1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Tạm biệt các bạn nhà Ấn nhé! Các bạn rất dễ thương. Tớ và chàng ended rồi. Cũng có tí buồn nhưng cân nhắc 1 hồi thì nên dừng lại vẫn tốt hơn.

    Karma chỉ đến thế! Thời gian bay nhanh thế! Mới hôm nào còn hồi hộp va vào nhau mà giờ đã chia tay xong rồi :D

    Chúc các bạn luôn vui nhé!
  2. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Nàng đi thật à? Đã quyết định rồi sao? Cách đây mấy ngày vẫn còn nồng nàn lắm mà
  3. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Uhm, chả biết tại sao, chắc là hết duyên rồi. Chừng nào cưới cứ thông báo tớ biết nhé! Tớ chúc mừng nàng :)
  4. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Đang ở sân Bay thái đây nàng :) wifi miễn phí nên chạy nhanh như rùa . Chuyện của tớ và Anh thì vẫn vậy . Không buông Tay nhau được thì đành Cho nhau cơ hội vậy tớ apply visa đi mỹ từ tháng 4 nhưng tớ Không chờ nữa . Đi diện hôn thê của người tớ không yêu lỡ sang lấy nhau tớ sẽ hối hận chết mất. Lần trước làm visa đi Pak xong Ba tớ tịch Thu luôn hộ chiếu lò dò chạy đi làm hộ chiếu mới Xong lại tìm thấy hộ chiếu cũ ( mò được mật khẩu két ☺️☺️☺️ ) . Sáng Bay ra sân Bay bị hải Quan giữ lại mất 2tr đút lót mới Cho đi ( visa hộ chiếu cũ họ bắt mình tự Tay bấm lỗ ) rồi viết cam kết đủ kiểu kêu lỡ ko đc nhập cảnh tớ tự chịu nhé :) giờ đang ngồi hưởng thụ cơm xoài Thai và reply nàng đây . Có hơi buồn và lo lắng một chút nhưng mà tớ tin vào sự lựa chọn của mình :) tối là được gặp nhau rồi . Tớ tin số phận của tớ và Anh . . .
    Benatite, MiaNguyen310copconmisa thích bài này.
  5. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Muslima đọc chuyện của nàng mà mình tưởng đang xem phim Bollywood, không ngờ cũng lâm li bi đát nhiều tập ghê. Chuyến đi này của nàng vất vả quá, mình chỉ mong là người ấy xứng đáng với tình yêu của nàng như những gì nàng đã hy sinh và gánh chịu. Mình chưa đi PK bao giờ, nàng sang ấy nhớ cập nhật tình hình chiến sự cho cả nhà nghe nhé. Mong tin nàng, nàng nhớ cẩn thận đi đứng. Tự nhiên chuyện của nguời khác mà mình lo thay
    Benatite, MiaNguyen310Muslima thích bài này.
  6. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Cọp ơi đừng lo :) tớ sẽ ổn . Năm ngoái tớ sang một lần rồi mà . Lần nay sang để xác định rõ và đưa ra quyết định chắc chắn . Mà nàng cứ sang đi . Không có như mọi người nghĩ đâu . Cuộc sống yên bình mà mình sang một thời gian để xác định rõ có chịu được không . Nếu không thì để biết đường mà quay về có gì mình cập nhật tình hình nhé :) chúc cọp và mọi người luôn hạnh phúc
    MiaNguyen310 thích bài này.
  7. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    Mình chưa đi PK vì lý do khác chứ không phải vì lo sợ an ninh. Mình cũng biết là PK khá phát triển đó, đường phố, xe cộ hơn VN mình nhiều, tại báo đài VN nhiều khi làm quá hà. Nàng cập nhật tình hình nhớ kèm hình ảnh minh hoạ nha :) Thật lòng mà nói, mình không biết là nên chúc nàng thuận lợi hay là mong nàng quay về VN tìm con đường khác dễ dàng hơn mà đi.
    MiaNguyen310 thích bài này.
