1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Chị ơi ! Nghĩ đi nghĩ lại em ko dám sang làm dâu họ đâu . E qua đó rồi mới biết khắc nghiệt và hủ tục lắm . Em đang làm visa đi mỹ rồi . Yêu nhiều nhưng sang đó chắc chắn luôn là một đi không trở lại chì là em đã quá yêu anh ấy và em biết anh ấy cũng yêu em nên giờ thực sự rất khó và khổ tâm chị ơi
    --- Gộp bài viết: 06/06/2015, Bài cũ từ: 06/06/2015 ---
    Bên đó cuộc sống khắc nghiệt và chị thấy phụ nữ không được tôn trọng . Muốn ra ngoài phải chờ chồng hoặc ai đó tháp tùng ko phải thích chạy ra ngoài là chạy như nhà mình em ah
    --- Gộp bài viết: 06/06/2015 ---
    Nghe em nói buồn cười quá . Đúng là trùm kín vào vì họ cứ nhìn phát ngại :) nhưng ko có vụ vác súng đi dạo đâu .
    --- Gộp bài viết: 06/06/2015 ---
    Là trái tim đã yêu thật nhiều và anh ấy cũng yêu em nhiều . Là một bác sỹ phẫu thuật giỏi mà sẵn sàng từ bỏ tất cả vì em . Kêu có thể đi bất kỳ nơi nào em
    Muốn nhưng biết phải làm sao bây giờ ? Em thực sự đang rất buồn . Nắm tay ko được mà buông cũng không xong
  2. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chị @Muslima định đi Mỹ làm gì? Định cư hay đi chơi? Nếu yêu nhau thì về VN sống hoặc sống ở một nước thứ 3 chứ c. Về PK không sống được đâu. Nếu anh ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả vì c, và anh ý có tài năng, thì tìm job offer ở các nước tiên tiến đâu có quá khó. Chỉ sợ anh ấy lại giống các bạn khác mà em biết là cứ nằng nặc đòi sống ở PK vì " bố mẹ anh sẽ không đồng ý đâu" và đội họ hàng lên đầu. Rồi vin cái cớ này bắt c phải qua PK sống thôi.
    Em biết là không gì dễ dàng gì để tìm kiếm cơ hội hoặc bắt đầu cuộc sống ở một đất nước khác nhưng sự lựa chọn này có lẽ là tối ưu nhất
    copconmisa thích bài này.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Linhnguyen121 @katie0412 thương tụi em ghê! Chị đọc mà không biết nói gì vì mình cũng từng trải qua đoạn đường đó, khó khăn, đau khổ, buồn tủi như thế nào chị đều đã nếm hết.

    Em katie: chị thấy thời gian biểu của em như vậy là ok rồi. Chị thấy quá trời là hoạt động luôn. Chuyện buồn là điều không thể tránh khỏi, em nên xem chuyện đó như là một trải nghiệm nhẹ nhàng của tuổi trẻ, đừng quá nặng nề nha em.

    Em Linh: cảm giác tức tối, ức chế của em chị rất hiểu. Thật ra việc mua vé qua Ấn đá mờ ông của anh ta không phải là một điều tệ, hì hì. Ít nhất nó cũng giải toả cơn giận của em. Chị không nghĩ là em ngu đâu, chị không hiểu vì sao em lại quyết định dọn vào sống cùng bạn ấy. Lúc đó em đã hiểu rõ người ta chưa? Người ta có tỏ rõ là sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm với em không? Em còn trẻ, còn non trong việc nhìn người. Chị có cảm giác em hơi vội vàng một chút, em yêu rất đam mê, rất cuồng si. Tưởng mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối. Em rất "phụ nữ" trong tình cảm, chị nghĩ đó là điểm yếu của em. Những chuyện buồn đã qua bao giờ cũng cho ta bài học để tiến bộ. Chị thấy con gái VN mình hay thiếu dứt khoát trong tình yêu. Em có kể là vì em và trai còn làm việc chung nên trai vẫn còn liên lạc, có cớ để mà tuôn ra hàng loạt nhớ nhung ảo tưởng. Còn nếu không, tốt hơn hết em nên block hết các thể loại contact đi. Diệt cỏ là diệt tận gốc, muốn hoàn toàn quên đi và tiến về phía trước, không còn cách nào khác là em phải tự mình xát muối vào vết thương, hành động triệt để.

