1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Các chị cho em tò mò xíu!Mình là đăng ký kết hôn ở Việt Nam hay nước của anh ấy đều được phải không ạ?Mình làm ở nước thứ 3 rồi mang giấy tờ về VN hay Pak để hợp thức hóa thôi được hay không?Em nghe bà con đồn là nhà mình làm giấy tờ đăng ký kết hôn lâu lắm do chủ yếu là cho ăn "hành là chính" với thêm cái màn khám tâm thần "bá đạo" nữa. Em có chị bạn lấy chồng người Thái thôi mà bữa giờ bị hành tới hành lui, đám cưới mấy tháng roài mà chưa xong cái giấy á!Bọn em định sang năm đi học rồi đăng ký kết hôn ở nước thứ 3 luôn, chỉ cần submit cái giấy chứng nhận độc thân là ok. Các chị cho em ý kiến ạ!
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Vấn đề ĐKKH ở đâu theo chị là nằm ở chỗ sau khi kết hôn em định sống ở đâu là chủ yếu. Nếu em không sống ở VN thì việc em có ĐKKH ở VN hay làm ghi chú kết hôn ở VN thì không cần thiết, trừ phi em muốn làm hài lòng gia đình hoặc có sức ép này kia. Có 2 cách:
    - ĐKKH ở VN; hoặc
    -ĐKKH ở nước ngoài rồi sau đó mang về VN hợp pháp hóa. Cái này gọi là ghi chú kết hôn.

    Việc ĐKKH ở nước thứ 3 ntn thì tùy thuộc vào yêu cầu của nước đó. Như UK, không cần giấy chứng nhận gì cả, chỉ cần cả 2 ra council đăng ký, và việc thông báo này được dán ở bảng trong vòng 30 ngày để xem ai có phản đối gì không. Vậy là xong, tới ngày kết hôn thì cần 2 nhân chứng ký vào giấy. Xong phim.

    Việc lựa chọn ĐKKH ở đâu tùy thuộc vào nhiều yếu tố, ngoài vấn đề nơi sinh như chị đã nói ở trên còn một vấn đề tế nhị khác đó là LY HÔN. Muốn ly hôn thì phải có kết hôn. Vợ chồng sống yêu thương không nói làm gì, đến khi có vấn đề thì việc ly hôn trở nên khó khăn, nhất là ly hôn ở nước ngoài. Sẽ càng khó khăn hơn nếu có dính dáng đến tài sản. Vậy nên, nếu em quyết định kết hôn ở nước ngoài và không làm ghi chú ở VN thì về mặt luật pháp ở VN, em vẫn là người chưa từng kết hôn. Nếu trong quá trình sống chung có gì mâu thuẫn, em phải làm thủ tục ly hôn ở nơi em đăng ký, em không thể về VN làm thủ tục ly hôn.

    Chuyện này nhiều bạn không lường trước nhưng thực tế đã xảy ra. Có nhiều trường hợp lấy chồng nước ngoài mà không tính đến hậu quả pháp lý, khi li dị các bạn không được quyền nuôi con, bồng con ra khỏi nước sở tại nên phải chịu tội danh bắt cóc, ở tù. Có người thì chết dí ở nước Ấn vì không thể làm thủ tục ly dị được. Vân vân và vân vân.
    MiaNguyen310 thích bài này.
  3. alisha82

