1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. KwiVi

    KwiVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    @copconmisa bạn bắt bệnh đúng ghê đó :)) mấy hôm nay mình ko có nhắn tin trước cho bên kia, bên đó có hỏi thăm thì trả lời ngắn gọn thôi, nhưng mà cũng ko kềm chế nổi vẫn chèn mấy cái emoticons tình cảm vô :"> Mai là sinh nhật bạn đó, cũng chưa biết "ứng xử" thế nào. À, mà mình có gửi quà sang Ấn từ 2 tuần trước, ko biết bao giờ mới tới nơi ta:-/

    Mình đã đọc lại các bài cũ của mọi người trong nhà mình, thấy có bạn @trang_inder với lại chị @Jasmine Kaur có bạn trai/chồng là người Sikh nè, nhưng mà chưa đọc đến tầng cũ coi chuyện tình của các anh chị ấy bắt đầu thế nào :D Các bạn các chị mem cũ bây giờ chắc bận nên ít vào nhà mình ha?

    Bạn @Mia2812 ơi, "Everyone is looking for the right person, but no one tries to be the right person" phải ko? Chuyện tình của bạn lãng mạn quá, mình cũng đọc bài bạn viết về chuyến đi Ấn thăm chàng rồi, thiệt là :x:x:x:x:x
    HuyenVo thích bài này.
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Không biết em đã xem tập 12 của bộ phim chưa mà lời lẽ y hệt như cô bác sĩ Kang với đại úy Yoo há? :P "Trong tất cả mọi đàn ông thì anh là đẹp trai nhất. Anh bao giờ cũng khí phách, dũng cảm, không lúc nào tỏ ra hèn nhát..." Chắc tại yêu quân nhân nên những đặc tính can trường, dũng cảm, mạnh mẽ... lại càng thể hiện rõ hơn bao giờ hết. Chuyện của em, nếu bản thân em không dứt ra được thì em tạm thời cứ để vậy đi, không cần thiết phải làm căng làm gì. Vì tụi em dù có chia tay hay chưa thì tình hình cũng không khác nhau nhiều là mấy. Em vẫn ở VN, chàng vẫn ở Ấn, không biết khi nào mới gặp lại được. Biết đâu em có dịp đi xa, thì tình cảm thay đổi? Còn nếu tới cùng mà vẫn yêu chàng tha thiết, tình cảm vẫn nồng cháy như bây giờ thì hãy xem xét. Nói như nàng trung úy Yoon trong phim, so với nỗi sợ nghề nghiệp của người yêu thì nỗi sợ phải xa chàng còn lớn hơn. Tình cảm của tụi em mới bắt đầu, hãy còn chớm nở nên cảm thấy rất mãnh liệt và tưởng chừng như mình không thể yêu ai hơn thế. Lửa thử vàng, gian nan thử sức, tụi em phải cùng nhau trải qua nhiều chuyện hơn nữa thì mới biết được tình cảm dành cho đối phương sâu đậm tới mức độ nào. Liệu nỗi sợ phải từ bỏ một người tuyệt vời như anh ấy có lớn hơn nỗi sợ từ bỏ quốc tịch hay không? Time will tell, cứ bình tĩnh em nhé.
    oashil89, HuyenVo, Benatite1 người khác thích bài này.
  3. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Lúc mới yêu nghĩ chuyện gì cũng rất là "hường thắm" - ý là hạnh phúc và có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu ấy. Quen lâu roài nên giờ mỗi đêm bật skype lên nhìn cái mặt nhau rồi ai làm việc người đó (xem phim, làm việc...) lâu lâu ngẩng lên hỏi qua loa vài câu. Được bữa trúng chủ đề thì cãi nhau to!Cãi xong cho hắn đi xin lỗi rối rít dù mười mươi là lỗi mình =))
    Whatever will be, it will be ^_^
    Lót dép hóng chuyện nhà mình bữa giờ thấy co nhiều mem mới và cũng có nhiều câu chuyện!Chúc các chị em sẽ mau tìm được bến bờ hạnh phúc nhé ^_^
    HuyenVo thích bài này.
  4. HuyenVo

