1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoachandiramani

    Hoachandiramani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    em cứ về làm dâu ng Ấn đi rồi em sẽ biết ;) giữ được ở mức bình thường k ghét nhau là em đã đủ hạnh phúc rồi :) họ rất Tây đi chăng nữa nhưng trong tư tưởng của họ truyền đời là con trai có giá hơn con gái, và con trai Ấn yêu mẹ hơn bất kì thứ gì nên trong mắt mẹ ck e mọi lỗi của ck e là do e chứ k phải do ck e :) cái này k phải do họ tốt hay k tốt đâu mà do hệ tư tươngr ý, như kiểu đaqcj tính gia trưởng của trai Bắc, ai cũng có chỉ nhiều hay ót thôi :) còn c chưa thấy ở hội mình có mẹ ck nào chịu sang vn sống, mong e là ng đầu tiên ^^ k phải vì họ k chịu sang nhưng họ lớn tuổi rồi, văn hoá Ấn lại quá đặc trưng rất khó để họ thích nghi với môi trường khác đặc biệt nếu mẹ ck e là veg :) chị chia sẻ k đứng trên cái nhìn mở của văn hoá chứ k phải từ gia đình c nên e sẽ thấy nó là tính phổ biến :)
    MoonAnilMia2812 thích bài này.
  2. Hoachandiramani

    Hoachandiramani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Em chào c, e là Hoà, e cũng đang ở Mumbai, c ở đâu của Mumbai vậy? c có bao giờ tham gia tiệc năm mới của lãnh sự quán k ạ mà sao e lại k biết c ta. c tên gì vậy c, rất mong đc làm quen với c :)
    MoonAnilMia2812 thích bài này.
  3. LinhSam_12

    LinhSam_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    9
    Fanpage tên gì vậy e?
  4. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Chị search " Người Việt ở Ấn" chị ạ.
    Sang bên đó các chị tích cực giao lưu để dần dần lập được 1 cộng đồng người Việt bên đó đc k các chụy ui!!! Xây đường cho những đàn e sau trót yêu Ấn rồi bước chân sang sẽ k còn phải lo lắng, cô đơn nữa. Các c quyết định sang đó sống hẳn phải rất can đảm rồi vì xác định nhiều khó khăn phải đối mặt. Nhưng hình như e thấy ít ai chê chồng thì phải...^^ phụ nữ dù có khó khăn đến đâu nhưng có 1 người chồng trách nhiệm, yêu thương ở bên cạnh thì mọi muộn phiền cũng có thể hóa giải phải k ạ? Sợ nhất là chồng k tốt thôi, còn các thứ khác sợ gì, hì điều gì k làm cho mình "ngoẻo" thì chỉ làm cho mình mạnh mẽ hơn thui Ấn rộng lớn quá nhưng mình cứ tích cực giao lưu biết đâu gặp được nhau kết bạn, hẹn hò rồi còn đc đi shopping, cafe, xem phim, tập gym, ăn uống, du lịch cùng nhau, các gia đình làm quen, sang nhà nhau chơi ăn tối, rủ nhau tham gia các hoạt động xã hội... giống như mình vẫn sống ở VN, thế thì còn gì bằng... hị... e có vẻ mơ mộng quá nhỉ nhưng dù sao e cũng mong sau này khi nhắc đến sống ở Ấn, các bạn trẻ sẽ k còn phải nhăn mặt, đau đầu lo lắng quá nữa vì ít nhất cũng đã có 1 cộng đồng người Việt của mình luôn dang tay chào đón ở bên đó rồi...
  5. oashil89

    oashil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    5
    @chị LinhSam nghe chị kể chuyện cuộc sống của chị cũng thấy vui cho chị. Nhưng em có thắc mắc gia đình kinh tế tốt sao không ra ở riêng cho thoải mái vậy chị.

    Em ở Vn , bạn em đang ở Ấn. Bọn em yêu online chị ạ. Cũng 9 năm rồi ( gặp nhau sớm quá ^^). Tháng 6 bày bạn em qua, nếu không có gì ko như ý thì 2 đứa cưới và anh ở đây luôn ạ.
  6. Hoachandiramani

    Hoachandiramani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Người Việt ở Ấn c à
    LinhSam_12 thích bài này.
  7. Hoachandiramani

    Hoachandiramani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Em Mia yêu quý cuả c, e cứ sang đây c, có c ở đây rồi, nhà c e cũng biết rồi, có gì cứ vác vali qua cho ở phòng khách miễn phí :))
  8. LinhSam_12

    LinhSam_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    9
    Ở chỗ chị là tỉnh lẻ, thường ko tách ra ở riêng nếu ko có va chạm + nhà chật chội. Bố mẹ ck chị xây thêm 1 căn nhà bên cạnh cho con trai cả ra ở riêng mà a c ko chuyển ra nói ở chung cho vui. Nhà đó tầng dưới để làm vp còn tầng trên là căn hộ ko ai ở. Lúc cưới xong ck hỏi c chọn phòng nào c chọn sang bên đó ở cho riêng tư. Mà ăn uống thì vẫn qua bên kia. Nhiều lúc cũng muốn có 1 chỗ riêng chỉ nhà mình thôi nhưng ở chung cũng vui lắm. Ở đây bạn bè ko có, có anh chị e thôi, tách ra thì buồn lắm.

    Tìm thấy nhóm trên fb vui quá ko ngủ đc luôn :D
  9. Hoachandiramani

    Hoachandiramani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    Em lầhha
  10. Hoachandiramani

    Hoachandiramani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    mình chắc bạn hiểu rõ về đạo Hồi hơn mình nhưng lấy ck đạo Hồi là phải từ bỏ ăn thịt heo :( hức thiệt k dễ mà. mình nghe gia đình ck hay kể là ng đạo Hồi được phép lấy 4 vợ, lấy cùng huyết thống và việc ly hôn với vơk dễ lắm, chỉ cần nói với vợ 3 lần divorce, divorce, divorce vậy là ly hôn rồi đó :)) và bố mẹ ck chỉ cần nói với nhà vk là tôi k muốn con ông bà nữa vậy là cũng xong vụ ly hôn, họ trả con gái về cho bố mẹ mình thế là hết trách nhiệm :( con gái gần như k có giá trị gì trong gia đình đạo Hồi :( nên có lẽ cũng nên suy nghĩ khi yêu và cưới đạo Hồi. họ khắc nghiệt phết :)
    --- Gộp bài viết: 13/03/2016, Bài cũ từ: 13/03/2016 ---
    c ơi ăn chay trường còn phụ thuộc vào ăn do tôn giáo hay k nhé, chứ như họ hàng nhà ck e Hindu vẫn ăn mặn, mẹ ck e ăn chay nhưng vc e vẫn ăn mặn, e ăn cả thịt heo và nước mắm vô tư :))

Chia sẻ trang này