    alisha82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    64
    @Benatite : em và chàng định sống ở đâu thì đăng ký ở đó đi em, cái giấy đăng ký kết hôn của VN mình chỉ toàn tiếng Việt, khi muốn xài đến phải đem đi dịch thuật, công chứng rồi đem lên Sở ngoại vụ để đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự mới có thể lưu hành ngoài lãnh thổ VN, trong khi giấy tờ của Ấn từ passport, PAN card, driving license và certificate of marriage đều có tiếng Anh, rất là tiện lợi. Nếu nước thứ 3 em định đăng ký mà ngôn ngữ trong tờ giấy đó là tiếng Anh thì quá tốt, hay bằng song ngữ tiếng Anh + tiếng bản địa thì cũng được chứ nếu trong đó toàn tiếng Khơ-me thì em về VN hay về nước chàng đăng ký cho rồi nếu có điều kiện để về.
  4. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Dạ, tui em tính sẽ sống ở nước thử 3 ạ!!!Anh nhà em cũng offer là tụi em sẽ làm ở Pak do hình như nhà bên ấy có quen biết nên thủ tục dễ thông hơn hay sao á chị.Sau đó em sẽ mang certificate về VN hợp thức hóa rồi muốn ở đâu thì ở. Bọn em cũng muốn làm xong thủ tục để sau này khỏi vướng mắc chuyện pháp lý về tài sản, con cái...Cũng còn cả năm mà 2 đứa giờ lăng xăng hỏi han này nọ tại 2 nhà cũng muốn có cháu bế lắm òi mà bọn em bận việc học nên cứ hoãn được nhiêu thì hoãn :3
  5. alisha82

    alisha82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    64
    @copconmisa : cám ơn dì Cọp đã có lời khen cháu nó nhen, cháu nó giống y khuôn ba nó từ màu da đến khuôn mặt, nhìn vô là biết made by Indian.

    Chuyện mình thì cũng qua lâu rồi, giờ mình cũng đang có cuộc sống bình yên ở Ấn, bữa nay ôn lại chút kỷ niệm xưa với cả nhà.

    Cuộc hôn nhân đầu tiên của mình ở VN đến trong êm ả và tan rã cũng trong êm ả. Chắc ở đây không ai như mình, lấy phải 1 người chồng đồng tính, chính vì vậy mà cho tới tận bây giờ, mọi người vẫn không biết vì sao ngày đó mình ly hôn. Mình nghĩ xấu chàng hổ thiếp, mình đã tự giải thoát cho mình rồi thì cũng không cần phải làm rùm beng lên cho xấu mặt người ta. Khi quen nhau, bề ngoài của anh không có vẻ gì là khác thường, trong suốt 1 năm hẹn hò vì cả 2 đều cùng sống với ba mẹ và bận rộn công việc nên cũng không có chuyện ăn cơm trước kẻng, cứ cuối tuần lại đi xem phim, đi ăn quán hay sang nhà nhau ăn cơm với ba mẹ, những lúc riêng tư thì cũng có ôm hôn nhau, mọi việc trông có vẻ rất bình thường.

    Cái ngày đám cưới xong cả 2 đều mệt nên cũng không làm gì, rồi khi đi tuần trăng mật thì anh bảo mệt vì bị tiêu chảy do ăn đồ ăn lạ, suốt tuần trăng mật cũng không làm gì, rồi cứ lại tiếp tục như vậy, hôm thì nhức đầu, hôm thì mệt do công việc nhiều, còn không thì say xỉn do uống bia tiếp khách ... Mình bắt đầu linh cảm có gì đó không ổn nhưng cũng ngại không muốn hỏi thẳng vì chuyện tế nhị quá. Hơn 1 tháng sau ngày cưới vẫn chưa động phòng, mình đánh liều hỏi thẳng thì anh bảo anh không có ham muốn, rồi lại tiếp tục chỗ ai nấy nằm. Mình nói nếu có bệnh thì cùng nhau chữa thì anh bảo anh không bệnh gì, chỉ là không có ham muốn, đã không có ham muốn thì không thể ép buộc bản thân ham muốn được. Cứ như vậy, 1 năm sau thì mình ly hôn, 1 năm sau ngày cưới mình vẫn còn trong trắng, nói ra chắc cũng không ai tin, mình chọn thì mình phải chịu, có than khóc trách móc cũng chẳng được gì. Cả 2 đồng ý chia tay trong im lặng.

