1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu bóng đá như tôi không (Cậy quyền một tý. Dính lên đầu hahaha) "Giới thiệu về sân NOU CAMP, độ

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi marco_vanbasten, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    1986-92 Ajax, câu lạc bộ đầu tiên
    Dennis gia nhập câu lạc bộ đào tạo cầu thủ trẻ của Ajax năm anh 12 tuổi.Thực sự là có 1 sự cạnh tranh rất lớn ở đó.Với khoảng 200 đứa trẻ,chỉ có khoảng vài đứa trẻ có thể làm được điều đó,và ko nghi ngờ gì,Bergkamp chính là 1 trong số đó.Bên cạnh chơi và tập luyện bóng đá,câu lạc bộ còn bắt các cầu thủ nhí tiếp tục theo học chương trình văn hoá vì vậy Bergkamp đã có 1 thời khoá biểu vô cùng nặng nề.""Những điều bình thường cho 1 cầu thủ chuyên nghiệp bây giờ thì tôi đã phải làm khi tôi 12 tuổi.Tôi đã ko có thời gian đi chơi.Nếu chúng tôi có trận đấu vào thứ 7,tôi sẽ ko được đi đâu trong đêm thứ 6.Tôi đã ko hút thuốc,ko uống rượu.Tôi ngồi làm bài tập về nhà vào tối thứ 7 và chủ nhật vì tôi có thể phải tập luyện 2 đến 3 lần 1 tuần."".Kỹ thuật siêu đẳng của anh đã thu hút sự chú ý của Johan Cruyff rất nhiều.Cruyff đã đưa Bergkamp ra khỏi đội trẻ hạng 2 và hỏi anh có muốn chơi cho đội hạng nhất ko.Và Bergkamp đã chơi trận ra mắt của mình cho Ajax trong trận đấu với Roda J.C vào ngày 14 tháng 12 năm 1986.Cuộc ra mắt của anh ở chiến trường Châu âu là trận đấu giữa Ajax với Malm FF năm 1987 trong khuôn khổ cúp C2.Suốt thời gian chơi cho Ajax,Dennis đã thực sự giúp Ajax dành được khá nhiều danh hiệu như Vô địch cúp C2 năm 87,Vô địch Hà Lan năm 90 và 93 , Vô địch cúp C3 năm 92.Bên cạnh đó,anh đã 3 lần đoạt danh hiệu vua phá lưới Hà Lan và cũng lập 1 kỷ lục trong giải Hà Lan khi ghi bàn trong 10 trận đấu liên tiếp.Bergkamp phát biểu :"" Năm 1990,chúng tôi đã vô địch giải quốc gia Hà Lan bằng 1 chuỗi các chiến thắng.Tôi đã ở Ajax kể từ năm tôi 12 tuổi,tôi đã chơi cho CLB suốt từ hệ thống đào tạo cầu thủ trẻ và đã có chỗ ở đội hình 1và thực sự là ai ai đều được nhồi nhét vào đầu rằng chiến thắng ở Ajax là 1 điều bình thường.Khi nhìn lại,tôi cảm thấy rất tự hào về chuỗi chiến thắng đó,nhưng ở thời điểm đó thì chuyện đó là chuyện bình thường"".
    Bằng thời gian đó,sự nghiệp quốc tế của anh bắt đầu . Bergkamp đã ra mắt trận đấu quốc tế đầu tiên trong trận đối đầu giữa Hà Lan với Italy vào ngày 26 tháng 12 năm 1990.Dennis đã gây ấn tượng mạnh với mọi người và ghi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp quốc tế của mình tại trận đấu quốc tế thứ 2 của anh khi Hà Lan gặp Hi Lạp.Tuy nhiên phong độ thi đấu quốc tế tuyệt vời của anh lần đầu tiên chỉ thực sự xuất hiện vào Euro 92,mùa giải mà Dennis đã chơi cùng siêu sao Hà Lan là Gullit, VanBasten,Rịkaard và Koeman.Tuy Hà Lan chỉ dừng chân ở bán kết nhưng Bergkamp đã trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Hà Lan với 3 bàn
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  2. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    1992-95 Inter Milan, Sự thất vọng...
