1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MoonAnil

    MoonAnil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    Vì chàng có việc bận gì đó không online khoảng một tháng, mình nhớ chàng không biết làm gì, lên mạng kết bạn với một chàng cũng tên Anil khác. Sau khi chàng trở lại mình kể cho chàng nghe rằng mình đã nói chuyện với người khác. Anil đã rất đau khổ và không nói chuyện với mình nữa, mặc dù mình đã giải thích rất nhiều. Cho đến một ngày mình nói nếu bạn không nói chuyện tôi sẽ không bao giờ làm phiền nữa. Chàng nói một câu " i think ,you are a cheap girl". I think that, yes, i think that."Thực sự nghe những lời đó tim mình đau như thất tình lần nữa. Mình rất nhớ chàng, thực sự rất nhớ. Nhưng cả sự tổn thương khi chàng xúc phạm nữa. Chẳng biết phải làm sao bây giờ.
  2. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Mấy chị em có ai đã xin được cái visa VN 5 năm cho anh xã rùi thi chia sẻ kinh nghiệm cho mình với nhen, đang chưa biết bắt đầu từ đâu đây. Cảm ơn mọi người đã động viên an ủi cho biến cố vừa qua.
    MiaNguyen310 thích bài này.
  3. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    e thì không có biết thủ tục làm mấy cái này, nhưng thấy chị @ may_trang xuất hiện trên 4rum là phải vào chào chị cái ạ, chị ơi e rất thích các câu chuyện và bài viết của chị trên này,
    Chúc cho cuộc sống của chị sớm bình yên trở lại
  4. queentocdai24

    queentocdai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    6

    Bạn Anil ơi ! Tôi nghĩ điều sai lầm của bạn là : kể chuyện bạn làm quen với một ng đàn ông khác trong thời gian bạn và hắn kg liên lạc với nhau. Nếu như một ng độ lượng và biết tha thứ, họ có thể truy vấn bạn sau đó bỏ qua. Hoặc nếu ng đó kg yth bạn thì hắn cũng sẽ kg quan tâm tới việc bạn quen ai, nói chuyện với ai. Hắn đã có tình cảm với bạn, dù ít, dù nhiều thì hắn sẽ nổi điên lên, ghen mà ! Đàn ông ghen cũng dữ dằn lắm đó bạn !
    Bởi vì, tôi có quen biết với 1ng đan ông Ấn qua mạng, tôi và ng đó tro chuyên rât vui ve. Vì ng đó giup tôi học tiếng Anh, ng đó thường gửi những tài liêu cho tôi. Hai bên trò chuyện khá hiểu nhau. Tôi thường đặt câu hỏi cho ng đó trả lời. Tôi có kể cho ng đó là tôi chat với vài ng Ấn trên mạng, để tìm hiểu về Ấn độ ! Tôi thấy có ng tốt, có ng kg tốt, bởi vì nói vài câu là họ đề cập tới chuyện riêng tư. Thế là ng đó nhắn cho tôi : trên mạng có nhiêu ng, kg phải ai cũng tốt. Bạn nên chon vài ng tin tưởng để trò chuyên, kg nên tìm hiểu, kg nên trò chuyên với nhiều ng. Họ sẽ lợi dụng và nói những điều làm bạn cảm thấy bị xúc phạm !
    Bên Ấn, ng chồng có thể lăng nhăng, phụ nữ mà lăng nhăng là chết với họ ! Họ vẫn còn tư tưởng cổ hủ trong chuyện tình yêu, tình cảm lắm ! Họ xem chuyện tình cảm là riêng tư, chỗ đông ng kg đc thể hiện tình cảm như là : nắm tay nhau, ôm nhau, bắt tay,...giữa 2ng yêu nhau đâu. Bởi vì phụ nữ bên đó ít đc ra ngoài làm việc; chuyện bạn bè quen biêt giữa nam và nữ ở ngoài xã hội kg nhiều như ở VN mình ! Họ vẫn còn trọng nam khinh nữ mà bạn ! Đàn ông Ấn cũng chửi thề , cũng nói lời hạ nhục kẻ khác dữ lắm !
    Nếu như là ở VN, bạn nói chuyện đã quen một ng khác với ng yeu của bạn, thử xem đan ôg VN- là ng đã tim hiêu bạn, chơi thân với bạn (ít nhiều có tinh cam với bạn hoặc kẻ đó chưa yêu bạn đi nữa nhưng vân muôn có bạn bên cạnh để khoe với bạn bè), thử xem họ có bình thường đc kg? Tôi hiểu ý của bạn là nhằm làm cho hắn nổi ghen, là để nói bạn kg thiếu những ng bạn khác, đâu phải chỉ một mình ng đó,...nhưng đàn ông họ chỉ muốn bạn chung tình với 1minh họ thôi!
    Rút kinh nghiệm bạn nhé ! Nếu như vẫn còn cơ hôi để liên lạc, trò chuyện và giảng hòa cho tình cảm của hai bạn. Tôi mong bạn sẽ thành công và tc lại như xưa !
    copconmisa thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Chị @queentocdai24 nói đúng quá, hoàn toàn chính xác với xã hội và con trai Ấn. Chị cho em tò mò chút, vậy chị có vương vấn anh Ấn nào chưa vậy?
  6. queentocdai24

