1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Chị @gee , @mickey279 ,@victorialuvd , không ạ máy em có password và trai cũng xin phép em đàng hoàng rồi mới dùng, trai sử dụng laptop em nhiều lần rồi nhưng lần này không biết sao trai lại thấy cái clip ấy vì nó nằm ngay chỗ dễ thấy @-) vì laptop e cũng chẳng có gì bí mật nên em dể trai dùng, e không ngờ luôn :(:(:(:(
    Em cũng không tin lời mấy chàng Ấn đâu, nhưng chàng cứ đòi cưới mà em chưa sẵn sàng ạ :(
    Adina_bobby thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nếu đúng như lời em nói thì chị không nghĩ là có gì xâm phạm đời tư ở đây hết. Chuyện này không khó giải quyết đâu, em cứ hẹn bạn em ra rồi giải thích rõ ràng mọi chuyện. Xem thử thải độ của anh chàng ra sao.

    Riêng chuyện cưới xin, tới đây thì anh chàng lòi cái lốt cừu sợ sệt ra rồi. Nói chung là tuỳ hoàn cảnh mà đánh giá từng người và có thái độ thích hợp. Về tuổi tác, em còn quá nhỏ. Công việc chưa có, bằng cấp cũng không. Chuyện sinh con đẻ cái nó to lớn lắm, chứ có phải như em xin con mèo, con chó về nuôi đâu mà anh chàng đòi chăm con để em đi học? Cực chẳng đã người ta mới như vậy. Sinh con ra trí nhớ mình cũng giảm sút bớt, cả trăm thứ phải lo chứ đâu phải là vứt con ở đó rồi ta lại xách mông đi học? Chị không biết anh chàng này bao nhiêu tuổi, suy nghĩ ra sao, nhưng chị thấy bạn ấy hoặc là nói chơi (nên mới không có thái độ nghiêm túc, xem xét mọi việc kỹ lưỡng), hoặc là chưa trưởng thành, chưa sẵn sàng để làm chồng, chứ nói gì làm cha. Nếu một anh chàng biết suy nghĩ hơn thì sẽ không nói ra những lời khơi khơi như vầy đâu. Nội việc thưa chuyện em với gia đình mà anh bạn ấy đã thoái thác, thì lấy lý do gì đảm bảo là anh ta sẽ làm đúng như những gì anh ấy nói về chuyện sinh con?

    Chị có cảm giác là em đang bị lung lay và dao động bởi những gì anh chàng thủ thỉ. Yêu là một chuyện, cưới nhau là chuyện lớn hơn, và sinh con thì còn là to tát hơn nữa vì lúc đó em không phải chịu trách nhiệm cho bản thân em, mà còn đang đảm trách một chuyện lớn hơn nữa là giáo dục một con người, việc con người đó trở thành một công dân tốt hay xấu cho xã hội là phụ thuộc phần lớn vào em và người cha của con người đó. Lấy chồng không chỉ là lấy người sống cùng mình, mà còn là chọn cha cho con mình nữa đó em. Em hãy dẹp bỏ những suy nghĩ linh tinh đó đi, sống vui sống khoẻ, tận hưởng cuộc sống, tận hưởng một tuổi trẻ sôi nổi. Em đang có rất nhiều điều kiện để sống một cuộc đời mà nhiều người mơ ước, tội tình gì vì một cái tình yêu mới năm ba tháng mà trói mình vào rọ? Chị nói như vậy không phải là dè bỉu tình cảm của em, nhưng chị sống lâu hơn em, thấy rất nhiều rồi, trên đời này không gì là không thể xảy ra. Vậy nên, sống phải biết sống cho mình trước, em nhé!
    MoonAnil, xtrandn, Adina_bobby5 người khác thích bài này.
  3. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    chị @copconmisa luôn cho e những lời khuyên chí lí vô cùng. Em cũng đã suy nghĩ như vậy, kết hôn và sinh con là chuyện không phải nói khơi khơi mà được, em thì lại còn trẻ em không muốn bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân, em còn muốn tận hưởng tuổi trẻ của mình. Ba mẹ em chưa biết chuyện, nhưng nếu biết em nghĩ ba mẹ cũng sẽ phản đối, em thấy mọi điều kiện đều chống lại tình yêu này của em nên đôi lúc em thấy vân phân lắm. Có lúc em muốn dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, ban đầu yêu nhau không suy nghĩ nhiều, bây giờ nói chuyện tương lai em thấy băng khoăng không biết mình có đi sai đường không.
    Em nghĩ lần tới gặp nhau em sẽ nói rằng em chưa thể kết hôn bây giờ, em phải học xong và có việc làm đàng hoàng rồi mới nghĩ đến chuyện kết hôn, em cũng muốn chàng phải giới thiệu em với gia đình đàng hoàng, em không muốn bị giấu giếm, chàng phải nói với gia đình chàng về em. Thật ra em muốn nói với trai rõ ràng như vậy từ lần gặp vừa rồi, nhưng trai đang có chuyện buồn nên em để lần sau. Bây giờ nghe các chị các bạn khuyên thì em biết là em đã suy nghĩ đúng và em sẽ không bị lung lay nữa đâu :):):)
    may_trang, Adina_bobby, Nitinva2 người khác thích bài này.
  4. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Lavende : mạnh mẽ lên em, giữ vững lập trường của người phụ nữ hiện đại : độc lập, nghị lực, có kiến thức, công việc ổn định và chỉ nên lùi lại phía sau 1 người đàn ông thật sự xứng đáng để vun vén cho gia đình. Bây giờ mà em bỏ dở việc học, lấy chồng sinh con là em lùi lại vài thế kỷ lun rùi.

