1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Người bạn Ấn của bạn thật giống chàng của mình, rất tôn trọng những lời nói và bạn bè. Rất ghét nói dối, yêu thiên nhiên.. và các đặc điểm giống hệt chàng của bạn luôn. Nhưng chỉ buồn dạo này chàng bận, lặn mất tăm lâu quá. Mình chẳng biết nói chuyện với ai. Buồn quá!
  2. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Chị thật là hạnh phúc, em ước gì kiếp sau cũng có người Ân yêu em được như vậy, em xách va ly sang đó lấy chồng luôn. hihi
    Mia2812 thích bài này.
  3. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Tặng các bạn câu chuyện của mình, mình định đăng báo trong mục góc tâm sự thấy cả nhà yêu AD mình cũng muốn góp vui chút.
    Anil thân yêu!
    Nếu Anil là gió , gió ở khắp mọi nơi, gió luôn ôm tôi, hôn tôi và tôi cũng muốn nhờ gió gửi tời Anil những tình cảm và những điều tốt đẹp ít ỏi còn sót lại trong cuộc sống này.
    Tôi quen chàng thật tình cờ khi một hôm tôi click trệnh vào trang face của chàng. Hình một đứa trẻ với nụ cười thiên thần thôi thúc tôi kết bạn.
    Mấy hôm sau thấy chàng gửi lại lời cảm ơn, chàng cảm ơn vì tôi gửi lời kết bạn. Chúng tôi nói chuyện với nhau, chuyện về gia đình về văn hóa hai nước Ân Độ- Việt Nam.
    Chàng 26 tuổi là một bác sĩ , còn tôi 28 tuổi đang là một nhân viên văn phòng cho một công ty nước ngoài.
    Chúng tôi nói chuyện với nhau về thiên nhiên, Anil thích màu trắng và đen , thích tất cả các loài cây, loài hoa.Còn tôi, tôi thích những cánh đồng xanh, thích những dòng sông uốn quanh triền đê quê tôi.
    Tôi thích nằm trên cỏ, như được trở về với đất mẹ yêu thương. Anil bảo mỗi lần buồn thường hay ước được làm những đứa trẻ. Chúng sẽ chẳng còn thấy gì nữa ngoài niềm vui và không có buồn đau.
    Anil và tôi chìm thế giới của hai đứa trẻ. " Chúng ta cùng cởi quần áo và tắm dưới mưa chứ" ? Anil nói đầy thách thức. " Okey , nếu là một đứa trẻ tôi sẵn sàng cởi quần áo và tắm mưa". Sẽ chẳng ai cười chúng ta cả.
    Những đứa trẻ không bao giờ cảm thấy xấu hổ." Và chúng ta cùng nhảy chứ?" Anil lại hỏi tiếp. " Vậy Anil có biết nhảy không?" tôi hỏi. Những chàng trai ấn Độ thường nhảy rất đẹp mà.
    "Trẻ em không biết nhảy nhưng chúng vẫn nhảy đấy thôi."chàng luôn đối đáp những câu tinh nghịch vậy.
    Một ngày khác khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Chàng gửi cho tôi những bức hình quê hương Chàng. Những chiếc lá cây nhuốm đầy bụi , những ngôi nhà xộc xệch chưa xây xong..... to be continue
  4. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    hi chi @MoonAnil cho e kết bạn vs chụy
    MoonAnil thích bài này.
  5. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    chào MiaNguyen310 nhé!
  6. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Đang lót dép hóng chiện của các chị em nhà ta ^_^
  7. Vanii

    Vanii Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/11/2015
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    27
  8. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Má chưa cho cưới em ơi!!! =))
    Vanii thích bài này.
  9. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Gửi các bạn câu chuyện tiếp của mình nhé! Nếu hay , dở mong các bạn góp ý, đây là những suy nghĩ rất thật với cảm xúc của mình với Chàng đó.
    "Trong khi bức hình làng quê tôi thật sạch sẽ và đẹp biết bao. Tôi không có ý so sánh mà Anil tỏ ý không vừa lòng.
    Phải rồi thành phố Hisar - Ấn Độ bụi khắp mọi nơi, bụi cả trong gió cuốn vào những cành lá , reo rắc bụi khắp mọi nơi.Nhưng chàng vẫn yêu quê hương Ấn Độ , yêu lịch sử và con người nơi đây.
    Chàng làm ơn tôi đừng so sánh , nếu điều gì làm bạn hơn người khác, hãy mỉm cười thấy mình may mắn, nếu bạn kém cỏi điều gì hãy cố gắng vậy thôi.
    Tôi chỉ biết gật gù và hứa sẽ không bao giờ so sánh vậy nữa.
    Một ngày mưa, tôi được nghỉ ờ nhà. Chúng tôi chẳng có việc gì làm ngoài nói chuyện với nhau. Trời mưa và lạnh. Chàng gửi cho tôi chút nắng chói chang của thành phố Hisar qua những bức hình.
    Tôi chụp bàn tay gầy, mỏng manh cho chàng. Anil bảo muốn nắm lấy bàn tay ấy, thật nhỏ bé đáng để che chở. Chàng kể về mối tình đầu của chàng với một cô gái Ấn Độ nhút nhát. Hai người chỉ nhìn thôi và chưa bao giờ được hôn , thậm chí nắm tay.
