1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Ha ha c sẽ cố gắng
    Adina_bobby thích bài này.
  2. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Muslima : Chị nói trước là câu chuyện chị sắp kể ra đây ko nhằm làm lung lay gì đến quyết định của em, chỉ là để rộng đường dư luận về chế độ đa thê của Muslim.

    Trong cùng building chỗ chị làm có 1 anh người Indonesia, cũng là Muslim, cũng 2 vợ, vợ đầu là người Indo và thú vị ở chỗ cô vợ sau người Singapore, tốt nghiệp NUS danh giá, ngoại hình phải nói là ai khắt khe lắm cũng phải chấm cho chị ấy trên 8 điểm, còn anh này thì đen đúa, cao lêu nghêu, ốm nhom ốm nhách, thu nhập thì chắc cũng thuộc loại khá nhưng xét về tổng thể thì nhìn chẳng có gì hấp dẫn. Bây giờ anh này đang sống cùng cô vợ thứ 2 ở đây, 6 tháng họ về Indo 1 lần, cô vợ cả thì vẫn sống ở Indo và chưa 1 lần đặt chân ra khỏi đất nước đó. Quả thật là khi nghe như vậy, chị rất tò mò, điều tò mò đầu tiên là chị muốn biết vì sao bông hoa lài chịu đem cắm bãi *** trâu (nói vậy hơi quá nhưng nghe cho hấp dẫn) rùi lại phải sang tận châu phi, ở Singpaore là thiên đường của châu á rùi còn gì.

    Theo như lời kể thì năm 27 tuổi anh này lấy vợ theo hôn nhân sắp đặt của cha mẹ, khi đó cô vợ mới tròn 19 tuổi, 2 năm sau thì họ có đứa con gái đầu tiên, 2 năm sau nữa lại thêm 1 con thị mẹt, và lần sanh này cô ấy gặp khó khăn, từ đây về sau là ko thể có con được nữa nên gia đình hoàn toàn ủng hộ chuyện "nạp thiếp", người vợ đầu cũng chấp nhận mặc dù rất là buồn nhưng mà anh chàng từ chối vì ko muốn 1 lần nữa lấy người mình ko yêu. Rùi 1 năm sau đó thì đc cty điều sang Singapore làm việc, cứ cuối tuần là lại chạy về Indo, và cũng từ đây mối nhân duyên với người vợ thứ 2 đã nảy nở. Hoàn cảnh tiếp theo đó thì cũng gần giống như em @Muslima bây giờ, cũng trăn trở, cũng suy nghĩ , cũng ko muốn kiếp chung chồng ... gia đình cũng ủng hộ cho nạp thiếp với điều kiện bỏ thiên đường về nông thôn ...

    Anh ta bảo là rất thương cô vợ thứ 2, đã thương ngay từ lần đầu tiên 2 người gặp nhau và cô này cũng vậy, cuối cùng sau bao nhiêu ngày trăn trở, bông hoa lài đã quyết định về với bãi *** trâu ở nông thôn với thân phận thứ thiếp. Cả 2 người vợ đều là nội trợ, được chồng nuôi, và họ ở cùng trong 1 ngôi nhà lớn, lúc ăn cơm thì ăn cơm chung 1 đại gia đình, sau đó ai về phòng người nấy và anh này thì luôn sủng ái cô vợ thứ 2, ngay cả lúc cô này về Sing thăm gia đình thì cũng ngủ 1 mình ở Tây cung chứ ko "bãi giá" ở Đông cung.

    Nạp thiếp được 2 năm vẫn ko có con, cô vợ này 1 năm chỉ có kinh nguyệt vài 3 lần (chắc bị đa nang buồng trứng rùi), cầu nguyện thần thánh, đi khám, đi chữa mà ko có kết quả, rùi thêm 2 năm nữa cũng ko có gì, gia đình đề nghị nạp thiếp lần nữa và lần này thì để gia đình chọn nhưng anh chàng này nhất quyết ko chịu và nói là chỉ yêu 1 mình chị này, đây là người vợ cuối cùng, ko cưới thêm bất kỳ ai khác ...

    Và họ đã sống với nhau như vậy đến nay là được 13 năm rùi, năm nay cô vợ thứ 2 đã 41 tuổi và anh này vẫn ko nghĩ gì đến chuyện lập thêm thiếp, đi đâu cũng dắt chị này theo, chị này cũng thương yêu 2 đứa con gái của vợ lớn như là con ruột vậy đó.

    Chị có làm 1 cuộc phỏng vấn nho nhỏ hỏi là: "Who do you love more, your 1st or 2nd wife?" (bắt chước theo cái clip đình đám trên youtube "who do u love more, ur mom or ur dad") thì anh ta bảo rằng "I love Surekha by responsibility. I love Wei Ling by heart". Đọc câu này chắc mọi người cũng biết thê tên gì, thiếp tên gì rùi khỏi chú thích.