    Mà bạn em ở Pháp là theo diện gì, du học sinh, định cư hay công tác ngắn hạn ? Có được ở lâu dài bên đó ko hay hết hạn visa là phải về lại Ấn mà tính chuyện cưới xin ? Cưới rùi ở đâu ? Ai lo cho ai trong cái cảnh "lên voi", "xuống chó" (tài khoản âm) đến nỗi book hotel cũng là em book ? "Em đi học, anh chăm con" rùi lấy đâu ra thu nhập để nuôi 3 miệng ăn đây trời ???

    Sao những chuyện hết sức trọng đại của 1 đời người mà anh chàng này nói ra cứ nhẹ tựa lông hồng ...

    À quên nữa : @copconmisa ơi, chị cũng chờ em mời đám cưới đó nhen, nhắm tình hình ổn định rùi thì tới lun chứ để lâu thiên hạ dèm pha rùi gia đình chàng đổi ý, lại mắc công vài năm nữa để thuyết phục là hơi bị mệt. Còn chị thì giờ có đám cưới ở Ấn cũng được, ko có cũng ko sao, thấy ảnh thương yêu chị như vầy là chị viên mãn rùi, đôi khi mình cầu toàn quá lại vô tình đặt thêm gánh nặng cho người ta ...
    Lần cập nhật cuối: 21/05/2015
    Tuyetphuong822004, pnnnnn, gee7 người khác thích bài này.
  5. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @victorialuvd không ổn rồi, chị yêu được mấy hôm thì đòi cho xem card, đúng tên với sđt luôn. chàng của em hành tung bí ẩn gớm. chị nghĩ giống em là chẳng ai bận đến mức ko nt được cả, cái quan trọnh là muốn hay ko. thằng bạn thân của chị nói với chị thế lúc có trục trặc với anh cũ.
    @mickey279 bọn chị dự định cuối năm nay gặp nhau, chị vạn dặm tìm chàng :-D đang nghĩ cách kiếm tiền nhanh nhanh. chàng còn bảo sẽ mua cái xe máy phân khối lớn để đi khi chị sang cho giống trong phim ( khổ, chị chỉ bày tỏ niềm hâm mộ với anh diễn viên đấy 1 lần, đăng ảnh cởi trần của anh ấy trên fb cũng đúng 1 lần mà tên này ám ảnh nặng, thỉnh thoảng lại đá đểu chị )
    @PhungKim gato quá em ơi, ước j chị được như thế. chuyện cưới xin là chủ đề cực nhạy cảm với bọn chị, cứ nhắc đến là chị lờ đi, không lại bị tra tấn tinh thần :oops: anh của em như thế là tuyệt vời rồi. chờ đến ngày gặp mặt thôi. mà chị hỏi tí chàng của em bn tuổi nhỉ. em gọi là " ông " nên chị tò mò
    Adina_bobby, mickey279victorialuvd thích bài này.
  6. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    thực ra hồi đầu, lúc bắt đầu nc, là gần tới sn nó. đúng bữa sn nó thì e hục hặc cái gì với nó ý, e bảo thôi giờ k có hợp nên thôi đừng nc nữa :-p r nó cho e coi cái thẻ SV của nó, kiểu cho e tin tưởng ý. Thì em biết cái trường nó học. Chứ k hẳn là nó k cho em biết gì hết.
    Còn vụ k có thời gian thì chắc e để thời gian trả lời :-D k rush nó nữa :-D
    Chị qua đó gặp ảnh hả :-D trời ơi hâm mộ quá <3 <3
