1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Tuyetphuong822004 : đời mà em, vạn sự thay đổi ko ngừng, thôi kệ cũng coi như là 1 bước tiến dzậy

    @jenny4t : chiêu của tỷ tỷ quả là cao tay ấn, muội muội sẽ học hỏi :-), bữa giờ em chỉ nghén ngủ thôi chứ cũng ko nôn ọe nhiều, bác sĩ bên này cũng ko cho dùng thuốc bổ gì hết, họ bảo ko cần thiết, cứ ăn uống bình thường, tránh thức uống có cồn và thuốc lá thôi ;;)
    katie0412Benatite thích bài này.
  2. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Mấy chị có xem cô dâu 8 tuổi hem? Sao bữa nay coi thấy hay dữ dội nha, hồi trc e ko ghiền hỏi sao nó dai dẳng chậm rì vậy mà ng ta xem, 1 cảnh mà dài phải nửa tiếng quay mấy cái mặt quay qua quay lại coi mún lòi con mắt, tự nhiên hôm trc ráng ngồi xem lần nữa rồi giờ ghiền luôn, có ai coi chung hem tám vs e cho zui :P
  3. xtrandn

    xtrandn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2013
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    72
    nhà mình bạn nào xin visa vào Ấn cho em bé có quốc tịch vn chưa ạ. mình định cuối năm cho con về thăm nội nhưng không biết phải xin visa như thế nào, cần giấy tờ gì để chuẩn bị vì mình ở miền Trung. mà nghe nói cái cio/ipo thì có vẻ nhiều thủ tục quá chưa có đk làm. ban nào biết advise cho mình với
  4. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Mấy ch ơi cho em hỏi em đọc báo thấy là con gái về nhà chồng mà không có của hồi môn nhiều là bị ném đá hoặc thiêu chết hả mấy chị??!! Có thật không vậy ạ?!
  5. jenny4t

    jenny4t Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    57
    Chị nghĩ cũng tương tự như của người lớn thôi. Em có thể alo tới ĐSQ hoặc LSQ để hỏi, họ sẽ giải đáp thêm.
    xtrandn thích bài này.
  6. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Bé cũng apply Entry visa như mình luôn đó chị vì là "child of a person of Indian Origin"
    Lần cập nhật cuối: 09/10/2015
    xtrandnPhewa thích bài này.
  7. Phewa

    Phewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    16
    Chào cả nhà! Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Ko biết có chị em nào còn nhớ em ko. Em mới gia nhập ở trang 5 tầng này đấy ạ. Mấy nay vẫn cứ hóng chuyện của chị em đều đều. Thấy hấp dẫn ghê. Tự dưng cũng muốn yêu 1 chàng Ấn, muốn trải nghiệm cảm xúc yêu đương với Ấn là ntn... Nhưng chắc e chả có duyên ... . E vô cùng thích nghe c Mây Trắng kể chuyện, li kỳ chả khác gì seri phim trinh thám. Nhân đây e cũng chúc mừng tin vui của chị nha.
    Sở dĩ hôm nay vào đây là vì muốn kể cho mọi người nghe tiếp câu chuyện của em. Chả là tên Nepal ấy lại liên lạc. Mọi chuyện tưởng như đã chấm dứt từ khi em block everywhere hắn. Nhưng 2 tuần trước em cài lại viber, vậy là hắn nhảy vào nhắn tin. Cũng lâu rồi ko liên lạc nên em mủi lòng reply lại. Và rồi lại mủi lòng unblock fb. Sau khi unblock fb, search tên hắn để kết bạn lại thì trời ơi chả biết ma xui quỷ khiến thế nào em lại vào ngay được một fb khác của hắn ( 2 fb hắn đặt tên hơi giống nhau, nhưng hình ở profile là ảnh của một em bé, chả biết là ai nữa). Em sẽ coi đó là chuyện bình thường nếu như ko nhìn thấy 1 bức hình hắn chụp với 1 cô gái. Mới đầu chỉ nghĩ chắc là bạn bè hoặc sister gì đó. Nhưng tò mò đọc phần comment, thấy 1 cô gái viết " finally i got this pic", tự dưng trong lòng muốn biết cô ấy là ai, và rồi " thật bất ngờ và thật tình cờ" cô ấy chính là ... vợ yêu của him. Ko những thế họ còn có 1 boy chắc cỡ 4-5 tuổi mà một lần hắn đã gửi ảnh cho em nói là con của dì hắn. Họ cũng đã cưới nhau được 8 năm rồi theo stt của vợ hắn và là love marrige hẳn hoi nha. Chị vợ có rất nhiều lời có cánh về hắn trên fb và hắn cũng đáp lại, chắc hẳn yêu nhau lắm lắm.
    Và rồi em chợt nghĩ về những lời hắn nói với em, nào là " bạn sẽ mãi mãi trong tim tôi...", nào là " dù tôi ở bất cứ nơi đâu thì trái tim tôi vẫn luôn hướng về bạn.." , nào là " trước tôi có yêu một cô gái nhưng chúng tôi đã chia tay, lâu rồi tôi ko biết mùi vị của tình yêu là như thế nào cho đến khi tôi gặp bạn..." bla bla..., nào là chơi đàn, nào là đặt ảnh của em làm profile, cover pic... Úi trời thật là ko tin nổi.
    Tự dưng thấy mình sáng suốt khi vào đây kể cho các chị em nghe chuyện và nghe đc lời khuyên của mọi người. Đến hôm nay là ngày thứ 4 sau khi phát hiện ra sự thật, em vẫn giữ đc bình tĩnh để ko tổng sỉ vả vào mặt hắn. Em định sẽ vẫn talk với hắn bình thường, sau đó gửi toàn bộ chứng cứ cho vợ hắn (nhưng chả hiểu sao mấy nay hắn ít nói hẳn, mà những đoạn chat mùi mẫn của hắn ngày trước em lại xoá hết rồi, cho nên có lẽ bây giờ phải nhử mồi để hắn nói lại). Biết rằng làm thế mình cũng chả đc gì nhưng ít ra để hắn biết mình ko ngu như hắn nghĩ.
    Sáng nay, banh mắt ra đã có tin nhắn: hey, Miss A, i miss your voice and your face, can we talk now? Nghĩ bụng: giờ em chỉ tiếp anh khi em rảnh và em có hứng thôi nhé. Mịa, đồ cờ hó. Định lừa bà à.
    Lần cập nhật cuối: 10/10/2015
  8. Chichi_Chichi

