1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Ý chị là việc bỏ tất cả để bắt đầu ở một nơi hoàn toàn mới. Chị may mắn là ko phải sống ở Ấn nhưng nghĩ đến sang đó theo ck rồi phải học lại tất cả trong khi ở đây mình có việc làm ổn định, tự lập tài chính, rồi giờ đây biến thành bà nội trợ ở nhà chăm sóc ck con. Viễn cảnh mỗi lần về thăm nhà lại phải đấu tranh nhà anh nhà em ở bao lâu. Chị chưa quen ăn đồ Ấn nên về Ấn rất là buồn nhưng phận làm dâu nên phải về theo ck cho phải đạo.
  2. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    e thấy hội nhà Ấn c nào cũng xinh đẹp giỏi giang nhân hậu sao mà toàn vớ phải các anh Nam Á rồi về làm dâu mấy vùng đó còn ko bằng 1 phần ở VN mình
  3. alisha82

    alisha82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    64
    Nói đi thì phải nói lại chứ em, đối với thước đo chung trong xã hội, phụ nữ xuân sắc mấy cũng giảm dần theo thời gian, còn đàn ông thì được xếp loại theo sự nghiệp, càng kiếm được nhiều thì lại càng được xem là thành đạt, có xấu xí già nua cũng không sao. Bất công là ở chỗ đó, đàn ông thành đạt 55 tuổi vẫn lấy được gái 20, còn với phụ nữ, khi kết thúc kinh nguyệt thì đến chuyện chăn gối cũng khó khăn, nói chi đến cưa sừng làm nghé sánh đôi với trai 30.

    Đàn ông Ấn tuy bảo thủ, gia trưởng nhưng rất thương vợ, thương con và tỷ lệ ngoại tình cũng thuộc loại thấp (thấp chứ không phải không có). Phụ nữ sau khi kết hôn cần nhất là 2 yếu tố đó ở người đàn ông, về điểm này thì họ làm tốt hơn đàn ông VN. Chị không biết các chị em khác trong nhà Ấn thế nào, với chị tại thời điểm đó thì anh nhà là lựa chọn duy nhất và hợp lý nhất cho chị. Năm 2010, chị 28 tuổi - ly hôn - 2 bằng ĐH - thu nhập hơn 18 triệu, nếu dựa trên tiêu chuẩn đó để chọn người bạn đời cho "môn đăng hộ đối" thì tìm đâu ra ? Hơn tuổi chị, trình độ cao hơn chị, thu nhập nhiều hơn chị thì người ta đã yên bề gia thất hết rồi, mình lao vào chỉ có làm vợ bé, hoặc nếu không thì họ cũng dang dở, gãy gánh và có con riêng từ cuộc hôn nhân trước, rồi cảnh mẹ kế con chồng, con chung con riêng chứ đào đâu ra trai tân hoàn hảo như thế, nếu có đi nữa chắc gì gia đình người ta chấp nhận. Thời điểm đó, anh nhà 30 tuổi - độc thân - MBA - lương được 55k, đó là chưa kể chi tiết đẹp trai, chỉ mỗi tội không phải người VN. Chị quan niệm, có sức khỏe là có tất cả, mình còn sức khỏe thì dù ở đâu mình vẫn kiếm được tiền nhưng duyên nợ không phải lúc nào cũng đến khi mình sẵn sàng, nó đến là đến thôi, nhiều khi mình chần chừ mình sẽ bỏ mất 1 món quà tốt cuộc đời ban cho mình.
    Lần cập nhật cuối: 17/02/2016
    meomit2012, Mia2812, copconmisa1 người khác thích bài này.
  4. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Tình hình của chị chắc cũng hao hao em. Lúc em học xong Thạc sĩ và muốn học lên Tiến sĩ thì mẹ em cũng bảo em là "dở hơi biết bơi". Con gái học cao chỉ có nước ế thôi!Thằng trẻ hơn thì ko ai ngó ngàng. Bằng tuổi thì chắc có gia đình hết rồi. Già hơn thì chắc cũng dở hơi ngang hay hơn em rồi. Đó cũng chính là yếu tố mà phụ huynh chấp nhận anh bạn em do 2 đứa ngang trình độ. Còn lại thì hạ hồi phân giải :)
    alisha82 thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @alisha82 ui, em thích chị quá, rất bản lĩnh, hạnh phúc đến là phải nắm bắt. Làm dâu ở Ấn cũng khổ quá chị há, nếu em có dịp sang Ấn, hy vọng sẽ có thể gặp chị. Chị đang ở Delhi đúng không? Em thấy phụ nữ VN mình giỏi quá, ở VN đã giỏi, sang Ấn mà vẫn xoay xở như chị để kiếm thêm đồng ra đồng vào thật "không phải dạng vừa đâu".
    Mia2812, Vaniialisha82 thích bài này.
  6. alisha82