    Adina_bobby thích bài này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Cám ơn mọi người, nhất là chị @may_trang và em @Nitinva đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đến tình trạng hôn nhân của em. Để đáp lại sự mong đợi của mọi người, em xin hứa là sẽ hết sức cố gắng để chấm dứt tình trạng độc thân trong năm nay :D
  8. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    ch @hongnhung1218 ông năm nay 25 tuổi ạ. ^_^ Khi mới quen em hỏi mấy năm nữa bạn kết hôn, ông trả lời 4 hay 5 năm. Rồi 2 năm sau em lại hỏi câu này ( nhằm chọc ông ák chị ^^ ) ông bảo lúc đó ns 4+5=9 đó =)) Thôg minh thí sợ lun . hì
    Em cũng biết chuyện hôn nhân của các chị.. thật không dễ dàng.. em cũng thông cảm lắm.. nhưng có thể mỗi ng mổi tính ạ, e hy vọng tất cả các chị ở đây (đã thất bại hay đang) sẽ được với người mình yêu đi đến con đường mình muốn .. Không thì cũng không nên giữ ạ. Vì cái gì là của mình thì sẽ thuộc về mình, còn không thì như nắm cát trên tay vậy thôi ạ, càng nắm chặt nó càng rơi nhiều.. Nếu không cùng nhau đi đến cuối đường đc thì cũng còn là bạn bè tốt mà phải k ạ? Vậy nên hy vọng mấy ch ở đây đều vuiiii vẻ hết !! ^_^
    --- Gộp bài viết: 21/05/2015, Bài cũ từ: 21/05/2015 ---
    Ch @copconmisa ^_^ Em hóng tin mừng của ch nha!!
    Adina_bobby thích bài này.
  9. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    chaiyo c @copconmisa <3 <3 <3
    ko biết e đến khi nào =]]] feeling thảm quá o_O
  10. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    Chị @copconmisa cố lên :D %%-@};-:-"/:) bách chiến bách thắng

    @victorialuvd kệ bọn hắn, lơ hắn đi vậy, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. dạo naỳ cứ tối tối là tên này biến mất, chị chán lắm. lúc tối chị đi chơi, trước khi đi cũng có nói qua là đi cùng thằng bạn bị thất tình, đi 1 lúc mà nt liên tục, thằng bạn thì liên tục kể lể sầu đời nọ kia, nẫu cả mề ~X(độ 30' thì thấy tin nhắn "its too long time, go home now ..." ( lại còn viết hoa :)>- ) kệ cho hắn điên lên, mình cũng có cái giá của mình \:D/[-X:-j còn cái chuyện sang thăm hắn thì chị biết là chờ hắn đến mùng thất sang năm, nên tự thân vận động, trai Ấn họ thế. Mới lại phải sang đấy thám thính tình hình xem thế nào hờ hờ biết người biết ta trăm trận trăm thắng :-? /:) không biết nhà mình có chị nào ở punjab không ... dò mấy tầng không thấy chị nào :-B dù gì cũng phải tìm đồng hương chứ :D

    @PhungKim tình yêu hiếm khi chuyển thành tình bạn em ạ, chị tự cảm thấy thế, mà 25t em đã phong cho chàng chức ông sớm thế :D bằng tuổi chị đấy #-o già rồi sao @-)
    victorialuvd thích bài này.

Chia sẻ trang này