    Chichi_Chichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    3
    Em chào cả nhà ạ :) em là một thành viên hoàn toàn mới của nhà Ấn, cũng theo dõi nhà một thời gian rồi nhưng nay nghĩ mãi mới dám xuất đầu lộ diện. :-)
    Đọc qua khá nhiều của các chị, thấy vui buồn, thăng hoa hay thất vọng đủ cả, nhưng biết sao được vì đó là tình yêu mà. Ngoài ra đặc biệt em xin chúc mừng chị @may_trang đã có bé, chúc chị mẹ tròn con vuông, và nhất là không mệt với Mafia :D
    Số là hiện em đang hẹn hò với một trai Ấn, hơn em 3 tuổi, hiện đang học Master, em thì 22, đang học Đại học, cả 2 đứa đều cùng ở Đức. Bọn em gặp nhau khi đi làm thêm, quen nhau 6 tháng, tìm hiểu các kiểu rồi mới chính thức nói yêu nhau cách đây một tuần :) Bf của em thuộc dạng thiếu sự lãng mạn, hiếm khi nào nói được câu có cánh lắm, em nghĩ hay do code nhiều quá nên vậy. Bọn em cũng không không gặp nhau nhiều, dù nhà cách nhau 15 phút đi bộ, một tuần thường chỉ gặp nhau 1 lần vì cả hai đều bận, anh ấy thì ngoài đi học, làm thêm 1 chỗ với em còn đang làm một job khác cho giáo sư, vì anh ấy chỉ nói được tiếng Anh nên đang phải chạy đi học thêm cả tiếng Đức. Dù ít gặp nhưng hai đứa cũng không có vấn đề gì, vì bọn em thống nhất là tôn trọng sự riêng tư và tin tưởng nhau:D
    À em cũng muốn nói thêm anh ấy là người theo đạo Thiên Chúa, người vùng Chennai. Nhà mình có ai biết về khu vực và con người ở đó không ạ thì tư vấn thêm cho em với :-* Yêu mọi người nhiều.
    xtrandn thích bài này.
  9. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ck chị cũng đạo thiên chúa nhưng ko phải người Chennai nên cũng ko biết j nh. Nhưng cũng có nh chị ở đây biết đấy. Mà em tự tìm hiểu sẽ thấy thú vị hơn đó chứ.hihihi
  10. Chichi_Chichi

    Chichi_Chichi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    3
    ^^ em cũng chỉ biết sơ sơ thôi, và điều em chắc chắn nhất là ở Chennai rất nóng, và có vẻ là người ở đó da thường sẫm hơn.
    Khi em kể với bf về diễn đàn này, anh ấy rất hào hứng, thậm chí còn google translate vì muốn biết cái nhìn của con gái Việt về mấy chàng Ấn thế nào =))
    kadu1288PhungKim thích bài này.

Chia sẻ trang này