    Nhân chuyện của Linh, chị cũng nói luôn điều này để các bạn rút kinh nghiệm, nhất là các bạn du học xa nhà (Tui đang nói cô @Lavende ). Trước khi các bạn quyết định move in với trai (nhất là trai Ấn), các bạn nên lường trước hậu quả. Nghĩa là trong trường hợp sống với nhau chừng 2,3n rồi trai tuyên bố về nước, lấy vợ, các bạn có chịu được cú sốc này không? Có sức chơi, có sức chịu. Các bạn phải biết địch biết ta thì mới có đường đi nước bước chính xác được. Đừng vì một vài giây phút vui vẻ mà đánh cược khả năng chịu đau của bạn thân. Nỗi buồn có sức công phá ghê gớm hơn niềm vui nhiều. Nàng nào thấy mình yếu, đừng ra gió.

    Linh và katie hãy cứ xem nỗi buồn này như là một phần-cần-phải-có của hậu chia tay. Tụi em đừng cố gắng kháng cự lại nó làm gì cho mệt. cái này là tự nhiên rồi. Cái gì là tự nhiên thì ta nên học cách chung sống với nó, chứ đừng bác bỏ hay phủ định nó. em buồn cứ buồn, em nghĩ cứ nghĩ. Nhưng buồn hay nghĩ xong thì tụi em phải nhớ, lửa thử vàng gian nan thử sức, trong hoạn nạn mới thấy chân tình. Những giây phút vui vẻ, hạnh phúc thì không ai tìm thấy mầm mống của sự chia ly đâu, tình yêu và sự chung thuỷ phải cần có điều kiện để thử thách. Và đối với trai Ấn, văn hoá/gia đình/hủ tục... là những chướng ngại vật tuyệt vời trong cuộc thi điền kinh mang tên là Tình yêu.

    Những giây phút hạnh phúc đã qua, rồi tụi em sẽ tìm được ở tình yêu đến sau. Gì chứ, ba cái nàng làm roti, chàng đứng bên cạnh trêu... thì không phải là quá khó đâu các em à :P Các em phải mơ xa, chẳng hạn như cả 2 tung tăng dạo biển Maldives, dạo bước trên những cánh đồng nho nước Ý, ngập trong nắng vàng Địa Trung Hải, gần hơn là đi Bocaray ở Philipines. Nói túm lại là, đừng mơ về roti nữa. Hãy bắt đầu nghĩ ngợi về rượu vang đi :D

    Các em vui lên nha!!!!!! Đời còn dài, giai còn nhiều. Chị hôm qua đọc được một câu rất hay Every endings is also a beginnings. We just dont know it at that time. Một cánh cửa khác đang mở, tụi em hãy quên đi cánh cửa đã đóng mà tự tìm thấy niềm vui và hạnh phúc cho mình. Đừng để người khác quyết định cảm xúc cho mình. Mắc mớ gì để cái tên da nâu ở tận đẩu tận đâu cho phép mình cười, hễ hắn nói gì là mình lại khóc theo hắn. Quên đi nhá!
    --- Gộp bài viết: 06/06/2015, Bài cũ từ: 06/06/2015 ---
    @Muslima em ơi, nếu thật sự BF em giỏi vậy thì việc xin việc ở các nước thứ 3 không khó. Chỗ chị đang sống có rất nhiều bác sĩ từ PK, Ấn, Sri Lanka sang. Họ tốt nghiệp, và làm việc tại quê hương sau đó apply xin việc vào UK. Họ sang đây theo diện visa tourist hay business gì đó ban đầu để phỏng vấn và làm một bài test tiếng Anh của bệnh viện nơi mà họ xin việc. Hầu hết mọi người đều pass. Ở một đất nước mà vấn đề visa sponsor khó khăn như UK mà các bạn này đều nghiễm nhiên được visa từ 3-5n rất dễ dàng. Bác sĩ luôn nằm trong danh sách occupation shortage list của bất cứ nước nào (UK, Canada, Úc, Ireland... Mỹ thì chị không rành lắm) nên nếu đôi bên thật sự thương yêu nhau và muốn sống cùng nhau, thì việc di chuyển đến một nước thứ 3 là điều khả thi. Em suy nghĩ và trao đổi cùng trai nha.
    --- Gộp bài viết: 06/06/2015 ---
    @may_trang chị ơi, mừng là chị an toàn, thoát khỏi cái chết trong gang tấc. Nghe chị kể mới thấy cuộc đời mới ngắn ngủi làm sao nên nàng nào đang âu sầu phiền não thì vui lên mà sống. Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ. Các nàng nhìn đi, trời xanh mây trắng chim hót véo von, các nàng thuộc dạng trai xinh gái đẹp, lả lướt tưng bừng mà lại u buồn vì một người không yêu mình à? Có cái lý nào vô lý hơn cái lý này không?
    Lavende, PhungKim, Bam.Bi3 người khác thích bài này.
  4. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Vấn đề của chị và anh ấy không pbải là anh ấy hay gia đình mà là anh ấy hồi xưa ở nhà đã bị gia đình ép lấy vợ ( cũng là bác sỹ ) giờ anh ấy có thể làm tất cả vì chị , sống ở bất kỳ nơi đâu với chị nhưng mà sự thật đó không thể thay đổi em ah . Chị không làm nổi .
  5. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Anh ấy từng sống ở singapore mà . Anh ấy học bác sỹ bằng UK nên vấn đề đi qua các nước không khó với anh ấy . Em quyết định đi Mỹ vì em không thể sống với anh như vậy các chị ah . Anh đã làm quá nhiều việc vì em nhưng em nghĩ tât cả nên dừng lại .
  6. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Chị @copconmisa nói đúng tim đen của em đấy ạ. E đi làm thì thành bà la sát hét ra lửa. Dưng mà về nhà thì e lại thành con mèo c ơi! Không được thành cọp giống c. Huhu.
    Ngày xưa bọn e yêu nhau nửa năm rồi qđ dọn về ở chung. Lúc đó bạn ấy cũng khác lắm c ạ. H về Ấn, môi trường thay đổi, bị tác động bởi gia đình, rồi còn bạn bè ( em chợt hiểu ra là ở UK bạn ấy cô đơn nên bạn ấy cứ mới bám lấy em như thế, h về nhà có bạn bè rồi nên e chả là cái đinh). Nói chung là dã tràng xe cát thôi c ơi! Em buông tay rồi. Vết đau này của e chả biết bao h mới lành. Mất cả con mất cả người tình. :(

