1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongnhung1218

    hongnhung1218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/01/2015
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    119
    @Mai_lan_trinh123 mình hoan nghênh ý kiến đóng góp của bạn và tôn trọng ý kiến của bạn. mọi người đi trước cũng truyền đạt lại nhiều kinh nghiệm, nhưng mỗi người đều có những lí do riêng và hoàn cảnh riêng. Việc ai sang thăm ai vốn là đề tài muôn thuở. Việc qua thăm anh ấy hoàn toàn do mình quyết định do thấy tiện cho cả đôi bên, bọn mình cũng phải bàn bạc chi tiết cả tháng trời rồi mới lên kế hoạch, bạn ko phải là mình nên ko biết hết mọi chuyện, mình cũng ko thể kể chi tiết tường tận được. bạn dùng câu " gọi mặt chỉ tên " e hơi quá lời, dù câu nói ấy nhắm vào ai. mình ko biết bạn đã gặp chuyện j và chuyện tình yêu của bạn ra sao, nhưng bạn không nên nặng lời như thế. bạn nói như vậy là đụng chạm đến nhiều người. mình cũng đủ trưởng thành để biết yêu bằng trái tim nóng nhưng với cái đầu lạnh. còn ai cũng có lúc bối rối trong tình yêu, cả offline và online đều có những vấn đề riêng của chúng. tình yêu vốn dĩ có những lí lẽ của nó. đôi lúc chúng ta phải đứng lên để có được thứ mình khao khát. mình đã bỏ lỡ tình yêu của mình cũng chỉ vì chữ "sợ" 1 lần, mình ko muốn lặp lại sai lầm 1 lần nữa. mình cũng ko rủ rê bạn nào làm theo mình cả. mình chỉ làm theo những gì mình nghĩ mình nên làm. Còn chuyện chia tay rồi quay lại mình chỉ nghĩ nếu còn yêu sẽ quay về, vậy thôi.
    Lần cập nhật cuối: 24/05/2015
  2. pnnnnn

    pnnnnn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2015
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    127
    -:- pnnnnn đồng ý rằng sự thật mất lòng, nhưng không có nghĩa là mỗi cá nhân đều phải đi theo lề thói chung của xã hội định sẵn, bởi vì có thể không đúng với người này, không có nghĩa là sai đối với người khác. Một tuổi trẻ mơ mộng có gì sai? Có những giây phút hạnh phúc song hành những lần đau khổ thì đã sao ?
    Nếu chia tay mà dễ thì chắc nhà Ấn ko leo tới tầng 18 này rồi. Lời các chị lớn khuyên pnnnnn đều nghe và hiểu hết, cứ xem như là lời nhắc nhở để không phải tuyệt vọng cùng cực khi tình yêu ko thành. Cứ để con tim rong chơi tại sao lại để nó trở nên chai sạn? Nếu có vấp ngã thì cũng sẽ làm ta mạnh mẽ thêm. Đến lúc nào đó thì kẻ n-g-u cũng sẽ tự tìm được lối đi cho mình thôi.
    Khi về già, người ta sẽ chỉ hối tiếc về việc - mình - đã- không - làm !
  3. Lavende

    Lavende Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    70
    Hihi e cảm ơn nhũng lời khuyên của chị nhiều :x:x:x E không có ý định bỏ dở việc học lấy chồng đâu chị, điều e băn khoăn là không biết phải nói với trai thế nào cho trai hiểu, vì trai e lúc nào cũng kiểu như năn nỉ em vậy đó chị. Trai em sang đây diện làm việc, không phải công tác ngắn hạn vì trai ở đây cũng gần 5 năm rồi, công việc không có trục trặc gì nên sẽ dự định ở lâu. Anh trai của người yêu em cũng lập gia đình và định cư bên này, mấy anh chị em khác cũng đều ở đây chỉ còn mỗi ba mẹ ở ấn thôi. Nhưng biết đâu được ngày nào đó bỗng trục trặc, hết visa thì cũng phải về nước thôi ạ, e có nói ới trai nếu về Ấn thì e không thể nào theo được vì chắc chắn ba mẹ e sẽ không đồng ý :-(:-(:-(
    Đúng là e thấy nhiều lúc trai em nghĩ mọi chuyện sao mà đơn giản quá vậy, kết hôn sinh con mà cứ như đi xem phim ăn tối vậy #-o#-o#-o#-o
    victorialuvdhongnhung1218 thích bài này.
  4. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Úi choà. Nhà mình đã có tâng mới rồi sao? >.<. Chị @Tuyetphuong822004 đã chuẩn bị lên xe bông chưa ạ? Hay là lên rùi nhỉ? Hihi
    Tuyetphuong822004 thích bài này.
  5. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Bạn @PhungKim đã lấy chồng chưa vậy? Không phải mình ghen tị đâu nha. Nhưng chuyện tình của mình cũng trải hoa hồng lắm nhưng lại có cái gần kết thúc bằng cả mét khối nước mắt. Hiện h vẫn mình vẫn đang cố gắng dùng công việc để quên đi, nhưng cứ lúc nào được ở một mình ngơi việc là lại trào nước mắt. Buồn quá. Huhu

