1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oriole1986

    oriole1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    8
    copconmisa:
    Copconmisa ơi bạn chắc là sinh năm 1986 giống mình rồi vì cách hành văn và lối suy nghĩ mình cảm thấy giống nhau lắm. Rất thẳng thắn, chân thành nhưng đôi khi làm mích lòng người khác, biết vậy nhưng sự thật là thế thì vẫn phải nói lên, chứ không nói thì bực lắm phải không.

    Mình theo dõi topic này đã lâu, bản thân cũng trải qua 2 lần say nắng với 2 anh Ấn Độ mà giờđã sáng mắt ra rồi. Mình thì ko gặp gỡ gì, chỉ chat chit online thôi, nên kết quả là mất thời gian và cũng tổn thất chút xíu tình cảm chứ chưa si mêđến mức đi sang gặp gỡ theo tiếng gọi của tình yêu. Có lẽ mình trưởng thành rồi nên không hành động cảm tính như các bạn trẻ. Để mình kể sơ qua vụ 2 anh Ấn này cho các bạn nghe nhé, đảm bảo sẽ có bạn thấy câu chuyện của mình trong đấy.

    (Trước khi kể thì em nói trước là em cũng quen một số chị có chồng Ấn, em cũng biết trên diễn đàn mình có nhiều chị lấy chồng Ấn thành công, nhưng trong hoàn cảnh là công việc tiếp xúc thực tế, và những người Ấn đó cũng hy sinh và vượt qua rất nhiều rào cản để lấy các chị ấy, em ngưỡng mộ những tình yêu đó và trân trọng tình cảm của các chị)

    Chuyện 1: Anh này là con trong gia đình giàu có, cha, anh trai và bản thân anh ta đều có nhà máy công ty riêng. Lúc quen nhau anh ta cũng không hề giấu diếm chuyện có bạn gái quen nhau mười mấy năm rồi và 2 bên gia đình đã có đính ước. Nhưng mà không hiểu sao họ ít gặp nhau lắm, do lề lối cuộc sống ở bên đó nam nữ không đi chơi riêng nhiều, nếu đi thì toàn đi với cả đám bạn. Thế rồi ngày tháng dần qua nói chuyện ngày càng nhiều hơn, tự dưng bảo falling in love với mình. Anh phải lấy cô ta là điều chắc chắn nhưng người anh yêu lại là em. Gọi điện hàng chục cuộc mình cũng không nghe, mà cứ tỏ ra đau khổ khóc lóc níu kéo, dọa chết đủ các kiểu. Như ngôn tình. Mình lúc đó cũng thấy thất vọng ghê gớm nhưng quyết định cho next. Giờ thì hầu như không nói chuyện nữa. Tính mình dứt khoát nên thôi là thôi được luôn, kể cả với người Việt Nam. Mấy hôm trước mình có nhắn tin bảo đang làm gì đấy. Hắn bảo tao đang chuẩn bị lấy vợ, 2 gia đình đang gặp nhau, nói chuyện sau nhé. Mình bảo chúc mừng thôi. Các bạn chẳng cần chặn hay xóa số làm gì đâu. Mình thích để yên đấy, hàng ngày nhìn thấy, đối diện với nó nhưng không còn cảm giác gì, đấy mới là lãng quên thật sự.

    Chuyện 2: Anh này tỏ ra thật thà đến mức nhìn sâu vào đôi mắt ấy thì mình cảm thấy Ôi, anh ấy ko thể là 1 kẻ lừa đảo được, mặt mũi hiền lành thật thà, nhân hậu đến thế này cơ mà. Trong lúc nói yêu mình thì cũng rơi nước mắt à Trai Ấn thằng nào cũng thừa nước mắt nhé.

    Cũng video call cho mình cảnh đang làm việc tại văn phòng, vừa nghe điện thoại công việc vừa show camera cho mình, rồi cả cảnh đang nấu nướng tại căn hộ (làm việc tại Singapore). Túm lại là tạo cho mình cảm giác an toàn, tin tưởng.

