1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Trường hợp của chị là thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt. Vẫn còn hơn le lói mãi trăm năm :P Lỡ leo lên lưng cọp rồi thì chị cưỡi nó luôn đi :D
  2. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    @copconmisa chị nói sao đúng quá chị ơi, mấy girl trẻ trẻ sao cứ mơ mộng dễ sợ, ngày xưa e cũng bị vậy mà giờ e hết rồi:-p:-p
    @thanhxuann_ht e ơi e tưởng ra nước ngoài sướng lắm hả, ko ở đâu sướng hơn ở việt nam đâu, nơi có gia đình bạn bè e, nơi tạo nên cuộc đời e, nơi e đc nói ngôn ngữ mẹ đẻ. Trừ khi e đi du học từ sớm và nhà e có điều kiện, mà nếu có đi thì chọn mấy nước phát triển mà đi như châu âu, úc, mỹ còn ko thì ở việt nam sạch đẹp phát triển từng ngày mà còn hiện đại trăm lần mấy nước nam á đó. Phụ nữ vn mà về vùng quê pakistan làm dâu giống như con gái thành phố lên núi làm dâu mấy dân tộc thiểu số.
    E muốn đi nc ngoài thì chăm học rồi xin học bổng du học hoặc theo chị nghĩ e cứ học thật giỏi kiếm nhiều tiền ra nước ngoài du lịch thôi e ah. Tiếng anh tuy tao nhã hay ho nhưng đến lúc nào đó e vẫn thích nói tiếng việt, ở đây e lại chỉ biết bập bẹ vài câu tiếng anh, ăn món ăn nước nào cũng ko bằng ăn cơm việt nam, đi đâu rồi e cũng muốn về nhà thôi e ah. Phụ nữ ngày nay kiếm được người chồng tốt có điều kiện thì là quá may mắn, nhưng phải có sự nghiệp của riêng mình, tự nuôi sống bản thân là điều đầu tiên e cần nghĩ đến bây giờ, đừng mơ mộng lấy chồng tốt chồng giàu, cái đó chỉ trong cổ tích.
    Chị thấy đúng như chị cọp nói, tránh trai ấn/pakistan ra, lừa đảo ko đó e, ít người tốt lắm, tốt nhất thì đừng yêu online nữa, trai Việt xấu nghèo nhưng ng thật việc thật dễ phân biệt.
    Nói chung mấy girl ko mơ mộng nữa nhé, chuyện lọ lem gặp hoàng tử chỉ có trong cổ tích, lọ lem thì nhiều, hoàng tử thì cũng nhiều mà toàn là mấy kẻ thất nghiệp ở mấy nước kém phát triển đeo mặt nạ lên thôi, và toàn những tên lừa đảo chuyên nghiệp. Các bạn đừng để tụi nó nghĩ con gái việt ăn ko ngồi rồi chỉ có biết lên mạng kiếm chồng giàu rồi còn ngây thơ dễ dãi nên dễ bị dụ, đừng làm xấu hình ảnh con gái việt nhé các bạn.
    gee, Bam.Bi, thanhxuann_ht1 người khác thích bài này.
  3. Phewa