    Chàng 26 tổi và chưa từng hôn một cô gái nào. Tôi gửi cho chàng những nụ hôn tinh nghịch có sẵn trên mạng. Những nụ hôn ảo mà khiến chàng hạnh phúc biết bao.
    Anil hỏi tôi về cảm xúc của nụ hôn đầu tiên , phải rồi tôi có nụ hôn đầu tiên tuyệt đẹp khi tôi và bạn trai ở trên cánh đồng lộng gió tay trong tay và trao nhau nụ hôn vụng dại ban đầu.
    Một ngày chủ nhật đầy nắng, tôi đạp xe lên đồng chụp cho Anil bức ảnh những cánh đồng khoai tây xanh mướt, những bông hoa trắng mỏng manh , xinh xinh nở khắp đồng.
    Anil cảm thấy thích thú vô cùng khi tôi gửi chàng những hình ảnh đấy. Chàng bảo một ngày nào đó sẽ sang Việt Nam.
    Tên Anil tiếng Hindi là gió. Còn tôi- Moon có nghĩa là trăng. Chúng tôi cùng là thiên nhiên. Anil tự hào rằng gió có ở khắp mọi nơi. Còn tôi chỉ xuất hiện nhiều những ngày rằm âm lịch.
    Tôi ngồi trên đồng , mơ màng về những ngày xa xôi được đặt chân tới đất nước nơi có người tôi yêu…
    Chiếc vali hạ xuống sân bay nơi có thành phố Hisar hiện lên trong màn sương mù của buổi sáng. Anil háo hức đón tôi ở sân bay. Chàng ôm chặt tôi sau bao ngày nhớ nhung xa cách.
    Anil đưa tôi đi qua những con phố nhỏ, mấy đứa trẻ vui đùa bên chiếc cặp trên lưng. Những cửa hàng bán đồ ăn chay nhẹ nhàng thơm mát. Anil bảo Ấn Độ theo nhiều đạo , mỗi đạo lại tôn sùng một con vật khác nhau.
    Thành ra họ ăn chay rất nhiều,Anil cũng ăn chay nhưng cơ thể luôn cường tráng và tràn đấy năng lượng.
    Anil bảo tôi ghé vào một shop quần áo nữ mini ,
    bà chủ quán hiền lành và phúc hậu chọn cho tôi một bộ đồ nữ theo phong cách truyền thống của các cô gái Ân,
    nơi mà tôi vẫn thường thấy trên phim. Tôi nhanh chóng thành cô gái ấn độ với làn da vàng óng ả. Thật lạ mắt với Anil.
    Chiếc xe ô tô bé bé chở tôi và Anil về vùng quê nơi có ngôi nhà của chàng và mẹ chàng đợ ở đó.
    Một cô gái Việt Nam lần đầu sang Ân Độ chỉ vì tình yêu lớn, thứ tình yêu cứ thế lớn dần trong người con gái đó, 28 tuổi chưa hết mộng mơ, mộng mơ đâu có tuổi nhỉ!
    Xe dừng lại, ngôi làng nhỏ ven thành phố hiện lên trong ánh mặt trời, buổi sáng thật lạnh và thưa vắng người. Anil kéo tay tôi lại như muốn níu giữ buổi sáng nay, nắm chặt lấy tay tôi chàng hôn tôi nhè nhẹ
    Nụ hôn vụng dại đầu tiên của chàng khiến tôi xao xuyến.
    Tôi giật mình như tỉnh ra trong cơn đê mê.Anil không có ở đây, tôi vẫn đang ở trên đồng, nơi những cây khoai tây đang trổ hoa yếu ớt.
    Bên cạnh tôi là cậu con trai 3 tuổi, em hồn nhiên vui đùa với những hòn đất, những giọt sương còn sót trên cây.
    Thì ra chỉ là giấc mơ, khi tôi đang cố tưởng tượng mình còn đang độc thân để đi Ấn ĐỘ, nơi thành phố Hisar xinh đẹp có Anil đang đợi tôi.
    Tôi không còn yêu chồng tôi, đó là bi kịch , điều đó xảy ra trước khi tôi gặp Anil, Chàng đến để tôi bấu víu vào giấc mơ , một giấc mơ cũng làm tôi thấy hạnh phúc.
    Tôi gặp Anil qua những tấm ảnh, những câu chuyện chàng kể và những câu chuyện trong trí tưởng tượng của tôi. Vui có, buồn có.
    Anil bảo tình yêu không nhất thiết phải gặp nhau, cũng không nhất thiết phải động chạm thể xác, chỉ cần trong ý nghĩ có nhau, vậy đã là tình yêu rồi.
    Anil nói đúng, gió xuất hiện khắp mọi nơi, gió luồn qua tay tôi rồi hôn lên tóc tôi. Mà sao buốn thế!
    Tôi đi xuyên qua những màu vàng của anh nắng, tôi như say với gió, say như chếnh choáng hơi men của rượu vang.
    Tình yêu với Anil như chiếc bong bóng xà phòng , lung linh tuyệt đẹp với ánh mặt trời mà chẳng bao giờ chạm được vào nó."
    NaSamTuyetphuong822004 thích bài này.
  10. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Chị Moon à, anh Anil ấy đang ở đâu rồi? Sao lại để ng con gái đang ngày đêm mong nhớ mình phải cô đơn đến mộng mị như thế. Chị Moon có bao giờ tự hỏi tại sao không?
    MiaNguyen310MoonAnil thích bài này.

Chia sẻ trang này