1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuvtt1

    thuvtt1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2016
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    12
    Và tôi đã yêu Ấn độ qua phim cô dâu 8 tuổi :)
  2. vuonglang

    vuonglang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi, em là thành viên mới, qua đến giờ đọc các chia sẻ của các chị để lấy kinh nghiêm, em không quen Ấn độ mà quen 1 anh Dubai, có ai biết về con người Dubai như thế nào không ạ? (ngoại trừ văn hóa Đạo hồi thì em biết rồi ạ)
  3. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Vậy là e cũng cảm nắng a ấn!
    Chuyện là e quen a trên FB, a kb trước. E thích TAnh nên nc với a, rồi a kêu e làm bạn gái này nọ, nhưng e từ chối. A nói e rất thật thà và thích tính cách của e... Nói chung, a rất ngọt ngào và romantic...đc khoảng 1 tháng, e thấy tụi e ko có kết quả, nên chặn FB wechat... Lúc đó, e biết e thix a thật...
    A sinh năm 92, ở Punjab, a nói a đang đợi kết quả để làm officer..a nói e đợi a, năm sau a sẽ qua đây, a cũng nói chuyện 2 lần vs mẹ e, chỉ là chào hỏi này kia thôi... Có vài lần, e thấy nản, muốn bỏ, a nhắn tin, video call, muốn e đừng xa a... vậy là e mềm lòng...
    Không biết làm sao nữa, mấy chị có kinh nghiệm cho e lời khuyên đi !!!
    A nói nếu e lấy a, thì phải qua ấn, a có công việc ở đây, ko thể bỏ, và e cũng phải học lễ nghi của ấn !
    Mà e cũng ko biết a nói có thật ko ? Gì mà sinh năm 92 mà giờ vẫn đi học, chưa có việc làm ?
  4. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Chị ơi, em cũng không biết khuyên chị như thế nào nữa, Vì em cũng đang quen một anh ấn. Mấy trai ấn là vậy đó chị, lằng nhằn không dứt khoát. Anh ấn mà em quen lúc thì nói yêu em lúc thì nói muốn làm bạn. Vì bên đó cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, em mệt mỏi luôn. Trước hết nếu chị thích anh thật thì chị cứ tìm hiểu kĩ hơn về anh và gia đình của anh. Có thể anh ta nói về vấn đề kết hôn này nọ chỉ nói chơi thôi. Lúc mình yêu muốn lấy anh ta thật thì anh ta bắt đầu lo lắng không biết đối mặt gia đình họ hàng làm sao. Đa phần họ sẽ chọn cha mẹ của họ chứ họ không chọn mình đâu. Anh ấn mà em quen nói trước với em luôn anh ta yêu em nhưng nếu để được lựa chọn anh ta chọn cha mẹ của mình. Nên chị phải suy nghĩ thật kỹ xem nên tiến sâu với anh ta hay không nhé
  5. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Cảm ơn em nhiều lắm !!!
    Chị cũng có hỏi về vấn đề arranged marriage, anh nói là đã nói với ba mẹ về chị nên họ cũng ko nói chuyện đó nữa. Anh còn nói chắc chắn ba mẹ sẽ đồng ý và yêu thương chị !!!
    Cũng ko biết sao nữa em ak, chắc đợi khi anh qua này gặp chị rồi tính tiếp. Mà ko biết có ngày đó hay ko thôi :))
  6. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Trai Tây hứa thì em tin chứ trai Ấn hứa thì em không tin rồi chị ơi. Nếu mà gia đình anh ấy là nam Ấn thì họ may người ta còn chấp nhận mình chứ em quen bắc Ấn khỏi có tương lai rồi chị ơi. Diễn biến ra sao chị nhớ cập nhật tiếp nhé chị :)
  7. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Mới có vài tháng thôi, chưa có gì chắc cả e ak... Mấy chị trên đây, thời gian tính bằng năm mà còn chưa có gì chắc chắn !!!
    Thôi cứ nghĩ, nếu là dành cho nhau, thì cuối cùng cũng ở bên nhau, còn nếu ko phải, có hứa mấy rồi cũng tan thôi e ak ! Ấn hay Việt hay ở đâu đâu cũng còn tuỳ duyên nữa !
    Anh này bị cái ngọt lắm, tại vậy nên chị cứ bị mềm lòng. Ngày nào video call cũng bảo I love u so much, I miss you all day !!! Bảo sao mình dứt cho đc !
    Thôi, cứ tận hưởng tình yêu đi em ! Khi nào hết duyên thì tự khắc cắt đc thôi. Giờ đang có tình cảm thì hãy cứ trải nghiệm cảm giác ngọt ngào đi. Miễn đừng đánh mất bản thân là đc r e ak !!!:))
    Để khi nào rãnh, chị chọc cho 2 cãi nhau, rồi kể mọi người nghe kết cục !!:))
  8. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Hi các anh/chị và các bạn,

    Mình là mem mới của "Nhà Ấn" - cũng đang muốn tìm hiểu chút về văn hóa, phong tục tập quán và tính cách đặc trưng của giai Ấn qua các bạn - những người đã lấy chồng Ấn, đang yêu giai Ấn.

    Đối tượng của tớ là người Mỹ gốc Ấn. Bọn mình gặp nhau tình cờ trên đường phố khi giai sang Việt Nam công tác. Và cũng thật tình cờ khi tớ và giai làm cùng ngành. Trong 4 ngày công tác ý, gặp nhau 2 lần cafe. Giai ở Mỹ lâu rồi nhưng chắc vẫn giữ phong tục Ấn nên ăn chay...

    Giai về nước được 10 ngày nay rồi nhưng từ hôm về đến giờ ngày nào cũng chat với tớ 2 lần. Sáng khi tớ lên cơ quan (thì hắn đi ngủ) và chiều tối khi tớ về (thì hắn chuẩn bị đi làm).

    Tớ rất muốn tìm hiểu về tính cách Ấn, rất mong các bạn chia sẻ! Chúc các bạn luôn được yêu và yêu được người tốt.
  9. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Mấy anh Ấn lãng mạn quá! Nhiều lúc đưa mình lên tận mây xanh luôn. Sau này không biết đi cái gì xuống mặt đất đây :))
  10. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Chị ơi, nếu giai của chị ở bên Mỹ lâu rồi thì tính cách của anh ý chắc sẽ thoáng hơn nhiều. Em chỉ nghĩ vậy thôi. Nhưng em nghĩ đã là trai ấn thì họ rất lãng mạn, rót vào tai mình những lời đường mật làm mình bay lên mây luôn. Em cũng đang tìm hiểu một anh ấn hi vọng chị em mình sẽ có cơ hội trao đổi nhiều hơn :)

Chia sẻ trang này