    Lúc mình yêu thì mình cũng chịu khó lên mạng search thông tin về anh ta, bởi vì tuy có tin nhưng mình cũng ko tin 100%, nhưng không hiểu sao search không ra. Mãi về sau mình mới nhìn kỹ 1 cái ảnh anh ta chụp màn hình cho mình lúc anh ta đang làm báo cáo, mình mới nhìn được tên công ty. Từ đó search ra hồ sơ của anh ta trên mạng. Do anh ta là Manager nên có hồ sơ chứ nhân viên bình thường thì chắc là ko tìm được thông tin gì đâu. Wow, toàn bộ tên, tuổi toàn là fake hết, và tất nhiên câu chuyện anh chưa có vợ cũng là fake chứ còn gì nữa. Mình cảm thấy nực cười khi nghĩ về thái độ ráo hoảnh của anh ta khi dựng chuyện bị phụ tình, nói sợ bị lừa đảo, sợ thất bại trong tình yêu lần nữa, sợ mình rời bỏ anh ta đi thì anh ta sẽ ko thể đứng lên lần nữa, nói yêu, nói muốn cưới, nói sẽ qua VN ổn định cuộc sống, blah blah blah. Phải nói là super tỉnh queo à Trai Ấn thằng nào cũng xuất thân từ Bollywood nhé.

    Sau đó mình có cách xử lý riêng của mình khiến hắn ta phải thức trắng đêm xin tha thứ. Mình nói thẳng là tao thừa sức để cho mày tai tiếng lụi bại sự nghiệp luôn, nhưng tao tha cho mày vì tao ko muốn trở thành loại rẻ tiền như mày. Đúng, tha thứ và quên lãng nó là món quà đẹp nhất cho mình.

    Hiện nay mình đang quen một anh người Malaysia gốc, nhà ở Kuala Lumpur. Mình có kể chuyện 2 cho anh ấy nghe. Anh ta phát sốt lên lo mình bị lừa như vậy thì có tổn thất gì ko. Và nguyên văn lời anh ta là đừng bao giờ tin trai Ấn trên mạng, nó ko bao giờ lấy người nước ngoài đâu. Kể cả nó có sống ở nước ngoài thì rồi cũng quay về lấy gái Ấn do bố mẹ sắp đặt thôi. Đó là tư duy và văn hóa đặc trưng của nó rồi. Và hầu hết những người Ấn làm việc ở Sing, Malay đều đã có vợ nhưng vẫn **** around, nên người gốc Malay cực ghét người Ấn. Thanks God là em chưa gặp nó đấy. Từ khi quen anh Malay mình cảm thấy tỉnh táo hẳn người ra, như được khai sáng. Nghĩ lại những chuyện đã qua thấy mình sao quá ngờ nghệch. Đấy là mình còn có kinh nghiệm yêu đương mà vẫn bị lừa xơi xơi.

    Qua đây muốn cung cấp thêm cho các bạn đang vướng mắc chuyện tình với trai Ấn một góc nhìn thực tế. Cách nói của mình có thể hơi đanh đá nhưng rất thật tâm chia sẻ, hy vọng giúp được các bạn.