    Yêu trai Ấn lúc yêu khác nhá. 100% ngọt ngào sến sủa.
    Lúc giục cưới rụng 80% , còn lại 20%
    Thuyết phục gia đình rụng thêm 10 % nữa
    Lấy được nhau và thông cảm được với nhau rụng tiếp 9%. Còn 1% là hạnh phúc
    Chị @copconmisa đã dặn đừng tin. Hehe.
  6. Linhnguyen121

    Linhnguyen121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2015
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    313
    Ai cũng có câu nếu về Ấn thì chuyện cưới xin là im
    Sorry bạn @Lavende chứ mình thấy tên này mang tính khả nghi cao. Mình có quen vài tên thế này cứ lúc có việc thì xảy ra chuyện như là mất tiền mất ví, làm hỏng cái gì đó phải đền cho cơ quan.
    Rồi còn chuyện tình nguyện ở nhà trông con. Trai Ấn không như thế đâu bạn à.
    Lúc yêu nhau mà còn thoắt ẩn thoắt hiện, câu chuyện mang đầy tính khả nghi.
    Lavende thích bài này.
  7. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Chị @Mai_lan_trinh123 ơi! Bình tĩnh nha chị ơi! hi hi ;-);-);-) Các chị thương tụi em, nên các chị dành thời gian của các chị khuyên bảo, hết đứa tới đứa khác, các chị không muốn ai lặp lại vết xe đổ của các chị. Lời khuyên của các chị, em đều nghe và hiểu hết, em không hề phớt lờ và xem đó như là sự chuẩn bị trước cho tương lai của mình để khi tình yêu không thành, cũng sẽ đau khổ nhưng không quá đau khổ đến mức đỉnh điểm. Tình yêu nếu dễ dàng cắt đứt được, thì em nghĩ không những các chị, các bạn trong box Ấn mình mà tất cả mọi người trên thế giới này sẽ không ai đau khổ vì tình yêu nữa đâu. Em nghĩ vậy ak :-p:-p:-p Thật sự em không hề mong là được làm dâu Ấn, một ngày nào đó được bước chân Việt Nam và sinh sống ở Ấn, em không hề mơ tưởng đến viễn cảnh xa xôi đó, em chỉ yêu và yêu, trân trọng hiện tại, mọi chuyện cứ để nó tự xảy ra. Dù kết quả có sao đi chăng nữa, em cũng không hối tiếc vì mình đã từng yêu, mỗi ngày được yêu, đươc hạnh phúc, thế là đủ rồi, được ngày nào hay ngày đó, còn đỡ hơn ngày nào cũng buồn bực, cũng khóc vì những chuyện xung quanh mình. Mọi người đâu ai biết ngày mai của họ sẽ như thế nào đâu, sẽ sống hay sẽ chết, nhưng họ đâu nghĩ vậy, họ sẽ nghĩ ngày mai vẫn như hôm nay, họ vẫn đặt báo thức để thức dậy, chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai như mọi ngày họ vẫn làm đấy thôi. "Mọi việc tùy duyên, do duyên mà thành thôi chị ạ"

    Còn chuyện đi Ấn, chị đừng hiểu lầm nha chị, ở đây không ai a dua ai cả, cũng không ai rủ nhau đi Ấn cả. Đó là quyết định của mỗi người thôi. Em cũng biết là việc đi Ấn không hề dễ dàng mà, từ chuyện tiền nong (khoản này cũng không nhỏ nà), vé máy bay, visa bla bla bla, đó chỉ mới là ở trong nước, đã thấy mệt rồi, còn khi đã xong thủ tục rồi, đi qua Ấn, lạ nước lạ cái, nhiều vấn đề khác nữa sẽ nảy sinh, nên không ai đủ can đảm mà a dua theo người khác cả, hoặc rủ rê người khác làm theo mình đâu. Nhưng mỗi người mỗi cảnh, chỉ có người trong cuộc là người hiểu rõ nhất. Ai đến thăm ai trước, đó cũng không là vấn đề, miễn là đôi bên đều vui vẻ và thấy thuện tiện là được. Với em, yêu thì không tính toán là "you" phải bỏ công qua đây gặp "me" trước, chứ "I" không qua đó trước đâu :cool::cool::cool:

    Em nghĩ chỉ vì những câu nói của em thôi, mà làm cho box Ấn mình dậy sóng như thế này, em thật thấy có lỗi quá. Trong tình yêu, các chị cũng có không ít nỗi buồn rồi, các chị lên đây để chia sẻ, để tìm sự đồng cảm; vậy mà lên đây lại gánh thêm nỗi buồn khác nữa. Em thật sự không muốn. Em xin lỗi ạ!!! Chị ơi, bớt nóng nha!!! Cảm ơn chị cũng như các chị khác trong box Ấn nhiều lắm ạ!! :-*:-*:-*:-* mmmmuuuuuaaaaahhhhhhh
    PhewaPhungKim thích bài này.
  8. mickey279

    mickey279 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2015
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    55
    Chúc mừng em nha!!!!Chaizo!!!! :-D:-D:-D
    PhungKim thích bài này.
  9. Mai_lan_trinh123

    Mai_lan_trinh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2015
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    36
    chị không thích rườm rà, thích nói thẳng nói thật dù nó đau đến ứa gan. Chắc chắn nhiều người cùng suy nghĩ với chị nhưng ai cũng cố gắng dùng lời lẽ dễ nghe và mềm mỏng nhất để khuyên bảo các em. Nhưng chị thấy rõ một thực tế rất đáng buồn là các bạn lại chỉ đọc những lời phân tích tâm huyết ấy một cách thờ ơ, like cho có rồi lại sa đà vào việc kể lể hôm nay tụi em có chuyện này, mai có chuyện kia, hôm nay khóc ngày mai lại hì hì cười, mà không thèm ngẫm nghĩ sâu xa về những lời khuyên chân tình ấy. Các mem lớn trong nhà để mà viết được một bài như thế đã phải bỏ nhiều thời gian và công sức, đã thật lòng muốn tốt cho các em nhưng các em lại sống một cách quá hời hợt và ảo tưởng. Chị thấy thật uổng công cho các bạn ấy để khuyên răn, ngày lại ngày các cô gái việt nam ôm mộng lấy chồng ấn rồi thi nhau sa đà vào những chuyện hờn ghen vô bổ. Có những bạn chắc tốt nghiệp đh đến nơi, sắp phải tự ra đời bươn chải mà suy nghĩ vẫn vô cùng ngô nghê, trai nó tán cho một câu đã mềm nhũn và tưởng nó yêu mình lắm.... có bạn thì mới 18 19 tuổi , ăn chưa no lo chưa tới mà đã học đòi yêu đương qua mạng, chưa có đóng góp gì cho cuộc đời!!!! Trong khi cái thằng bên kia màn hình nó có thể vừa ngồi chat vừa hút thuốc xem porn rồi hứng tình mà nói ra một câu mật ngọt mà các nàng đã một hai : hi hi hạnh phúc quá.. ôi em hạnh phúc quá!!!!!
    Trong nhà mình hiện nay chị thấy mơ mộng thiếu thực tế số 1 là Phung Kim, số 2 là mickey, số 3 thôi k nói!!! Các nàng yêu ấn thời trước tỉnh táo và khôn khéo bao nhiêu thì thời nay lại thụt lùi bấy nhiêu. Các em ghét chị hay quý chị cũng được, nhưng sợ nhất là đến lúc các em khiến mọi người chán chẳng buồn nói thì chỉ có mấy đứa khờ khờ tự khuyên bảo nhau mà thôi
  10. Nitinva

    Nitinva Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2015
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    95
    @Mai_lan_trinh123 Chị ơi, iu chị, chị là số 1, e thấy nói toẹt nói thẳng ra cho nhanh, dễ hiểu, cứ văn vẽ hoài chẳng ai hiểu.
    Iu mà ko cần tương lai, ko cần danh phận, ko cần biết họ tốt hay xấu, thật lòng hay đùa giỡn, iu cho qua ngày tháng?!!! Thật ko hiểu nổi các bạn nghĩ gì.
    Mấy girl nhà mình ai cũng xinh đẹp, trẻ trung, nếu các bạn học giỏi, công việc tốt thì có tá trai theo luôn, sao lại phí thời gian vô mấy mối quan hệ rẻ tiền vậy nhỉ?
    Linhnguyen121, Phewacopconmisa thích bài này.

Chia sẻ trang này