    Mình may mắn có được 1 công việc tốt, rất thường xuyên đi công tác nước ngoài, chủ yếu là Hongkong và Singapore, mình đã gặp anh nhà hiện tại ở Singapore vào năm 2007 khi anh cũng có chuyến công tác ở đó và cả 2 tình cờ ở cùng khách sạn với nhau, thời đó chưa có whatsapp viber, chỉ có yahoo messenger thôi nhưng cũng đủ để gắn kết 2 đứa đi đến 1 happy ending. Gia đình anh phản đối phải nói là kịch liệt khi anh bảo muốn lấy vợ nước ngoài. Họ thậm chí cũng không biết Việt Nam là ở đâu nữa, lúc đầu anh định kể thật về hoàn cảnh của mình với gia đình nhưng sau đó thì quyết định sống để bụng, chết mang theo. Họ nói nếu anh muốn lấy mình, họ sẽ tự tử vì họ không thể nào chấp nhận 1 cô con dâu nước ngoài, bà con dòng họ sẽ nói họ không ra gì vì họ đã dám phá bỏ những nguyên tắc của văn hóa Ấn. Nếu anh nhất quyết lấy mình, họ chỉ có chết thôi.

    Cũng có lúc muốn chia tay muốn buông xuôi nhưng anh nhất quyết không chịu, anh nói mình nếu tin anh, hãy chờ anh, anh sẽ thuyết phục gia đình bằng mọi cách. Gần 3 năm trôi qua, họ vẫn không chấp nhận, vẫn lấy cái chết ra để hù dọa, anh rủ mình bỏ trốn thì mình từ chối vì mình không thể làm xấu mặt gia đình thêm 1 lần nữa. Cuối cùng anh làm liều, mua 1 lọ thuốc (thật ra là vitamin thôi) và thưa chuyện với ba mẹ anh 1 lần nữa, họ vẫn cứ cái kiểu lấy cái chết ra đàn áp, anh bèn lấy ra 1 đống thuốc, ực liền trước mặt họ và nói là nếu con không thể sống với nhỏ đó thì con cũng chết, họ quá bất ngờ và hoảng hốt, liền đưa anh tới bệnh viện cấp cứu, sau đó thì chuyện lan truyền khắp lối xóm, gia đình dòng họ, mọi người đến khuyên bảo ba mẹ anh là không khéo mất đứa con trai thật đó, đồng ý đi. Anh sau khi cố tình chết hụt, cũng lại tiếp tục van xin, năn nỉ ... cuối cùng thì họ cũng đồng ý.

    Rồi thì đám cưới linh đình rực rỡ được tổ chức, sau đó mình theo anh về Delhi. Xong phim (bắt chước Cọp).
    SagarCloud, Nithu, jenny4t7 người khác thích bài này.
  6. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @alisha82 đọc chuyện của nàng mà mình cứ ngỡ là đang đọc mục tâm sự của báo vnexpress. Ở nhà Ấn đã lâu, đúng là không gì là không thể xảy ra. Cách đây chừng 1 năm là sự xuất hiện của chị mây trắng với câu chuyện cứ như là tiểu thuyết. bây giờ tới phiên nàng. Mặc dù câu chuyện chắc đã trôi qua gần 10n nhưng giờ nàng kể lại mình vẫn thấy ngậm ngùi cho nàng vào thời điểm đó. Nên nói thiệt, chưa chắc "ăn cơm trước kẻng" là chuyện không nên, vợ chồng bỏ nhau vì chuyện đó không phải là ít, ở VN mình chưa có thống kê nhưng mình chắc chắn con số này không nhỏ. Còn nếu không thì người phụ nữ chịu đựng, nhắm mắt sống qua ngày vì con (nếu có), vì (cái mác) đạo đức mà xã hội gắn vào. Mình thật sự rất vui mừng khi nàng cuối cùng cũng đã có đuợc hạnh phúc xứng đáng, chồng nàng đúng là tuyệt với, dám yêu, dám đấu tranh, và dám lấy cái chết để bảo về tình yêu của mình, cứ như là Romeo á. haha. Nhóc nhà nàng mấy tuổi rồi? Chỉ có một bé thôi sao? Nàng ở Ấn có được đi làm không? Các chị nhà mình làm dâu ở Ấn cũng rải rác từ Bắc xuống Nam, có chị phải sống với gia đình chồng, có bạn may mắn hơn thì được sống riêng. Nàng có kinh nghiệm gì chia sẻ cho mọi người không?

