1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NaSam

    NaSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Dạ em củng nghĩ vậy chị Vani mà e muốn bjk truyền thống cưới xin của Pak giống india fảe ko mâấy chị
  2. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Pak thì trước khi cưới em phải convert Muslim, đọc kinh Q'ran. Lúc làm lễ cưới, chủ hôn sẽ bắt em đọc 3 lần cái câu gì đó đại khái là từ giờ trở đi em chỉ tôn thờ thánh Allah và Mohammad là prophet của thánh...Nếu em đọc sai thì sẽ bị hủy hôn!!!!Còn Ấn thì chị ko biết =))
    Anh nhà chị hồi trước cứ bắt chị học nằm lòng cái câu này mà thiệt chị học không vào dù câu nó ngắn củn ah :)
    xtrandnVanii thích bài này.
  3. bordeaux

    bordeaux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    21
    @NaSam em ơi cũng muốn vs em vài điều, là em còn trẻ, xinh xắn, yêu onl làm gì một người xa xôi khi mà không có gì chắc chắn...
    --- Gộp bài viết: 13/11/2015, Bài cũ từ: 13/11/2015 ---
    @Benatite chàng nhà chị dễ thương qúa hen, nhất chị rùi
  4. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    @NaSam Mình còn trẻ thì tập trung lo cho sự nghiệp trước cái đã!Con gái có thời có thì, qua giai đoạn đó thì tiếc lắm!Đừng nghĩ vội đến việc trói buột cuộc đời mình vào với người khác. Đặc biệt là với nhưng người mà mình chưa hiểu rõ về họ.
    Tình yêu thì không có đúng hoặc sai đâu nhưng quan trọng là mình hiểu được cái nào trước, cái nào sau!Một điều lưu ý nữa là yêu trai nước ngoài khác đạo, sẽ rất khó để dung hòa. Nói chuyện qua skype, điện thoại hay chat thì cũng là cách nhưng để hiểu rõ một người thì cần có thời gian.
    Mình kể sơ sơ thế này nhé!Lúc đầu bạn mình gặp mình ở trường, xin số điện thoại với lý do là để liên lạc với ông technician (do mình biết nói tiếng Thái). Sau đó được nước xin luôn fbk, mình không cho và cảm thấy rằng đây là nhân vật khá nguy hiểm (nghe tới Pak là muốn bỏ chạy rồi chứ đừng nói đến add fr). Một ngày đẹp trời nọ, hắn add fbk mình bằng cách mò tên, dò dẫm, hỏi han qua vài người bạn. Hắn mời mình đi ăn kem rồi nói đủ thứ trên đời, rồi hỏi mình đề tài nghiên cứu của mình, có biết publish báo là gì không rồi nguyên một tràn academic dạy đời. Ôi mẹ ơi, ly kem đã dở lại gặp cái thằng "xạm" ba trợn (hồi đó dân Việt mình hay gọi mấy anh Nam Á là dân xạm, cao to đen hôi!)., muốn quăng cái ly đi rồi say good bye luôn!Nghĩ sao lại thôi!Hắn thấy mình khó chịu ra mặt rồi còn đòi về, hắn mới hỏi bạn muốn ăn hay uống j nữa ko?Mình biết tỏng là bọn Hồi ko uống được Alcohol nên mình bảo là giờ muốn đi uống bia, không thì đi về. Ai dè, hắn mừng ra mặt bảo là thích uống bia hơn ăn kem!Thế là 2 đứa dắt nhau đi uống bia, lúc này hắn mới thể hiện đúng bản chất nên 2 đứa nc rất vui vẻ.
    Mình kể tới đây thôi, chuyện tương lai thì chưa biết sao nhưng nhiều khi cũng là duyên là số!Giai đoạn đầu cũng nên thử thách mấy ảnh xíu coi có thành ý không rồi hẵng tiến tới chứ đừng vì cái mũi cao, mắt sâu, lông mi cong vút hay lời nói ngọt ngào mà bị "say". Có điều kiện thì nên hỏi ý kiến phụ huynh (cái này cũng hên xui!)
    Chúc bạn may mắn nhé ^_^
    --- Gộp bài viết: 13/11/2015, Bài cũ từ: 13/11/2015 ---
    @bordeaux không dễ thương gì đâu em, cũng "phát xít" lắm á!=))
    jasmine102, xtrandn, bordeaux2 người khác thích bài này.
  5. jangnamsusu

    jangnamsusu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Mình chốt là người Việt Yêu Hàng Việt cho dễ dùng ;)
    --- Gộp bài viết: 13/11/2015, Bài cũ từ: 13/11/2015 ---
    Chứ giờ chơi Hàng ấn To khó chơi, nhớ cái nó lừa cho cái thì toi, ngu gì
  6. NaSam

