1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
    Chị Cop ngủ muộn thế ạ? E vs a ây mới yêu đc 3 tháng thôi, còn non xanh lắm ^^
    Hì. Thực ra chuyện của e cũng ko có j đặc biệt cả. E sang Mỹ qua ct giao lưu văn hoá còn hắn học master engineering. Hôm đó e đang đứng chờ xe bus, hắn ngồi bên cạnh, đc 1 lúc thấy quay sang hỏi e:" Bao h xe 522 tới?", e quay ra thấy 1 tên ng Ấn nhìn già già, lúc đó nghĩ tên này chăc ít nhất cũng 27,28 tuổi. :)) (bây h nhắc lại hắn cứ đau khổ vì chuyện ấy suốt ). Sau đó 2 đứa nói vài câu, lên xe bus cũng nói vài câu nhưng e chẳng hiểu hắn nói j cả vì tiếng Anh Ấn rất khó nghe, nên chủ yếu là e bắn từ đầu đên cuối, hắn chỉ nghe r cười cười. Trc đó e cũng có nc vs zai Mỹ nhưng cứ cảm thấy ko hợp làm sao ấy, họ cũng hỏi số của e, e cho nhưng xog toàn block luôn. Nhưng mà tên này thì khác, lúc săps xuống xe hắn ko nói j , e nghĩ chắc tại e nói lắm quá nên bị ghét r, hay là ngại?!! E ra vẻ dửng dưng mà trong đầu e cứ nghĩ là "xin số mình đi!!!" Chứ mình là con gái đi hỏi số ngta thì ngại chết T.T , đến lúc e gần xuống xe rồi, hắn mới vội vội :"May I have ur number?". E tỏ vẻ lạnh lùng , quay sang cho hắn số mà thực ra trong lòng cảm thấy như trúng số ;)).
    katie0412, copconmisamickey279 thích bài này.
  2. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
    Sau đó e đi shopping, hắn có nt cho e r hỏi e là hắn cũng muốn đi mua vài thư'," can I go with u friend" ( chắc sợ mình nghĩ tán tỉnh j mình nên lúc đó toàn gọi e là "friend", e cũng đồng ý, dù sao thì cũng có cảm tình với tên này, mà lúc đó đang chán, nên ok luôn. 2 đưa đi lòng vòng, r hắn hỏi e nhiu tuổi? E bắt hắn nói trc, hắn đoán e 16 tuổi ;)) nói hắn 19, e hơi choáng, trông thế mà 19, mà kệ, nc cho vui nên cũng chẳng quan tâm lắm, r e bảo e 22 r "call me sister ;)), hắn cũng biết mình bị hớ, mơis nhận là 23 tuổi, nhưng mà lần này e hết tin rồi, tội nói dối là ko tha đc. Sau đó 2 đứa về có nt qua lại, có gặp mặt nói chn, nhưng lần nào đi gặp hắn e cũng phải thủ sẵn pepper spray trong túi phòng bất trắc xảy ra, thích thì thích chư' chưa tin đc, đến khi e xem thẻ sv, passport,...cộng với việc hắn bảo e dùng thẻ ngân hàng của hắn và cả mã pin nữa thì e mới tin hơn( vì ở Mỹ chưa cần biết mình cho người khác mật khẩu hay ko, chỉ cần họ nhìn thấy number trên thẻ của mình là hoàn toàn có thể truy mk hoặc dùng thẻ đó mua đồ rồi)
    katie0412, bordeaux, copconmisa1 người khác thích bài này.
  3. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
    Bọn e nt nhiều, gặp mặt cũng nhiều, hầu như hôm nào cũng gặp, hắn nhận là thích e và e cũng có cảm tình với hắn. Nhưng mà cả 2 đưa đều rất bận rộn nên chỉ gặp đc nhau lúc tối vì lúc đó hắn mơis xong việc, e chờ ở chỗ hắn làm thêm rồi 2 đứa vừa đi bộ nc với nhau. Nói thực đến lúc đó e nghĩ là thích chơi thôi vì cũng đâu có ý định ở lại Mỹ, dù sao có ng nc cũng vui, luyện tiếng anh luôn. Đến hôm đó, cuối cũng e cũng phải thú nhận e chỉ còn 1 tháng nữa ở Cali thôi( bọn e ở Silicon Valley, California) rồi e sẽ bay sang Minnesota ( 1 bang rất xa ở bờ bên kia ), và sau 1 năm ở MN sẽ quay về vn thì hắn shock, ko nói k cả, rất đau khổ, buồn bã, ko muốn nhìn e luôn, 2 mắt thì đỏ hoe. E ngồi với hắn suốt tối đó, hắn cứ liên tục " Go, plz, leave me here!" Đến mấy tiếng đồng hồ. Mà e ko nỡ, nên cứ ngồi cạnh chả biết làm j, còn ko thèm nhìn mặt mình cơ mà. Mà cứ lải nhải suốt như thế, hết thì thầm vào tai e rồi lại gào lên, xong lại khóc, dựa đầu vào chân e, nhìn tội lắm, vì e biết hắn làm từ sáng tới tối cũng mệt lắm rồi , lại bị e cho thêm cú shock tinh thần như thế thì chịu sao nổi vì tên này tính cách nhạy cảm lắm ._. dc mấy tiếng hắn hết cách,...sau đó thì..hm..( đến đoạn này nói t.a cho đỡ ngại) he faced his face to mine n plea me to go,his face was very near, his deep n long lash Indian eyes glanced at my eyes, his lips touched my lips, I took that chance n...that's how his first kiss happened(n lasted like forever). Nhưng lúc đó cũng muộn rồi 2h sáng, mà hôm sau e và hăn sđều phải làm việc, chẳng nhẽ ngồi đó mãi nên e xách scooter, bảo: về đây " u told me go home so I'll go now" thì cái tên đó lại kéo e lại "plz stay here with me". Chả hiểu luôn, ng đâu thay đổi như chong chóng
    Lần cập nhật cuối: 10/11/2015
    katie0412, bordeaux, copconmisa1 người khác thích bài này.
  4. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Chị @copconmisa ui, tuần sau nếu ko có trục trặc gì về visa thì chú ấy sẽ về Việt Nam sau khi em làm lễ tốt nghiệp xong. Tết thì cũng hên xui do tính chất công việc nữa Chị!
    Bữa em có hỏi là có nhu cầu ăn món Ấn hay halal j ko để bik đường mà tính. Bạn ấy nói 1 câu rất dễ thương đại khái là mother-in-law nấu j thì ăn đó, ko dám đòi hỏi!!! =))
    xtrandn, jenny4t, bordeaux1 người khác thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Vanii kể tiếp đi em ơi, sau đoạn gây cấn đó thì ra sao nữa? Sao em dừng lại giữa chừng vậy? Hehe
    @Benatite chàng nhà em nịnh giỏi ghê há, chưa gì mà đã mạnh miệng mother-in-law rồi. Chúc tụi em có những ngày vui vẻ tại VN. :)
    bordeaux thích bài này.
  6. bordeaux