    Sau 1 chuỗi năm thành công tại Ajax , Dennis đã làm bất ngờ các chuyên gia bằng việc từ chối lời mời từ Ac Milan và Barcelona.Anh và Wim Jonk đã chuyển tới FC Internazionale,được biết đến nhiều hơn với cái tên Inter Milan. Anh nói ""Rất nhiều câu lạc bộ lớn ở Tây Ban Nha đã muốn có tôi,nhưng tôi vẫn luôn muốn chuyển đến Italy hơn vì vậy Tây Ban Nha đã ko phải là câu trả lời.AC Milan cũng ko phải là sự lựa chọn bởi vì giống như Rijkaard ,Gulit và Van Basten đã để lại 1 ấn tượng mạnh ở đó và tôi muốn đến 1 nơi nào đó ,nơi mà tôi thực sự có thể đóng góp cho câu lạc bộ,nơi tôi có thể thực sự tạo nên 1 ấn tương mạnh và làm nên lịch sử,thay cho là cố gắng sống dưới sự danh tiếng của những người khác.Chính vì thế mà tôi đã chọn Inter Milan."" Mặc dù anh đã dành được cúp C3 (UEFA) với Inter Milan,nhưng 2 năm chơi anh cho câu lạc bộ này đã kết thúc trong sự thất vọng.Tôi nghĩ,đấy là bởi vì vị trí của anh đã ko phù hợp với anh.Dennis đã chơi ở vị trí tiền đạo trung tâm ở Inter Milan,nhưng vị trí tốt nhất của anh là bên phía phải,phía dưới tiền đạo cắm.Bên cạnh đó,Dennis đã ko có mối quan hệ tốt với những đồng đội của anh,ví dụ như,một trong những đồng đội ở Inter Milan,tiền đạo người Uruguay là Ruben Sosa đã đối xử với anh hơn cả 1 địch thủ thay vì là 1 bạn đồng nghiệp.
    Dennis cũng ko chơi tốt 1 phần là vì sự soi mói và đói tin tức của những tờ báo lá cải nước Italy.""Ở Italy, bạn được tạo cho cảm thấy rằng bạn là chuyện mà mọi người biết đến,và hàng ngày người ta muốn nói về bạn"".Những tay phóng viên và tờ báo ko chỉ muốn biết về cuộc đời bóng đá của anh mà còn muốn biết về đời tư của cầu thủ này ! Khi mà anh ko nói gì với họ, họ đã đi hỏi người làm vườn nhà anh,người mà đã nói với họ rằng 1 trong những cầu thủ được trả lương cao nhất ở Italy thích ở nhà với vợ của anh đấy.Mặc dù Dennis thực sự đã có 1 khoảng thời gian khó khăn ở Inter Milan nhưng anh vẫn phủ nhận việc nhìn lại quãng thời gian đó như 1 sự thất bại.Bergkamp khẳng định:""Tôi ko nghĩ là như vậy.Tất nhiên là tôi đã ko thể đem lại cho bóng đá cái mà tôi đang đem lại bây giờ hoặc cái mà tôi đã đem lại cho Ajax,nhưng với cương vị là 1 cầu thủ ,tôi nghĩ rằng tôi đã học được rất nhiều điều.Tôi nghĩ tôi sẽ ko thể trở thành 1 cầu thủ bóng đá như tôi bây giờ nếu tôi ko chơi ở đó"".
    Ở đấu trường quốc tế, World Cup 94, Hà Lan đã vào tới tứ kết và đã thua Brazil sau 1 trấn đấu rất cân tài cân sức.Bergkamp khẳng định rằng hầu như tất cả các chuyến thi đấu quốc tế mà anh tham gia thì anh đã có 1 kỉ niệm đẹp nhất tại World Cup 94.""Chúng tôi đã ở trong 1 khách sạn đẹp tuyệt vời,khung cảnh rất yên tĩnh và rất tốt để xả hơi nghỉ ngơi.Tôi đã có 1 mùa hè kỷ niệm tuyệt vời như thế đó.""
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  3. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Phần 4 : Arsenal, cú đúp
    Vì nóng ruột muốn ra đi,Bergkamp đã quyết định chuyển vào Arsenal một cách nhanh chóng.""Tôi đã muốn chuyển tới Anh ngay khi tôi nghe đến cái tên Arsenal.Tôi nghĩ tới London.Tôi nghĩ tới câu lạc bộ,1 câu lạc bộ thành công.""
