1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hoachandiramani

    Hoachandiramani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    6
    e ơi e còn relationship với bạn này k? Mumbai rộng lắm, trai nhà e ở đâu ở Mumbai :) chào mừng e một ngày nào đó tới Mumbai, contact c nhé ^^ c cũng đang sống ở đây :)
  2. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Chào cả nhà, mấy chị em khoẻ ko !

    Lần này chẳng có tin gì vui để thông báo hết, mình đã bị sảy baby, giờ đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng, 2 đứa cũng vê Ấn luôn rùi, không còn lang bạt nơi xứ người. Số mình đúng là khổ ...:((:(( không biết viết gì nữa
  3. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    c ơi e ko vào forum thường xuyên nên c chắc cũng ko bít e nhưng c là idol trong lòng e về nghị lực sống và ý chí kiên cường đó c ạ. từ những câu chuyện của c mà e thầm cảm ơn vì đã biết tới forum này. đọc những dòng này của c e ko bít nói j hơn chỉ mong c vẫn cứ giữ vững tinh thần lạc quan nhìn về phía trc chị nhé. mong c sẽ sớm bình phục.
  4. Tuyetphuong822004

    Tuyetphuong822004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2014
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    402
    Chị ơi! Đọc những dòng này của chị làm em chết lặng luôn! Em biết chị luôn là người mạnh mẽ, cố lên chị ơi!!
    HuyenVo thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    HuyenVo, MoonAniljasmine102 thích bài này.
  6. Bananashake

    Bananashake Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2015
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    12
    Dear cả nhà,

    Lâu quá mới lội vào nhà mình xem tình hình thế nào. Hi vọng mọi người đều vui khỏe :)
    Thôi em vào thẳng vấn đề, cho em hỏi mấy chị có biết cách nào chuyển tiền $ từ Ấn về Việt Nam theo dạng cá nhân, cá nhân ko ạ? Em có anh bạn người Việt ở Chennai cần chuyển khoảng $5000 về Việt Nam. Nhưng ảnh bảo ngân hàng bên đó ko chuyển được,Western Union cũng không xài được luôn. Cá nhân 2 đầu ko ai có $ bank acc hết ạ.

    Mọi người ai biết cách advise giúp em với. Bạn em cần chuyển tiền về gấp, chậm nhất thứ 6 này tiền phải có ở Việt Nam. :(

    Lót dép hóng tin ạ.
    Chúc mọi người tối mát!
    HuyenVo thích bài này.
  7. Hanna99

    Hanna99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Chào cả nhà ạ. Em mới biết đến page hôm qua thôi ạ. Em thấy mọi người đều đang có chung 1 topic là trai Ấn. Chuyện của em thì nó cuungx chẳng phải lãng mạn và thiết thực cho lắm. Chẳng là em vs anh quen nhau từ hồi yahoo cũng đc 6 năm rồi ạ. Lúc đầu mục đích nói chuteenj của e chỉ là để nâng level tiếng anh. Ko hiểu thế nào e lại đi thích a. Nhưng lúc ấy nói thật e cũng ko hy vọng j nhìu nên đã block yahoo và fb của a và cả bạn ạn bè của a nữa. 2 năm sau e tình cờ mở lại fb rồi unblock . vô fb a mới thấy a vô clb kb của vn và nhắn tin cho e nhìu lắm. Thế là e nc vs a lại trong 2015. Đến bây h thì tụi e cũng chưa gặp nhau. Còn a thì nói muốn qa vn nhưng fai tìm đc cv chắc chắn. Cv của a là dạy nhảy ạ. A nói đến 30t mới cưới nhưng e 25t rồi ạ. E rất lo ko biết nếu a ko qa vn và nếu e kết thúc như hồi trc thì sẽ ntn vì bây h diều e muốn là một cái j đó chắc chắn cho mối quan hệ
  8. KwiVi

    KwiVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Xin chào mọi người! Mình mới biết đến box nhà mình hôm qua và đã ngồi đọc hết 67 trang tâm sự của mọi người ở tầng này (đang đọc dang dở tầng 17). Chuyện của mình chắc ko drama như chuyện của các bạn các chị ở đây nhưng cũng làm mình hoang mang suốt mấy tháng qua. Mình và bạn ấy quen nhau online hơn 6 tháng qua 1 app học ngoại ngữ. Bạn ấy là người Sikh, hiện đang làm giáo viên cao đẳng ở Amritsar - Punjab. Lần đầu nói chuyện cũng vui vẻ, bạn kia rất thân thiện và lịch sự. Hai đứa nói chuyện liên tục khoảng 1 tuần thì bạn đó bắt đầu tấn công tình cảm, mình cũng hơi rung rinh vì trước giờ mình ít thân thiết với các bạn trai mà trai này thì quá là ngọt ngào (từ những gì mọi người viết thì hình như trai Ấn nào cũng vậy hay sao á). Rung rinh thì rung rinh vậy nhưng biết là chả đi tới đâu, từ cái căn bản là ngoại hình của bạn ý quá khác biệt. Là người Sikh chính gốc nên bạn ý ko cắt tóc cạo râu, để tóc dài và quấn turban. Sau khi bị tấn công thì mình nói bạn đó tạm dừng nói chuyện 1 tháng đi, để xem lại tình cảm. Được 2 tuần sau thì bên kia quay lại nói chuyện, mình dứt khoát làm bạn thôi còn bạn đó thì ậm ừ. Hai đứa lại bắt đầu nói chuyện qua lại, có đêm đến 2g sáng mới ngủ. Hết qua message rồi chuyển qua điện thoại. Ban đầu mình kiên quyết bảo là đừng gọi, lí do là trước giờ ngại nói chuyện điện thoại lắm cả bạn thân cũng ko gọi chỉ message thôi. Bên kia kiên trì thuyết phục là chỉ cần nhấc máy nghe thôi ko cần nói gì cũng được. Cuộc gọi đầu tiên khoảng 45 phút đúng là chỉ có bạn kia nói, mình im lặng lâu lâu cười hoặc e hèm cho bên kia biết mình còn sống :)) cứ vậy khoảng 4, 5 lần thì mình cũng quen giọng và bắt đầu hết ngại, thoải mái nói chuyện hơn. Rồi từ hết ngại ngùng chuyển qua nghiện luôn giọng nói với tiếng cười của bạn đó (giọng trầm ấm áp lắm, dù có accent nhưng dễ nghe, khi bạn cười thì lại thấy vui lây). Tối nào cũng nói chuyện đến 1, 2 giờ sáng, hôm nào bên kia bảo bận việc là thấy nhớ nhung. Rồi thì bạn kia tỏ tình, bảo là không giấu được dù biết nói ra có thể làm mình sợ. Đúng là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén dù lửa này ở Ấn, rơm này ở Việt. Haizzz, mình hoang mang lo lắng, bên kia trấn an thôi cứ để mọi thứ tự nhiên đi, đừng suy nghĩ nhiều các thứ.
    Chắc chuyện quen online nào cũng bắt đầu vậy phải ko? Mình tin bạn đó, cảm nhận sự quan tâm chân thành của bạn, hiểu được bạn cô đơn thế nào, 2 đứa cũng khóc vì chuyện của nhau mấy lần (mình đọc ở trong nhà mình có bạn nào nói là con trai Ấn dễ khóc, thấy đúng ghê).
    3 tháng đầu mọi chuyện tạm coi là vui vẻ (thật ra cũng có drama nhưng mình xin ko kể). Quen nhau dù chưa tính chuyện lâu dài, nhưng con gái hay suy nghĩ, mình cũng hỏi bạn kia về tiền lương. Bạn cũng thẳng thắn trả lời, lương tính theo vnd là 5-6 triệu/ tháng, chỗ bạn ở mức sống thấp nên lương như vậy là bình thường. Từ mức lương mức sống vậy mình ko thể nào ko làm phép so sánh với điều kiện của mình ở đây. Rồi tương lai gặp nhau bay qua bay lại thế nào? Hoang mang tập 1. Chưa kịp bàn luận sâu chuyện này thì tới đợt bạn bị ốm, sút kí, rồi lại bị anxiety disorder (kiểu bị rối loạn tâm lý, lâu lâu khó thở, sợ hãi hồi hộp dù ko có chuyện gì xảy ra). Đã đi khám bác sĩ nhưng mình thấy phải điều trị lâu dài. Bạn đó nói cần mình bên cạnh, kiểu động viên tinh thần. Mình thương bạn, và tiếp tục hoang mang tập 2. Bây giờ mọi chuyện vẫn vậy, tụi mình ko nói chuyện điện thoại buổi tối nữa vì sức khoẻ bạn chưa tốt, nhưng ngày nào cũng nhắn tin cho nhau.

