1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Hàn Mặc Tử không?

Chủ đề trong 'Văn học' bởi angeloflife, 30/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thân mến, trong chúng ta có lẽ ai cũng từng đọc bài "Trăng vàng trăng ngọc" của HMT, nhưng có lẽ ít ai biết đến sự tích về bài thơ này. Trong bài viết của mình về HMT, Quách Tấn có viết về câu chuyện này như sau
    " Một buổi sáng tôi đến thăm Tử. Chú tiểu đồng thấy tôi, mừng rỡ nói:
    --Thầy linh quá! Cậu mới nhắc đó mà đã đến rồi.
    Tử ở ngoài về, trông thấy tôi, lòng vui lột ra cử chỉ:
    --Anh đến phải lúc quá!Có nhiều chuyện thú vị và thơ hay đang chờ anh đây.
    Rồi không đợi tôi nói năng gì, Tử vào nhà lấy ra một mớ thư của bạn gửi từ phương xa đến và một mớ bản thảo thơ của Tử mới soạn, đưa cho tôi:
    --Đem về Nha Trang mà đọc. Bây giờ tôi kể cho anh nghe những gì đã xảy ra từ khi tôi dọn lên đây.
    Tử toàn kể những chuyện cười.Tôi hỏi:
    --Không xảy ra những chuyện bực mình sao?
    --Chuyện bục mình thì nó cũng làm cho mình bực mình rồi, kể lại làm chi thêm bực mình một lần nữa.
    Đoạn nói tiếp:
    -- Các cô gái ở đây bảo nhau rằng tôi là thằng điên, không cô nào dám đến gần. Nhưng đêm khuya rủ nhau đến rình tôi ngâm thơ và cười rúc rích.
    Tử lại nói:
    --Tôi mới tạo được một cây đàn độc điệu, tuyệt thú.
    Tôi đưa mắt nhìn quanh, Tử cười:
    --Làm gì có ở đây mà kiếm. Cây đàn ấy không có dây, chỉ có miệng, lát nữa sẽ thấy.
    Câu chuyện kéo dài cho đến khi gần đứng bóng.chợt Tử chỉ ra phía biển:
    --Cây đàn độc điệu của tôi đã về kìa.
    Một chàng ngư phủ, tuổi độ ba mươi, ba lăm, thân vạm vỡ, vai vác một vác lưới, xăm xăm đi về phía chúng tôi, chân bước nhịp nhàng, miệng hát theo nhịp bước:
    --Tăng tăng tăng, cà tăng tăng tăng.Tăng tăng tăng, cà tăng tăng tăng....
    Tử nói:
    --Chàng ấy ở gần đây. Lúc ra biển chàng ta cũng "Tăng tăng tăng, cà tăng tăng tăng...", luc' trở về cũng "Tăng tăng tăng, cà tăng tăng tăng ...". Cho đến ru con cũng thế. Và ngày nào cũng như ngày nào, điệu "tăng, tăng, tăng" cứ diễn đi diễn lại mãi. Anh ta hát không chán. Cho nên tôi gọi anh ấy là cây đàn độc điệu của tôi.
    Tất cả những gì qua giác quan của nhà thở đều không mất. Đièu đàn của anh ngư phủ đã ghi dấu trong bài thơ Trăng vàng trăng ngọc của Tử. Một niềm vui hồn nhiên tràn ngập trong bài thơ.Đọc lên, tưởng như Tử đang nhảy cà tưng dưới trăng, vừa nhảy vừa hát theo nhịp.
    Trăng vàng trăng ngọc
    Trăng,Trăng, Trăng!Là Trăng,Trăng, Trăng!
    Ai mua trăng tôi bán trăng cho,
    Không bán đoàn viên, ước hẹn hò...
    Bao giờ đậu trạng vinh quy đã
    Anh lại đây tôi thối chữ thơ.
    Không, không, không! Tôi chẳng bán hòn trăng!
    Tôi giả đò chơi , anh tưởng rằng
    Tôi nòi thiệt, là anh dại quá:
    Trăng vàng trăng ngọc bán sao đang.
    Trăng,Trăng, Trăng! Là Trăng,Trăng, Trăng!
    Trăng sáng trăng sáng khắp mọi nơi,
    Tôi đang cầu nguyện cho trăng tôi.
    Tôi lần cho trăng một tràng chuỗi,
    Trăng mới là trăng của rạng ngời.
    Trăng,Trăng, Trăng! Là Trăng,Trăng, Trăng!
    angel
  2. gungcayvn

    gungcayvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    3.222
    Đã được thích:
    1
    Cuốn sách mà mình nói?(HMT hôm qua và hôm nay) là một cuốn sách khá dày dặn và đầy đủ,trong đó hầu như có tất cả các ba ì viết về HMT t rong các cuốn sách trước đây(nếu mà nhớ không nhầm thì giá của nó là 50k).HMT thơ và đời thì mình đã có
    Dù sao cũng rất cảm ơn bạn
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là hiện nay có rất nhiều sách nói về HMT bạn à, nên cũng chẳng biết cuốn nào là đầy dủ thông tin về HMT cả. Hy vọng ai có bài gì thì post lên cho mọi người cùng đọc vậy.
    angel
  4. HoangTrangAnh

    HoangTrangAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Mặc Tử bán trăng ta không mua
    Bởi vì ta biết ông nói đùa
    Một phần cũng bởi tiền không có
    Trăng ngọc trăng vàng bán sao mua ?
    Nếu cuộc đời ai cũng chọn vàng son
    Thì sao đủ son vàng cho tất cả ?

Chia sẻ trang này