1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu mình hơn ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiphuong5, 12/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ai yêu mình hơn ???

    Tôi có hai cô bạn gái đang trong diện có cảm tình :
    - Cô thứ nhất : Mỗi khi đi chơi xa, hay ăn cái gì ngon đều gọi điện hay nhắn tin cho tôi " cảnh ở đây đẹp quá, món ăn ở đây ngon quá giá mà anh cũng được đến đây nhỉ, em thấy thương anh vì anh đang bận bịu đến bữa ăn cung không đúng giờ " Cô ấy không mấy khi chia sẻ nỗi buồn với tôi nên không mấy khi tôi có điều kiện an ủi và chia sẻ với cô ấy...
    - Cô thứ hai : Khi đi chơi xa " Tối rồi mọi người về phòng hết rồi, em buồn quá, nhớ anh, nhớ mọi người vô cùng em chỉ muốn về VN với anh ngay thôi" cô ấy luôn luôn chia sẻ nỗi buồn với tôi và tôi luôn cảm thấy yêu thương và muốn bao bọc cho cô ấy
    Hai cô gai này, ai yêu quý tôi hơn ?
  2. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cô thứ hai. Đơn giản chỉ vì niềm vui có thể chia xẻ với nhiều người còn nỗi buồn chỉ có thể chia sẻ với người mà mình tin tưởng và yêu quý. Câu hỏi đặt ra cho bạn đây: khi thấy buồn bạn thích chia sẻ với cô nào hơn?
  3. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    tự bản thân bạn cảm nhâạ chứ
    nhưng tôi nhớ 1 câu đại khái là ng mà bạn muốn chia sẻ nỗi buồn đấy mới là ngừoi thâạ sự bạn cần vì niềm vui thì chia đâu mà chả đc
  4. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    Ông hỏi 1 thằng, nó đíu biết
    Ông hỏi thằng # , nó cũng đíu biết
    Tôi đố ông , thằng trên hay thằng dưới thông minh hơn ?
  5. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cô nào mà khi vui cũng nhớ đến bạn, khi buồn cũng nhớ đến bạn, đó mới là ng yêu quý bạn thật lòng. Chứ người chỉ nhớ đến bạn khi buồn, còn khi vui thì quên béng mất bạn đang ở đâu thì vứt.
  6. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Qua những thông tin này không thể biết được ai yêu bạn hơn đâu. Con gái hầu như ai cũng thích chia sẻ, chia sẻ nỗi buồn hay niềm vui cũng có thể chỉ là một ý nghĩ chợt xuất hiện mà bạn là đáp án ngẫu nhiên.
    Tình yêu cũng chỉ là một ý thích nhất thời xét về bản chất. Chính vì vậy không cần biết là ai yêu mình hơn, theo tớ hãy xem ai là người mang lại tâm trạng tốt và cảm hứng cho mình thì hãy chọn. Hai người yêu nhau cũng chưa chắc đã tốt. Không yêu nhưng giúp được nhau thì tốt hơn. Ví dụ có 2 cô gái: một cô bạn rất yêu, nhưng ở bên cô ấy bạn trở nên uỷ mị và lười biếng hoặc bằng lòng. Một cô bạn không yêu nhưng quý và cô ấy buộc bạn luôn phải tiến lên hoặc hướng bạn tới một tinh thần tốt --> hãy chọn cô gái này.
  7. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Tôi lại nghĩ khác, người yêu mình thật lòng là khi vui hay buồn cũng nhớ đến mình, chia sẻ với mình, chứ khi buồn mới nhớ đến mình, còn khi vui thì không thèm nhớ mình, quên béng mất mình đang ở đâu thì vứt!
    Được Michael_Owen sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 12/09/2007
  8. KID1414

    KID1414 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    1
    Cái chính là do bạn chứ ... thế lúc buồn bạn muốn tâm sự với ai ... và ai là người bạn nhớ đến đầu tiên mỗi khi bạn buồn... và ai là người có thể ngồi hàng jờ nghe bạn tâm sự buồn .... Ai ? Ai ? Ai ?
  9. thanhle2004

    thanhle2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    4.234
    Đã được thích:
    2.262
    Mình thích cô gái thứ 1hơn. Cô gái thứ 2 có vẻ yếu đuối và không biết có hành nghề buôn than chuyên nghiệp không?
  10. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn, Tôi có cảm giác thích cô thứ hai hơn vì cô âý nhẹ nhàng, ủy mị hơn, nhưng nhiêù lúc tôi lại tự hỏi cô âý có yêu mình không khi mà cả ngày đợt đi du lịch 5 ngày cô âý chỉ nhắn tin cho tôi vào buôỉ tôí còn lúc chơi vui vẻ âý cô âý không hỏi han tôi một câu nào cả. Còn cô thứ nhất mong muốn tôi được hưởng miềm vui như cô âý đang có, sao cô âý không vui vơí mọi ngươì xung quanh mà lại nhớ đến tôi..Ai yêu và thương tôi hơn

Chia sẻ trang này