1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lifeisshort

    Lifeisshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết đứa nào là cá đứa nào là mồi nhá nhá :)

    Chị đưa ra kết luận như trên về cái sự thiệt tình của các trai Ấn bằng kinh nghiệm làm việc và chơi với các bạn Ấn.
  2. KwiVi

    KwiVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Mình nói dừng lại với hắn đúng vào ngày sinh nhật của hắn (cũng hơn 1 tháng rồi). Mình ko đủ quyết tâm để dứt khoát rõ ràng nên 2 đứa dùng dằng kiểu "ko nói chuyện yêu đương nưã nhưng vẫn giữ liên lạc nói chuyện như bạn". Lúc đầu tưởng vậy là ổn nhưng bây giờ khi bên kia ko trả lời tin nhắn nữa thì ngày nào mình cũng khóc. Cái này chả phải tình yêu vì chưa gặp nhau, quan điểm sống cũng khác... Mình giống như bị nghiện nghe những lời ngọt ngào, chưa bao giờ được quan tâm chia sẻ như vậy nên giờ mất đi thấy hụt hẫng kinh khủng. Nếu biết diễn đàn này sớm hơn thì mình đã tỉnh táo để ko rơi vào bẫy mật của đàn ông Ấn :( Bây giờ mình chả biết làm sao để ngừng nghĩ về người ta... buồn nữa là càng đọc tâm sự của các bạn càng thấy hoang mang ko biết những lời ngọt ngào đó có bao nhiêu sự thật (mà bây giờ thật giả cũng ko còn quan trọng nữa?)
    Lần cập nhật cuối: 07/05/2016
    MiaNguyen310 thích bài này.
  3. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    @KwiVi hiểu dc tâm trạng này của c. vì đã từng gặp phải. trong trường hợp của t thì t tìm niềm vui ở những hoạt động khác thay vì ngồi ôm cái điện thoại và mong chờ tin nhắn của chàng. khi t đã chấp nhận mất chàng thì chàng lại quay về vs t. chưa biết nên vui hay buồn thì hôm nay nhận được câu nói này của chàng , hơi bị sôi máu vì xúc phạm con gái VN , chàng nói là " tại sao gặp cô gái VN nào trên mạng cũng dễ dàng yêu con trai nước ngoài ....". t sôi máu quá trời luôn. tại vì trong thời gian bọn tớ ko nói chuyện thì có vài bạn gái VN khác nói chuyện vs hắn và nói yêu hắn này nọ...thề non hẹn biển quyết tâm vượt ngàn dặm xa xôi để gặp hắn. qua đây t thấy dù có yêu đương cỡ nào thì con gái phải biết giữ thể diện cho bản thân nói xa xôi là giữ thể hiện hình ảnh của đất nc mình. chứ để con zai nước khác đánh giá vậy thì quả là ko hay ho chút nào
    BenatiteTuyetphuong822004 thích bài này.
  4. KwiVi

    KwiVi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    3
    Cám ơn bạn @MiaNguyen310 đã chia sẻ. Mình ko mong ước có lại tình yêu với nnguời ta đâu, yêu xa xôi mệt lắm, mình lại bị bệnh hay khóc và overthinking nữa :)) Bây giờ mình chỉ muốn cả hai vui vẻ khoẻ mạnh đi tiếp, giữ liên lạc thỉnh thoảng hỏi thăm nhau như bạn bè nhưng mà ko biết có được ko. Còn chuyện con gái Vn dễ nói lời yêu, mình thấy ngược lại ý, các anh Ấn mới là người tấn công trước. Ngay cả bạn kia của mình cũng làm mình bị shock khi mới nói chuyện 1 tuần chưa biết nhiều về nhau đã bày tỏ tình cảm mãnh liệt (cũng một phần vì cái này nên về sau mỗi khi có vấn đề gì mình cứ hay nghĩ liệu có phải người ta dễ dãi hay đùa giỡn với mình blahblah...). Phải một thời gian qua cách bên kia quan tâm, chia sẻ thì mình mới tạm yên tâm. Mà là "tạm" thôi đó. Chắc mình ko đủ dũng cảm để yêu hết mình nên lúc nào cũng nghi ngờ người ta + lo lắng về tương lai mù mịt ---> dừng lại sớm bớt đau khổ. Đàn ông Vn ít người được ngọt ngào tâm lí nên khi con gái mình gặp người như vậy dễ đổ là bình thường. Còn chuyện thề non hẹn biển thì mình ko biết, hi vọng ko phải số đông.
    Lần cập nhật cuối: 09/05/2016
    MiaNguyen310 thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138



