1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    ôi, cứ từ từ, phải duyên phải số nó vồ lấy nhau, cứ chậm mà chắc em à, cưới rùi định cư luôn ở nước thứ 3 là ok nhất, khỏi quê anh quê em, làm dâu ở rể gì hết, cứ ta với nồng nàn cho nó khoẻ ^_^
    Benatite thích bài này.
  2. fku1516

    fku1516 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2016
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    :(. Em tàu ngầm cũng lâu rồi, nhưng hôm nay buồn quá nên lập nick vào post bài. Em buồn quá các chị ơi, hôm nay hắn báo hắn leave his job. Và sắp té về Ấn rồi. :((
    Shamrock16 thích bài này.
  3. tee_narak

    tee_narak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    7
    Be @Aandy e o bang nao do?
    --- Gộp bài viết: 27/10/2016, Bài cũ từ: 27/10/2016 ---
    @copconmisa cũng là trai Tây mà vẫn bị headache rồi gia đình phản đối. Nói chung là hên xui hà chị :-(
  4. jinying1403

    jinying1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2016
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    5
    Hi các chị, các chị có dự định qua Ấn trong năm sau ko ạ? e có kế hoạch sang Ấn trong T3/2017 e đến Kangra, Himachal Pradesh ( e sang thăm zai híhi) Mong tin từ các chị
    MydaMuslima thích bài này.
  5. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    chị @Muslima ơi, chị có thể chia sẻ cho em biết kinh nghiệm là visa đi Pak không ạ?nếu không tiện thì em có thể inbox chị được không chị? ^_^
    Muslima thích bài này.
  6. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    K
    Không sao mà . Với C thì anh gửi thư mời kiểu sẽ bảo trợ C với chịu trách nhiệm về c , ghi tờ khai rồi gửi vào đại sứ quán ( tờ Khai đơn giản nhưng phải có đẩy đủ thông tin người mời ). Đại sứ quán bắt buộc mình mua bảo hiểm du lịch ( được duyệt cấp mới phải mua ) . Vài ngày sau là có visa . Chi phí khoảng 1.4tr em ah . Ko có người bảo lãnh hơi phức tạp về giấy tờ
  7. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Các cậu ơi, mấy hôm nay tớ chênh vênh quá! Tớ lại vào đây xin các cậu tư vấn giúp.

    Tớ với chàng giận nhau. Tớ xóa hết ảnh, skype của chàng. Quyết đoán lắm vì chàng cũng có phần hơi nặng lời với tớ. Sau đó, bạn chàng nói gì đó, bọn mình nguôi dần. Vẫn còn gmail nhé! Rồi tớ lại add skype lại. Chàng cũng accept ngay. Rồi bọn tớ lại giận dỗi, chừng chục ngày sau làm lành. Hàng cũng lại nóng tính. Tớ lại xóa skype cho... đỡ ngứa mắt.... rồi vài hôm tớ lại add chàng. Chàng lại accept. Thế thì là cái kiểu gì nhỉ? Diễn biến tâm lý khó quá, tớ chả hiểu nổi nữa. Hay chàng vẫn thích nói chuyện với tớ cho đỡ cô đơn?

    Tớ thật lòng cũng thấy nói chuyện với chàng rất vui (trừ lúc đấu khẩu, chàng ko chịu nhận mình sai), cùng nghề ngân hàng nên rất hiểu nhau từ sản phẩm, quy định đến KPIs. Chàng cũng phụ trách mảng risk nên lại càng hợp. Nhưng lúc chàng nóng tính thấy ghét quá đi.

    Muốn dứt ra nhưng thấy nhơ nhớ... làm sao giờ các cậu?
  8. PhungKim

    PhungKim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    45
    Chào mn, em đã chia tay sau 4 năm bên nhau :)
    ------nhưng em vẫn thích đọc bài của mn trong đây, hay lắm.
    Muslimathuytien0206 thích bài này.
  9. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    Thông báo này không làm tụi chị bất ngờ đâu em, đây là điều đã được mọi người dự đoán trước rùi vì cả hai em đều còn quá trẻ, quá háo hức cho 1 tương lai mờ mịt nên trông chờ ảo tưởng quá nhiều vào màu hồng.

    Nếu đã không phải là duyên nợ của nhau thì xin gọi nhau là cố nhân vậy.
    PhungKimMuslima thích bài này.

Chia sẻ trang này