Ai yêu biển hãy ra biển cùng tôi Cái nóng ngột ngạt. Cái nóng làm cho con người ta cảm thấy mình trở nên cáu bẳn. ...Những lúc ấy ( cộng những lúc thấy cô đơn nữa) tôi hay ước được đứng trước biển để nghe từng con sóng ru hồn tôi dịu lại, được chạy chân trần trên cát mỗi khi hoàng hôn buông xuống ( chắc chắn không phải là giữa trưa rùi) để có thể cảm nhận được sự vuốt ve mềm mại êm ái của những hạt bụi biển lọt qua ngón chân, thích thú như đứa trẻ năm nào. Lần đầu trông thấy biển, tôi vừa có cảm giác sững sờ thán phục, vừa pha lẫn chút sợ hãi trước một khoảng không ngày càng rộng mở, chỉ chực mờ đi ở cuối chân trời như thách thức tầm nhìn xa nhất của đôi mắt tôi, có cảm giác như đôi cánh chim hải âu mỏi bay trên sóng nước, cố tìm một điểm dừng. Gió sẽ thổi tung từng cánh sóng, bọt trắng xoá miên man ào vào bờ cát mà bịn rịn, níu kéo...Biển bao la, giữa không gian mênh mông, trời biển giao hoà một màu sáng huyền ảo.... Ngày ấy, tôi để bàn tay bé nhỏ của mình trong lòng tay phốp pháp thô rám của cha, nhìn ra kia mà ngỡ rằng đó là một con đê xanh ngút, dài dài mãi. Thật là ngô nghê ! Rồi sau này, có người bảo tôi biết :nếu nhìn thật lâu vào biển, tôi có thể nhìn thấy một chiếc khăn diệu kỳ. Tôi đã nhìn, đã nhìn thật lâu..cho đến bây giờ tôi chỉ thấy một sắc xanh kỷ niệm, nhưng tôi tin chiếc khăn ấy vẫn còn, nó mềm mại vướng víu vào trong những giấc mơ tôi. Biển ồn ào mạnh mẽ. Biển dịu dàng thương yêu. Ai yêu biển, sẽ nghe thấy những bài ca hạnh phúc nhất đang âm vang trong từng con sóng. Ai yêu biển, hãy ra biển cùng tôi. you're no need to light a slight night light on a light night like tonight Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 31/03/2003
Đứng trước biển ta có mọi cảm xúc vui buồn lãng mạng ............ biển tuyệt vời Được gio_lang_du sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 31/03/2003
......biển du dẩy như vòng tay dịu dàng nô rỡn... .......biển thầm thì những điều chẳng thể nào nghe thấy được nên tự mình nói thì thầm lại với biển...
Biển cái nôi của sự sống... Biển cho ta nhiều hơn bất cứ nơi nào, ở biển có đủ mọi hình thái của xã hội, của đời sống con người, nói một cách khác, biển như người vậy... Có người, cả đời chỉ ước mong được một lần đứng trước biển...
Viết cho TĐC thương yêu của tôi. Đêm qua nó đã say, ở tuổi này thì say sưa là điều mà mọi người đều lên án, nhưng có ai lên án, một cách thực sự, những cuộc chia tay gây khốn cùng không? . Những dự báo cũng chỉ là dự báo còn tương lai của những đứa trẻ trong cuộc chia li thì chắc chắn vẫn là một tương lai đen tối. Nó đã hụt hẫng rất nhiều với cuộc sống gia đình cha mẹ li tán. Trong cơn say nó khóc thật nhiều và im lặng trong nỗi đau khổ riêng mình. Cánh hải âu dang rộng trên vùng biển kia vì một niềm kiêu hãnh tột cùng, thì tại sao nó lại phải đắn đo, phải buông thả mình chìm đắm trong nỗi khổ của riêng mình? Nó muốn xé tung cảm giác bí bích trong tâm hồn quá nhỏ bé này, muốn mình được tung hoành giữa trốn trùng khơi để được như cánh chim hải âu đó. Nó quyết định thu xếp cho mình một tương lai gần nhưng thực tế hơn. Nó bỏ học và đi làm để có tiền mà không cần phải ngửa tay xin ông bố và bà mẹ nó ngấm ngầm khinh ghét. Sự thu xếp của nó là một nỗi đau thoát xác khủng khiếp đối với nó và với bạn bè xung quanh. Biển rộng kia cũng là một cuộc đời với bao lớp sóng đẩy xô. Và nó - cánh chim non đang sắp lao vào vùng trời bao la nhưng sẵn sàng bão tố. Bàng hoàng và kinh ngạc nhưng hãy tin rằng còn rất nhiều, rất nhiều cánh hải âu sẵn sàng dang rộng đôi cánh che chở cho vùng biển thân yêu. you're no need to light a slight night light on a light night like tonight