    HuyenVo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    1
    Chào bạn. Mình là Huyền rất vui đc làm quen với bạn và các chị /em trong hội người việt tại ấn. Vì mình cũng đang loay hoay tìm hiểu về văn hóa cách sống và sinh hoạt ở Ấn. Vì mình đang tìm hiểu chàng Ấn. Chị em đi trước giúp mình với. Mình cảm ơn chị em trước.
    --- Gộp bài viết: 11/04/2016, Bài cũ từ: 11/04/2016 ---
    Chào bạn. Mình là Huyền rất vui đc làm quen với bạn và các chị /em trong hội người việt tại ấn. Vì mình cũng đang loay hoay tìm hiểu về văn hóa cách sống và sinh hoạt ở Ấn. Vì mình đang tìm hiểu chàng Ấn. Chị em đi trước giúp mình với. Mình cảm ơn chị em trước.
    --- Gộp bài viết: 11/04/2016 ---
    Nghe c nói. E bắt đầu thấy sợ. Bạn trai em thì mẹ mất lúc còn nhỏ. Cha có thêm phụ nữ khác. Đợt vừa rồi em đến nhà btrai em. Mới biết, mặc dù cha ruột và mẹ kế không ở nhà chung (cha và mẹ kế ở nhà kế bên, btrai em là anh cả và còn 1 em trai đang đi học,ở riêng 1 nhà). Gia đình rất đông bà con. Em đến nhà bạn trai cả làng kéo tới nhìn em. Họ nói ji em chả bik. Vì em ko bik ngôn ngữ( chỉ có bạn trai em nói là em hiểu ). Nhưng em thấy mẹ kế suốt ngày nhìn em với ánh mât rất sợ. Em có nói btrai tại sao mẹ dòm e suốt ?. Btrai nói e đừng qtam. Dù mẹ hay cha có đồng ý hay ko thì ko qtrong . Chủ yếu bạn yêu em là cưới. Nhưng giờ nghe c nói e sợ.
  5. oashil89

    oashil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay lên thăm hội thì thấy có nhiều bạn mới kể về cuộc tình mới chớm nở. Thấy lòng bồi hồi nhớ về ngày trước và thấy đồng cảm với các bạn. Khi xưa mình cũng băn khoăn trăn trở dằn vặt rất nhiều. Nhưng sau đó mình lại nghĩ thôi mọi việc tùy duyên không nên cưỡng cầu. Cứ để tự nhiên nếu không đủ tình cảm sẽ nhạt phai dần lúc đó cắt đứt mà lòng không đau. Còn tình yêu sâu đậm thì cùng nhau vượt qua sóng gió. Dù sao 2 đứa khỏe mạnh , chưa vợ chưa chồng không lí gì không đến được với nhau. Được cái bạn mình đồng ý qua Vn sống ở đây với mình. Cha mẹ anh rất thoáng nên cũng ủng hộ, mẹ anh còn rất thương mình và bà bảo bà mừng vì mình là 1 cô gái tốt

    Tuy nhiên mình cũng khuyên mấy bạn, nếu thật sự cảm thấy không thể làm dâu xứ người đặc biệt với nền văn hóa quá khác biệt thì nên chấm dứt sớm. Đã muốn dứt thì phải thật dứt khoát, bẻ sim, không nhớ số người cũ, các phuong tiện mạng xã hội đổi password thành cái gì đó ngẫu nhien để mình không nhớ sau này có chùn lòng muốn vào lại thăm người cũ cũng không vào được.

    Tóm lại. Mình không xúi các bạn bỏ trai Ấn . Nhưng nếu thật sự không có cách giải quyết cho cả 2 thì Phải thật DỨT KHOÁT. Trai Ấn rát ngọt ngào tình cảm và si tình. Không có chuyện tiếp tục làm bạn được . hắn sẽ tấn công lien tục một cách mãnh liệt và khổ sở nhất có thể. Và roi ban sẽ không dứt ra được đâu.
    KwiVi thích bài này.
  6. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    really?
  7. queentocdai24