    Thanks and good luck.
  2. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    Việt - Ấn : NỖI LÒNG CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐI TRƯỚC
    gửi tấc cả các bạn đã, đang và ngấp nghé bước vào con đường đau khổ. sở dĩ có cái topic nỗi lòng của những ngưởi đi trước vì chị thấy ngày càng có nhiều bạn , nhất là các bạn trẻ như thiêu thân lao vào ánh đèn vì thế chị post bài này với hi vọng các bạn hãy đọc và suy ngẫm hay nghiền ngẫm chứ đừng đọc theo kiểu " mì ăn liền". Cuộc sống ngày càng phát triển về mọi mặt cả vật chất lẫn tinh thần, các bạn được bố mẹ nuôi nấng ấp ủ như kiểu nuôi "gà công nghiệp", trăm con như một. sống sung túc, được bao bọc mà điều cơ bản và quan trọng là rèn luyện "kỹ năng sống" để các bạn bước vào đời , bảo vệ được bản thân trước những vấp vấp, những cám dỗ thì có nhiều bậc cha mẹ lại quên dạy con mình. để rồi ngày các bạn - những chú chim non rời xa tổ ấm đi tìm mồi lại loay hoay không biết phương hướng, ngơ ngác như bầy ong vỡ tổ. các bạn chỉ ích kỉ nghĩ đến cảm nhận của bản thân mình mà quên đi sự hi sinh của bố mẹ, yêu rồi cứ lao theo những phù phiếm, những lời đường mật của các chàng trai ấn mà quên rằng, trai việt nếu tỏ tình như thế thì các bạn lại bảo rằng sao mà nó sến thế... chị xin thưa với các bạn, bạn thấy sến vì trai việt nói cùng ngôn ngữ, các bạn luôn mặc định rằng đàn ông việt thì khô khan, chẳng lãng mạn nên nếu họ làm khác đi một chút thì các bạn lại cho rằng quá lố, thấy ghê. trai ấn nói chuyện ngọt ngào, tỏ tình lãng mạn như phim vì ở ngoài đời họ chẳng có cơ hội làm điều đó với gái ấn, nên đem những điều ao ước ấy để dụ dỗ những cô nàng nhẹ dạ như gái việt của mình.
    các bạn yêu rồi cứ dành dụm tiết kiệm tiền bạc, mong ngóng ngày được lên đường sang ấn gặp trai, giấu diếm gia đình, bố mẹ chẳng màng đến những lo lắng khổ đau của họ nếu như có điều gì không hay xảy đến với các bạn. đi mà chẳng biết rằng nơi đó đầy những cạm bẫy , nguy hiểm đang rình rập các bạn. chẳng may gặp phải người xấu, thì ai sẽ giúp đỡ các bạn, chuyện hãm hiếp, bắt cóc rồi giết người nó xảy ra như cơm bữa ở ấn độ. xin lỗi chứ chi vài trăm đô hay vài ngàn đô để giết các bạn, hay bán các bạn là chuyện dễ như trở bàn tay ở ấn. lúc đó gia đình biết tìm các bạn ở đâu khi mà bố mẹ thì nghĩ con mình chỉ đang ở việt nam,
    xin các bạn thôi sống ảo tưởng đi, cuộc đời chẳng là màu hồng như trong sách vở hay ca ngợi đâu. chính các bạn sẽ là người trả giá cho những sai lầm ngờ nghệch của chính mình chứ không phải là ai khác. có những lỗi lầm có thể sữa chửa nhưng có những sai lầm vĩnh viễn phải trả giá bằng mạng sống của mình, đừng đem cuộc đời mình ra làm thí nghiệm cho những cuộc tình viễn vông như thế này nữa vì tình yêu không phải là một trò chơi bởi vì khi đôí phương bỏ cuộc, bạn chẳng phải là người chiến thắng.
    các bạn cứ lên đây xin lời khuyên, xin kinh nghiệm từ những người đi trước nhưng có mấy ai trong các bạn thực sự chiêm nghiệm và thực hành theo những gì các chị đã nói? hay các bạn cho rằng lời các chị nói chẳng chút giá trị, nó quá rẻ vì free consultant mà, các chị đâu phải specialist, nghe rồi để đó chơi thôi? để có được những lời khuyên chân thành từ đáy lòng đến các bạn, các chị cũng đã trải qua bao đau khổ, mất mát, những trải nghiệm mà một vài từ ngữ chẳng thể diễn tả được hết những nỗi lòng của người đi trước. nên từ nay nếu ai muốn học hỏi kinh nghiệm, chịu khó lội ngược dòng vì đã được cung cấp miễn phí rồi thì ít nhất các bạn phải chịu khó bỏ thời gian của mình ra mà nghiền ngẫm. nếu không làm được thì xin đừng yêu trai ấn làm gì, vì hành trình yêu trai ấn còn vất và và tốn nhiều thời gian hơn ngồi đọc lại 18 tầng của nhà ấn mình lắm.
    chị cũng đồng ý với một số bạn trên diễn đàn mình là, ở các thành phố lớn của ấn, ngày nay họ đến với nhau vì yêu nhiều hơn là do sự sắp xếp của gia đình, nhưng ấn độ được mấy thàn h phố như thế? những người bắc ấn ( punjab) họ vẫn prefer arrange marriage hơn là love marriage.
    chị mong các bạn có những suy nghĩ chín chắn cho bản thân và gia đình trước khi vướng vào một mối quan hệ với người khác giới bất kể người đó là ai, đến từ đâu, và làm gì.