    Ngày 20 tháng 6 năm 1995,Bergkamp đã chuyển từ Inter tới Arsenal với giá kỷ lục của câu lạc bộ là 7,5 triệu bảng.Dennis đã thực sự có 1vụ chuyển nhượng thành công,mặc dù anh đã phải vật lộn chút ít sau khi gia nhập Gunners cho tới khi anh ghi bàn thắng đầu tiên của mình cho câu lạc bộ trong trận đấu với Southampton.Anh bắt đầu hồi phục phong độ và trở thành mũi nhọn sắc bén nhất mùa giải 97-98.""Trong suốt 1 nửa mùa giải 97-98,tôi đã chơi thứ bóng đá đỉnh cao nhất trong cuộc đời sự nghiệp của mình.Mọi thứ đều diễn ra xuôn xẻ,tôi cảm thấy sung sức,và dường như mọi thứ tôi cố gắng đều đạt được.Tôi ở phong độ cao nhất và cảm xúc đó thật là tuyệt vời"".Anh chính là nhân tố chính giúp Arsenal giành cú đúp.Bên cạnh đó anh còn dành được 1 đống các danh hiệu cá nhân cho bản thân.Dennis đã bước lên đài vinh quang với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 và 9,và cũng trở thành cầu thủ đầu tiên có 3 bàn thắng đứng ở 3 vị trí liên tiếp 1,2,3 trong cuộc bầu chọn "Những bàn thắng đẹp nhất trong tháng".Xin nói thêm là cả 3 bàn thắng đều là cú hatrick trong trận đấu với Leicester.Phong độ tuyệt vời của anh ko chỉ đem đến cho anh hàng tá danh hiệu của tháng mà còn cả những giải thưởng vô cùng quan trọng.Như "Cầu thủ hay nhất giải Ngoại Hạng Anh của năm",giải "Cầu thủ hay nhất trong năm của hiệp hội bóng đá",giải "Cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất mùa giải",giải "Bàn thắng của mùa giải 97-98".Dennis thậm chí đã được đặt tên "GOD"- Chúa Trời- bởi người dân thành London.Thật là 1 cái tên tuyệt vời !
    Tuy nhiên sự thành công của anh cũng bị che mờ chút ít bởi 1 chuỗi rắc rối trong trận đấu với West Ham.Nhưng Bergkamp khẳng định rằng anh bị trêu tức.""Tôi đã mất bình tĩnh trong trận đấu FA cúp với West Ham tại sân Upton Park.Dưới sự khiêu khích,tôi đã hích cùi trỏ vào mặt Steve Lomas và bị đuổi khỏi sân.Bây giờ tôi hối hận vì hành động đó nhưng ở thời điểm đó tôi nghĩ rằng đó là 1 hành động trả đũa có thể hiểu được.""
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  4. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Đây là một bài dịch của một bạn bên BOX AFFC
    Nếu Ryan Giggs đáng giá 20 triệu thì Bergkamp đáng giá 100 triệu"
    Marco Van Basten
    "enn doelpunt van een andrer planeet" ( đó là 1 bàn thắng đến từ hành tinh khác)
    Louis Van Gaal, cựu HLV Ajax, nói khi diễn tả 1 bàn thắng của Bergkamp.
    "Cậu ý là một trong những cầu thủ giỏi nhất ngày nay, nhưng cậu ý không lấy được lòng của công chúng, có thể là vì ngoài đời cậu ý sống yên lặng và không phát biểu những bài diễn văn nghệ thuật với giới báo chí, và tôi nghĩ rằng cậu ta thích lối sống như vậy"
    Arsene Wenger, HLV của Arsenal.
    "Bạn nói rằng cậu ấy không phải là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay? Nếu có người giỏi hơn cậu ấy thì tức là tôi chưa nhìn thấy người đó!"
    Arsene Wenger, nói về phong độ của Bergkamp trong giai đoạn đầu của mùa giải 97-98.
    "Tôi nghĩ rằng phần thưởng này luôn là 1 thứ rất tuyệt vời cho 1 cầu thủ, và nó cũng đồng thời ảnh hưởng tốt đến CLB. Nó chỉ ra rằng những màn trình diễn của Arsenal đã được biết đến trên toàn thế giới và điều đó có được là do có rất nhiều cầu thủ giỏi chung quanh tôi"
    Dennis Bergkamp, nói sau khi chiến thắng trong cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trong năm do hiệp hội các cầu thủ nhà nghề ( PFA) và hiệp hội các nhà báo tổ chức.
    "Thật là 1 đường chuyền tuyệt vời của Frank( de Boer), Frank và tôi như quay lại những năm về trước. Anh ấy thường chuyền như vậy khi tôi còn ở Ajax."
