1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Chuyện của chị @alisha82 có thể dựng thành phim được ý. Hi. Giờ chị đang sống yên bình ở thành phố nào của Ấn hả chị. Bé nhà chị nhìn yêu lắm :x
    Chị @Tuyetphuong822004 ơi, phần 3 của bọn e sẽ là chủ đề - sóng gió và niềm tin. Nghe bảnh chưa =))) Biên kịch, đạo diễn kiêm diễn viên chính là e giờ hơi bận diễn xuất. Mọi người chịu khó chờ đến ngày công chiếu nhé. ^^
    Chị @copconmisa k hổ danh là lão làng. Nói câu nào chuẩn xác câu đấy. Các bé mới tập tành yêu đương( trong đó có cả mình, hị hị ) nhất thiết phải lắng nghe thực sự những lời khuyên của các chị đi trước nhé.
    Ôi cái diễn đàn này sau này phải có ai tổng hợp viết thành sách xuất bản thui. Các chị iem @Benatite @MiaNguyen310 @Vanii vào chém tiếp để nhanh chóng xây tầng mới nha
    @MiaNguyen310 ơi, sao chị k xem đc ảnh nhỉ, hu hu, chàng của e nói bao sang Việt nam?
    VaniiMiaNguyen310 thích bài này.
  2. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    @Mia2812 e ko bít úp ảnh lên kỉu gì.hĩ hix. e mới vào forum dc mấy hôm mà. a pk bảo khi nào e cho sang thì hắn sang. hắn ko thuộc tuýp chủ động đâu. mà lúc nào cũng nói i dont wanna force u. lúc nào nói chuyện cũng là e lắm mồm nhất. sn 90 mà như ông cụ ý chị ạ
  3. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Em ơi! Lúc đầu toàn ngon ngọt thế đấy, lấy nhau về rồi hắn ko có ép em làm gì đâu nhưng mà toàn chơi chiêu please.... Mỗi lần mà muốn mình làm gì cho thì ôi sao mà nghe thắm thiết lắm.hihihi. Phải nói là mọi thứ lúc yêu nó khác hoàn toàn. Ví dụ: hồi yêu nhau, chàng ta bảo sau này cưới em rồi hàng đêm anh sẽ ôm em ngủ, cưới nhau xong chỗ ai người đó nằm.:-p Nhiều lúc nằm mơ thấy ác mộng, hồi còn yêu nhau thì em cứ gọi anh bất cứ lúc nào em cảm thấy sợ, còn khi cưới nhau rồi thì bảo " ngủ đi em mai kể anh nghe", mai là quên béng mất tiêu rồi chả buồn kể nữa.[-([-(
    Benatite, Mia2812, Vanii1 người khác thích bài này.
  4. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    chuẩn luôn chị @Tuyetphuong822004 ,e cũng ko dám mơ mộng nhìu vì khi mình hi vọng điều gì đó quá mà lại ko dc thì thất vọng tràn trề .e ko theo dõi hội nhà mình từ đầu nên ko bít chuyện của c ntn.ng iu c là indian ạ
  5. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chuyện của chị chẳng có gì gay cấn cả em ah. Mọi thứ rất suôn sẻ, cả gia đình ck chẳng phản đối gì. Chị đã happy ending rồi! Chỉ có điều giờ 2 vợ ck vẫn đang xa nhau, mỗi người một nơi thôi.
    MiaNguyen310 thích bài này.
  6. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
    bé nhà chị @alisha82 đáng yêu dã man í :x nhìn trẻ con lai bên này e thèm kinh, nhìn là chỉ muốn bắt cóc mang về nuôi ấy >:)

    Chị @Tuyetphuong822004 nói chuẩn thía, eo nghe please ngọt lắm, hắn mà please cái gì mình nghe muốn gật đầu luôn, cơ mà h e cũng quen nên đỡ hơn rồi #:-s
  7. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    Đồng ý vs chị @Vanii ý vì giọng ông pk e quen ngọt như mía chị ạ. mỗi lần mà nói i love u cái kiểu whisper dù có đang giận nhau là ng như bị mềm nhũn ra
  8. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
    ;;) chắc là những lúc bị bạn gái giận cũng ngọt lắm nhỉ. Đc cái có vẻ ko chấp con gái cũng không giận, chọc mấy cũng không tức. Có buổi tối mình với hắn giành nhau cái điện thoại, tên đó khỏe quá, ko giành lại đc, lại đang cáu nữa nên mình đã cào hắn mấy phát>:) , h vẫn còn vết sau >1 tháng (eo, kể lại thấy mình chơi xấu ghê >_:P Ai ngờ mấy phút sau tên ấy bước vào, tay cầm một đống đồ ăn, ngồi xuống cạnh mình,lẳng lặng dán Band-Aid vào chỗ xước ở tay mình (bị vòng tay cào lúc tranh nhau), phết bánh mì, lấy sữa, cắt táo, bắt mình ngồi dậy rồi bảo em dậy ăn đi, dù gì cũng không được để cho bụng đói, ăn xong cái này rồi nằm nghỉ cũng đc + với cái mặt tội nghiệp mà mình thấy thương thế, xong lại thấy mình cư xử trẻ con dã man, xấu hổ nữa chứ :((
    meomit2012Mia2812 thích bài này.
  9. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    haha a nhà chị @Vanii tâm lí thế. còn hắn nhà e mới quen nhau thui lại ở xa nữa ko bít có dc 1 phần như thế ko.thường khi giận nhau thì hắn im lặng để e tự suy nghĩ sang hôm sau lại coi như ko có chuyện gì xảy ra rồi nói yêu e này nọ.nhưng vì bọn e quen online nên lắm khi hắn nói ngọt ngào thế nào cũng phải đấu tranh tư tưởng để suy nghĩ xem như vậy có tin dc ko
    --- Gộp bài viết: 18/01/2016, Bài cũ từ: 18/01/2016 ---
    khoe vs cả nhà hình nhân vật làm e mấy tháng nay tự dưng quan tâm đến pk nó ra làm sao cs bên đó ntn...e ko bít úp hình lên kỉu gì. đành để hình hắn làm avatar vậy
    Mia2812 thích bài này.
  10. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    có bạn nào hay hay người Ấn giới thiêu mình nói chuyện với nhé! Mục đích của mình là nói tiếng anh trơn tru hơn chút thôi, nói chuyện gì với các chàng cũng được.Có thể chỉ là những câu chuyện xã giao, tán gẫu.

Chia sẻ trang này