    Chị ơi sự thật đó là sự thật gì cơ? E vẫn chưa hiểu lắm. Nghĩa là anh ấy từng lấy vợ á?
  7. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Nỏ phải từng lấy mà vẫn đang lấy em ah . Dù trên danh nghia hay gì gì đó thì vẫn phải chấp nhận sự thậy này em ah
    --- Gộp bài viết: 06/06/2015, Bài cũ từ: 06/06/2015 ---
    Tám với em được ở đâu đây ?
  8. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Ôi thế này thì khó nói quá. Thật sự em chưa có kinh nghiệm về chuyện này. Nhưng trai này đã có vợ. Lại " ngoại tình" với c. Rồi rủ rê c sang đó cưới làm vợ 2 á? Mà vẫn còn đang chung sống. Vậy có nghĩa là chung chồng hả c?
    Hay là anh đang muốn sưu tập đủ 4 vợ hả c?
    Tại sao c lại muốn như thế?
  9. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Ha ha cách nghĩ của họ khác mình em ah . Vậy nên c mới kêu anh ấy em không thể cứu vớt cuộc đời anh vì em còn phải lo cho cái thân em đã he he . Chuyện bọn c dài lắm . Trách sao đc khi ở đó toàn hôn nhân sắp đặt và chàng chỉ nên tự trách bản thân vì gặp c muộn . Nhưng nếu ai có ý định lấy pak thì nên suy nghĩ kỹ . Làm vợ của họ không dễ dàng đâu . Vợ cả là người phải gánh hết trách nhiệm và mọi việc trong nhà .
  10. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Đúng là già rồi còn dại . Yêu đương kiểu teen nên giờ mới đau lòng như vậy đây :) chỉ cần chàng đừng nt hay gọi điện thì chắc mình sẽ quen nhanh thôi . Mỗi lần nghĩ đến cs của chàng nơi đó thực sự đau tim quá . Giá như chưa qua đó , chưa gặp chú bác họ hàng nhà chàng và chưa thấy sự cô độc của chàng trong chính gia đình thì đã không phải lo lắng nhiều vậy . Mình vẫn chưa nói về ý định đi mỹ của mình . Hai ngày trước mình đang nói chuyện viber với bạn mình ở Mỹ thì chàng gọi thấy máy bận . Sau hỏi mình nc với ai mình cũng kêu nói chuyện với bạn ở mỹ . Và tự dưng chàng nổi điên lên kêu không nghĩ mình bắt cá hai tay hay là có boy friend nay nọ ( vì gia đình bạn mình ở mỹ hắn biết ) . Mình cũng bực mình nhưng ko muốn giải thích gì . Chỉ nói hắn ko có quyền gì với mình để làm vậy và hắn kêu ko nt hay gọi làm phiền mình nữa . Tự dưng thấy mất cảm giác với tất cả . Mình cũng tính để thời gian cuốn trôi đi tất cả và trả mọi thứ về đunga chỗ của nó . Chỉ là có duyên không nợ thôi mà . Giờ ba mẹ mình sẽ không phải lo lắng cho mình nữa . Đã từng sống hết trái tim vì tình yêu nên giờ không còn gì phải hối tiếc nữa

Chia sẻ trang này