  3. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    Chào bạn @rajn_juzkol , vì bạn còn là Sinh viên nên chắc bạn nhỏ tuổi hơn mình một tẹo. Mình không muốn đả kích hay làm bạn thêm bất an vì mình hiểu ngay lúc này đây bạn đã đủ rối bời lắm rồi. Mình không biết anh bạn của bạn dễ thương, ngọt ngào thế nào để bạn phải khăn gói 1 mình đi theo tiếng gọi con tim như vậy. Ừ thì tình yêu không có lỗi chỉ là chúng ta đặt tình yêu và nhầm chỗ. Vấn đề tại sao chúng ta lại đặt nhầm chỗ thì có thể là do mình nhẹ dạ, cả tin hay sao đó!Hồi nhỏ chắc là chị em nhà mình thích coi phim hoàng tử công chúa lắm nè nên thường hay mơ đến những câu chuyện lãng mạn bắt đầu bằng "Once upon the time in the land far away from Vietnam" và kết thúc bằng "They live happily ever after"...Dĩ nhiên là bạn có quyền sống theo bản năng, mưu cầu hạnh phúc nhưng phải nghĩ đến cái giá phải trả sau này như thế nào. Tình yêu nam nữ cũng vậy, yêu thì hết mình, lỡ có "cái j đó xảy ra" thì mình cũng phải có khả năng chịu trách nhiệm với những gì mình làm.
    Quay lại chuyện của bạn, nếu mình là bạn thì mình vẫn sẽ qua gặp anh chàng đó tại hên xui biết đâu được ảnh là destiny của mình. Nhưng mình sẽ không đi 1 mình và cũng sẽ không dùng vé máy bay mà anh ấy mua rồi ở phòng anh ấy như vậy. Khi bạn đi 2 người trở lên thì sẽ an toàn cho bạn hơn vì có gì còn có chỗ nương tựa hơn là cô đơn xứ người. Không dùng vé máy bay hay ăn ở nhà anh ấy không phải là bạn sĩ diện hay sao cả, đó chỉ là tín hiệu để người đàn ông đó hiểu bạn không phải là kiểu phụ nữ yếu đuối, dễ lệ thuộc. Đối với cách nhìn của đại đa số các anh, nếu phụ nữ mình mà lệ thuộc thì dĩ nhiên người ta sẽ coi nhẹ mình, Đàn ông họ có thể lên giường với bất kỳ người nào nhưng yêu thật sự thì chỉ có 1 vậy nên bạn cũng đừng đặt câu hỏi cho anh ta đại loại như anh yêu em không?em là gì của anh?vì nếu bạn nhận được câu trả lời thì cũng chỉ là 50/50. Trong tình yêu, đau khổ nhất chính là cái thể loại mà giang hồ hay gọi "mối quan hệ không rõ ràng" và người thiệt thòi nhất chính là các nàng. Dù mạnh mẽ đến đâu, dù có hứa hẹn là dù anh không yêu em vẫn chờ, ...Mình đã từng trải qua cái cảm giác đó rồi, đã từng có "tham vọng" hy sinh cho người mình yêu trong cái mối quan hệ "mập mờ" như vậy. Cuối cùng, mình cũng chịu không nổi nên buông tay. Người yêu bạn thật sự sẽ cho bạn danh phận và từ từ nâng cấp cái danh "bạn gái" lên phận "vợ" (hên xui!). Là người không ngại nắm tay bạn giữa phố. Là người không ngại cho bạn mượn bờ vai ngủ trên xe dù biết mỗi lần bạn ngủ hay "chảy ke". Người yêu bạn sẽ là người không ngại kể cho bạn những mối quan hệ cũ, ko giấu giếm, dối trá và muốn bạn đồng cảm hơn với người đó. Và người yêu bạn thật sự là người cho dù bạn có giận cách mấy, nổi khùng hay sao đó, cắt liên lạc, tắt điện thoại vẫn sẽ tìm ra cách liện lạc với bạn trong vòng 24h chỉ để nói "Anh sai rồi!" mặc dù phần mình cũng có lỗi.....
    Những gì mình nói nghe có vẻ ngôn tình nhưng thật sự mình đã trải qua nhưng qua đó mình muốn bạn thấy rõ là anh chàng kia không hề có tình cảm với bạn. Có thế anh ta trống vắng lâu ngày nên muốn có bầu có bạn nhưng trái tim anh ta đã ở chỗ khác rồi. Đến bây giờ mà còn nhớ ex thì thôi bạn nên tránh xa anh ta ra. Với lại 2 người đã ngủ chung 1 giường dù chưa quá giới hạn nhưng nếu anh ta tôn trọng bạn thì đã cho bạn 1 danh phận chứ không phải "normal friends". Bảo anh ta nếu cần người để ôm tối khi ngủ thì ra supermarket mua cái pillow ôm cho sướng chứ đừng làm khổ con gái người ta. Nhưng người không rõ ràng là những người không có chính kiến, ngay cả tình cảm của mình còn không điều khiển được thì đừng nói đến có thể bảo bọc cho ai cả. Làm rõ với anh ta rằng bạn không phải là 1 món hàng, bạn có lòng tự trọng. Bạn nên bỏ đi và cắt mọi liên lạc đi để không phải đau khổ nữa. Nếu anh ta thật sự thấy mất bạn là điều tiếc nuối trong cuộc đời anh ta thì anh ấy sẽ chạy theo bạn. Nói chung là nên tỉnh táo nhé bạn :)
    rajn_juzkol, naresh27nareshcopconmisa thích bài này.
  4. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Có lẽ mình lớn tuổi nhất ở đây :) và cũng dại nhất, nhể :). Ngày mai tròn 35 tuổi, hí hí