Những lúc buồn tôi thường ra biển, chỉ có những ngọn sóng biển mới đem tiếng nói của em từ nơi xa đến anh! Làm cho anh vơi đi nỗi nhớ em. Thiên thần bé nhỏ của anh! doi thuong
Tuy không sinh ra ở vùng biển nhưng tôi rất yêu biển. hè nào tôi cũng phải đi biển một hai lần thì mới chịu được. Khi đứng trước biển tôi cảm thấy tâm hồn mình thật nhẹ nhõm và thanh thản. Tôi thích nhất là đi dạo trên bờ biển vào buổi tối, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, không gian thì thoáng mát với những làn gió đầy hơi thở của biển, xa xa là những con tàu đánh cá và những người đi câu mực, từ bờ nhìn ra ta thấy như một thành phố trên biển vậy. Sắp đến hè rồi, tôi lại được ra biển rồi, ai muốn đi cùng tôi không nào?????
nào nào Chuột béo có cần phải khiêu khích thế nữa không? Kéo cả một tiểu đoàn ra biển ngồi câu mực cho thành thần dân của phố biển đê . nghe cũng rất hay. Tớ thích ra biển vào lúc hoàng hôn và đêm. " Biển biển ơi, giữa trời đêm lộng gió tìm ai. Biển biển ơi, thức cùng em có triệu vì tinh tú, và mênh mông thời gian..." đời thường gọi thiên thần bé nhỏ tha thiết quá, sóng tràn ngất rồi, sướng thật . Nghe cứ như có cảm giác là mình đang được ở biển nghe lời tình yêu ấy " biển biển ơi, nơi xa vời anh có biết chăng, em gọi anh cồn cào tiếng sóng. Nếu nơi ấy anh thấy lòng xao động, là tình em vang vọng ngóng trông..." Coco nói đúng đấy," ở biển có đủ mọi hình thái của xã hội, của đời sống con người" . Và tình yêu cũng tựa một biển sóng nhấp nhô, muôn trùng cay đắng ngọt bùi và đau khổ, Ở nơi đó, con người thoả sức mộng mơ và nếm trải, xem thử vị mặn của biển có đậm như vị muối đọng trên làn mi ướt , và xem thử ai bị nhấn chìm trong làn sóng biển ấy và cũng thử xem có ai có thể vượt qua lên trên làn sóng nước giữa muôn ngàn trùng khơi xa xôi. Biển và tình yêu là một, cứ dập dồn thoả sức dội về ký ức xa vời, từng đợt sóng.... hôm nay tình cờ đọc được những trên ttvn, nghe tuyệt quá nên vội post vào đây, âu cũng là sự tình cờ mà chắp nhặt với những suy nghĩ nhỏ bé của mình. Một màu sắc mới của cuộc sống đáng để tâm biết bao. Có phải một người mẹ đã dạy con của mình bài học vỡ lòng, rằng "Cuộc đời phải nắm nó trong tay con, phải lăn xả v ào dành giật, đấu tranh đừng lùi bư ớc. Và dù thất bại đừng nản lòng. Cứ tiếp tục sẽ có lúc thành công. Khi đã trưởng thành thật sự, con là biển, biển sâu thẳm đủ màu sắc, khi hiền hòa, khi dữ dội, khi làm con sóng nhỏ vuốt ve bờ cát, khi là cơn bão giông đánh chìm mọi ghe thuyền. Mẹ không còn sợ cuộc đời chà đạp, mẹ nhắc con nhớ biển vốn bao la, hiền hòa, trong sạch?" Cũng là để con nhìn nhận cuộc sống đúng với sắc màu của nó you're no need to light a slight night light on a light night like tonight Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 16/04/2003