1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Bởi vậy đừng nghe theo ảnh mà lên 9 tầng mây, nhớ cầm chắc dây rồi từ đó mà đu xuống !!!:)):)):))
  2. sala87

    sala87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Chào cả nhà! Không nghĩ là có 1 ngày mình bay vô forum kể lể đâu. Nhưng nhờ có sự chia sẻ của chị em mà mình sáng mắt ra, tụt hết cả cảm xúc với boy Ấn mới quen biết lun, thật cảm ơn trời đất, cảm ơn chị em.
  3. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Quân số gia nhập nhà Ấn vẫn tăng dần đều. Chúc mọi người sẽ có những trải nghiệm đẹp và an toàn với trai Ấn
    Benatite, sala87, Baljeet2571 người khác thích bài này.
  4. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Nói thật lòng, tớ cũng tàu ngầm đủ 18 tầng, đọc mỏi nhừ cả mắt và rồi đem ra đối chiếu với bạn Mỹ Ấn của mình. Sau khi về nước 2 ngày, ngày nào chàng cũng gọi video call qua skype nhưng từ hôm thứ 5 tuần trước đến giờ chả gọi nữa :) Nhắn thì chàng vẫn nhắn lại, vẫn dịu dàng nhẹ nhàng nhưng luôn nói "Text is OK. Text is fine." Có hôm chàng kêu đang họp, nhưng vẫn dịu dàng khi mình léo nhéo. Không biết mình tính tình dứt khoát hay nóng vội, nhưng chắc tớ end vụ này sớm. Chán chả muốn tìm hiểu chàng nữa (dù có thể nhờ đồng nghiệp cũ đang làm bên cơ quan chàng chi nhánh HN check hộ được).

    Thấy các bạn yêu nhau đến được với nhau gian nan quá, mình có tí nản.

    By the way, có bạn Úc gốc Pakistan ít hơn mình 6 tuổi lại tán mình nhiệt tình và mãnh liệt hơn bạn Mỹ Ấn kia. Hihii Ông già với giai trẻ phong độ nó khác nhau, các cậu nhỉ, hihihihi

    Chúc cuối tuần vui!!!
    Baljeet257 thích bài này.
  5. sala87

    sala87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Hic, cả nhà ơi, cả nhà tư vấn cho mình với, đang hơi rối. Chuyện mình là thế này: 1 ngày đẹp trời nhận dc tin nhắn kết bạn từ số điện thoại trên zalo, mở TK tên kia thấy ko fai người Việt Nam!, hơi lạ, sao hắn bít sđt mình mà add, ít kết bạn mới người lạ mà ko hỉu sao đồng ý. Hắn bay vô chào hỏi, mình vốn tiếng Anh cực kém, thấy hay hay cũng nhắn lại khí thế, hic mà toàn dùng google dịch ko ah, tốn đống thời gian. cũng nói dc vài câu ko tới đâu, cũng nghĩ tên nào chọc mà chiều hắn gọi điện thoại từ Ấn lun, ko nói dc j nghe hắn toàn câu khen dễ thương, xinh đẹp, ***y, ... mình vốn ko thích khen nên nghĩ tên này xạo xạo. Hắn nói hắn làm boss hay đi TQ, VN. rùi dc vài ngày nt khí thế sáng tới tối mình nghĩ boss thì sao có time mà nhắn lắm thế. mình nói có làm mất time của bạn, hắn nói mình cũng bị mất time mà. hơ dc vài ngày nói muốn yêu mình, mình thực tế ko thích ảo chưa gặp bgio bít đâu mà yêu, với lại với mình yêu phải có tuơng lai nghĩa là tới hôn nhân, hắn nói có thể yêu mình nhưng ko thể cưới vì hắn ko thể sống ở Việt Nam! mà mình ko thể sóing ở Ấn, lúc đó ko bít khùng k mà kêu mình có thể ở Ấn, vậy là cứ nói yêu mình hoài, kêu mình có yêu hắn ko rùi video call các kiểu, mình thì ko nói dc tiếng anh chỉ yes, no thui. hic thực sự cũng bin rung rinh lun tùi, lun chờ tn hắn, hắn hỏi thì kêu nhớ với thích thui chứ ko yêu.Hắn kêu khi nào yêu hắn hắn sẽ qua vN hoặc sang sớm hơn dự định. xong mình kêu cho mình time, hắn nói sẽ đợi. xong đợt vừa rùi leo mạng tìm hiểu về trai Ấn, may kím dc trang này. tối đó hắn nói 2 ngày tới ko nc với mình dc vì đi xa với gd, mình nói ko thể yêu hắn, hắn ko nói j gửi biểu tượng tim vỡ thui. tưởng thui rùi ai dè hsau, vẫn i love u như thường mà còn thêm forever nữa, kêu huỷ chuyến đi vì bùn mình ko yêu hắn. hic làm hơi suy nghĩ. Mình văn hơi kém viết dài dòng mong chị em thông cảm. tư vấn giúp mình với, cảm ơn cả nhà nhiều. cuối tuần vui vẻ!
  6. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    Trai Ấn lúc nào cũng I love you, I miss you, I promise, I will... Nếu bạn đã đi hết các tầng thì bạn cũng thấy 10 ng yêu trai Ấn thì hết 9,5 là ko thể có happy ending rồi. Mình mặc dù cũng đang cảm nắng anh Ấn, mình cũng muốn có kết thúc tốt đẹp với người mình yêu,nhưng mình biết mong muốn và hiện thực thì không giống nhau. Mình đã đặt ra cho bản thân 1 kỳ hạn, anh nhà mình cũng hứa năm sau sẽ sang, nên mình quyết định thử tin chàng trong 1 năm, nếu năm sau chàng vẫn I promise, I will... Thì sẽ dứt khoát luôn... dù sao mình cũng rất sợ mình sẽ đánh mất một nửa thật sư của mình, nên mình muốn thử 1 lần !!!
    Yêu là do con tim, còn quyết định là bởi lí trí bạn ak !!!
    Mong bạn sớm tìm được hạnh phúc !
  7. sala87

    sala87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn bạn, mình cũng o
    Cảm ơn bạn mình cũng không hi vọng tình cảm ảo này, mình nói với hắn mình không thích tình yêu ảo, khi nào gặp mặt hãy quyết định yêu hay không mà hắn cứ thế. Tạm thời chắc cứ sống theo cảm xúc thui! Chúc bạn cũng có kết thúc tốt đẹp
    Baljeet257 thích bài này.
  8. Nithu

    Nithu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đang ở trong trường hợp của chị. Nếu có kn gì chị chia sẻ cho e nữa chị nhé. Hiện tại a Ấn của e vừa về nước và làm việc. Bọn e dự định đầu năm 2017 sẽ đkkh, và xin visa Việt Nam. E tham khảo rất nhiều nhưng vẫn hoang mang lắm ạ. Các chị có kn đi trước chia sẻ cho e biết nữa nha các chị. Cám ơn các chị rất nhiều
  9. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Không liên quan nhưng cho mình đặt gạch và lót dép hóng vụ ĐKKH nhé 2 bạn/chị @oashil89@Nithu ^_^
    Nithu thích bài này.
  10. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Chị dứt khoát là đúng rồi, kết thúc sớm mình sẽ bớt đau khổ. Vả lại tình yêu mới tới thì chị hãy tận hưởng, không được thì next :). Tuổi tác không là vấn đề, chúc chị hạnh phúc bên tình yêu mới nhé :)

Chia sẻ trang này