    bordeaux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    21
    @copconmisa ....em nói thiệt mà, em không có yêu trai ấn, cũng muốn lừa người ta lắm, mà trai không cho lừa:)):)):))....em ở Việt Nam chị ui, đang cố gắng phấn đấu, mơ về Bordeaux suốt..hy vọng không xa để có thể sang đó học, lẫn ngắm mấy anh pháp đẹp trai...thui đang gắng.
    @Vanii kể tiếp đi bạn, mình là chúa hóng chuyện tò mò quá...
    Còn bạn em đang bảo vệ luận án tiến sĩ, 24t, nói chung nó đang ở Madrid để hoàn thành nghiên cứu..ui cha chàng ta nói chung là gặp ai xinh cũng like, love hết á, nói chuyện dễ thương, ngọt ngào...mới hôm nào còn khoe có bạn gái người Thailand, hôm sau lại bảo mới quen thêm bạn nước Anh,...=))=)) nói chung châu Á, Âu gì, cũng mê cái ngọt của mấy anh ấn...Hỏi thì nó bảo tự mấy bạn đó nhận là yêu nó, chứ nó có hứa hẹn gì đâu, nó chỉ nói like, love lại giống họ thui...[-X[-X không tốt tẹo nào.
    Kể thêm một tật xấu nữa của mấy anh ấn, họ có lòng tự tôn dân tộc cao, nhiều lúc cứ khư khư ấn cái gì cũng tốt, cũng đẹp, cho dù luôn nhận mình là open-mind, đi bao nhiêu nước cũng vậy...cái này thì em cãi nhau vs nó suốt..haha..nó cãi không được là lại gào tên tiếng việt của em lên, kệ em cứ cãi, gái việt mà, chốt hạ nó chỉ bảo gái việt ghê quá, rùi okay you're always right..:)):))
    Nhưng mấy cha này học cao cũng vậy, sao mấy cha ghét Pakistan lắm, không hiểu nổi luôn, riêng mà nói về Pakistan thì nó không thèm cãi lại, hoặc lảng sang chuyện khác.. ví dụ hôm bữa em vừa nói Pakistan, nó bảo đi nấu ăn, nhưng mà trai Pakistan đẹp thật mà... haha nó gào lên they're good color, we're dark...em cãi lại đấy nhé ngay cả người ấn cũng khen người Pakistan đẹp nhé..=D>=D>....nó ức quá, tưởng đi nấu ăn rùi...ai ngờ...haha nó vào mặc hai cái áo mới mua, xong ra bảo cái nào đẹp hơn, thiệt tình cái nào cũng xấu lòe loẹt thấy gớm, mà thui cũng cứ gật đầu bảo cái nào cũng đẹp...nó cười toe toét bảo tui biết là tui đẹp trai mà...^:)^
    Thêm tật xấu nữa là động một tí là khóc bù lu bù loa lên không hiểu nổi...và động một tí là gọi điện thoại cho bố mẹ, hoặc lại đi kể lể với tất cả mọi người để được an ủi... Hôm trước nó đi chuyến tàu nhưng bị hủy phải đổi chuyến khác, nên bị lỡ chuyến bay tốn hết 400euro mất oan...khóc quá chừng...cũng tội, nên hôm sau phải đặt vé lại bay chuyến khác, hôm sau lại cười toe toét, đúng là con nhà có điều kiện...
    katie0412Vanii thích bài này.
  7. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
    Đúng rồi. Zai nhà mình cũng ko thích Pakistan, chắc quan điểm của họ về Pk cũng như đại đa số ng Bắc hay nghĩ xấu về ng Thanh Hoá ấy. Hồi trc mình hỏi thì a ấy bảo vì Pk là nơi có IS ,ở phía biên giới vs Pk cũng hay xảy ra bạo loạn, khủng bố hay tranh chấp gì đó, và trong suy nghĩ của ng Ấn thì ng Pakistan là những người hay lưaf đảo và ko tốt. Hồi đó hỏi a ấy như vậy vì xem phim "PK" ( về a chàng người ngoài hành tinh ấy) thấy bố mẹ cô gái nhảy dựng lên khi biết bf của con là người pk
  8. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
    Dừng lại giữa chừng vì đang viết e thấy mình nói dài dòng quá ^^!!

