason Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2017
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    7
    Mình đã gặp lại hắn và quyết định buông tay.
    Trước khi đi, Bạn bè mình khuyên mình bỏ xuống, họ nói mình nợ nên trả xong rồi thì nhẹ nhàng buông.
    Vì vậy, trước khi gặp hắn mình đã vào một ngôi chùa ở bangkok, cầu xin được che chở và dẫn lối.
    Hắn cùng mình đi mua cho vợ chiếc iphone mới màu hồng, nói là mua cho người nhà ở Malay. Sau đó lại muốn mình đi cùng mua quần áo cho cháu vợ, nói với mình là mua cho con của bạn. Hắn muốn hỏi thăm mình cách tặng quà ngày Tết cho gia đình vợ. Mình vẫn đi cùng và suggest cho hắn.
    Mình chỉ thấy lạ là hắn nghĩ gì mà đến sớm nhưng không mua điện thoại, ngồi đợi mình đến rồi mới vào mua.
    Nhẫn cưới tháo ra và mang vào ngón út :)
    Nói nhiều về VN, đại ý là mong muốn làm việc ở Đà Nẵng.
    Từ lúc liên lạc lại, rất ít nhắn tin, chủ yếu là gọi điện, có lẽ không muốn để lại dấu vết.
    Cách đây vài ngày, đột nhiên iphone của mình dở chứng, mất hết toàn bộ tin nhắn và hình ảnh. Nghĩ lại, thấy cũng giống như là một chỉ dẫn và sắp đặt.
    Mình thấy như vậy đã quá đủ rồi, vốn định cùng nhau xuống địa ngục cho vui, chứ một mình mình ở đây thì cô đơn quá, nhưng giờ đã kịp nghĩ lại, mình phải trèo ra khỏi địa ngục này và hạnh phúc mới được. :)
    Cập nhật ít thông tin để cả nhà giải trí cho vui những ngày Tết
    Baljeet257jinying1403 thích bài này.
  5. rajn_juzkol

    rajn_juzkol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Mọi người cho em hỏi , mình có thể xin visa trực tiếp ở sân bay Ấn rồi đóng tiền ở đó không không? hay phải xin trên mạng trước ?
  6. Meomeo1032

    Meomeo1032 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2016
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    10
    Vậy là lại một mùa xuân nữa đến. Chúc các chị trong gđ mình năm mới luôn tươi trẻ xinh đẹp, mạnh khỏe, may mắn, thành công và luôn tỉnh. Năm mới sang, người đã qua đã ở lại năm cũ. Lỡ bén duyên với Ấn, biết đâu sau còn gặp thêm duyên mới đáng yêu, đáng để yêu hơn thì sao các chị nhỉ? Một năm qua, lần đầu yêu thương 1 chàng Ấn và biết về các chị ở topic mình là những kỷ niệm không bao giờ quên...
    Happy new year!!!
    meomit2012 thích bài này.
  7. SagarCloud

    SagarCloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2017
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Chào các chị! em là người mới,.... Các chị "nhận" em vào nhà mình với nha các chị! Chúc các chị năm mới nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui.
    copconmisa thích bài này.
  8. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Đầu năm mà đấu khẩu với zai Ấn thấy ngán quá các cậu ạ. Người trên fb add nhau tùm lum, rồi zai lại giận. Oan gia sao mà add ngay phải bạn của giai. Mà tớ cũng chả nhớ là ai add ai nữa. Giận vớ giận vẩn, mất cả vui xuân.

    Hôm trước có chú Mỹ trắng add fb của mình đc 4 tiếng mà chú tra khảo tại sao mình biết 1 cái bạn Steve bạn lâu năm và từng về nhà mình chơi. Mình ko trả lời vậy là chú ấy block mình. Zai giờ bị down hết hay sao ý, các cậu nhỉ?

    Bực mình vì gặp toàn dở người.
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  9. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Em có thể xin E-Tourist Visa trên mạng nếu nhà em ở xa ĐSQ Ấn, ko tiện đi lại, em apply theo link này
    https://indianvisaonline.gov.in/visa/tvoa.html

    Thanh toán tiền phí Visa bằng thẻ quốc tế, hình như 63$ thì phải, họ sẽ gửi E-Visa về email cho em, em in ra rùi bay thôi, sang Ấn thì đưa tờ giấy đó ra, ko phải đóng thêm tiền gì hết.
  10. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394

    Mình mà là bạn thì mình sẽ nói với thằng đó là :"Tao với con vợ mày ngày xưa học chung high school với nhau, trái đất thiệt là tròn, cũng lâu rùi chưa gặp lại, mày nghĩ tao có nên gặp để chúc mừng nó đã tìm được 1 người chồng tốt ko ?".
    copconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này