    Lại hỏi tiếp 1 câu nữa là nếu 2 người vợ gặp nguy hiểm, chỉ có thể cứu được 1 người, người còn lại sẽ phải chết thì anh sẽ cứu ai (cái này là tui bắt chước theo phim hongkong để hỏi) thì anh ta bảo là "Sure I will save Surekha for my children and I will follow Wei Ling to heaven". Ôi chu choa nói kiểu này, nếu tui là bông hoa lài tui cũng sẵn sàng theo ...

    Rùi vài ngày sau có dịp gặp cô vợ, lại làm 1 cuộc phỏng vấn nho nhỏ, nếu được chọn lại thì chị có chọn anh ấy ko ? thì nhận được câu trả lời sau "I cant live without him, now and forever"

    Chuyện của họ là vậy đó, trưa nào cô vợ cũng lái xe đem cơm đến cho chàng ... bốc ăn, nhiều khi nhìn họ khiến chị chạnh lòng nghĩ đến cố nhân, phải chi mình cũng có 1 người chồng mạnh mẽ, yêu thương, bảo vệ mình đến cùng như vậy thì hay biết mấy, mình đã ko phải lưu lạc xa xôi thế này, nhưng mà tất cả đã là số phận, đa thê chưa chắc đó là người đa tình, 1 vợ 1 chồng chưa chắc đã là người chung thủy. Tình cảm của em, em là người hiểu rõ nhất, hãy quyết định 1 cách sáng suốt.
  3. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    em cảm ơn chi nhưng hình như em không can đảm như cô vợ thứ hai kia chị ah . Giờ đang vô cùng rắc rối ở đây . Hôm qua đến giờ nh ấy gọi điện nhắn tin kêu ko thể sống thiếu em này nọ . Giờ kêu nếu em ko vui sẽ không bao giờ về nhà . Nếu em đồng ý và hứa là ko suy nghĩ mới chịu về . E thua thật c ah
  4. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Chị giờ làm em thực sự phải suy nghĩ rồi . Cái anh bạn sao cách nói và suy nghĩ em thấy giống anh người yêu em . Tự dưng muốn đuợc mất trí nhớ quá . Cách nhà có hai tiếng lái xe mà sợ em suy nghĩ này nọ mấy tuần rồi ko thèm về , giờ lại kêu bao giờ em bảo về đi sẽ ko suy nghĩ mới về ma cũng chỉ về rồi đi thôi . Anh ấy cũng ko loằng ngoằng gì với gaí gú giờ cứ một hai ba bốn kêu chờ em quay lại . Các chị làm ơn giúp em tỉnh ngộ với không em đi theo chàng mất
  5. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    E không thể nào mê nổi cái vụ" I love Surekha by responsibility. I love Wei Ling by heart"
    Bọn đàn ông Ấn và PK 100% thằng nói câu này chị à. Đã có gan làm đám cưói thì có trách nhiệm làm tròn bổn phận.
    Em chỉ thương chị vợ cả. ( Em xin lỗi chị @Muslima nhé!)
    Lấy được chồng rồi, hết lòng vì nhà chồng, cũng chả được chồng yêu thương. Rõ ràng họ buồn lắm chứ. Lúc lấy nhau cũng là do cha mẹ sắp đặt, nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, san sẻ yêu thương và thể xác cho nhau, có đứa con,có sự ràng buộc nhất định. Tự nhiên anh chồng đi làm xa và gặp được " love of my life" và thế rồi một ngày kia cả họ xúm vào bắt chồng đi lấy thêm đứa nữa. Chị @maytrang chắc hiểu cảm giác này lắm đúng không chị?
    Ngày ngày nằm trong phòng của mình hận đời, hận ngưòi, muốn chết đi nhưng chỉ thương 2 đứa con nên không thể chết. Mọi người có thương chị ấy ko?
    Còn về việc 13 năm rồi anh ấy chưa cơi nới thêm lần nữa, thật sự đâu ai đoán được chữ ngờ, h mới có 40-50 tuổi vẫn còn trẻ lắm để đi thêm lần nữa.
    Đối với những người tàn nhẫn như vậy, đâu biết đến khi nào biến cố lại xảy ra. Mình gieo gió se gặt bão đấy các chị à. Các chư vị đừng tạo nên nghiệp chướng nữa.

