1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu mình hơn ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiphuong5, 12/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Cô thứ nhất rồi. Suy từ tôi thì tôi biết. Lúc tôi vui nhất tôi luôn nhớ đến người tôi yêu nhất. Còn khi tôt buồn, tôi ít khi cho người ấy biết, vì tôi không muốn người ấy phải buồn. Còn người chỉ nhớ đến bạn khi buồn, đó là người ích kỷ, còn khi vui họ chẳng thèm nhớ đến bạn đâu.
  2. Leninteam

    Leninteam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    cố thứ 1 gọi điện để chọc tức bạn
    tại sao đi chơi lại kô rủ bạn đi cùng
    cô thứ 2 thì "nhớ anh"
    um, cô này đc đấy
  3. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 cô đều được,chọn cả 2 là tốt nhất..đỡ phải nghĩ nhức đầu!!
  4. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Mịa, yêu hai cô một lúc à. Tương lai rồi mất cả chì lẫn chài chứ chẳng có cô nào yêu bạn thật lòng đâu.
  5. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    khi bạn đã có thể post lên bài này thì mình nghĩ bạn đã có câu trả lời rồi đó! Phụ nữ khác với đàn ông bạn ạ . Một người đàn ông nếu tin tưởng và yêu thương 1 người phụ nữ thì mới muốn san sẻ niềm vui và nỗi buồn với cô ấy mà ko sợ cô ấy "buôn dưa" với người khác . Nhưng một cô gái chỉ nhớ đến bạn khi cô ấy buồn thì chỉ vì cô ấy cô đơn và cần sự che chở .Bạn cũng thấy rõ là một cô gái thường tâm sự chuyện buồn của mình với "thằng bạn thân" hơn vì đó là người mà cô ấy không quan tâm đến chuyện anh ta sẽ mất thời gian, anh ta có thể ngáp ngắn ngáp dài cho những câu chuyện bất tận, bởi vì suy cho cùng cô ấy chỉ cần 1 người lắng nghe. Ngược lại, với người mà mình yêu thương thì đa số các cô không muốn làm phiền anh ấy, không muốn anh ấy phải gánh thêm nỗi lo của mình mà chỉ mong là khi ở cạnh mình thì anh ấy chỉ có niềm vui mà thôi. Kể cả lúc mình đang suy sụp nhất cũng khó mà cho anh ấy biết vì sợ anh ấy lo, sợ anh ấy vì mình mà làm ảnh hưởng đến việc khác! Và tất nhiên các cô sẽ dễ dàng chia sẻ chuyện buồn của mình với mấy cô bạn thân hơn.
    Chắc vì mình thuộc tuýp phụ nữ thứ 1 mà bạn đề cập nên mình cũng không thích mẫu người thứ 2 cho lắm . Cô ấy có thể cho bạn nghĩ là mình yếu đuối, khiến bạn muốn bảo vệ cô ấy khỏi mọi rắc rối của cuộc đời . Nhưng song song với điều đó thì một người phụ nữ yếu đuối sẽ khiến có 1 ngày làm bạn mệt mỏi vì phải quan tâm lo lắng cho một đứa bé . Nếu cô ấy cũng biết cho đi thì không sao, nhưng nếu chỉ biết đòi hỏi từ bạn sự hy sinh, chở che nhưng không có những yếu tố khác để khiến bạn yêu cũng như coi cô ấy là một phụ nữ độc lập thì tình cảm không có dấu thang. Nhưng nếu bạn thích 1 mối quan hệ bình bình, ngày này qua tháng nọ yên bình và ngại sự đổi mới thì sẽ rất hợp với cô ấy
    Dạng phụ nữ thứ 1 là người dễ bị thiệt thòi vì vỏ ngoài của họ làm đàn ông tưởng họ rất vô tư và không cần mình che chở . Chính vì vậy mà nếu có 1 ngày phải đối mặt với người phụ nữ tuýp thứ 2 thì người phụ nữ tuýp thứ 1 của bạn sẽ là người đau khổ hơn, vì đã quen không dám cho bạn thấy rõ nỗi buồn thì đến lúc đó cũng phải làm mặt tỉnh như không việc gì dù lòng có tan nát . Hơn nữa nếu là 1 người đàn ông với suy nghĩ đơn giản thì thông thường nếu buộc phải chọn ,họ luôn lấy cô thứ 1 ra và muốn cô ấy là người chịu đựng thay vì cô thứ 2. Xin lỗi vì thấy đồng tâm trạng nên nói hơi nhiều, chúc bạn sớm tìm được câu trả lời cho mình .
    By the way, tình cảm của bạn là cái chính yếu . Nếu bạn thấy người nào có thể cùng bạn sống hạnh phúc và theo đúng gu của bạn (sôi nổi, nhiệt tình, chủ động hay yên lặng, buồn tẻ, bị động) thì hãy chọn người đó chứ đừng chỉ quan tâm xem ai yêu bạn nhiều hơn vì tình yêu phải có từ 2 phía. Nếu mình cũng yêu và cùng họ hướng về một hướng thì bao h cũng hạnh phúc hơn cả
  6. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    trùng
    Được nguoi_con_o_lai sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 12/09/2007
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
  8. Joni229

    Joni229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Cô thứ nhất rất nữ tính, đáng yêu Nhưng có vẻ bạn nghiêng về cô thứ 2 rồi? Con trai cũng thích nghe lời đường mật nhờ? Mà thật ra giả vờ nói mấy câu đấy cũng dễ thôi
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    cả 2 bạn ah
  10. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú chưa nghe bài "Người ấy và tôi em chọn cả 2" àh. Cứ chọn cả 2 đi, vui thì đi với em số 1, buồn lại ra tâm sự người lính trẻ với em số 2. Quá đơn giản còn gì nữa.

Chia sẻ trang này