    Mia ơi, em bảo anh chàng nhà em copy lại mấy đoạn chat cho em coi thử có đúng như chàng nói không. Vì mấy anh Ấn hay có bệnh tưởng bở lắm, lại còn ảo tưởng sức mạnh. Chị từng bị rất nhiều lần rồi, nhiều khi con gái tụi mình hay vui vẻ, hoạt bát, cười nói thì các chàng lại cứ nghĩ là mình chết đứ đừ rồi chứ. Chị ngày xưa cũng bị các chàng Ấn đồn thổi là có tình cảm với chàng này chàng nọ, trong khi mình chỉ đối xử như bạn bè bình thường thôi. Con gái Ấn gặp người đàn ông thì không có thái độ như tụi mình đâu, cho nên một khi họ bày tỏ sự gần gũi, thân mật là có tình cảm đó. Các bạn nam Ấn Độ cứ đem cái suy nghĩ đó áp lên con gái VN rồi kết luận này kia thì thật là không chính xác. Đương nhiên là cũng có những trường hợp các nàng VN tấn công dữ dội nhưng số đó ít lắm, ít nhất là từ khi chị vào nhà Ấn tới giờ thì chưa thấy một trường hợp nào như vậy. Chỉ có một trường hợp ngoài đời nơi chị ở, nhưng cũng là anh kia à ơi truớc. Qua kinh nghiệm của chị thì chị thấy, two make a tango. Nếu bạn không lả lơi, không mời mọc thì rất hiếm khi, nhất là bạn gái VN, đáp trả. Về mặt tâm lý chẳng có đứa con gái nào điên đòi thề non hẹn biển với một anh chàng Ấn Độ cả (trai Tây thì chị còn tin) nếu anh ấy không nói những điều làm bạn ấy xiêu lòng. Mà chị thì nghiêng về giả thuyết, mấy anh Ấn hay khoa trương, phóng đại sự việc lên. Nhiều lúc ta chỉ nói chuyện với chàng mà chàng cứ nghĩ là sắp ấy tới nơi rồi đó chớ. hahha
    KwiVi, BenatiteMiaNguyen310 thích bài này.
  6. MiaNguyen310