    Nhân chuyện chị alisha đây, mình cũng chia sẻ luôn với các bạn đang tập tành bước vào con đường yêu Ấn/PK... hay nguyên cái khu vực này. Chồng chị ấy vào thời điểm đó là đã đi làm, công việc ổn định đàng hoàng, tức là cũng có tiếng nói vậy mà phải mất 3n mới thuyết phục được gia đình để lấy chị ấy làm vợ, nên các bạn đừng chỉ nghe một lời ngon ngọt từ phía chàng, anh sẽ thế này, anh sẽ thế kia... mà tin lấy tin để thì thời gian trôi qua mà những lời hứa thì chưa một phần được thực hiện.

    Một trong những dấu hiện để nhận thấy chàng trai có yêu mình không hay chỉ xem mình là cuộc vui ngắn ngày là việc các bạn áp dụng nguyên tắc 3Ps để kiểm chứng môi quan hệ: Profess, Provide and Protect.

    Mình thấy như vậy, nếu YÊU (chứ không phải quen nha) nhau chừng 3 tháng mà chàng không có giới thiệu bạn với bạn bè, người quen, hay gia đình (cho dù là với tư cách là bạn chứ không phải người yêu) thì bạn cần phải xem lại mối quan hệ này. Nếu sau 6 tháng - 1n mà cái label girlfriend vẫn chưa được chàng gắn lên người bạn và được mọi người biết đến thì bạn cũng nên nói chuyện với chàng để xem thử mối quan hệ này có thể đi xa tới đâu. Những điều này càng quan trọng hơn đối với những anh chàng đã có công ăn việc làm ổn định, tuổi chừng 25 trở lên. Còn các bạn là SV hay mới ra trường thì tạm thời chưa nói đến, nhưng nàng nào quen các anh chàng dạng này thì phải chuẩn bị tâm lý cho sự thay đổi và trưởng thành của người yêu có thể dẫn tới sự thay đổi trong nhận thức về tình cảm với bạn.
    Shamrock16, MoonAnil, Mia28123 người khác thích bài này.
  7. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Nhà mình dạo này đông vui quá! Cọp đã tái xuất rồi! Cọp lúc nào cũng có những lời khuyên rất chí lý cho các bạn mới bước chân vào yêu mấy anh Nam Á này. Các bạn nên tỉnh táo và nếu lỡ có gặp phải sở khanh thì cũng đừng buồn quá. Mình rất thích khi đọc những dòng tâm sự của các bạn khi mới bắt đầu yêu, rất là dễ thương và có chút bối rối. Ôi chỉ muốn quay lại cái thời mới quen thôi! Đang hóng tiếp P3 câu chuyện của Mia đây.
    Mia2812, MiaNguyen310Benatite thích bài này.
  8. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Em cũng có ý kiến thế này đối với các em các bạn mà quen mấy anh Ấn online thì nên suy nghĩ kỹ nha!Ngay cả anh bạn em bây giờ dù đã quen biết nhau sơ sơ trước đó mà lúc ổng ngỏ lời thì em từ chối thăng thừng 3 lần dù chỉ là đi cafe. Lý do em đưa ra cũng rất là thực tế theo đúng cách nhìn của người "ngoài" là người Pak, Muslim rồi khủng bố. Nói như vậy ngay từ lần đầu với ý là ko hợp đâu đừng cố gắng. Nhưng người đó kiên trì quá....:)
    Mia2812, MiaNguyen310Vanii thích bài này.
  9. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    mới có 1 hôm không theo dõi chuyện các chị mà trôi tận mấy page rùi,
    --- Gộp bài viết: 16/01/2016, Bài cũ từ: 16/01/2016 ---
    @Benatite quen anh pk trong hoàn cảnh như nào ạ, có quen online giống như e ko
    --- Gộp bài viết: 16/01/2016 ---
    đọc chuyện của chị @alisha82 cảm động quá, tình yêu a dành cho chị lớn lắm thì mới can đảm vượt qua những rào cản kia,
    P/s: trộm vía cu nhà chị nhìu kháu ghê , e cũng mê mấy bé trẻ con lai lắm
  10. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Dear các chị em, e là thành viên mới tham gia ạ, mong nhận được những tư vấn bổ ích của các chị em đi trước