    Phewa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    16
    sáng nay e check ib ko thấy hắn nói năng gì mặc dù đã xem.
    Tính e thì hay thương người chị Cọp ạ. Thấy ai xunh quanh khó khăn nếu giúp được là e giúp liền chứ ko chỉ với chàng này. cũng may chàng bộc lộ bản chất sớm để e phải nghi ngờ. Nếu chàng mà khôn ngoan hơn 1 tí , ko đòi hỏi gấp gáp vậy, hoặc cứ từ chối thì có lẽ ít nhiều e cũng đã chuyển rồi. Cảm ơn trời phật vì mọi thứ và vì đã vào được đây.
    À, chiều tối qua trước khi e nhắn tin hắn có gửi hình passport cho e, nói paperwork của tôi đã xong. Trong hộ chiếu ghi sinh năm 86, tức 29 tuổi , vậy mà trc đó nói với e là 27. Ờ, paperwork đã xong vậy mà vẫn ko thấy nhắn từ chối 300 đô trước đó nói là cần để làm paperwork. Mà 29 tuổi , có khi nào đã vợ con đều huề rồi ko, vì NP chắc cũng same same với Ấn độ, đa số là arrange Marriage. còn 1 chi tiết nữa là profile fb nói là nhà ở Pokhara, 1 thành phố du lịch nổi tiếng ở NP, tp này cũng bị ảnh hưởng động đất nhưng ko nặng bằng thủ đô Kathmandu. E đã theo dõi rất sát thông tin về động đất ở NP nên e biết Pokhara ko nghiêm trọng lắm. khi chàng nói nhà sập e lại cứ nghĩ cái nhà ở Pokhara, quay đi quay lại thì chàng nói nhà sập là cái nhà ở Kathmandu. Bây giờ nghĩ lại mới thấy nhiều điểm trái ngang vô lý mà mình ko nghĩ tới. Có 2 nhà ở 2 thành phố lớn nhất nhì NP thì khéo cũng thuộc hàng thượng lưu rồi há.
    Nghĩ đi nghĩ lại e thấy r ngu .
    thanhxuann_ht, Bam.Bihongnhung1218 thích bài này.
  4. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @may_trang vâng chị ơi, em quyết định đi dịp diwali , dịp ấy chàng mới được nghỉ, chứ ngày thường bố cũng bắt đi làm thì ko đi chơi được :-D mới cả dịp đấy chắc nhiều cái để xem :oops: tháng 9 này em sẽ đặt vé, lúc ấy chị giúp em nhé, em sẽ kết hợp đi thái lan luôn :rolleyes: một công đôi ba việc ;-)
    @PhungKim chị cũng từng nghĩ như em, nhưng khó lắm, sự quan tâm của người cũ đôi lúc làm chị khó chịu, đặc biệt họ đôi khi còn ghen với ng hiện tại, mà nc với họ thì mình cảm giác với người yêu hiện tại nữa ... chưa kể nếu còn yêu mà phải chia tay, tình yêu đấy có thể bùng lên bất cứ lúc nào :confused:
    @Phewa chúc mừng em có quyết định sáng suốt :D
    @mickey279 chị đang tìm hiểu thông tin rồi tìm đồng minh bên ấy, cứ có khách ấn đến là soi xem họ ở vùng nào để hỏi han :-p sang chứ em, để còn biết bên ấy thế nào, coi như đi du lịch, chị cũng mê phim ấn nữa, quan trọng là sẽ nói với mẹ chị thế nào để được đi cơ. các chị nhà mình cũng từng sang bên đấy nhiều, nên chị cũng vững tâm, cứ tối là về ks sớm là được, còn đi chơi thì cứ nơi nào đông ng là đi. còn chàng thì chị đang xử lí :-D chị còn tính dụ hắn qua đây chơi trước nhưng hắn kêu bận, đằng nào cũng 50-50 đứa nào qua thăm nhau cũng thế :rolleyes:
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2015
    Phewa thích bài này.
  5. thanhxuann_ht

    thanhxuann_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Sáng mở máy lên đọc thấy các chị cho em nhiều lời khuyên quá ạ. Em cảm ơn các chị @copconmisa, chị @may_trang , chị @Nitinva...và mọi người đã phân tích và giúp em mở mang đc suy nghĩ. Trước giờ em chỉ toàn nghĩ theo cách của riêng mình và ít tâm sự với người khác nên cái nhìn thật hẹp và có phần bồng bột.
    Em thì không biết Ả Rập là cái xứ sở nào nữa, chỉ nghe tên thôi, nghe Thời sự biết sơ sơ là các nước Ả Rập thống nhất gì đấy. :3 .
    Dạ còn mấy câu như "đi đến cùng trời cuối đất" chỉ là em nói quá lên thôi, chứ thật sự thì em sao dám đi nếu như không có cơ sở gì.
    Ôi, em thật sự không biết là các anh ở nông thôn có Arranged Marriage. Cứ tưởng là họ cũng đi kiếm, rồi không kiếm đc vợ thì mới cần giới thiệu. ;)
    Còn về chuyện 4, 5 năm sau, em cũng đã nghĩ nó giống như một cái cớ gì đấy thôi. Em cũng dự định kết hôn muộn vì em còn trẻ nên em thích đc bay lượn, đc độc lập nhiều thứ trc hôn nhân đã. Em nghĩ ngta cũng không dễ dàng gì để đến Việt Nam gặp em. XD. Là đùa bỡn hay là thật thì em cũng không để tâm nhiều. Vì dù sao em cũng đang có dự định cho riêng mình. Em khá thiên về công việc cá nhân nên hầu như chuyện tình cảm hay ai đó khó có thể ảnh hưởng đến đầu óc em. Em chỉ nghĩ vẩn vơ khi quá rảnh (rảnh rỗi sinh nông nổi :D )
    Một lần nữa em xin cảm ơn mọi người đã giúp em nhận ra đc nhiều điều. Em sẽ tiếp thu để có đc quyết định lý trí hơn.
  6. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    @copconmisa ơi e đau tim với c quá. Hahaha. C cứ dọa các em ý để các e ý hoảng. Các e ý còn trẻ cứ fải để các em ý trải nghiệm để lấy kinh nghiệm chị ạ.
    Mà các bạn ấn với pask là chuyên lừa đảo rồi nhen. Nhưng mà thấy chị thêm cả Nepal nữa làm em rối bời hahahah
    Hihi
    Đùa vậy thôi chứ các em còn trẻ có thể chưa va chạm nhưng đó cũng là những bài học kinh nghiệm để cân não mình cái gì nên làm cái gì ko. Con người k biết trc được đâu. Đừng vì vài lời dụ ngon ngọt mà mất hết lí trí nha các e.
    @Phewa ơi. Nếu e có dư dả, mà có lòng thương người thì giúp chị nè. Chị ở vn e có cho vay sau này còn biết mà đòi chị, mà vd như c có bùng e cũng còn k tìm đc huống chi bạn em ở tận fương xa nào kìa. May mắn khi em vừa kịp tỉnh sau cơn say nha em hiiiiii
    Nhưng có thể nhiều khi con người, ngta cùng quẫn nên làm liều. E cứ xem rồi cập nhật tình hình bạn ấy sao nha em.
    Động đất k chỉ ở kathmandu, mà hôm rồi 1 số nơi cũng vẫn vòn shaking nữa em ạ.
    Nào thì cùng pray for nepal nhé.
    @thanhxuann_ht ơi e tính bỏ fí tuổi thanh xuân 4,5 năm của em để chờ đợi bạn ý à em. Vn còn nhiều zai tốt lắm mà. E mà có ý định rời vn thì nên tới các nước fương tay hay sing hay hàn nhật gì gì đó chứ e chui vô mấy nước còn lộn xộn hơn cả vn thì e đi làm gì em.
    Mình k có ý chê bai nhưng mà sự thật là như vậy đó em .
    Phewa, Nitinvathanhxuann_ht thích bài này.
  7. thanhxuann_ht