    MiaNguyen310 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    18
    minh
    --- Gộp bài viết: 09/05/2016, Bài cũ từ: 09/05/2016 ---
    @KwiVi ơi mình nói những trường hợp trên là vì mình thấy con gái VN khi yêu thì rất thật lòng và chính vì thế mà hay chịu thiệt thòi trong tình yêu. nên chuyện mấy bạn gái kia theo như lời chàng kể thì mình cũng đoán là do các chàng ngọt ngào quá làm chị em liêu xiêu. cái quan trọng là sau chia tay chị em ứng xử kiểu gì đau khổ níu kéo...chỉ khiến mấy chàng nghĩ mình " dễ dàng"
    --- Gộp bài viết: 09/05/2016 ---
    chị @copconmisa e sau khi nghe chuyện của chàng kể về bạn nữ kia thì e rất muốn biết thông tin về bạn ý mà chàng cũng hứa sẽ cho thông tin về bạn ý ( hứa 1 lần rùi nhưng ko thấy đưa cho e nên e ko hỏi lại...ko bít vì lí do quên hay ko muốn e bít bạn đó) . e muốn bít về bạn gái đó vì bạn ý đang có ý định sang Pakistan, muốn giúp bạn ý bít về diễn đàn này cũng như các thông tin về Pk mà e có dc. ba
    --- Gộp bài viết: 09/05/2016 ---
    các chị ơi bạn nữ trong câu chuyện e kể thì đang bị chàng PK kia spy mà ko hề bít gì cả. theo như chàng kể thì chàng có thể đọc dc các đoạn Skype chat của bạn này vs ng khác. như vậy là spy đúng ko. chàng nói như sau mà e cũng tức điên lên ý là " bạn nữ này nói chuyện vs nhiều ng khác nữa ko chỉ riêng mình chàng . do vậy chàng kết luận là "
    --- Gộp bài viết: 09/05/2016 ---
    chàng pk kia nói bạn nữ ý là "rẻ tiền, ko chung thủy, ..." nói tóm lại là e ko chấp nhận việc chàng PK này đi spy 1 cô gái rùi đánh giá như vậy. e cũng hiểu dc ý của chị Cop nói : con gái VN mình cởi mở, thân thiện, nhiều khi mình chỉ coi đối tượng là bạn bè nhưng họ lại tưởng bở mình yêu họ thích họ. Tuy nhiên văn hóa ở Nam Á thì lại coi đó ko chung thủy, lăng nhăng
    --- Gộp bài viết: 09/05/2016 ---
    e dùng phone nên chuyện e kể ko đầu cuối . mọi ng thông cảm e nhé.
    --- Gộp bài viết: 09/05/2016 ---
    e đoán là trong thời gian e và chàng ko nói chuyện thì chàng có nói chuyện vs các bạn gái VN khác. spy họ và kết luận như vậy. rồi quay ra nói chuyện vs e trở lại vì e thì quá mệt mỏi vs PK rùi ko muốn liên quan gì hết nên ko dùng Skype một thời gian dài. bản thân e cũng là nạn nhân của chàng PK kia vì ko bít dùng cách j mà bạn ý có dc đầy đủ chi tiết các thông tin về e và gd e ( e ko dùng mạng xã hội ko up thông tin j lên mạng.) bạn ý nói spy e vì muốn bít e có phải good girl ko, có nói chuyện vs các chàng khác ngoài chàng ko. tuy vì lí do j đi nữa e cũng thấy vô lý khi spy một cô gái nhyw vậy.
  7. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Bữa giờ lót dép hóng chuyện nhà mình thì thấy có các bạn/chị thành viên mới chia sẻ những câu chuyện của họ. Mình có góp ý thế này!Mình không đồng ý với kết luận về con gái VN dễ dãi yêu người nước ngoài roài đánh giá "cả rổ" như vậy được. Có những người thế này thế kia, khác nhau về tư tưởng và hoàn cảnh nên dĩ nhiên họ sẽ có những hành vi khác nhau. Không biết có phải anh chàng kia quá tự tin hay không mà nói như vậy. Mấy anh Ấn đúng là cũng hay tưởng bở thật nhưng người nghiêm túc suy nghĩ cũng không phải là không có. Con gái VN mình dạn dĩ, nhiều khi cao hứng nói chuyện vui vẻ, thoải mái nên mấy ảnh tưởng mình "bật đèn xanh" rồi cũng nên =))
    Bạn @MiaNguyen310 ui, anh chàng pk này chắc cũng quởn nên mới làm chiện "ba xàm" là đi spy bạn rồi đưa ra cái lý do là muốn biết bạn có phải good girl hay ko!Theo mình đoán, cái chuẩn cho 2 từ "good girl" này chắc là khó khăn lắm đây vì chàng ta theo đạo Hồi. Tuy nhiên, anh ta ko có quyền làm như vậy. Good or bad là do nhiều yếu tố và cách nhìn nhận nữa! Ngay cả bạn trai mình cũng chưa bao giờ dò xét chuyện mình làm trên fbk (gia đình thì 2 bên biết quá rồi nên ko bàn). Nếu mình có post những gì gây ảnh hưởng đến tương lai 2 đứa hay hình ảnh của mình thì bạn mình sẽ nhẹ nhàng nhắc khéo mình trên skype và đưa ra lý do rất thuyết phục (thường là trùng khớp với suy nghĩ của ba mình =.=!).
    Còn 1 chuyện nữa mình muốn nhắc các bạn yêu online tí!!Bạn mình bảo mấy anh Pak hay Ấn thường bảo với các bạn là đang làm công ty đa quốc gia này nọ hay làm giáo viên thì khoan hãy tin nhé!Thường thì mấy anh ấy thất nghiệp nên mới rảnh rỗi online chat chit tiếng Anh. Chứ nếu thật sự có việc làm tốt như vậy thì chắc là cũng ko rảnh đi ghen tuông với chém gió đâu ^_^
  8. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    10 ngày nữa mình về VN, tháng 8 qua lại, các chị em có ai cần gửi gì ko, ko nhận hàng cấm nhen, ôi thèm và nhớ những món ăn quê hương da diết biết chừng nào.
  9. gialongadv

    gialongadv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/03/2016
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    1
    mình nghĩ, không chỉ riêng trai Ấn, mà phải cảnh giác và đừng nghe những gì mà con trai nói :D
    Nếu có sai thì mấy bác đừng có ném đá em nhá :D
  10. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Hi moi nguoi, moi nguoi khoe khog aaaa

Chia sẻ trang này