    alisha82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    64
    @copconmisa : chị hiện ở Mumbai vì anh nhà đang làm việc tại đây. Chị cũng đã từng đi làm việc trong office bên này khoảng 8 tháng nhưng mọi thứ không như mình tưởng tượng nên chị không tiếp tục nữa. Cản trở thứ nhất là ngôn ngữ, dù biết nói chút ít Hindi Marathi đủ để giao tiếp nhưng đọc viết thì chịu. Vì chị không có OCI nên không apply được những công ty lớn, chỉ làm sales executive cho những công ty nhỏ, mấy công ty nhỏ thì họ rất cần vị trí này nên họ cũng cho qua vấn đề giấy tờ, chỉ cần đang cư trú hợp pháp là ok, chị cũng không đòi mức lương trên trời nên họ vui vẻ cho mình thử việc. Bởi vì cái mác "foreigner", lại là gái tóc mềm da trắng hơn gái Ấn nên sale đâu được đó, được hơn cả mong đợi, nhiều khách hàng không biết tiếng Anh cũng vẫn chỉ muốn làm việc với 1 mình mình, chẳng những công ty bán được hàng mà chị cũng được săn đón rất nhiệt tình. Lúc đầu thì mời dùng bữa trưa, chị vì muốn công việc trôi chảy nên đồng ý, rồi dần dần mời luôn bữa tối và đưa về tận nhà, không chỉ 1 người mà rất nhiều người đàn ông, họ không đề nghị gì bậy bạ ( hoặc là chưa đến lúc ) vì họ cũng có gia đình nhưng họ thích như vậy để chứng tỏ bản lĩnh, để mọi người thấy là họ có 1 người phụ nữ nước ngoài đi bên cạnh họ. Dần dần thì những nhân viên khác trong bộ phận sales bắt đầu ganh tỵ, nhất là phụ nữ vì doanh số họ không bằng, họ bóng gió nói rằng nên làm việc bằng năng lực và kiến thức chứ đừng làm việc bằng son môi hay áo quần, rồi đỉnh điểm là anh nhà bắt đầu ghen vì có nhiều đàn ông Ấn quan tâm đến vợ mình trong giờ làm lẫn ngoài giờ làm, nhắn tin thăm hỏi từ ngày thường đến ngày nghỉ nên vợ chồng xào xáo, 1 bên ra sức giải thích phân bua, 1 bên nghi ngờ giận dỗi. Cuối cùng nghỉ làm luôn cho yên chuyện.
    Lần cập nhật cuối: 18/02/2016
    Mia2812, MoonAnil, jenny4t2 người khác thích bài này.
  7. Himapat

    Himapat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    @alisha82 e kể cho bạn e nghe câu chuyện của chị, mà bạn ấy cứ một hồi là Aww....rùi Omg..rùi cứ god, cứ xuýt xoa, e bảo là có gây cấn như phim Bollywood ko, thì bạn ấy bảo chàng nhà chị là hero..=D>. Thiệt tình ý e kể ra là để khen gái Việt mình, mà bạn ấy cứ khen trai Ấn,đúng là tụt hết cảm xúc.
    Chị ơi cho e hỏi cái, sao mà trai Ấn nhiều lúc còn trẻ con hơn mình, e ko hiểu nổi, chả, buổi sáng gọi điện thọai, e tắt luôn, vì e đang ngủ, có gì nói chuyện sau...dỗi không hiểu nguyên nhân. Tiếp sao mọi người bảo trai Ấn ngọt ngào, e chẳng thấy tẹo nào, không lãng mạn nốt luôn. Hứa việc gì ko quan trọng ko thèm nhớ, quên luôn, mình giục thì phải trừ hao ra mấy ngày nữa.Được cái việc quan trọng thì đúng hẹn mỗi khi sure thì yên tâm, còn i will thì thôi rùi. Em hỏi hứa làm gì, thì bảo ko nhớ, quên rùi, mấy việc đó phải nhắc mới nhớ, e đùa 1 tí khi nào nhớ thì nói chuyện, tôi đi ngủ, bạn ấy la lên, cái mặt bí xị, lại dỗi, hôm sau năn nỉ hỏi e, e bảo đùa cho vui, dỗi tiếp bảo e ko biết suy nghĩ. Sao trai Ấn giống đứa trẻ thế.
  8. alisha82

