1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Đúng là vậy chị. Nếu hai người thật lòng muốn đến với nhau thì dù mọi người có nói xấu người này người kia thế nào thì họ vẫn tin tưởng ở nhau mà thôi. :)
    --- Gộp bài viết: 17/08/2015, Bài cũ từ: 17/08/2015 ---
    @tamaanh nếu mà em là em sẽ vẫn cứ gặp. :D ch suy nghĩ cho kỹ nha ^_^ Cho quyết định sáng suốt
  2. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Em ơi ngta lừa dối em mà sao em lại lo lắng. Bởi vì em có tình cảm với chàng rồi phải ko? Chị khuyên em thế này, ngta đã làm điều tổn thuơng đến tình cảm của em thì em đừng có tìm đủ lý do để biện hộ cho ngta làm gì, rồi người tổn thuơng là em chứ chẳng phải ai hết. Chẳng qua em đang sợ mất một thói quen hàng ngày có người nc với mình. Em hãy suy nghĩ cho kỹ, tình yêu chỉ mang đến toàn nước mắt thì chỉ để yêu và giúp em có thêm kinh nghiệm chứ ko phải để sống cả đời với nó. Chị thấy em nên nói thẳng với chàng và em ko chấp nhận chuyện trở thành kẻ thứ 3 như vậy. Còn nếu như chàng kể lể nh ly do hòng thoát tội lừa dối em thì em nghĩ coi 1 thằng đàn ông như thế có thể bên em được ko. Đã chấp nhận cưới vợ theo sự sắp đặt rồi thì phải sống có trách nhiệm chứ! Em thử đặt mình vô trường hợp là vợ anh ta coi sao. Chị thấy tốt nhất đừng dính đến cho khỏe.
    Nitinva, may_trang, vishalkumar2 người khác thích bài này.
  3. vishalkumar

    vishalkumar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    8
    Vẫn biết giận dỗi là trẻ con lắm nhưng mà đã yêu xa thì khó tránh. Buồn quá, mỗi lần cãi nhau là thấy cứ bực mình làm sao ấy. Mà chuyện chẳng đâu vào với đâu cả. Mình tắt luôn cả máy, 1.5 ngày rồi ko thèm gọi điện j cho mình. Chat whatsapp thì nhát gừng. Ko biết là nó sẽ đi đến đâu nữa. Chỉ muốn cắt cho nó xong hẳn đi. Hjx.
    mickey279 thích bài này.
  4. vishalkumar

    vishalkumar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    8
    Bọn đấy nó yêu thì cứ yêu chơi chứ đến tuổi là nó fai nghe mẹ nó lấy vợ, còn ko cần biết mặt con vợ nó đầu cua tai nheo ra sao. Nếu em có thể, thì rảnh rỗi cứ chat vui thôi, khi nào tìm đc người yêu thật thì cắt. Ko nên đầu tư quá nhiều time và công sức vào con người này. Xác định chat cho vui thôi em. Vì nó cũng ko bỏ đc vợ con đâu.
  5. vickylam

    vickylam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Da em cam on chi nhieu lam, em da noi thang ra va tui em da ket thuc roi, du buon mot chut nhung van nen doi dien su that chi a, em cam on su chan thanh gop y cua chi, chuc chi ngay moi vui ve.
    --- Gộp bài viết: 21/08/2015, Bài cũ từ: 21/08/2015 ---
    --- Gộp bài viết: 21/08/2015 ---
    DA da ket thuc roi chi a, em cam on chi nhieu.
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  6. Jann

    Jann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    13
    xin chào cả nhà... mình là thành viên mới ..xin ra mắt cùng mọi người
    Tình cờ và tự nhiên quen và yêu anh chàng Ấn ...nên mon men muốn tìm hiểu các chị các em có người yêu Ấn , để cùng chia sẻ tâm tình .
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Welcomes bạn đến nhà Ấn! Bạn làm thủ tục vào nhà đi, kể câu chuyện của bạn cho mọi người biết đi chứ!
  8. Jann

    Jann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    13

    hì hì.. chuyện mình còn "non " lắm chưa chín ..
    e hèm chuyện của mình chỉ được 2 tháng thôi
    trai mình người Mumbai làm việc cho E&Y bên đó hơn mình 1 tuổi , nhờ 1 app kết bạn mà tình cờ quen , Hắn tìm thấy mình trước nên ban đầu cũng cảnh giác cao độ ( vì online nên toàn mấy thằng khỉ gió đòi chat *** không) , thấy sau đó cũng rất nhẫn nại đối với mình...2 đứa nói chuyện luôn trên tinh thần tôn trọng đối phương .. dần dần cũng thấy thương và làm quen . Ban đầu chẳng mấy ấn tượng với mấy ông Ấn , nhưng sau khi quen Trai này thì lại thấy Ấn thú vị .
    Do chưa chín mùi nên hai đứa ban đầu quyết định chỉ là tìm hiểu nhau . Vì bản tính của mình không mơ mộng hay vội vàng nên trước tiên chỉ như thế..
    Lần cập nhật cuối: 22/08/2015
    PhungKim thích bài này.
  9. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Mấy ch cho em hỏi là làm sao mờ mình bk người đó yêu thương mình thật lòng và muốn đi với mình hết suốt đời vậy ạ?
  10. Jann

    Jann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2015
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    13
    cái này không trả lời được bạn à ! mỗi người phụ nữ ai cũng đều mong muốn điều đó từ bạn đời của mình.... nhưng cái đó chỉ là mong ước ,... điều quan trọng mình phải biết cách biến điều đó trong tầm kiểm soát ko . họ yêu mình và trọn đời với mình hay ko phải do từ phía mình nửa. Gặp nhau là duyên , đến với nhau la phận, duy trì đến tận cùng thì còn gian nan . Trước mắt chúng ta sống trong hiện tại .. hiện tại là gì ...là mình đang yêu 1 người con trai , hạnh phúc mỉm cười khi nhận được tin nhắn mỗi sáng , khóc hay cảm thấy cô đơn khi ko có bên cạnh.
    Còn tương lai chưa chắc chắn được gì @PhungKim ah
    victorialuvd, PhungKimmickey279 thích bài này.

Chia sẻ trang này