    Mình đọc lời khuyên của các bạn trên này, đa số đều khuyên nếu chia tay được thì nên chia tay vì khó đến được với nhau. Mình cũng đã suy nghĩ, vì tính mình ko hợp để làm nội trợ, làm dâu ở Ấn là chuyện viễn tưởng với mình. Bạn kia nói có thể đến nước thứ 3 sống nhưng mình cũng ko dám đặt cược vào lời nói này. Mình ko biết có cách nào để vặn cái bếp tình cảm này nhỏ dần rồi tắt luôn ko? Mình ko muốn làm bên kia tổn thương, nhưng càng kéo dài cả hai sẽ càng mệt hơn. Mình chưa bao giờ có niềm tin cho câu chuyện này, đã mấy lần muốn dừng mà ko được, thôi coi như lần này đặt cục gạch quyết tâm ở đây vậy. Cám ơn mọi người đã đọc câu chuyện của mình, chắc sắp tới phải nhờ động viên của mọi người để dứt khoát hơn, vì tính mình hay thay đổi lắm, bên kia mà quan tâm ngọt ngào là bên này lại khóc, thương thương rồi lại lung lay.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @KwiVi chào mừng bạn đến với nhà Ấn, hội thích "ngược" và tình nguyện bị "ngược". Dựa theo những triệu chứng mà bạn kể, mình xin phép được chẩn đoán bịnh tình của bạn ở cấp độ 2, cấp độ đáng báo động, có khả năng lây lan từ tim lên đầu, dẫn tới việc não bị ảnh hưởng, thần kinh không bình thường và dẫn tới những hành động sai lầm. E hèm, nói vậy chứ những chuyện tình cảm vậy người ngoài không làm gì được, cứ lót dép ngồi hóng drama của các bạn thôi, khi các bạn thấy quyết tâm dứt thì sẽ dứt được, chứ không nhà Ấn làm sao ngày càng nhiều tầng. Bạn mà tắt được bếp lửa thì nhớ vô chia sẻ kinh nghiệm cho mọi người với nha. Thương thương!!!!
    HuyenVoMia2812 thích bài này.
  10. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Chàng của em lương 1000usd. Nhà thì quân đội cấp cho. Chưa kể các benefits, compensation khác của quân đội... Công việc là niềm tự hào, quân phục chỉn chu, ngẩng cao đầu. Sống có đam mê, có mục đích.
    Không 1 ngày nào k nhắn tin, gọi điện cho ny. 11h e đi ngủ, skype vẫn mở, chàng ngồi xem criket và nhìn e ngủ. Chưa bao giờ kêu than 1 từ mệt mỏi trước mặt ny dù có những lần trở về sau mission cực khổ. Lễ hội holi vừa rồi ở Ấn, rất nhiều army officers xin nghỉ để được đón lễ hội vs gia đình, bạn bè, ny. Nhưng 5 army officers đã tình nguyện sang Nepal để giúp quân đội Nepal truy quyét khủng bố, trong đó có chàng. Chàng vui vì làm được việc khiến người khác vui. Thậm chí lúc nào cũng nhìn sự việc rất lạc quan. Luôn là người động viên e dù chính ra công việc của chàng mới cần người động viên. Sau 1 ngày vất vả vẫn cùng e học, nghe e than thở.. Mặc cho e nói chia tay, mắng mỏ, khóc lóc, điên đảo chửi bới là ích kỉ, chỉ nghĩ đến con đường của mình, gì mà chiến đấu vì đất nước, bảo vệ người yếu thế, vậy ny đây sao k bảo vệ... chàng vẫn k rời xa e. Chỉ nói e hãy kiên nhẫn và yêu anh. Cũng có 1 lần chàng định chia tay vì nghĩ chàng k mang lại hạnh phúc cho e... nhưng rồi được 3 hôm chàng thì uống rượu say xỉn, phạm lỗi trong quân đội, e thì lương tâm cắn rứt, khóc lóc mệt mỏi, k chịu được 2 đứa lại quay lại.
    Xa cách, công việc nguy hiểm của chàng, rồi cuộc sống nơi xứ người... đúng là sóng gió thách thức tình yêu của bọn e. Nhưng thế chưa hết đâu, điều cản trở lớn nhất của bọn e lại là nếu lấy nhau em sẽ phải đổi sang quốc tịch Ấn. Em sẽ k còn là công dân Việt Nam giống như bố mẹ em, a trai em, chị dâu em, cháu gái em nữa..... Em cũng k muốn chàng từ bỏ công việc... Chàng là người quân nhân dũng cảm, trách nhiệm, nhân hậu, chịu đựng nhất trong lòng em... Dù luôn cố bới ra những điểm xấu, những cái bất lợi để rời xa chàng nhưng em biết dù nói thế tận sâu trong lòng em hình ảnh chàng vẫn đẹp lắm.... ước mơ của e cũng là làm được việc có ích cho cuộc đời này. Đi du học về em hi vọng sẽ xin vào được tổ chức Save the children để đi tình nguyện giúp trẻ em nghèo trên thế giới...
    Em kể câu chuyện của mình để những bạn đang hoang mang khi mới bước chân vào tình yêu vs Ấn nói riêng và tình yêu nói chung hiểu rằng: yêu nhau thì dù chưa biết có thể cùng nhau vượt qua được những sóng gió thật sự lớn để đi vs nhau hết quãng đời còn lại hay k. Nhưng ít nhất cũng k để những vấn đề nhỏ cũng trở thành sóng gió. Chàng vì ít yêu nên dù chẳng bị ràng buộc gì cũng ngại khoảng cách xa xôi mà k sang thăm, vì ít yêu mà lấy lí do mệt mỏi nên k gọi điện... Nàng vì ít yêu mà sợ cuộc sống khổ cực mình phải đối mặt khi sang Ấn sống, vì ít yêu mà chưa hi sinh đã sợ phải hi sinh.... sợ bố mẹ chồng đối xử k tốt trong khi mình chưa sẵn sàng đối xử tốt vs họ.... Em nói vậy k có ý phán xét đâu... là kinh nghiệm rút ra từ bản thân mình thôi..
    Mọi người đừng ước tình yêu của mình giống như trong Hậu duệ mặt trời, nếu k đủ can đảm để yêu như thế....
    Lần cập nhật cuối: 01/04/2016
    HuyenVo thích bài này.

Chia sẻ trang này