1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu mình hơn ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daiphuong5, 12/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RedDevil7

    RedDevil7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    Mình thích type con gái như cô thứ 1, những gì cần phân tích thì bạn nguoi_con_o_lai đã nói hết rồi. Những cô gái biết chia sẻ và truyền niềm vui của cô ấy tới người đàn ông của cô ta sẽ là người yêu, người vợ thích hợp . Chúc bạn chọn lựa sáng suốt
  2. hanphongvu

    hanphongvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Trước anh có học tâm lý học . Nay anh dịch lại cho chú nghe .
    Cô thứ 1 : Bà đi chơi xa vui tĩ tã, ăn uống phè phỡn. Nhắn tin kể cho nó thèm . Thường ngày chẳng có tró gì để buôn với thằng này, giờ vừa khoe lại được nó tưởng quan tâm , hí hí.
    Cô thứ 2: Mệt, suốt ngày chơi bời chẳng học được dech gì. Cả lũ về đi hết rồi . Giờ có thằng nào rủ đi tiếp cũng chịu . Sắp về VN nghỉ, câu tiếp thằng ở nhà để nó phục vụ .
  3. hitxongchick

    hitxongchick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    0
    Tự cảm nhận thui !
    Chứ hỏi thế nài khó trả lời !
  4. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Em chả thích cô nào vì em thuộc cô thứ 03 buồn vui gì cũng chả cần chia sẽ dzí ai làm giề nhứt là coan trai .tội tình gì phải làm thế trong khi chưa chắc gì vui nó lại nhớ đến mình
  5. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cai cô thứ 2 khi buồn thì nhớ đến tôi ấy đang đi công tác ở Nha Trang, hai ngày nay em ấy chẳng nhớ đến tôi, chắc đang vui quá, chỉ khi nào tôi nhắn hỏi thì em trả lời vài câu cho xong, nếu tôi hỏi nhiều thì em không trả lời nữa để chấm dứt câu chuyện. Nhưng tôi vẫn quý em ấy và đang tự nhủ, em ngày xưa vất vả không được đi chơi nhiều như tôi, nên khi đi chơi nhiều điều thú vị quá, mới lạ quá nên không còn thời gian nhớ đến ai nữa. Có phải tôi đã yêu cô này nên tuy trong lòng thấy buồn vì hành vi của cô ấy nhưng vẫn bao biện cho cô ấy. Nếu các bạn chứng minh rằng cô ấy không yêu tôi tôi sẽ thôi ngay, tôi chẳng thích ai khi người ta không yêu mình cả. Tôi băn khoan vì cô ấy nhiều lúc tỏ ra quan tâm, và nói lời đường mật...nhưng lời nói chỉ là lời nói còn hành động mới là thực chất của vấn đề phải không các bạn...Ai yêu tôi hơn
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu con gái có nhiều cách quan tâm đến bạn lắm. Cách quan tâm này phụ thuộc vào tính cách của từng người. Không thể quan các biểu hiện khác nhau mà kết luận là ai yêu bạn hơn.
    Đọc lời bạn viết, mình thấy bạn có vẻ dành tình cảm cho cô thứ 2 hơn. Vì với cô ấy, bạn thấy mình là người đàn ông vì cảm giác là bạn có thể bao bọc cô ấy.
  7. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    @Bác chủ Topic:
    Bác là chủ của cái topic này phỏng http://www8.ttvnol.com/f_153/955818.ttvn
    Con gái xa nhà, buồn, kiếm lấy một zai khả thi nhất: h đó có khả năng trả lời mes nhất, còn thức h đó, có vẻ kiên nhẫn để nghe mình buôn than, mà nếu hắn có ko hài lòng vì mình trót than thì mình cũng chả cảm thấy làm sao.
    Gái buồn, ntin cho một (vài) người, ai nhắn trả lời mình tức là có vẻ available Được. Lần sau mình có trút tí chắc cũng okie
    ----
    PS:
    Gái2: - Đấy, ko có vụ đi chơi với ntin đợt vừa rồi mình đã ko được đọc cái topic củ chuối này.
    Gái1: - Úi giời, thì ra là thích làm người che chở. Lần sau mình phải nhắn là "Cảnh ở đấy đẹp quá, món ăn ngon nữa, nhưng em cứ thấy thiếu vắng cái j đó anh ạ. Nếu có một người hiểu biết nhiều và lắng nghe như anh thì tuyệt vời nhất í nhỉ"
  8. aramixx

    aramixx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    Chỉ thấy hỏi AI yêu tôi hơn mà không nghĩ tôi yêu ai hơn. Thế mà đòi hỏi.
  9. daiphuong5

    daiphuong5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thích cả hai cô, nhưng tình cảm nghiêng về cô thứ 2 hơn chứ chưa thấy yêu thế tôi mới phải nhờ các bạn tư vấn chứ đã yêu cô nào đó rồi thì hỏi làm gì. Mong các bạn tư vấn, cô nào yêu hơn, thật lòng hơn tôi sẽ chọn
  10. miudibuidoi

    miudibuidoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    0
    Một anh có cảm tình cùng một lúc với hai cô gái nhưng anh ta không biết mình yêu cô nào hơn.
    Một người bạn anh ta đã cho một lời chỉ dẫn. Hãy trả lời thành thật câu hỏi: "Khi hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ với cô gái nào?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu. Và cũng hãy thành thật trả lời câu hỏi này: "Khi đau khổ, cô gái nào bạn muốn cùng san sẻ?", cô gái bạn nghĩ đến lúc ấy chính là người bạn yêu.
    Thật tuyệt vời nếu trong niềm vui và nỗi buồn bạn đều muốn chia sẻ với cùng một cô gái. Nhưng nếu khi vui hoặc buồn bạn lại nghĩ đến hai cô gái khác nhau, tôi khuyên bạn hãy chọn cô gái mà bạn mong muốn được san sẻ nỗi buồn.
    Trong cuộc sống có nhiều nỗi khổ đau hơn là niềm hạnh phúc. Sẽ có rất nhiều người, bạn có thể chia sẻ niềm vui với họ, không cần thiết là bạn phải yêu họ.
    Nếu có một cuộc sống hạnh phúc, bạn có thể tự mình hưởng thụ nó. Nhưng trong nỗi buồn sẽ không có nhiều người sẵn sàng san sẻ với bạn.
    Nếu bạn mong muốn nói về hạnh phúc của bạn với một người, tôi tin chắc rằng người ấy rất thân thiết và hiểu bạn. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó. Nếu người ta chỉ nghĩ đến bạn khi họ vui, còn khi buồn, lại san sẻ với người khác, tôi có thể nói với bạn rằng tình yêu đó không bền vững.
    Điều dĩ nhiên, tôi sẽ rất hạnh phúc nếu là người đầu tiên được người ấy chia sẻ niềm hạnh phúc. Và khi người ấy buồn, tôi sẽ tự nguyện ở bên cạnh họ để xoa dịu nỗi lòng vì khi đó tôi tin rằng mình đã giữ một vị trí rất quan trọng trong trái tim người ấy.
    tặng bạn........................

Chia sẻ trang này