    queentocdai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    6
    Tôi là thành viên mới ! tôi vô tình xem đc trang này. Các bạn có rất nhiều điều chia sẻ với nhau !
    Tôi cũng mới có một chuyến hành hương tâm linh, chiêm bái lễ Phật 14 ngày ở Ấn độ. Cuối tháng 3-2016 vừa qua!
    Chuyến đi hành hương trên đất Phật ! Cho nên sẽ khác so với các chuyến du lịch khác ! Có cả mấy ng Ấn đi theo giúp đoàn hành hương. Nhưng tôi cũng cảm nhận, nhìn thấy đc 1 số vấn đề của ng dân và đn Ấn !
    Theo tôi nhìn thấy, nghe thấy và cảm nhận, khi tôi đi qua New Delhi và 2 bang Uttar và Bihar. Tôi thấy vùng này rất bằng phẳng, cánh đồng lúa mạch rộng vô tận. Thủ đô có chỗ đẹp, có chỗ cũng rác rưởi nhiều. Ngoài đg chủ yếu là đàn ông, họ không đội nón mũ - dù buổi trưa rất nắng ! Xe cộ đông đúc và đủ loại trên phố ! Bò, ngựa, dê,...đi tự do trên đg; nhiều ng đàn ông, nam thanh niên và trẻ nam làm việc ở ngoài phố hoặc đứng tụm lại tám chuyện. Họ rất tươi cười khi thấy xe của đoàn du lịch ! Người ở nông thôn nghèo, đen thui,...nhà cửa lụp xụp như cái chòi. Cây xanh hai bên đg đi rất nhiều. Không thấy toa-let công cộng cho nữ! Ng Bắc Ấn hay ăn bánh Chapati với Cari; đồ gia vị nấu ăn cũng là thuốc làm cho họ ít tật bệnh !
    Ng giàu thì ai cũng bụng bự ! Họ phân biệt đẳng cấp. Hai ng lái xe của đoàn chúng tôi luôn ăn riêng; chủ xe và vài ng đi theo thì ăn riêng. Ng Ấn rất vui vẻ, nhiệt tình giúp chúng tôi. Họ biết chắp tay và nói: A Di Đà Phật để chào chúng tôi, thay cho từ " hii.. or hello...". Các chỗ thánh tích, ng ăn xin rất nhiều. Ng ăn xin cũng biết nói " Nam mô A Di Đà Phật" ! Họ giúp mình việc gì thì sau đó họ nói "tip", (ng trong khách sạn hoặc những chỗ thánh tích) có nghĩa là đòi tiền "bo" xong mới đi. Chúng tôi hiểu ý cho họ 10 Rupee hoặc hơn ( bằng 4000 VNĐ); Đồng tiền của họ có giá trị; 100Rupe (bằng 40.000 VNĐ) thì cả gđ 4 - 6 ng có bữa ăn thoải mái ! Nhiều thánh tích họ xét rất kỹ mới cho vào, kh cho mang đt, kg cho mang máy chụp ảnh,quay phim,...giấy viết,.... Vào các đền thì bỏ dép bên ngoài và có ng dữ dép, kg bị mất ! Các đền của đạo Hindu rất đẹp. Các di tích của Phật chỉ còn là nền gạch, là các tàn tích ! có 4 nơi đang đc bảo vệ và đẹp hơn là : nơi Phật Thích Ca sinh ra, Ngài giác ngộ, Ngài chuyển pháp luân, Ngài nhập Niết bàn; Ở cả Nepan và Ấn thì cuộc sống của ng dân, nhà cửa, sinh hoạt tương đồng !
    Ng Ấn đa số rất đẹp ! Hãy nhìn vào đôi mắt của họ, khuôn mặt của họ; bạn sẽ như bị thôi miên, bị hút hồn bởi đôi mắt đen sâu thẳm , hàng mi dày và dài, ánh mắt nhìn như mê hoặc của họ ! Trẻ em rất xinhđẹp ! Họ không cáu giận, bực tức, kh hút thuốc, kh thấy uống rượu bia. Còn trẻ nhưng họ có người đã để râu quai nón ! Có ng cạo rât sạch sẽ nhưng có ng lại kh cạo râu. Nhìn họ như già trước tuổi ! Một ng bạn đi cùng chúng tôi, kém tôi 8 tuổi, nhìn tấm hình chụp chung với tôi cũng ngang nhau (bạn bè ở VN tưởng là ng iu của tôi nữa chứ). Có một ng bạn khác kém tôi 7 tuổi, hắn đã sang VN năm ngoái), tôi về VN rồi mà hắn cũng nhắn tin nói là : i miss u, i love u very much!.. Đàn ông hay tụ tập và đứng trước cửa hiệu, nhiều ruồi, nhiều quạ, chim bồ câu, nhiều xe cộ, ,.... nhiều công viên rộng và đẹp, rợp mát bóng cây. Bên trong nhà trang hoàng khá đẹp; bên ngoài, tường không bao giờ xây lớp da ngoài, toàn thấy gạch nung màu đỏ xen màu vữa trắng, nhìn ngôi nhà phía ngoài, phía bên hông nhà rất cũ kỹ ! Các vùng nông thôn, tôi thấy họ xe phân bò thành từng bánh tròn như bánh đa,đem phơi khô trên mái nhà or trước cửa, mùa lạnh để làm củi đốt.
    Họ bán hàng nói thách cao, có khi gấp 200 lần ! Cũng có tiệm bán hàng kh nói thách, nói đúng giá ! Buổi tối, khoảng 8g là kg thấy phụ nữ ra đg; thường khi phụ nữ ra đg, họ đi theo nhóm or có ng đàn ông đưa đi.
    Nước lạnh ở Ấn có vị hơi mặn. Trong nhà tắm ở Ấn (trong khách sạn) không có dép, kh có móc áo, kh có bàn chải, kh kem đánh răng, kg xà bông! Phòng ăn thường ở tầng hầm.
    Tôi về VN rồi, nhưng vẫn liên lạc vài ng bạn Ấn mới quen, họ vui vẻ, nhiệt tình, giải thích cho tôi những điều tôi chưa biết về Ấn. Cách nói chuyện với tôi ngắn gọn, thật lòng, vài ngày kh trao đổi là họ lại hỏi có khỏe kh, có việc gì kh,...
    Nói chung là tôi rất có cảm tình với đn và con ng Ấn ! Một phần vì ở đó có Đức Bổn Sư Thich.s Ca Mâu Ni - ng tôi vô cùng tôn kính !
    Lần cập nhật cuối: 25/04/2016
    dookei, copconmisaMoonAnil thích bài này.
  8. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Cảm ơn bài viết của bạn cho mình hiểu thêm vài nét thực tế của người Ân Độ.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chuyện tình của nàng MoonAnil đã đi đến đâu rồi, không thấy nàng update nữa?
    MoonAnil thích bài này.
  10. jinying1403