    Em có câu chuyện thật như thế này :
    Ở nhà em sống tại UK có một gia đình cũng người Muslim người PK, chị này tầm gần 40 tuổi nhưng trông rất trẻ đẹp, cô có 2 người con một trai một gái. Nhà cô này sống ở tầng 1, em sống ở tầng 2, có cửa ra vào khác nhau, nhưng nhà đấy nói chuyện gì nhà em nghe thấy hết, mặc dù em không hiểu gì nhưng đã có chuyên viên Translator người India. Một hôm nửa đêm có tiếng gọi cửa đập cửa uỳnh uỳnh , em thức dậy tức tối lắm, nhưng thấy ở dưới khóc lóc thảm thiết nên gọi ng yêu dậy nghe xem có chuyện gì xảy ra, có biến to thì phải gọi cảnh sát đến giải quyết.
    Hóa ra Cô này gào khóc là Chồng cô ấy mang về một bạn người EU tuyên bố là sống chung nhà và sẽ sống không thể thiếu người đó vì người đó quá tâm đầu ý hợp, tình cách thú vị khác xa với người phụ nữ truyền thống là chị. Tàn nhẫn là cả họ nhà anh này xúm vào đồng ý vì chả hiểu lí do gì.
    Một thời gian sau thấy chị EU kia về, ăn mặc như một PK và cũng cải đạo Hồi, thế rồi gặp em nhiều và biết em hay ngồi Costa ở gần nhà do mấy lần đi uống cùng chồng đều gặp em . Mấy lần em đi siêu thị gặp đang xách nặng lại em giúp đỡ mang hộ về nữa nên này mon men xin sđt. Một hôm đang ngồi uống cà phê đọc sách, chị này gọi điện xin gặp em. Ra đến nơi hỏi han vài câu về bf người India của em có tốt không bla bla... rồi tự dưng khóc tức tưởi. Bảo là chị đang sống cuộc sống tự do, cứ nghĩ có tình yêu là có tất cả, rồi còn qua mặt được bà vợ cả nữa vì bà ý chả là cái đinh gì trong nhà cả, thế mà h chị chỉ muốn divorce. Anh vẫn rất tốt vẫn chăm lo cho gia đình nhưng CƯới về anh thay đổi chóng mặt, quát nạt, gia trưởng, đi đâu với bạn bè cũng không cho đi vi đi đâu cũng phải cho a đi cùng. Anh chỉ muốn chị ở nhà học Quran vì trách nhiệm của chị se phải dạy lại cho con. :((

    Vậy đó xác định lấy một PK không chỉ nên nghĩ là có tình yêu là có tất, còn nhiều thứ lắm các chị à. Các c liệu sức mình có vượt qua được những việc nhỏ nhặt hàng ngày đó không?
  6. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Nghe em nói xong giờ chị không thấy chút ý chí nào nưaz đâu ha ha :) đùa thôi chứ cứ để mọi việc trở lại bình thường là được mà . Nếu chị lầm đường lạc lối thì em phải thức tỉnh chị ngay nhé
    meomit2012, Adina_bobbyBam.Bi thích bài này.
  7. Adina_bobby

    Adina_bobby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2015
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    12
    bài viết của chị rất hay và có ý nghĩa,
    Bam.BiMuslima thích bài này.
  8. greenasblue

    greenasblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2015
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    23
    Chào cả nhà :).
    Theo dõi nhà này đã lâu. Sao nhiều lần thử đi thử lại, làm tới làm lui thì cuối cùng cũng vào được để có thể gởi lời chào thăm. Phewwww #:-s
    Chắc mình già nhì ( nói nhất thì thấy già quá hihihi) trong nhà quá. 41 rồi. Nhưng nếu được thì chị em gọi mình là 'chớm già' hen hehehe.
    Nể phục các nàng đã cập bến được rồi. Còn riêng Cọp thì chúc cho em trong năm nay nha :). Còn các em gái trẻ thì cứ yêu nhưng cần phải tỉnh táo, không thừa đâu nha :).
    Chúc ngày tốt lành %%-
    P/S : Bạn nào biết thì chỉ mình đổi lại nickname đi. Cái này đã cũ, nhưng lỡ đăng ký lâu rồi mà giờ mới vào được thì tạm thời để vậy. Cám ơn nhiều.
  9. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    welcome chị :)
    greenasblueAdina_bobby thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @greenasblue em cám ơn chị nhiều nha. Em cũng hy vọng là vạn sự như ý trong năm nay :D

    Chị lớn tuổi vậy mà còn tàu ngầm nhà Ấn chứng tỏ là cũng dính dáng gì tới khu vực này hả chị? Hay là con tim ngại ngùng như mới yêu lần đầu nên vô kiếm đàn em tỉ tê? :P

    Nick, em nghĩ là không đổi được chị ơi. Chị có thể lập nick mới thôi. Mà em thấy nick này có sao đâu? Nếu không vì lý do gì đặc biệt thì chị giữ đi.

    @Linhnguyen121 Chị thấy em nói không có sai gì nhiều hết, BF chị là người PK mà cũng càm ràm về tính xấu của dân tộc mình mà :D Nên em cứ nói xấu thoải mái.
    greenasblue, MuslimaAdina_bobby thích bài này.

Chia sẻ trang này