    thanhxuann_ht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Em sẽ cố gắng vào box nhà mình thường xuyên để xây tầng cho các chị :3
    Em cũng quen một bạn Ấn và một em cấp III Pakis, em thấy bạn bằng tuổi với mấy em đang đi học này lên Skype đúng kiểu để chatting luôn, họ nói nhiều và em cũng đc nói. :)
    --- Gộp bài viết: 23/05/2015, Bài cũ từ: 23/05/2015 ---
    Vâng, em cảm ơn chị @Bam.Bi
    Chị ơi, nói là 4, 5 năm vậy thôi. Chứ em cũng sẽ không để nó trôi qua lãng phí đâu. Em k ngồi chờ đâu, hí hí. Dù sao em cũng phải lo cho mình trc đã, để mẹ em k phải lo lắng nhiều.
    Bam.Bi thích bài này.
  8. Bam.Bi

    Bam.Bi Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2012
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    31
    Mà các c/e cho e hỏi với. Các c/e nhà mình nc với zai ntn ? Ngày nào cũng nt chat chit viber skype các kiểu con đà điểu ? Ngày nc với nhau mấy tiếng Hay thỉnh thoảng mới nói, hay 2, 3 ngày nói vs nhau vậy....????????
  9. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    Chị có hỏi về mối tình chóng vánh của e ko? Có thì e trả lời lun :-D
    E với hắn ngày nào cũng chat, ban ngày thì cách 3,4 tiếng lại nt spam nhau, vài tin thôi như: missing u baby, had lunch yet?, where r u?, drive safe, kiss u, love u...ect (rất nông nổi). Còn tối đến khi hắn đi làm về, ăn cơm rồi đi bộ thể dục, rồi cho chó ăn rồi tắm rửa rồi dắt chó đi bộ (đị ị í ;))) thì nhắn tin cầm chừng nguyên buối tối vậy đó, ngày nào cũng vậy, ko mệt thì có hôm xong xuôi tụi e chat video, còn nếu hắn mệt r thì 2 đứa đi ngủ sớm, mà ngày nào hắn cũng buồn ngủ trước e, e thì có khi bùn ngủ kinh khủng vẫn ráng banh con mắt ra nc vs hắn, haizz. Nhưng cứ tối cn là hắn mất tăm vì còn bận đàm đúm vs bạn hắn, đi chơi về còn ko thèm nt chúc ngủ ngon e vậy nên cứ sau ngày cn là tụi e cãi nhau đều tuần nào cũng vậy. Dạo gần chia tay e nt hay ko trả lời nên e chửi cho một trận xong chia tay luôn, hắn nói hắn luôn iu e nhưng ko muốn làm thú cưng của e lúc nào cũng phải nge e cằn nhằn đi đâu cũng phải báo cáo, nhưng e ko quá đáng đến vậy, đã yêu xa mà ko có time cho nhau thì có vấn đề rồi, e chửi xong dứt luôn, vậy đó cuộc tình nông nổi của e là vậy đó.
    Bam.Bivictorialuvd thích bài này.
  10. victorialuvd

    victorialuvd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    30
    Mèo lúc đầu cũng vậy đó, nhắn tin vs gọi dt miết muốn cháy máy luôn :)) giờ thì lặn mất tăm lun, hwa mới bảo, tối a ko có bận làm a nt cho e, ok? để nốt câu cuối cơ mà nếu a bận thì a cũng sẽ nt cho nha, ok? kết cục là giờ vẫn chưa thấy nhắn :)) h nhắn cho 1 tin ctay luôn cho lành :))
    Lần cập nhật cuối: 23/05/2015
    Bam.BiPhungKim thích bài này.

Chia sẻ trang này