    Sau này nghĩ lại thấy hắn bạo ghê, để e kiss giữa đường giữa chợ như vậy luôn chứ sau hôm đó, cứ lúc nào thấy e có ý định làm gì là hắn lại : "public area". Hic. Dù sao thì bây h đỡ hơn chút, chắc ở Mỹ bị nhiễm dần phong cách tự do của ngta hay sao ấy.

    Quay lại đoanj hắn kéo e lại, sau khi kiss một hồi rất lâu xog, hắn cứ ôm riết lấy e, kiểu vẫn đau khổ nhưng cũng rất hạnh phúc r nói " your mouth's so sweet ... I love you so so much. Please dont leave me here.( ý hắn là đừng đi sang bang nào cả )". Mà e cũng thấy tội lỗi vì hồi đó cũng chưa yêu hắn nhiều đến mức đó mà mình kiss ngta chủ yếu là thấy thương, chẳng biết làm sao, với cả lúc đó bản tính tò mò của e trỗi dậy, suy nghĩ hơi vớ vỉn là ko biêt hun người Ấn thì có vị cà ri ko ;))

    Sau hôm ấy thì e đã chính thức nhận lời làm bạn gái hắn, và hắn... Nhầm, a ấy cũng quan tâm chăm sóc e hơn trc rất nhiều vì cả 2 cũng đều hiểu thời gian đc ở cạnh nhau ko còn nhiều nên cả 2 đứa đều rât trân trọng từng phút ở cạnh nhau. Và điều khiên em cảm động và yêu nhiều hơn chính là cách mà a ấy quan tâm, chăm sóc em.

    Hồi trc nghe kể là ơr nhà đc mẹ chăm sóc tận răng, bón cơm, gội đầu cho, không phải làm gì hết và cũng không biết làm gì hết, chỉ học thôi, em thấy ác cảm lắm, nghĩ chắc ai lấy tên này chắc như làm osin luôn. Nhưng mà ngược lại với những gì em nghĩ, a ấy mơis là người chăm sóc e đến tận răng theo cách mẹ a ấy đã làm...
    --- Gộp bài viết: 11/11/2015, Bài cũ từ: 11/11/2015 ---
    Mà đúng là họ là con trai mà hay khóc thật, hay gần mẹ nhiều nên bị uỷ mị :/. Nhưng được cái lúc nào cần mạnh mẽ thì họ lại rất gallant và cương quyết.

    Zai cũng rất hay gọi về cho người thân, hình như là lên lịch hết hay sao ấy : mẹ- 2 ngày 1 lần, anh em trai- tuần 2 lần, cô dì chú bác bla bla- tuần 1 lần, họ hàng ở gần khu vực sống- 2tuần sang chơi 1 laàn và ngủ qua đêm.