    queentocdai24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    6

    Cảm ơn bạn ! Mình chỉ nói những gì mình biết và mình lấy từ kinh nghiệm của bản thân trong cuộc sống !
    Trai Ấn hay trai nước nào cũng có nét văn hóa, truyền thống khác với VN. Đặc biệt ng Ấn có văn hóa truyền thống khá phức tạp và cổ hủ. Số ít trong họ đã có tư tưởng tiến bộ hơn, tích cực hơn. Nhưng ng Ấn có việc làm ổn định, có địa vị XH thì họ kg bao giờ đi sang nước khác, lấy ng nước khác. Họ theo đạo Hindu, họ khg muốn lấy ng ngoại đạo. Cha mẹ họ kg đồng ý thì họ cũng kg dám trái lời ! Gái VN có nhiều ưu điểm, trai trẻ Ấn cũng thích, nhưng gái VN kg có hoặc ít của hồi môn, cha mẹ bên Ấn họ kg muốn con trai họ phải khổ. Họ nhìn da đen hơn VN nhiều, ăn bốc,... nhìn họ có vẻ như kg đc sạch sẽ.....
    Mình chưa bao giờ hẹn hò với ng nước ngoài. Mới đây tìm hiểu về Ấn là chuẩn bị cho chuyến hành hương đất Phật, nên có chút hiểu biết. Mình quen vài ng trai Ấn qua mạng, trò chuyện với họ để tìm hiểu về văn hóa, truyền thống của họ. Mình chỉ muốn làm một cư sỹ tại gia hoặc là xuất gia thôi ! Vướng vào tình yêu là khổ ! Khi có đủ duyên mới gặp đc nhau, và có nợ nhau mới sống cùng nhau. Kg duyên kh nợ thì kg bao giờ biết nhau và gặp nhau ! Hàng ngày ta ra đường thấy nhiều ng đi lại, vậy mà ta chỉ biết rất ít trong sồ họ. Tại sao ta kg yêu ng VN gần đây mà lại quen biết, yth với một ng ở xa ta mấy ngàn km? Duyên nợ cả thôi ! tùy duyên nhé ! ai yth ta thì ta cũng yth họ; họ xa ta thì ta cũng kg nên buồn! Các bạn gái ! Đừng làm ai phải buồn, phải căm ghét, ấn tượng xấu về con gái VN. Tại sao kg chọn con đg thoảỉ mái sung sướng mà đi, lại chọn con đường đau khổ để đi vào ?
    Hanna99copconmisa thích bài này.
  7. Lifeisshort

    Lifeisshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chị tầu ngầm box này, đọc chuyện của các em vui buồn nhớ lại thời sửu nhi. Già rồi mà vẫn iêu India và bangles lém í. Have a great week các cô gái mộng mơ và phiêu lưu !
  8. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nàng ơi, vậy nàng còn dính dáng gì đến trai Ấn không vậy?
    --- Gộp bài viết: 02/05/2016, Bài cũ từ: 02/05/2016 ---
    @queentocdai24 vậy là chị sang Ấn học đạo? Chị đã về VN chưa hay vẫn còn ở Ấn vậy? Chị sang đó được bao lâu rồi?
    Lifeisshort thích bài này.
  9. Lifeisshort

    Lifeisshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    @ cop: vẫn có tí liên đới he he
    hoàn toàn nhất trí chủ đề tầng 18 ' đừng tin những gì trai Ấn nói', cái này giống như được dân tộc hoá vậy. Các chàng Ấn so sweet nhưng 90% chỉ nên giải khuây thôi.

    @Queen: Mình ko rõ hoàn cảnh của bạn nhưng việc xuất gia và theo dòng nào cần suy nghĩ kỹ. Tu là sửa mình để bớt tham sân si ngã mạn trong cõi Ta Bà này. Đừng xuất gia chỉ vì muốn chốn tránh cuộc đời vì xuất gia rồi tâm chưa chắc đã yên. Nếu bạn theo Mật Tông thì mình lưu ý bạn 1 điểm là Mật Tông cực kỳ giống với Hindu.
  10. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Oh, lại thêm cá dính mồi Ấn rồi à? :D
    Lifeisshort thích bài này.

Chia sẻ trang này