    Hôm trước nghe chuyện của chị Mia2812 thấy có them động lực nhưng rùi e nhận ra không phải ai cũng may mắn giống nhu thế nên theo như lời chị Cop thì e cần suy nghĩ trước khi sang thăm cái anh pk kia

    Chuyện của e có lẽ không lãng mạn được như chị mia vì bọn e mới quen nhau được hơn 4 tháng cũng mới bít sơ sơ về nhau.

    E nhớ hôm đấy là đúng 1 tuần sau ngày sinh nhật e thấy buồn chán vu vi thế là không hiểu sao mò mẫm vào trang cái trang speak24 để học tiếng anh. Ý định ban đầu là chỉ học tiếng anh đơn thuần, cũng không muốn kết bạn này nọ gì đâu ạ. Xong rùi vừa mới đăng nhập nick được mấy phút tự dưng thấy có bao nhiêu cuộc gọi vào id skype của e, hoảng quá chưa dám nhận cuộc gọi nào, thế là chọn ngẫu nhiên. E nói chuyện được vài phút với mấy Anh India, Turkey…. Xong tự dưng muốn stop không muốn nói chuyện kiểu đấy nữa. Lúc quyết định sign out thì cái anh pk này gọi, thế thôi nghĩ là nghe nốt cuộc này xong là đi ngủ vì nghĩ nói chuyện vô bổ quá

    E kể dài dòng cái đoạn làm sao gặp nhau vì hoàn cảnh quen hắn không phải là ngẫu nhiên. Hôm đấy bọn e nói đủ các thứ chuyện mặc dù a này ko thuộc tuýp nói nhiều như e với cảm giác a ý không dễ gần chút nào vì toàn e hỏi chuyện của hắn xong hắn mới bắt đầu share chứ không chủ động hỏi chuyện e này kia

    Đấy là hôm đầu tiên…

    *Hôm thứ 2 e online skype, hắn hỏi han e mấy câu, vì nghĩ nói chuyện không đâu vào đâu nên e cũng hỏi han lại vài câu xong tăt nick đi ngủ

    Hôm thứ 3 e viết 1 dòng status với tâm trạng không vui, hắn vào hỏi sao lại buồn, e im lặng ko nói năng câu nào vì nghĩ chuyện mình mình tự giải quyết chẳng ai giúp được, thế là để nick sang đến tận 1h, lúc mơ màng tỉnh ngủ thấy bn cuộc gọi nhỡ skype của hắn, hắn nói vẫn đang đợi e. Xong e bảo cảm ơn thôi có gì mai tao kể chuyện mày nghe

    *Hôm thứ 4 e mải đi chơi với mấy bạn đồng nghiệp vì đang chán mà nên shoping với nhau cả buổi tối, lúc về là hơn 11h mở skype lên thấy hắn nói đợi e suốt cả buổi tối , thấy tội quá e bảo xin lỗi và hỏi muốn nói chuyện gì , hắn trả lời là muốn biết chuyện gì làm e buồn hôm trước. E kể lể đủ các thứ tới giờ không bít hắn có hỉu những gì mình nói không vì English của e củ chuối vô cùng. Tối hôm đó bọn e nói chuyện tới tận 3h ,

    Những hôm sau đó hầu như ngày nào e đi làm về là hắn cũng đã đợi sẵn trên skype để nói chuyện. Nhờ đó mà tiếng Anh e khá hẳn lên

    Được khoảng 1 tháng e thấy hình như e thích hắn, tự dưng thế nào lại đi hỏi hắn do u like me? ( câu hỏi ngớ ngẩn nhất năm của e )