    Mà sao thấy họ rất hay kể về mẹ theo kiểu mà lm việc này, mẹ lm viêc kia, lo toan thế nào nhưng rất ít khi nói về bố. Nói về bố 1 lần duy nhất: " ông ấy là 1 người tốt và được nhiều ng yêu quý".

    Và nói về hôn nhân của bố mẹ: " that's an arrange marige". Nghe mà hoang mang:confused:
    katie0412, mickey279dookei thích bài này.
  9. NaSam

    NaSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Hihi dạ em xin chào cả nhà em là thành viên mới của gia đình hihi e củng mò mẩn ở gia dình mình củng lâu roồi nghe chị Vanii và Bordeaux nói vè bf không thích ng Pak hixx ..bf em thì là ng Pakí anh ấy nói với e củng không thích ng Ind và có kể cho. E vài nguyên nhân ...nói chung chuyện này đối với chị em trong nhà mình không qan trọng nhỉ ,tình cảm giửa các a là trên hết ....
    Nói về chuyện cuả e thì e và a ấy nói chuyện onl thứ 7 này là đc 5 tháng ,anh vuằ moi hoàn thành bằng Msc Physic ,đang là giaảng viên ở college ,âcademy,tutor too rất chăm làm nhà có 4 ae 2 gái 2trái ,a là lớn nhất ,a hơn e 3 tuổi em 95 a 92,tính cách củng dể giận nóng tính ghen dả man ,mmiện ngọt là khoỏi chê ,lạ cái là tụi e chưa bao h nc đthoaại a chỉ gọi e khi kt e có onl ko hoặc lúc e giận .thỉnh thoảng a chỉ ghi âm nói vài lời dth hay gì đó ,như vậy thì a ấy có đáng tin ko mấy chị ,cho e xin ý kiến
  10. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
    Thêm 1 điều nữa là zai rất vui và hài lòng khi thấy mình làm theo ý họ, theo kiểu hơi gia trưởng nhưng bù lại họ lại tự nhận lấy trách nhiệm về bản thân là phải chăm sóc cho mình, nên mỗi khi thấy e phải lo lắng hay buồn vì chuyện gì zai toàn nói : "I'm a bad guy" như kiểu cảm thấy rất có lỗi vì làm mình lo lắng ấy ^^. Nhưng cũng chính chuyện thích bảo e làm cái này cái kia mà mấy lần cãi nhau, e toàn gân cổ lên cãi " this is America, not India n Im Vietnamese not Idian" nên hắn cũng chịu " if u said that, I have nothing to say", xong toàn bảo mình bướng. Ko biết con gái Ấn thì họ làm gì nhỉ, nghe răm rắp ak ?! :/

    Với cả người Ấn có vẻ ko thích thử thức ăn của các nước khác nhỉ? Hình như họ chỉ thích ăn đồ Ấn thôi, có lần dẫn hắn đi ăn sushi nhìn hắn loay hoay với cái đũa thấy tội, mà hắn thấy em cho nguyên miếng cá sống vào mồm mà như kiểu sắp oẹ luôn ấy, như kiểu ko ngờ bạn gái mình dã man zợ ._.!! Yêu người Ấn là mỗi lần đi biển em phải hi sinh ham muốn ăn đồ biển để ngồi vào bàn và ăn cà ri và naan T.T Nhưng có vẻ họ thích ăn đồ Thái và Mexico và 1 ít Chinese food :/

    À. Điểm cộng là rất hay tặng quà cho bạn gái( e thích cái này ;)) ), theo kiểu chả vì dịp gì cũng tặng, mà toàn tặng nữ trang không.

    Với cả người Ấn rất tốt và thân thiện với người Ấn, giúp nhau nhiệt tình lắm nhưng với người nước khác họ hơi e dè thì phải, chỗ e ở nhiều ng Ấn và Trung Quốc kinh khủng vì toàn làm cho các cty công nghệ nhưng toàn thấy người Ấn chỉ thích giao du với người Ấn thôi... Éc bắt đầu lan man rồi


    @NaSam chị ko giỏi mấy chn thế này lắm nhưng mà chị sợ ai hay ghen lắm, #:-szai Việt ghen là 1 chn chứ chắc Pak or Indian mà ghen chắc ghen dữ luôn á. Hồi trc chị vs zai cũng toàn nt ko à, ngại gọi kinh khủng vì gọi khó nghe, ko hiểu nhau nói j hết gặp mặt thì nói chứ gọi xong toàn " I didnt get it, can u repeat, can u spell in......can u text me ". Mà e ko dùng skype à?
    Lần cập nhật cuối: 12/11/2015

Chia sẻ trang này