    Dennis Bergkamp, câu nói đầu tiên của anh sau trận đấu với Argentina, về bàn thắng phá vỡ thế quân bình của anh.
    "Bergkamp, cầu thủ xuất sắc nhất trên thế giới mà tôi từng thấy. I love him, Because he is cool"
    Kidgunner, sau khi dịch bài này
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  5. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Còn về Ajax - một câu lạc bộ lớn mạnh của Hà Lan.
    Đây nè
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  6. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    1919-1949 : Kỷ nguyên của Jack Reynolds
    Năm 1918, sự tàn khốc của cuộc chiến tranh thứ nhất đã lùi xa, ở phía nam nước Bỉ và phía Bắc nước Pháp thức ăn và các vật dụng đc phân phát ở Halan . Cùng lúc đó Ajax đang hân hoan với chức vô địch Halan đầu tiên .
    Một năm sau Ajax đoạt chức vô địch Halan thứ 2 liên tiếp
    với thành tích bất bại.Trách nhiệm to lớn giữ vững thành tích đó được đặt trên vai HLV Jack Reynolds người gắn bó với Ajax trên 25 năm .
    Trước khi Jack Reynolds đến với Ajax, Clb này chỉ là một đội bóng ít tên tuổi trong làng bóng đá Halan . Nhung với sự đóng góp không biết mệt mỏi của Jack Reynolds, Ajax đã trở thành trụ cột của bóng đá Hàlan, đoạt 8 chức vô địch Halan va một cúp quốc gia Halan.
    Jack Reynolds ,một HLV nghiêm khắc, kỷ luật. Ông tiếp cận va truyền cảm hứng cho tiền đạo nhạy bén, Michel Rinus . Anh đã ra mắt ngay o mua bóng đầu tiên ngay sau cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc.
    20 năm sau,Michel Rinus trở thành HLV Ajax Amsterdam vào năm 1965. Người đã đặt nền tảng vững chắc cho một thế hệ ??oVàng??? Ajax đầu thập niên 70.
    Chung ta thêm một lần nữa khẳng định bóng đâ tổng lực là của người Halan.
    Jack Reynolds, mot HLV có những triết lý bóng đá khác thường không tuân theo những khuân mẫu ở thời đó. Triết lý bóng đá của Jack Reynolds đã hình thành lối chơi cho đội bóng Ajax chuyên nghiệp như chúng ta đã chứng kiến.
    Triết lý bóng đá của Ajax là tập chung chủ yếu vào tấn công(attacking), kỹ thuật xử lý bóng(skill) va tốc độ (speed). Bóng đá với 2 hau ve biên chơi cao hơn và chủ động tham gia tấn công cùng cả đội bóng. Jack Reynolds đã xây dựng lối đá đặc trưng của Ajax đã là ??oAjax??? thi đồng nghĩa với bóng đá tấn công(attacking football).
    Jack Reynolds mất vao năm 1962 nhưng chúng ta thấy rằng triết lý bóng đá này vẫn tiếp tục hiện hữu trong lối chơi của Ajax đến tận bây giờ và có thể mãi mãi.
    Trước đây Ajax đã từng thi đấu trên một sân vận động mang tên ông .
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  7. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Mối cửu thủ giữa 2 ông lớn của bóng đá Hà Lan
    (Birth of an everlasting rivalry)
    Ngày 9 tháng 10 năm 1922 là một ngày đáng nhớ trong kỷ nguyên của Jack Reynolds. Đó là lần đầu tiên Ajax chạm trán với đội bóng Feynood từ thành phố cảng Rottedam. Ajax đã thắng 3-2 trong trận này .
    Tuy nhiên, các cầu thủ Feynood đã phản đối quyết định của trọng tài Boas về bàn thắng thứ 3 của các cầu thủ Ajax. Họ cho rằng trái bóng chưa lăn qua vạch cầu môn . Sau trận đấu này, liên đòan bóng đá Hà Lan NVB(chẳng hiểu sau này là KNVB ??? Mọi người thử tìm hiểu nhé ?)
    đã quyết định không công nhận bàn thắng thứ 3 của các cầu thủ Ajax. Kết quả chung cuộc là : 2-2.
    Ajax đã kịch liệt phản đối kết quả này trong nhiều năm nhưng đều vô ích .
    Nhưng, Ajax đã thắng Feynood với tỷ số 2-0 trận đối đầu cùng trong mùa giải năm đó.
    Tuy nhiên, nhưng người Rottedam đã về đích với vị trí thứ 2 hơn 1 điểm so với Ajax.
