1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jasmine_Le

    Jasmine_Le Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2015
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một câu thôi "Từ bỏ đi em". Không tiếp tục liên lạc nữa thì càng tốt :)
  2. 23June

    23June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    9
    Cả nhà ơi em vừa mò được fb của ổng. Tìm loanh quanh bạn bè thì thấy cái hình này. Cho em hỏi ý nghĩa của bức ảnh này là gì? Thấy mọi người cmt ở dưới ảnh "congrats" ầm ầm. Có phải 2 nhân vật chính này đã được hứa hôn không ạ? :))
    [​IMG]
  3. 23June

    23June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    9
    Không có chị nào online trả lời giúp em ạ? Em hỏi nhưng hắn bảo This is ritual when families great there youngest children on festivals. Và nói đó là cousin của hắn nữa.. Mà em vào fb của cô này thấy ảnh nào hắn cũng like xong bắn tim ầm ầm...
  4. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @23June : 2 cái đứa ngồi trong hình là vợ chồng rùi nhen em. Ra làm bát phở nóng + nốc thêm 1 lon bia rùi mình lại tươi tắn đi câu zai khác em nhé b-)b-). Đừng mò mẫm thêm về hắn nữa !
    Vaniixtrandn thích bài này.
  5. 23June

    23June Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    9
    Em đang nói chuyện với hắn đây. Lại còn quay ra hỏi em sao có bức hình rồi là em điều tra về hắn blah blah. Em hỏi vấn đề ảnh ở đâu ra quan trọng à? Hỏi hắn về bức hình thì kêu "no not yet, i planning" em hỏi planning for a wedding à thì lại "no". Tóm lại cứ nói vòng vo. Bó tay. Rm đang nổ phát súng cuối cùng đây -__-
  6. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Năm mới rồi, dẹp mấy thằng Ấn
    --- Gộp bài viết: 31/12/2015, Bài cũ từ: 31/12/2015 ---
    Năm mới đến rồi, dẹp mấy thằng Ấn qua 1 bên đi, ăn mừng 1 năm đã qua thôi!! Mỗi 1 ngày sẽ là 1 trải nghiệm cho bản thân mình. Đừng vì trai mà đau khổ quá nha! Năm sau nhà mình chuẩn bị chào mừng thành viên nào được lên xe bông đây?
    Vanii, NaSamxtrandn thích bài này.
  7. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    ohlala em mới đầu năm đầu tháng đã cãi lộn mún tức chết luôn í =.='
    Năm mới vui vẻ nhé các chị em <3 chị em nào mún dính tới các anh zai Ấn thì chuẩn bị tinh thần thép trong mọi trường hợp nhé
    -XOXOXOXOXO-
  8. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Các chị em yêu quý. Mọi người trên diễn đàn chắc cũng k để ý đến cái tên em lắm trừ 2 chị Cọp và Shona Thảo. Em cũng từng lặn ngụp 2,3 lần ở nhà mình rồi, văn chương em k lai láng nên e rất ngại viết, nhưng hôm nay em quyết định và xin phép chính thức kể câu chuyện của mình ra để chị em đọc giải khuây ^^ và vào chém gió cho diễn đàn xôm lên, dạo này ảm quá. Em cũng mong câu chuyện của mình sẽ giúp mọi người có thêm được kinh nghiệm trong tình yêu vs Ấn nói riêng và ty nói chung.
    Ôi chưa được mấy dòng mà kí ức về chuyến đi Ấn lại hiện về rồi. Nhớ quá...
    Em và chàng quen nhau cũng như nhiều cặp ở nhà mình thôi. Em join vào speaking24 vì muốn học tiếng Anh để đi du học và rồi 1 ngày đẹp trời em gặp chàng : "how are you Minh? "
    2 ngày đầu chúng em chỉ chat với nhau, những dòng tn chào hỏi, giới thiệu lịch sự, từ tốn k vồ vập. Chàng sn 90, quê ở Shimla, 18 tuổi rời nhà lên Mumbai học boxing 2 năm thì thi vào National Engineering Collegue ở Mumbai. Nhưng đó là 4 tháng trước thui, giờ thì chàng đã là 1 navy officer rồi.
    Sau khi biết 1 chút background về nhau chúng em bắt đầu video call. Chàng là người khá hài hước, cuộc nói chuyện nào của chúng em cũng k thể thiếu tiếng cười. Câu chuyện của chúng em thì xoay quanh rất nhiều chủ đề. Từ cuộc sống công việc của 2 đứa, hôm qua sếp mắng, hôm nay mẹ gọi đến văn hóa của Ấn độ, Việt Nam, khủng bố ở Paris, du học ở UK, ước mơ của 2 đứa. Cuộc nc nào cũng kéo dài 2,3 tiếng chẳng muốn chấm dứt nhưng tầm 11h em luôn là người say good night để đi ngủ sớm trước ánh mắt tiếc nuối của chàng. ^^ cũng có những lúc chúng em nói chuyện thâu đêm, laptop mở cả đêm, nhiều khi e ngủ quên lúc nào k biết, giật mình tỉnh dậy thấy chàng mắt đờ đẫn nhìn vào màn hình ngắm mình ngủ. Chàng nói em cứ ngủ đi, chỉ cần mở laptop để anh nhìn thấy e thôi cũng đc. Trái tim e lúc đó mềm nhũn ra nhưng vẫn ra vẻ ngạc nhiên buông 1 câu "a có điên k" =)))
    Rồi chàng nói yêu em trong hoàn cảnh chàng sắp gia nhập quân đội. Em nhớ 1 lần là khi chàng đến nhà bạn để chia tay trc khi vào quân đội. 1 lần là ngày đầu tiên chàng đứng trước cửa trụ sở navy ở Mumbai để chuẩn bị bước chân vào hàng ngũ navy officer của Ấn. Chàng chỉ dám nói rất nhanh rồi dập máy ngay lập tức vì chàng sợ ty của chàng sẽ là gánh nặng cho e, 1 cô gái nc ngoài yêu 1 sĩ quan quân đội Ấn mà có thể ng ấy sẽ đc cử đi chống khủng bố 1 ngày nào đó. Hự hự...nghe tiểu thuyết quá đi. :)) Nhưng mà chắc k chịu đc nên 1 ngày đẹp giời chàng đã phải thốt ra rất rõ ràng mấy lời vàng ngọc I love you và hỏi cảm xúc của em. Em sau vài ngày chả suy nghĩ gì tự nhiên 1 đêm cũng nổi điên lên trả lời I love u too. Và thế là yêu nhau. Quá nhanh quá nguy hiểm ^^
    Hầu như sáng nào 6h30 chàng cũng gọi điện bắt e dậy tập thể dục. Chàng dậy em mấy động tác yoga mà theo chàng là tốt cho sức khỏe ;) thời gian training trong quân đội rất khắc nghiệt nhưng tranh thủ rảnh lúc nào là chàng nt, gọi điện. Tuy chỉ là qua skype nhưng em cảm nhận chúng em như đang thuộc về cuộc sống thực của nhau. Cái phòng ngủ dành cho mấy ô độc thân trong quân đội, cái chăn cũ rích, bạn senior cùng phòng suốt ngày bắt chàng ra ngoài training, thỉnh thoảng vẫn giả bộ tốt đưa cho chàng quả quýt trc mặt e, mà biết đâu ng ta tốt thật nhưng làm đau ny mình là mình ghét ý, hì. Rồi là bộ đồng phục navy trắng quyến rũ mỗi buổi sáng chàng mặc đi học, những ng lính áo xanh blue đang nhởn nhơ đi lại mà quên mất k chào khi chàng đến, quang cảnh xung quanh quân đội khi chiều xuống và cả ..chú chó tè bậy trong sân =))))
    Bọn e yêu nhau nhiều mà cãi nhau cũng lắm. Lý do thì bé tí teo mà cái tôi của thằng nào cũng lớn. Nhưng e k giận đc lâu mà chàng cũng k để e giận lâu nên lại đâu vào đấy. Chàng về nhà nghỉ lễ Diwali gì đó, e quên tên rồi, em đc thấy bố mẹ chàng, a trai, chị dâu, e gái rồi khu phố nhà chàng. Nhưng đúng dịp đó e dở chứng kêu cần mấy ngày 1 mình để suy nghĩ thêm về chuyện tình cảm này, khi nào e sẵn sàng sẽ nt cho a. Thế là lỡ mất cái lễ mà chàng khoe là rất lớn ở Ấn. Tiếc lòi ruột :(((
    Chàng hẹn tháng 4/2016 kết thúc training sẽ sang VN thăm e. Nhưng mà được mấy tháng yêu nhau cả 2 đều k chịu đc muốn gặp nhau sớm. Thế là chàng mời em sang Ấn tham dự navy nite tổ chức thường niên ở Mumbai. Sau 2 tuần vật vã đấu tranh suy nghĩ mỗi ngày 30p thì e cũng đồng ý :P chàng hí hửng đi đăng kí tên e vs cấp trên thì bị dội gáo nước lạnh rằng bạn gái ngoại quốc: k đc phép tham dự. Chàng găng lên tranh luận thế là bị phạt 3 ngày. Em dỗi làm mặt buồn thiu, chàng nói k có e tham dự tiệc đó đâu còn ý nghĩa gì vs chàng. Tim e bắt đầu nhũn nhũn rồi tan ra khi chàng nói mọi thứ trong cuộc đời a sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu thiếu em. Rồi chàng quyết, k tham gia tiệc đó thì mình tự tổ chức tiệc của riêng tụi mình. Và thế là Festival Sunburn Goa chào đón em...Mumbai chào đón em....India chào đón em....và Anh