    Tớ kể các bạn nghe về các giai Ấn hiện tại đang ở cạnh, làm việc cùng tớ.

    1. IT đang làm cho cq tớ: giai có vợ nhưng vẫn thích have funs around. Giai nói sổ toẹt ra vậy và giai vẫn hàng ngày cua gái. Giai đang về Ấn, thỉnh thoảng gọi mình trao đổi công việc. Bảo giai gọi lại sau giờ chiều mà giai bảo ko biết lệch bao tiếng. Lên google mà tra, bực mình.
    2. Giai IT đang làm cho 1 bank ở HN. Giai hẹn mình bảo uống cafe nhưng nói qua nói lại một hồi giai lại hẹn về khách sạn. Ghét, cho out luôn.
    3. Zai Ấn ở Mumbai mình biết từ 2002. Ngày đó sinh viên nên lãng mạn, gửi ảnh và thư cho giai. 14 năm nay giai vẫn giữ cẩn thận. Zai mới chụp gửi mình hôm qua do tình cờ tìm ra fb của mình. Zai nói ngày trước cũng thương mình nhưng nhà giai nghèo quá nên zai đành im lặng bỏ đi. Nhưng lúc nào giai cũng trân trọng kỷ niệm mình gửi sang (thư zai mình chả nhớ bỏ đâu rồi)
    Suy cho cùng thì zai cũng có dăm bảy loại. Tỉnh táo thì tránh kịp, ko tỉnh lắm thì bập vào rồi tỉnh dần ra. Em sinh viên kia đang buồn. Các tỷ khuyên bảo cũng cần nhẹ nhàng tý. :))

    Chúc em đủ tỉnh táo để đánh giá thiệt hơn và rút lui kịp. Đời dài zai đầy.

    P.s: Giai Mỹ gốc Ấn của tớ chắc cũng iu iu tớ 1 tý :) thấy mình tự ái cũng biết tự giác làm lành... bọn mình nhiều tuổi rồi nên có lẽ tình cảm nó thật và bình tĩnh hơn chút. Tháng 10 chàng sang 2 tuần. 1 tuần cv ở chi nhánh HN và 1 tuần "chỉ dành cho em"
    Lần cập nhật cuối: 01/09/2016
  5. rajn_juzkol