    NaSam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    3
    Mẹơiưj nghe e nói đang nc online với Pak mẹ e lo liền kiu e nc bạn bè thì đc còn yêu đuong là ko
    A hay noói là . My wish u become my wife ,his partner in whole life ,em said if yourwish become true ,wwe have to face manything ,he said yup it is ,e ccủn nhiuìu lân nói là e conòn trẻ chuyênện cuoiươới chưa đâu a nói yup it good
    Em tthanks mâấy chị nhìu lắm rất nhìu lờikhuyên chân thành và lìu thuốc bổ cho e ;-):-p:-p
    Đoi time will prove eveỵthing may chị nhỉ
    mickey279, VaniiBenatite thích bài này.
  7. bordeaux

    bordeaux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    21
    Lâu quá không thấy ai vào, các chị, các em, các bạn, các cô, các gì, các bác có ai vào kể chuyện cho em nghe với. Chuyện gì cũng được hết á....tâm sự vui buồn gì nghe tuốt.
    Còn mấy bạn nào mà yêu mấy anh Ấn, rùi mơ về đám cưới, thì tặng các bạn cái video đám cưới của hai anh chị này nhé...xem đi cho có tinh thần rùi vào kể chuyện các bạn cho mình nghe với nhé..:D:D:D:D

    MoonAnil, xtrandn, NaSam2 người khác thích bài này.
  8. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
    Mình là long-distance love nên suố ngày chỉ gọi điện, skype với nhau thôi :(( đc cái mỗi lần gặp nhau mừng đến phát khóc ^^

    T9 năm sau mình sẽ về vn để xin chuyển sang visa học sinh, nhân tiện muốn đi các nc ĐNA và sang Ấn chơi 1 chuyến mà bị tên đó cản quá trời luôn :((. Hắn nói muốn sang Ấn thì chờ hắn dẫn đi, mà chờ đc đến lúc hắn quay về India thì chắc đợi dài cổ ra mất. Không biết nhà mình có ai ở Hyderabad ko nhỉ ?!

    Mà sắp tới Christmas r, hem biết tặng quà j >"< mình bị băn khoăn quá, con trai Ấn thì thích đc tặng j ??!
    bordeaux thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @bordeaux em không kể xấu trai Ấn tiếp à? Em ơi, cái clip này em kiếm được ở đâu vậy? Em biết 2 anh chị này hả?
    --- Gộp bài viết: 19/11/2015, Bài cũ từ: 19/11/2015 ---
    Yêu mấy anh Hồi giáo đúng là mệt thiệt, nói chung là ngoại trừ bạn nào yêu đương sâu đậm, không dứt ra được và cũng có tương lai thì chị ủng hộ các bạn tiến tới. Chứ tình cảm mới chớm nở thì chị nói thiệt là chị dập ngay và luôn, cho đời nở hoa. :D
  10. 23June

    23June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    9
    Chào các chị em là thành viên mới ạ. Thực chất là theo dõi các bài viết của mọi người lâu rồi mà giờ mới thò mặt ra thôi ạ :))
    Em thì không phải yêu đường gì nhưng cũng quen 1 anh người ấn online. Ảnh 24 em 23. Khiếp thật em phải công nhận mấy ông Ấn nói chuyện cứ ngọt xớt luôn. Mới quen khoảng 1 tháng mà ảnh cứ "i want you, i need u, u are my everything, i will marry u..." :)) còn câu i miss u, love you là câu cửa miệng rồi ạ. Anh này giới thiệu là bussiness, sinh ở Cannada, có nhà ở Dubai, Indo, Cannada với cả Nha Trang. Em chỉ nói chuyện để thực hành tiếng Anh là chủ yếu nên cũng ko care mấy về chuyện nói thật hay ko. Mà tiếng Anh ổng nói cũng ok lắm, giọng thì ngọt thôi rồi như rót mật vào tai, lúc nào cũng thủ thỉ "anh sẽ cho e cs hạnh phúc, xa hoa tiện nghi, đưa e đi khắp thế giới ngắm bình minh hoàng hôn bla blo.." Xong còn nói nhà ổng đang chuẩn bị xây Hotel ở Nha Trang. Nói em chỉ cần yêu anh ấy là em sẽ được cai quản hết, oách chưa? :)) Một lần e thử lấy acc khác về chat với ổng cái ổng cũng miss u, love you luôn (trong vòng chưa đầy 1 ngày) :)) Nói chuyện thì lúc nào cũng kêu "believe me, trust me" . Hỏi đang gì thì luôn là "i'm waiting for you" :)) Nghe mà em chỉ biết cười thôi. Em vừa hỏi đang làm gì thì kêu đang party w friends trên du thuyền nhà ảnh đó các chị ạ :))
    NaSamVanii thích bài này.

Chia sẻ trang này