    Ôi mắt e mỏi quá rồi. Phần 2 em sẽ viết sau nha. Mà e viết dài dòng quá phải k? E k muốn lỡ mất nhiều chi tiết vì muốn mọi ng trong nhà hiểu câu chuyện của em để rút kinh nghiẹm đánh giá cho ty của mình. Mọi ng thấy dài quá thì ý kiến nha...^^
    MoonAnil, mickey279, Vanii5 người khác thích bài này.
  9. alisha82

    alisha82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    64
    Có ai cần xin tourist visa 6 tháng để vào Ấn kết hôn thì dùng mẫu thư này nhé. Lâu ngày lục lại trong PC thấy vẫn còn hửu ích nên post lên đây cho chị em nào cần dùng.

    [​IMG]
    Benatite thích bài này.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Mia2812 Lâu lắm rồi mới có một chuyện tình Việt-Ấn lãng mạn, ngọt ngào được kể một cách đầy đủ và chi tiết ở đây. Ở đây mọi người đều viết ra tâm sự của mình để mong tìm được sự chia sẻ, không ai bắt bẻ chuyện văn chương đâu em à, ngoại trừ đừng dùng teencode mà thôi. Hóng tiếp phần 2 của em, mặc dù đã nghe em kể, nhưng đọc như vầy vẫn thích hơn. :P
    Mia2812Benatite thích bài này.

Chia sẻ trang này