  8. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Thông báo cả nhà em hạ cánh an toàn :) sang đến nơi mình là người ra sau cùng thấy bạn ấy đứng đó cứ cười như hâm ( 16 tháng rồi chưa gặp mà ) . Xong bạn ý đưa tớ về cái khách sạn gì gì đó rành đẹp còn có bể bơi nữa chứ ( nói để các nàng biết đây cái gì cũng có nhé ) . Sáng sớm ăn sáng xong thì đi chơi buổi sáng ( năm ngoái sang đi mosque cầu nguyện thì có lời hứa nếu quay lại sẽ lại đến đó nên hai đứa mới phải đặt vé xa nhà 700km ( đặt ở sân bay lahore thì về nhà có 250km thôi ) . Xong rồi hành trình về nhà anh lái xe anh không rẽ đường cao tốc mà lại đi đường liên tỉnh ( đi cao tốc mất 7 tiếng mà đây bọn tớ đi mất 11 tiếng ) . Lúc lên xe còn ríu rít đi được nửa đường là xèo luôn , say xe . Anh lại còn có ca cấp cứu chờ mổ ở nhà vậy là xe chạy liên tục chỉ có dừng mua nước một lần . Về đến bệnh viện vào phòng mới bt là cũng chuẩn bị chu đáo đón tớ . Đang soạn đồ thì thấy mẹ với chị gái cả con chị gái vào ( chị này tớ mới nghe nói chứ lần trước chưa gặp ) . Mẹ thì lần trước có vẻ không có thái độ nhưng lần này thấy cả mẹ với chị ôm và chào đón tớ lắm ( không hiểu họ nói gì thấy mẹ ôm với nói nhiều cả khóc mà tớ Ko hiểu ) . Ngồi thêm lúc nữa thì có gì em gái mẹ với chồng và con đến ( gì này tớ quen và thân nên gặp nhau mừng mừng tủi tủi ) . Xong cũng giả vờ lăng xăng rót nước thì bị đẩy lại ghế ngồi kêu có người làm rồi chỉ việc ngồi vậy là ngồi như cười như hoa hậu luôn . Đến lúc đó mới biết là mẹ bạn ấy ở bệnh viện luôn ý là tớ sẽ phải ở với mẹ bạn ấy nữa ( bệnh viện hai tầng . Tầng 1 dùng làm việc , mổ xẻ và bệnh nhân ở . Tầng 2 bạn ấy sửa thành ba phòng ngủ to vật vã , có cả sân ngắm trăng sao ) tớ một phòng , mẹ bạn ấy một phòng với một phòng trống ( bạn ý thì lúc ở dưới lúc ở trên ) . Sáng ra 5.30 thấy mẹ bạn ý dậy cầu nguyện cũng lò dò dậy theo ( không ai ép nhưng hồi ở Sing cùng nhiều lần đi mosque với. Bạn ấy rồi nên chuyện này tớ làm được ) rồi mẹ bạn ấy xoa đầu kêu ngủ tiếp :) nhưng ngủ không được nên mò xuống tầng 1 kiểm tra coi bạn ý đang làm gì . Tìm mãi không ra nghĩ linh tinh lắm rồi nên tìm ngay anh bảo vệ hỏi bác sỹ đâu . Thì hắn chỉ cái phòng cửa khuất khuất mò vào thấy đang ngủ trên ghế . Rút êm lên phòng ngủ tiếp đến 8h dậy . Mẹ chàng Ko bt tiếng anh cứ thấy mặt là lôi đên ngồi nói chuyện ( kinh nghiệm chàng dặn mẹ nói gì cũng cười với dạ vậy là dạ phấn khởi . Bà nắm tay thấy đeo vòng mà Ko đeo nhẫn bà chạy đi lấy ngay cái nhẫn gắn đá tặng luôn ý nói quà của bà . Xong anh ý lên phiên dịch mẹ anh ấy kêu hôm nay đi mua sắm . . .
    Benatite, MiaNguyen310copconmisa thích bài này.
  9. copconmisa

    copconmisa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    1.138
    @Muslima trước tiên là chúc mừng nàng nhé vì đã hạ cánh an toàn. Nàng ở đó bao lâu? Mình cũng mong là mọi chuyện sẽ dễ thở hơn với nàng. Chuyến này nàng sang với mục đích gì vậy? BF nàng điều kiện và công việc tốt như vậy, hy vọng là nàng sẽ hạnh phúc với quyết định của mình.
  10. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    mình sang để xác định lại tình cảm của mình và quyết định đi tiếp hay là Dừng lại . Phải thử mới biết mình có thể chấp nhận cuộc sống ở đây không mà . Chưa mua vé về nàng ah . Chơi chán rồi về . Cứ giữ lửng lửng lơ lơ sẽ không quên được thôi thà một lần xem thế nào . Nhiều khi càng cấm càng đấu tranh nhưng cứ thử để thả cửa Cho yêu lại tự đứt gánh . Tớ ở đây đúng kiểu gái phố lên núi . Có gì mình cập nhật Nhé
    Shamrock16MiaNguyen310 thích bài này.

Chia sẻ trang này