1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Khu miền Trung là ở đâu hả em? Chuyện sang PK em suy nghĩ kỹ vô nha. Sang Ấn thì chị còn có khoảng 5% ủng hộ, chứ sang PK thì nó rớt xuống 0,0009% đó. Có chị nhà mình từng yêu PK, sang đó làm lễ cưới theo quy định tôn giáo, sau chịu không nổi phải bỏ về VN. Sống ở PK không dễ dâu. Hủ tục không nói làm gì, dù chàng là Christian nhưng em sống cùng cộng đồng Hồi giáo thì có những cái mình phải hoà nhập. Chưa kể đk ở PK không được tốt như Ấn, dù là về mặt an ninh - chính trịnh - hay đời sống bình thường. Chị không biết em ở đâu ở VN. Nếu là con gái TP mà đi làm dâu ở Pk thì giống như lên vùng sâu vùng xa đó.
    --- Gộp bài viết: 01/06/2015 ---
    @Tuyetphuong822004 chúc mừng đám cưới nàng nha. 1n sẽ qua nhanh thôi mà :D
    Muslima, Linhnguyen121Tuyetphuong822004 thích bài này.
  2. Adina_bobby

    Adina_bobby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    12
    hình đẹp quá chị ơi, hehe, nhìn hình chị không biết khi nào đến lượt em đây.
    cố lên chị, năm sau lại được đoàn tụ với anh ấy. ;);)
    PhungKim thích bài này.
  3. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Theo như kinh nghiệm chắt lọc từ những ng Paki e quen thì trùm mền ra đường chỉ là 1 dạng fashion thôi. Cái này tự phát mà, ko bắt buộc. Trùm h là theo ý thích.
    Nhưng nếu gái Việt sang đó mà đi với bạn trai India, PK thì nếu có đi chỗ nào hơi nông thôn thì cứ trùm kín vào cho đỡ bị nhòm tận mặt. Khó chịu lắm. Hehe.
    Còn vụ mang súng thì theo luật là không được mang nhé! Nhưng vì tự vệ nên mỗi nhà hoặc thường dân đều có súng ở nhà. Nhưng nghe vác súng lòng vòng đi dạo chơi như chị có hơi hướng IS quá. Hức. Có lẽ là không nên. Hihi
    Muslima, copconmisamickey279 thích bài này.
  4. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Chờ thời gian chị ạ .. ^^
    Adina_bobby thích bài này.
  5. katie0412

    katie0412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2015
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    132
    Nhờ chị Tuyetphuong mà nhà Ấn vui như trẩy hội. Lâu lắm rồi mới có đc k khí này. Chị cố lên, 1 năm qua nhanh cái vèo ý mà :) Fightinggg!!!

    Trường e á, nguyên tuần Indian culture, flyer dán khắp nơi, các b mặc đồ Ấn, đồ ăn Ấn phục vụ free, mấyb Ấn thì ngồi vẽ hanna cho các b Việt, thầy cô Ấn hội tụ 8 với nhau, nhạc Ấn vang vang cái bài Tum hi ho. Ko những thế, mấy bạn học fashion có mấy cái assignment về thời trang Ấn, cái nào đặc biệt thì đc dựng thành showcase, z là có thêm cái showcase thời trang Ấn cả học kì ...trời trêu người mà :confused:
    Linhnguyen121victorialuvd thích bài này.
  6. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Nhà mình đi đâu hết rồi nhỉ. Vào 8 cho rôm rả nào :)
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Đi du lịch hết rồi em ơi!
    Bam.Bi thích bài này.
  8. Adina_bobby

    Adina_bobby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    12
    hihi. cảm ơn em. chị đang đợi, mà không biết là bao lâu. hehe.
    PhungKim thích bài này.
  9. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Giờ thì mong đợi tới đó thì hết đc bay nhãy nha chị. ^^ Tận hưởng đi chị ơi
  10. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Tui buồn chẳng bik vì sao tui buồn. Mấy chị ơi lên kể chuyện đêm khuya cho e nge đi. Nhà mình tầng này ko còn phong độ nữa rồi, ko cần kể trai Ấn đâu, kể trai nào cũng đc, chuyện j cũng đc miễn có chuyện cho nge là zui rồi, e định đi ngủ mà nhớ mấy nàng quá, đi đâu hết lặn mất tăm ....:((

Chia sẻ trang này