    jinying1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Chào các Chị, em là thành viên mới :-) Vì trót yêu zai Ấn nên e tìm hiểu về Ấn mới trôi dạt đến đây:-D E đã đọc qua nhiều chia sẻ, kinh nghiệm và chuyện tình của các chị, càng đọc càng mê, e rút ra đc nhiều bài học cho bản thân, ko có yêu bất chấp, nhất là ko đc đặt niềm tin vào o_O E và zai quen nhao mới gần 2 tháng thôi, "tình iu mới chớm" :-D"E biết zai qua 1 lần khìn khìn e dọc thử Wechat 8-} xong cái 888 này kia, đc mấy bữa tâm sự cái chuyển qua Skype nc nhìn nhao thâu đêm suốt sáng \:D/ Từ lúc qua Skype là ngày nào cũng dị :P ( Trong lúc e gõ mấy dòng này thì bên kia Skype zai đang ngủ ngon lành lắm (:| ) đứa nào cũng "tình trong như đã mặt ngoài còn e";;) cứ như vậy khoảng 1 tháng bắt đầu zai ngỏ lời và thế là chúng e "in relationship" từ dạo ấy 8-> E chưa dám share chuyện của e với bất kì ai, kể cả bạn thân 8-| Tại e đó giờ ko có tin vô ba cái chat yêu đương online>:/ mà còn với nước quài xa xôi nữa chứ :-@ Hoang mang quá :-B cũng may tìm đc topic yêu đương Ấn này, biết đc mấy chị e như có thêm đồng minh, thích ghê<:-P e với zai thì vẫn ngày ngày êm ả, chưa sóng gió gì nhiều:D tụi e ngày ngày nhìn nhao, nc qua Skype, Wechat. Buổi sáng, trưa việc ai nấy làm lúc rãnh thì nt 888 và video call. Chiều tối về bắt đầu 8888 xuyên lục địa đủ chuyện trên trời dưới đât:)) ăn c chung, mở máy để đó nhìn rồi làm công việc riêng, xong tối để máy đó nhìn nhao ngủ tới sáng, sáng dậy cười giỡn chút xíu rồi chbi cho ngày mới :)) ( hơi bịnh bịnh cơ mà 2 tụi e dzui lắm=))) Hắn đang ở Dharamsala với gd, học xong thì chuyển sang tp khác tìm việc, e thấy hắn hợp guu e, ko màu mè sến súa b-) cũng tưng tưng nữa :)) nên 2 đứa ráp dzô 888 quài ko hết chuyện. E giờ thì mong mối qhe này vui vẻ tốt đẹp như vậy, để hắn qua đây, gặp mặt rồi lúc đó hãy quyết định nghĩ đến chuyện lâu dài :drm cơ mà e cũng muốn tìm hiểu nhiều về đời sống bên đó lắm, các a các chị có kinh nghiệm j thì chia sẻ với e nhé, e nhỏ còn trẻ trâu nên các chị cứ góp ý mạnh vào cho e nó lòi cái khôn ra nha mấy chị:D :D Thank các chị :x

Chia sẻ trang này