    Nhưng kịch tính trong trận đấu để đời ngày 9 tháng 10 năm 1922 có lẽ chẳng bao giờ kết thúc mỗi khi 2 ông lớn của bóng đá Hà Lan này gặp nhau.
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  8. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ xuất sắc và nổi tiếng nhất của Ajax và của bóng đá Hà Lan trước chiến tranh là tiền vệ Wim Anderiesen Sr.những năm 1925-1940 .
    Ông đã thi đấu 46 trận trong màu áo đội tuyển Oranje một kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển quốc gia trước chiến tranh của bóng đá Hà Lan.
    Với sự góp mặt của cầu thủ quan trong này Ajax đã rạng danh không những chỉ ở mặt trận trong nước và trên cả đấu trường quốc tế. Nhưng anh không thể ra sân trong trận đấu đỉnh cao với một đội thuộc top đầu của Châu Âu lúc bấy giờ là Rapid Vienna .
    Ajax lạc quan bước vào trận đối đầu với Rapid Vienna. Ajax được đánh giá cao hơn
    Tỷ số chênh lệch 16-2 giữa 2 đội vẫn là kỷ lục chiến thắng với tỷ số cách biệt của Ajax ở đấu trường Châu Âu
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  9. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    Còn rất nhiều điều thú vị nữa. Hãy chờ nhé
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết
  10. marco_vanbasten

    marco_vanbasten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    1.583
    Đã được thích:
    0
    FC BARCELONA
    Cùng với bóng đá là tình yêu tổ quốc
    FC BARCELONA là một đội bóng,hơn thế nữa,nó là một thiết chế của bóng đá Tây Ba Nha. Hơn 100 năm đã trôi qua kể từ ngày thành lập và Barca đã trở thành một tình cảm lớn lao trong trái tim của những người yêu bóng đá chân chính. Đội bóng ấy đã chiến thắng,đã thất bại,đã trải qua bao giây phút thăng trầm và những giây phút khốn khó trầm mình trong hiểm nguy.Nhưng nó vẫn đứng đấy,sừng sững như tượng đài của một tình yêu quê hương xứ sở bao la.Barca còn hơn cả một đội bóng,đó là tinh thần dân tộc của người Catalan.....
    1. FCBARCELONA sẽ ra sao nếu không có một người Thuỵ Sĩ nhỏ bé nhưng tinh ranh và hết sức nhiệt tình có tên Hans Gamper? Không ai biết được.Chỉ biết rằng ông đã sống và chết vì CLB.Ông là người sáng lập ra đội bóng,người cứu vớt trong khó khăn và trên hết,là người đã đưa Barca trở thành niềm tự hào bất diệt của xứ Catatan.Như một định mệnh.
    Chỉ có 12 người có mặt trong lễ thành lập CLB vào 1 ngày đông rét mướt và lạnh thấu xương cuối tháng 11/1899.Ít ai trong số họ nghĩ rằng,chỉ một thế kỉ sau,số Barcamania trên thế giới đã nhiều hơn con số ấy hàng triệu lần.Có rất nhiều giai thoại kể về Barca trong ngày thành lập ấy,mà hầu hết là về màu áo của CLB.Có giai thoại kể rằng màu áo của Barca là màu áo CLB đầu tiên mà Gamper thi đấu.Một giai thoại khác cho rằng màu áo ấy trùng với màu cờ của bang Ticino,nơi chôn nhau cắt rốn của Gamper.
    Với Gamper làm đội trưởng và thủ quỹ,Walter Wild làm chủ tịch đầu tiên,Barcelona mở đầu lịch sử của mình bằng trận thua 0-1 trước đội bóng của người anh đang sống tại Barcelona vào ngày 8/12/1899.Và trận đấu đầu tiên ngoài địa giới Catalan là với FC Madrit (Real Madrit sau này),lúc đó cũng mới thành lập vào tháng 5/1902 và trận đấu đó Barca thắng 3-1 mở đầu cho những cuộc đối đầu giữa 2 CLB kình địch trong suốt chiuề dài lịch sử.Trước khi giải vô địch TBN ra đời,Barca là đội bóng chơi hay nhất.Những năm 1920 chứng kiến Barca vươn tầm ảnh hưởng của mình ra khắp cõi TBN đến mức chính quyền trung ương trung ương phải lo ngại.Zamora là người đứng trong khung thành,Joseph Samitier vá cầu thù người Philippines Paulino Alcantara trở thành những sát thủ ghi bàn thiên bẩm.Barca trở thành hung thần cho các đội bóng TBN khác.Alcantara sau này trở thành tiền đạo khủng khiếp nhất của TBN trước thế chiến 2.Ông đã làm được tới 356 bàn thắng trong 357 trận đấu.
