1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Mối quan hệ mà nhanh quá thì cũng không tốt, bây giờ chị cứ tìm hiểu sâu về anh ấy xem anh ấy là người như thế nào. Mấy anh ấn hay làm mình bay lên mây lắm chị ơi, nên mình cần sáng suốt một tí. Em đã trải qua tình cảnh giống như chị, vui có buồn có nhưng chủ yếu là mình tự làm mình buồn vì cứ hay suy nghĩ nhiều thôi, cứ nói i love you forever. Làm mình hoang tưởng nặng luôn. Nhưng e đã chấm dứt được mối tình phi thực tế đó. Nên bây giờ em khuyên chị là cứ chậm mà chắc và đừng nghe những gì trai ấn nói :)
    Lần cập nhật cuối: 03/08/2016
  2. sala87

    sala87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Hạ cánh an toàn thôi ! :)
  3. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Cảm ơn thuytien0206, chàng sinh ra ở Mỹ và rất tự hào là người Mỹ. Tính cách Mỹ nhiều hơn Ấn (có chăng là còn ăn chay thui). Có vẻ cũng mến mình. Thấy dành nhiều thời gian để chat với mình và kiên nhẫn nghe mình kể lể hihihi... Đường còn dài và còn phải tìm hiểu nhiều :)
    --- Gộp bài viết: 04/08/2016, Bài cũ từ: 04/08/2016 ---
    Ôi, mình phải nghiên cứu nhiều bài viết, comment của bạn Cọp. Tớ 8x đời đầu, không biết xưng hô thế có thất thố với đằng ấy không :) Mình ngu trai lắm :D
    --- Gộp bài viết: 04/08/2016 ---
    Hihihi, vẫn đong đưa. Đang thực hành chiến thuật 3Ps của bạn Cop :)) Hôm nay thử lặn mất 1 hay 2 hôm xem bạn ý có nhớ mình không, hihihi
  4. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Em đã thử chiêu chị vừa nói. Không nói chuyện một ngày thôi mà nó thấy nó thiếu thiếu khó chịu. Nhiều khi mấy ổng chơi chiêu onlỉne đấy mà không thèm ib hỏi han mình gì cả .Em đảm bảo là nhớ luôn mà nhiều cha sỉ diện không thèm ib gì đâu. Hiện tại bây giờ chị ấn tượng với anh nào hơn :)
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nàng đời đầu 8x mà vẫn dính chưởng trai Ấn à? Chuyện tuổi tác không quan trọng lắm đâu, nàng cứ thoải mái xưng hô đi.

    Nói chung, trai Ấn mình thấy ảo lắm, khi nào đụng đến chuyện cưới xin thì mới biết đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Có nhiều bạn Ấn mặc dù sinh sống ở nước ngoài lâu năm nhưng kiểu suy nghĩ vẫn rặt Ấn. Còn chuyện ai bảo là gia đình đồng ý, chấp nhận, mình lại thấy khó tin. Gia đình Ấn bảo thủ, càng thành công, giàu có, lại càng bảo thủ. Nàng đừng vội cả tin, phải tự mình xác nhận. Good luck.

    Còn bạn nào bảo anh Ấn làm giám đốc mà chát chít với mình suốt ngày thì là xạo đó, chẳng có anh giám đốc nào rảnh tới mức đó đâu.
    --- Gộp bài viết: 04/08/2016, Bài cũ từ: 04/08/2016 ---
    Người yêu mình là PK nên mình vote một phiếu cho anh PK :D
  6. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Thực ra thì chưa biết thế nào... Với tính cách chị chắc hợp với ông già hơn :D
    --- Gộp bài viết: 04/08/2016, Bài cũ từ: 04/08/2016 ---
    "Còn bạn nào bảo anh Ấn làm giám đốc mà chát chít với mình suốt ngày thì là xạo đó, chẳng có anh giám đốc nào rảnh tới mức đó đâu."

    => Công việc và chức danh thì mình tin, vì mình còn giữ thẻ nhân viên của chàng. Hôm trước chàng chụp ảnh chàng đang trong văn phòng của mình bên Mỹ thì thấy tin được. Bọn mình cùng ngành. Cái này mình tin. Chàng từng làm mình "khớp" khi đột nhiên check kiến thức kinh tế của mình. Vẫn đang "cay mũi" :D

    Phải tìm hiểu nhiều hơn và phải bình tĩnh tỉnh táo như bạn Cọp :D
  7. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Minh la Thanh vien moi. Mong duoc moi nguoi chia se nha!!!
    --- Gộp bài viết: 06/08/2016, Bài cũ từ: 06/08/2016 ---
    Cac Chang trai an do lieu co the yeu mot nguoi phu nu da tung ket hon va co mot dua con rieng khong cac ban??? Minh dang hoang mang qua khong biet co nen tin loi anh ta khong?
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2016
  8. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Mình thấy trên forum này cũng có vài trường hợp đến được với nhau đấy! Nhưng mình cũng được anh trai mình bên Nauy kể là có cô bạn India phải đi vá trinh để lấy chồng dù cả 2 đều ở Nauy đấy! Tùy người đàn ông đang tiếp cận chúng ta thôi...

    Nếu tớ là cô India kia, tớ cho anh Ấn ấy đi Macao luôn cho rảnh.
  9. Cherry2311

    Cherry2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    7
    Ban oi nhung Minh la mot nguoi Viet Nam, mình và anh ấy quen nhau gần bốn năm rồi nhưng nói lối yeu thì cách đây vài tháng thoi. Anh ấy biết tac cả về quá khứ của mình và anh nói sẽ không quan tâm về chuyện quá khứ. Nhung mình thì không đủ tự tin để đến với anh ta. Nhieu lúc muốn chia tay cho xong những không làm đuợc.
  10. thuytien0206

    thuytien0206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2016
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    7
    Chị ơi, theo em nghĩ thì chị nên cho chị và anh cơ hội. Vì anh ấy quen chị lâu như thế rồi, mọi chuyện về chị cũng hiểu rõ sau nhưng mới nói lời yêu đây thôi thì theo cá nhân em thấy anh ấy thật lòng với chị đấy ạ. Còn chị muốn biết rõ hơn nữa thì sau này có cơ hội cả hai gặp nhau ở ngoài đời xem sao và chị cũng biết được anh ấy rõ hơn rồi hẵng quyết định

Chia sẻ trang này