    alisha82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2016
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    64
    cũng có thể yêu online nên bày đặt dỗi hờn cho vui ấy mà, không phải trai Ấn nào cũng vậy đâu, anh nhà chị giận là giận thật chứ không hay dỗi hờn làm nũng kiểu đó đâu.
    Vanii thích bài này.
  9. Himapat

    Himapat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Chắc ai yêu Ấn cũng sẽ trải qua cảm giác hoang mang, mệt mỏi muốn từ bỏ. Tình yêu nói ra cũng chỉ là một phần của cuộc sống mà thôi, nếu đã xác định không thể cùng nhau đi hết con đường, thôi thì dừng lại, chọn con đường khác bằng phẳng mà đi, biết đâu người nắm tay mình đi đến cùng đang đợi ở đó. Yêu Ấn là một chuyện đến được với nhau cũng cần một chữ nợ.
    Hôm nay em kể chuyện của mình, để có thể tỉnh táo khi yêu mấy anh Ấn. Bạn ấy của em vẫn tốt nhưng e là người buông tay vì em không có niềm tin nhiều. Thứ nhất anh có thể kể về cuộc sống, bạn bè, gia đình tâm sự với nhau, thế nhưng chưa bao giờ giới thiệu em cho những người đó, ít nhất là tư cách bạn bè, chứ huống gì gia đình, chỉ cho xem ảnh gia đình thôi.
    Thứ hai cứ đắn đo không biết bao giờ mới sang Việt Nam, nếu không gặp nhau offline thì chẳng lẽ cứ online mãi. Em là người thực tế nên không tin nhiều vào lời nói mà không hành động.
    Chính vì thiếu niềm tin nên cái gì rồi cũng nhạt, nhiều bạn, chị sẽ nghĩ người ấy của mình khác, ngọt ngào, quan tâm. Trai Ấn đa số đều vậy, họ cô đơn lắm.
    Nếu xét về phương diện bạn bè, một người anh trai có thể sẽ tuyệt hơn người yêu.
    Kể sơ về bạn ấy, chỉ có hai điểm trên là khiến em mất niềm tin và chia tay.
    Bạn ấy ở vùng Nam Ấn, may mà da chỉ hơi nâu chứ không đen, ừ thì mũi cao, mắt to mơ màng lông mi cao vút, đôi mày đậm chất Ấn, thế nhưng nói thật nhìn riêng từng bộ phận thì đẹp, chứ nhìn tổng thể thì có một chữ xấu. Ngày xưa lỡ quen vì cười nhìn hiền ơi là hiền.
    Gia đình tử tế, bố mẹ là thương nhân, giàu hay ko em ko hỏi, bố thì hiền nhưng mẹ nhìn có vẻ dữ, mẹ là người quyết định mọi thứ trong nhà.
    Đang học lên cao engineering, chăm chỉ, suốt ngày trong phóng thí nghiệm, ngòai trừ nấu ăn, tắm giặt, ngủ, cuối tuần đi chơi với bạn. Thích đi vừơn thú, ăn chay, theo đạo Hindu, suy nghĩ cởi mở nhưng vẫn còn rất truyền thống.
    Tìm hiểu về phong tục Việt Nam, đến nhà hàng Việt Nam ăn thử món ăn chay Việt, khen ngon nếu nấu thật cay, thích nhất món míến xào chay.
    NaSam thích bài này.
  10. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Các bạn có biết thành phố Hisar/ India đang có vụ gì không mà chàng mình bảo không vào được Internet và có biểu tình giữ lắm. Mình hỏi nguyên nhân thì chàng bảo không biết và mất tích luôn từ một tuần nay. Không biết chính trị bên đó thế nào nhỉ!

Chia sẻ trang này