    Barca trở thánh nhà vô địch đầu tiên khi giải Liga được thành lập vào năm 1929 và kể từ đó cho đến nay chưa bao giờ xuống hạng 2 cũng như chưa bao giờ tụt khỏi các thứ hạng đứng đầu với một bảng thành tích đáng nể trọng.Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới và sau đó là cuộc nội chiến bắt đầu đã buộc Barca phải bán đi những cầu thủ hay nhất của mình.Chế độ Franco căm thù đội bóng giương cao ngọn cờ của xứ Catalan.Không chỉ gạt bỏ tất cả những gì liên quan đến địa phương,chẳng hạn như ngôn ngữ,Franco còn đưc một thân cận lên chúc chủ tịch CLB và đổi tên Barca thành "Club de Fútbol Barcelona" theo đúng tiếng TBN.Và suốt 40 năm sau đó những thù hận của Barca với chính quyền Madrit chưa bao giờ nguôi.
    Những năm 50 đánh dấu 1 thời đại mới trong lịch sử CLB.Với những cầu thủ Hunggary như Kubala.Czibor,Kocsis, và những cầu thủ TBN như Luis Suarez Barcelona giành đuợc những danh hiệu đầu tiên ở châu âu.Một cú đánh đầu bằng vàng của Evaristo đã gạt Real ra rìa ở cup C1 năm 61.Nhưng sai lầm ngớ ngẩn của thủ thành Ramallets đã dâng chiếc cup cho Benfica,lúc đó còng vô danh.Đó là trận chung kết C1 đầu tiên của Barca,chiếc cúp mà mãi 31 năm sau mới trở về với chúng ta.Đấy là thời kì huy hoàng của CLB,trong vòng 13 năm chúng ta đạt được 6 chức vô địch Liga,5 cup nhà vuavà 2 cúp hội chợ (tiền thân của cúp C3 hay là UEFA sau này)
    Thành công của Barca ở trong nước không làm người ta thoả mãn.Tiền đổ ra như nước nhằm phục vụ những tham vọng chiến thắng.Và rất nhiều những ngôi sao sáng nhất,những HLV tài ba nhất của bóng đá thế giới đã đến đây với mục tiêu chinh phục cả thế giới.Rinus Michels ,Diego Maradona, Cesar Menotti, Terry Venables và những chàng trai người Anh như Linerke ,Hughes.Vẫn trắng tay.Dudacam "tay nhựa" là người đã dập tắt ước mơ của Barca đối với cup C1 khi đã đẩy đucợ 4 quả Penalty trong trận CK ngay tại Nou Camp.Một thảm hoạ.Và cuối cùng Cruyff đổ bộ xuống đây vào một ngày mùa thu năm 1988 để ,ở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử CLB.Cú sutd khủng khiếp của Koeman một đêm Wembley kỳ ảo tháng 5/1992 đã đem đến chiếc cúp châu Âu duy nhất còn thiếu trong lịch sử mà Barca đã đeo đuổi suốt 40 năm.Ngôi đền thiêng của Barca đã mở ra với huyền thoại người Hà Lan,với những chiến công mà không ai có thể lặp lại được cho đến tận bây giờ.Có thể tổng kết lại Barca dưới thời đấy qua phát biểu của Fernando,một cựu cầu thủ của Valencia:"Bạn không thể thắng đuợc Barca đâu.Thứ nhất,họ lúc nào cũng có nhiều bóng.Thứ hai,họ khoẻ hơn chúng ta và thứ ba,họ chạy như những thằng điên." Trong hơn 100 năm tồn tại,Barca đã đem được nhiều chiến tích về trưng bày trong phòng truyền thống của mình: 16 lần vô địch Liga,24 lần đoạt cup nhà vua,1 cup C1,4 cup C2,3 cúp C3.....Lịch sử Barca đuợc tạo nên từ những con số này chăng? Lịch sử phải chăng chỉ được đo đạc bằng những con số hay là những gì khác?
    My love for you is immortal
    Trời đã sinh ra em
    Để mà xinh mà đẹp
    Trời đã sinh ra anh
    Để yêu em tha thiết

Chia sẻ trang này