    Hắn hỏi “ general or as a lover” e chưa kịp nói gì thì hắn trả lời là “có thích” but I say no as a lover”. Huhu, e thấy hối hận với câu hỏi của mình vì ý của e cũng không định hỏi hắn theo kiểu tình cảm nam nữ mà theo kiểu bạn bè quý mến nhau nhưng vì chưa kịp trả lời câu hỏi trước đấy nên làm hắn hiểu theo kiểu kia…Ngại quá e block id skype của hắn xong định đi ngủ thì thấy hắn email hỏi là tại sao e delete hắn khỏi friend list. E trả lời không định hỏi câu đấy với nghĩa tình yêu nam nữ nên khi hắn trả lời ngại quá block luôn nick. Rùi ông ý bảo cần thời gian để bít xem có phải đó là kỉu tình yêu nam nữ không hay chỉ đơn thuần là bạn bè quý mến nhau.

    Những hôm sau đó e cũng hạn chế nói chuyện với hắn vì sợ lâu dần lại có tình cảm thật với hắn thì sao. Đấu tranh tư tưởng được vài hôm thế nào mà hắn bít số điện thoại của e rùi hắn gọi thẳng vào số máy của e chứ không gọi qua skype nữa. Bọn e nói chuyện , ông ý nói là e hãy quên những nỗi sợ hãi kia đi mà tập trung vào việc học tiếng Anh của e nên hãy thực hành bằng cách nói chuyện hàng ngày với hắn .

    Bọn e nói chuyện đến giữa tháng 12 năm ngoái thì hắn gửi e 1 bài thơ đại loại như hắn đang thích 1 ai đó nhưng không bít nói ra như nào, kèm theo là 1 bài hát trong tiếng Urdu nghĩa là “love u till the end”.

    E đầu tiên cũng không dám đặt nhiều hi vọng vào mối quan hệ này vì tự mình biết sẽ chẳng đi tới đâu với quá nhiều rào cản. E hỏi lại hắn là “if u were a girl u will choose a guy who really love u or a guy who makes u feel comfortable but u don’t know his thinking about u”

    Sau đó hắn trả lời là cái thứ 2 vì hắn đoán người kia cũng yêu cô gái này chỉ có điều một trong hai người nên nói trước để người kia biết.

    E nói chắc chắn người nói ra trước không phải e, hehe :-p:-p:-p

    Hôm sau nhận được câu hắn nói là thích e, keke;-);-);-)

    Tuy nhiên vì đây là lần đầu hắn nói thích 1 ai đó nên rất muốn bọn e gặp nhau trực tiếp, hắn sẽ sang thăm e nếu e thích. Đầu tiên e nghĩ để hắn sang thăm đầu tiên là ổn nhất tuy nhiên e cũng muốn hình dung về cuộc sống của hắn ở pk như nào. Vì chiều theo ý e nên hắn bảo hay sang Dubai chơi, hoặc Thái Lan tùy e chọn khi nào mà e thấy thoải mái nhất nếu e sợ đi pk không an toàn. Ngoài ra trong quá trình nói chuyện hắn nói là nếu e có bất kì thắc mắc về tôn giáo của hắn về pk thì đừng do dự mà hỏi hắn và hắn muốn là không giấu nhau bất kì điều gì vì như vậy sẽ làm tổn thương cả 2 người. Và khi hắn nhận được câu trả lời chắc chắn từ phía e cảm thấy ko hối hận ko do dự và thoải mái thì hắn sẽ nói chuyện với mẹ hắn về e.

    Hôm trước e hỏi các chị về việc đi pk vì e muốn biết pk nó ra làm sao nhìu khi tìm hiều thông tin trên mạng không thể bít được cuộc sống bên đó ra sao
    [​IMG] [​IMG]
    nhận vật được nhắc tới đậy ợ :-D:-D:-D:-D
    [​IMG] [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 16/01/2016
    Mia2812 thích bài này.

Chia sẻ trang này