    rajn_juzkol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2016
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    4
    Cám ơn lời chia sẻ của các chị , rất chân thành nhưng cũng rất nghiêm khắc , em về vn sẽ dứt hẳn , không dây dưa j nữa . Cảm giác như zai ấn là chúa tể của thả thính . Không thích mình nhưng vẫn khiến mình tưởng rằng hắn mê mình như chết lên chết xuống , thực ra không có xíu tcảm thật nào với mình hết .
    Ngồi nghĩ lại tự nhiên thấy mình dở hơi , nghĩ mình quan trọng với hắn và hắn coi trọng tcảm của mình nên vác tiền qua thăm hẳn 3 tuần. Nhưng dù sao nhờ khỏang tg qua thăm hắn mà biết dc hắn đối vs mình thực sự ntn để từ đó dễ mà dứt ra luôn , không lằng nhằng mơ mộng hão huyền nữa .
    Em không tiếc tiền bạc , thời gian bỏ ra , chỉ tiếc tình cảm mình dành cho hắn ta quá chân thành nhưng hắn chỉ coi là phao cứu sinh lúc hắn cô đơn .
    Qua bài học này , e thấy trc mắt tự yêu bản thân mình đã , không ai yêu mình bằng chính mình , zai ziếc j tính sau :))
    thuytien0206, naresh27nareshShamrock16 thích bài này.
  6. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Ai nên không dại 1 lần chứ? Chúc em sức khỏe, học hành là quan trọng nhất em ạ.
  7. naresh27naresh

    naresh27naresh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2013
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    58
    @Shamrock16: nàng không già nhất nhà ấn này đâu, tớ cũng cùng tuổi với nàng. chúc nàng hãy cứ yêu như chưa yêu lần nào với trai mỹ gốc ấn nhé.
    @rajn_juzkol : cách nhìn nhận cuộc sống của mỗi người chịu ảnh hưởng rất lớn từ những chuyện họ đã trải qua, chị mong em sau vấp ngã này sẽ biết quý trọng bản thân mình hơn bởi vì nếu cho đi tất cả mà vẫn không đủ có lẽ em đã cho nhầm người. thế giới hơn 7 tỷ người, rồi sẻ có một người thật sự thuộc về em một cách đúng nghĩa chứ chẳng phải kiểu nữa vời như thế. đi về nhớ cập nhật tình hình cho mọi người biết nhé. hope you stay well and stay safe.
    @Benatite : chị mong các bạn có được sự vững vàng và kiên định như em nhưng đôi khi thật khó vì chị hiểu khoảng cách lớn nhất thế giới chỉ là 35 cm từ trí óc tới con tim. điều khó khăn nhất chính là phải quyết định nghe theo trái tim hay trí óc ( the greatest distance in the world is just 14 inches from the mind to the heart. it most difficult to decide whether to go with the heart or mind).
    Shamrock16 thích bài này.
  8. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
  9. aivybhavya

    aivybhavya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2016
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên.
    Em cũng đang tập trung vào việc học và bạn trai em giúp đỡ em rất nhiều. Hàng ngày ảnh test em xem thử em có chú tâm học không, khi em không hiểu bài thì alo bạn thân đến dạy em học. Ảnh theo đạo Jain, ở Ludhiana,là pure vegetarian. Vê chuyện du học thì gia đình ảnh không có đủ điều kiện để ảnh đi học. Ngay khi tốt nghiệp cấp 3, ảnh đã phải vừa đi học vừa đi làm để phụ giúp gia đình rồi và ảnh cũng yêu gia đình rất nhiều. Ảnh luôn động viên em phải chú tâm vào học tập chứ đừng để drop như ảnh. Dù chỉ vừa quen nhau đc 6 tháng nhưng tụi em cũng hiểu khá nhiều về nhau. ảnh là người không muốn nói suông vì nếu không làm được sẽ làm người khác thất vọng. tụi em cũng không hứa hẹn gì ở tương lai cả. Ảnh kêu em rủ bạn bè em đi sang Ấn luôn vì sợ em đi một mình lại gặp nguy hiểm. Em cũng đã nói chuyện với bạn bè ảnh nhiều lần và ảnh cũng gặp nhiều bạn của em. Mỗi khi em đi ra ngoài ảnh không liên lạc được thì ảnh lại gọi bạn em xem em đang ở đâu, ảnh rất quan tâm và lo lắng. Trước giờ em không phải là người yếu đuối nhưng trước mặt ảnh em cảm thấy mình yếu đuối đến lạ thường. Em sẽ xin lời khuyên từ các chị đã từng đi Ấn và tìm hiểu kỹ về việc này :D:D:D.
    Cảm ơn chị rất nhiều:x:x:x
  10. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Đêm qua chat với chàng, chàng chúc mừng sinh nhật đốn tim gái già luôn các cậu ạ ;)

    Kỹ năng tán gái cao như này, tim inox cũng phải tan chảy mất.

    Chúc cuối tuần vui!
    rajn_juzkol thích bài này.

Chia sẻ trang này